Chủ đề: Mỗi ngày một câu nói
-
03-04-2011, 04:58 PM #21Phản hồi của bạn đọc sau bài báo UBND thành phố chỉ đạo xây trường học, sở Xây dựng cấp phép xây cao ốc/Theo SGTTĐã đến lúc lãnh đạo TP.HCM phải thể hiện vai trò của mình để duy trì, tôn tạo và xây dựng TP.HCM ngày càng tươi đẹp hơn trong kỷ cương bằng biện pháp kỹ trị. Tôi nghĩ chuyện này chỉ có thể xảy ra ở một huyện vùng sâu nào đó của các tỉnh nhỏ, có trình độ phát triển còn thấp chớ không thể xảy ra ở TP.HCM được. Lãnh đạo thành phố cần phải làm như thế nào cho phù hợp với chủ trương xem giáo dục là quốc sách hàng đầu. Người dân đang chờ sự công minh và sáng suốt của lãnh đạo thành phố.
(Phạm Ngọc Ngân)
Đem Đại Nghĩa để thắng Hung tàn, lấy Trí Nhân để thay Cường bạo!
-
Post Thanks / Like
dinhanhvan45đã cám ơn bài viết -
04-04-2011, 07:33 AM #22
Như thông tin đã đưa thì thiếu tá Thắng bi CA TP Cần Thơ phạt 2,2 triệu đồng về hành vi gây rối trật tự công cộng và xúc phạm danh dự, nhân phẩm, đe dọa đồng đội đang thi hành nhiệm vụ như vậy là anh ta đã có 2 tiền sự rồi nhé, thiếu tá Thắng hãy cẩn thận và xem lại mình đi.
Trần Văn Hùng
(Bạn đọc báo Tuổi trẻ)
Phản hồi bài báoVụ CSGT xô xát với tài xế taxi: Giáng chức thiếu tá Thắng
Báo tuổi trẻ 03/4/2011Người ta có nhiều chỗ để đi
Nhưng chỉ có một chốn để về - đó là Quê hương
Quê hương là chùm khế ngọt...

-
Post Thanks / Like
dinhanhvan45đã cám ơn bài viết -
04-04-2011, 11:23 AM #23Trích câu nói của VŨ THÀNH TỰ ANH - Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright trong bài Điều đọng lại sau việc bác dự thảo Luật Thủ đô - Thời báo kinh tế Sài Gòn 31-3-2011Phải biết cách dung nạp và nuôi dưỡng
“Tinh hoa của Hà Nội có được là nhờ vào sự hội tụ tinh hoa của cả nước. Chính nhờ sức hấp dẫn của thủ đô mà Hà Nội có được ưu thế này. Tuy nhiên, nếu không biết cách dung nạp và nuôi dưỡng, những tinh hoa này không những không phát huy lên được mà còn có thể phát tán đi mất”.
Đem Đại Nghĩa để thắng Hung tàn, lấy Trí Nhân để thay Cường bạo!
-
Post Thanks / Like
dinhanhvan45đã cám ơn bài viết
dinhanhvan45đã thích bài viết này -
05-04-2011, 12:57 AM #24TS. Đặng Đức Đạm, nguyên Phó trưởng Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, một ngày trước hội nghị tổng kết thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước 2001 - 2010 và thảo luận chương trình 10 năm tới (2011 - 2020).Bỏ kiểu 'mẹ hát con khen hay'
Muốn cải cách, phải đột phá vào bộ máy và công chức. Đây là việc khó, nhưng nếu chọn khâu đột phá ở đâu đâu thì không giải quyết được vấn đề.
Đem Đại Nghĩa để thắng Hung tàn, lấy Trí Nhân để thay Cường bạo!
-
Post Thanks / Like
dinhanhvan45đã cám ơn bài viết
bách tường đã thích bài viết này
-
05-04-2011, 10:53 AM #25

Những nhiệm vụ quan trọng của Nhà nước
"Giữ vững sức mua của đồng tiền quốc gia, kiến tạo và giữ lòng tin của người dân, doanh nghiệp với nhau và với Nhà nước là hai trong không nhiều nhiệm vụ quan trọng nhất của Nhà nước".
NGUYỄN QUANG A -
Bài Lòng tin và cách ứng xử bất nhất. Sài gòn tiếp thị 4-4-2011Người ta có nhiều chỗ để đi
Nhưng chỉ có một chốn để về - đó là Quê hương
Quê hương là chùm khế ngọt...

-
Post Thanks / Like
-
05-04-2011, 11:15 AM #26
Cả một hệ thống cơ quan bình xét, quản lý giám sát tưởng như đã rất chặt chẽ. Các cơ quan quản lý đã cảnh báo ai mua lại những nhà này sẽ gặp rủi ro cao, ai bán mà phát hiện được sẽ bị thu hồi... Một chính sách được ban ra và được vận hành như vậy tưởng là rất hợp lý, rất logic không còn kẽ hở nào cả.
Nhưng trong thực tế thì không phải như vậy. Cuộc sống không giống như người làm chính sách dự kiến.
Bài viết của tác giả Xuân Hải trên TVN về chính sách nhà cho người thu nhập thấp.
Nhà cho người thu nhập thấp: Chính sách khó kiểm soát?Like.no.other!
-
Post Thanks / Like
dinhanhvan45đã cám ơn bài viết -
05-04-2011, 10:48 PM #27- Một ngày sau phiên thảo luận tổng kết nhiệm kỳ với nhiều trăn trở về chuyện luôn phải vận hành trong tình thế thụ động vì Chính phủ đưa sang vấn đề gì là gật vấn đề ấy, chiều qua (29/3), nhiều ĐBQH đã bấm nút nói "không" với luật Thủ đô. Lần thứ hai sau dự án đường sắt cao tốc, QH khóa XII từ chối một dự án do Chính phủ trình.ĐB Trần Du Lịch còn thốt lên: "Tất cả vấn đề quan trọng nhất quốc gia đều đặt trên bàn nghị sự nhưng không đi đến đâu, nghe thảo luận rất sướng nhưng lại không quyết được cái gì".

Đem Đại Nghĩa để thắng Hung tàn, lấy Trí Nhân để thay Cường bạo!
-
Post Thanks / Like
dinhanhvan45đã cám ơn bài viết -
06-04-2011, 08:07 PM #28Không có cái gọi là “tù nhân lương tâm” ở Việt Nam - bà Nga khẳng định.Ngày 5/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga đã trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước tuyên bố của quyền phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ liên quan đến phiên tòa xét xử Cù Huy Hà Vũ trước đó một ngày.
Bà Nga nói: "Đây là một tuyên bố can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Việt Nam là một Nhà nước pháp quyền. Việt Nam xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và hoàn toàn phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết tại Việt Nam, các quyền tự do, dân chủ của công dân, trong đó có quyền tự do ngôn luận, được quy định rõ trong Hiến pháp và trong các văn bản pháp luật khác, được tôn trọng và thực thi trên thực tế.
Đem Đại Nghĩa để thắng Hung tàn, lấy Trí Nhân để thay Cường bạo!
-
Post Thanks / Like
VINASAT đã thích bài viết này
-
06-04-2011, 08:27 PM #29
"Tối qua Kế ngủ với ai?' - Tôi hỏi. "Kế ngủ với mẹ!" - Kế hồn nhiên trả lời rồi như sực nhớ ra, cậu bé vội đính chính: "Kế ngủ với bà, mẹ đi chợ chưa về".
http://dantri.com.vn/c20/s20-470649/...anh-mo-coi.htm
Còn lại đó là 1 nỗi đau
Đừng Hỏi Tổ Quốc Đã Làm gì cho ta , mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc Hôm nay
Nghe theo tiếng gọi của núi sông
Cà sa gửi lại chốn thư phòng
Xông ra trận tuyến trừ hung bạo
Thực hiện từ bi lực phải hùng
Thích Pháp Lữ (1947)
-
Post Thanks / Like
handsome8x đã thích bài viết này
-
06-04-2011, 09:03 PM #30Thượng úy Nguyễn Văn Khương tâm sự về cuộc sống ở nhà giàn DK1“Nhiều đêm sóng lớn làm rung rinh cả nhà giàn, anh em phải gối áo phao để ngủ. Trên đầu giường ai cũng chuẩn bị 1,5 lít nước ngọt, tỏi, gừng để chống rét, thuốc chống cá mập... phòng khi bất trắc xảy ra. Đã ra đây thì phải chấp nhận đối diện với hiểm nguy, chấp nhận hi sinh để biển đảo quê hương được trường tồn”
http://www.baomoi.com/72-gio-tren-nh...39/3168596.epiTrải qua một cuộc bể dâu
Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa mà
Nay mai về với Ông Bà
Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân
-
Post Thanks / Like




Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks