Kết quả từ 81 tới 86 trên 86
Chủ đề: Mỗi ngày một câu nói
-
11-12-2011, 12:46 PM #81
Lão SanLeo có câu bất hủ :
Thầy tìm mãi trong bộ luật hình sự HSO mà không thấyLỗi vi phạm: Vào nhầm diễn đàn.
Điểm phạt: 10
..DƯƠNG KHẮC ÂM TẮC BẾ.ÂM KHẮC DƯƠNG TĂC LOẠN.
-
12-12-2011, 07:55 AM #82
Câu sấm của thầy xìtrum
Cải tổ - tân trang- phục chế H.S.O là mệnh lệnh thời đại.
nguồn đây nhé : http://hoangsa.org/forum/showthread....age=2&p=819575
..DƯƠNG KHẮC ÂM TẮC BẾ.ÂM KHẮC DƯƠNG TĂC LOẠN.
-
28-12-2011, 03:32 PM #83Quế Minh, nhân viên thuộc tập đoàn công nghệ lớn tại Hà Nội cho hay, với thâm niêm 7 năm, chị được thưởng 7 triệu đồng."Gom mức thưởng trong 100 năm, bằng cả đời mình, tôi mới mong chạm tới ngưỡng 700 triệu"
theo VNE
Đem Đại Nghĩa để thắng Hung tàn, lấy Trí Nhân để thay Cường bạo!
-
Post Thanks / Like
thanset đã cám ơn bài viết
-
17-01-2012, 08:50 AM #84Nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Tuổi Trẻ 30-12-2011Không quyết tâm giải quyết sẽ làm mất lòng tin
"Trung ương phê bình về mất dân chủ, nhưng lần này không có quyết tâm giải quyết đến nơi đến chốn sẽ làm mất lòng tin, mà mất lòng tin không chỉ của người dân mà ngay trong Đảng".
Đem Đại Nghĩa để thắng Hung tàn, lấy Trí Nhân để thay Cường bạo!
-
Post Thanks / Like
-
17-01-2012, 09:47 AM #85Ông Phan Diễn - Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên thường trực Ban Bí thư. Tuổi Trẻ ngày 29-12Đừng né tránh vấn đề nhạy cảm
"Không nên cứ lo trước lo sau, cứ bảo nhạy cảm rồi không dám đặt ra. Tất nhiên khi đặt vấn đề thì phải có phương pháp, có lý có tình, nhưng nói chung những vấn đề càng gay cấn càng phải đặt lên bàn nghị sự".
Đem Đại Nghĩa để thắng Hung tàn, lấy Trí Nhân để thay Cường bạo!
-
Post Thanks / Like
Isamu đã cám ơn bài viết
-
30-09-2012, 12:48 AM #86Bà Hồ Thị Xin - thôn 2, xã Trà Đốc, Bắc Trà My phản ứng phát biểu “Dân nên chia sẻ và hi sinh cho thủy điện!” của ông Trần Văn Hải - trưởng Ban quản lý dự án thủy điện 3Còn gì nữa mà chia
“Tôi nghĩ ông Hải nói nhầm. Nói chúng tôi chia sẻ, còn gì nữa mà chia. Đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, mọi thứ chúng tôi giao lại cho thủy điện hết rồi. Đi đến một nơi ở mới với bao nhiêu biến cố. Giờ còn gì mà hi sinh nữa. Chỗ ở này, cái nhà này cũng sẽ sập lúc nào chưa biết. Ngày mai chúng tôi chưa biết sống thế nào, hỏi làm sao sẻ chia?”.

Đem Đại Nghĩa để thắng Hung tàn, lấy Trí Nhân để thay Cường bạo!




Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks