Kết quả từ 1 tới 10 trên 14
Chủ đề: lòng yêu nước..?
Hybrid View
-
27-03-2011, 08:22 PM #1
lòng yêu nước..?
chúng ta những thanh niên việt nam sinh ra và lớn lên giữa đất nước hòa bình tự chủ ,một dân tộc anh hùng, gai góc .chắc không cần nói ai ai đều biết để được như ngày hôm nay biết bao nhiêu cha ,ông,anh chị.đã ngả xuống bao nhiêu máu đả đổ ,chỉ để đem lại sự hòa bình .tự do dân chủ .nhưng với sự phát triển của xã hội kéo theo nó là sự sa sút ý thức của một số tầng lớp thanh niên .nó chỉ đơn giản như việc xả rác nơi công cộng ,chửi bới ,to lớn hơn là vì tiền mà một số người sẵn sàng bán rẻ lương tâm .sẵn sàng vì lợi ích riêng mà bán đứng bạn bè người thân .vâng tất nhiên những người như vậy không bao giờ biết 2 từ yêu nước. nhưng tôi các bạn những thành viên HSO liệu có thật sự yêu nước yêu cái dân tộc này ? đã đến lúc chúng ta không ngồi nữa hãy hành động ,chỉ bằng những cử chỉ nhỏ bé của mỗi người đưa dân tộc Việt Nam đi lên trong mắt các bạn bè quốc tế .nếu mọi người thực sự không biết nên làm gì ?đơn giản thôi đi đường ,trên xe ,đi bộ hay trong công xưởng ,trường học chúng ta thấy những việc bất bình ,những hành động thiếu ý thức của ai đó hãy lên tiếng .chúng ta sống trong thời bình hãy thể hiện lòng yêu nước của các bạn đưa đất nước đi lên .thân!
Sửa bởi handsome8x : 27-03-2011 lúc 08:45 PM
-
Post Thanks / Like
scorpion_king84, AlienUFO, yeutoquoc-yeudongbao, Tử_vì_đạo_2009, dacnhiemvietnam đã thích bài viết này
-
27-03-2011, 08:26 PM #2
Mình rất thích những suy nghĩ như vậy của lớp trẻ 8x 9x như bạn và mình. Tuy nhưng lời bạn viết lên thật ngắn ngủi nhưng theo mình thì nó rất ý nghĩa. Cố lên bạn nhé, hãy làm như những gì mình cảm thấy.
p/s: Lần sau viết dài dài với tách dòng ra nhé. Thân!
Diệt phản động, chống ngoại xâm , đạp tham nhũng!
-
Post Thanks / Like
yeutoquoc-yeudongbao đã cám ơn bài viết
-
27-03-2011, 08:26 PM #3
Trước tiên bạn hãy thể hiện lòng yêu nước và tự hào dân tộc thông qua việc viết đúng chính tả tiếng Việt đi đã, có như thế thì lời nói của bạn mới có giá trị. Xem lại cả bài viết của bạn thì lỗi chính tả rất nhiều.
Hoàng Sa - Trường Sa .
Nơi Tổ Quốc nhìn về phía biển .
-
Post Thanks / Like
-
27-03-2011, 08:30 PM #4
-
Post Thanks / Like
Tử_vì_đạo_2009 đã cám ơn bài viết
Tử_vì_đạo_2009 đã thích bài viết này
-
27-03-2011, 09:23 PM #5
Lòng yêu nước và tự hào dân tộc bắt nguồn từ những cái đơn giản nhất, nhỏ nhặt nhất.
Bài viết của chủ topic có ý nghĩa như thế nào? Kêu gọi lòng yêu nước? Chia sẻ tâm tư tình cảm, vậy muốn đạt hiệu quả thì không chỉ dựa vào văn hay chữ tốt và còn dựa vào những chi tiết nhỏ như viết đúng chính tả bạn ạ. Đến những cái đơn giản như thế mà còn không làm đúng thì thử hỏi kêu gọi được ai đây?
Cách viết như trên chỉ giống như một bài viết spam, kêu gào, hò hét thôi bạn ạ.
Thời điểm tôi viết bài trên là vào lúc 8:26PM. Thời điểm chủ topic sửa bài là 8:45 PM, như vậy mà vẫn chưa đúng chính tả đấy.Hoàng Sa - Trường Sa .
Nơi Tổ Quốc nhìn về phía biển .
-
Post Thanks / Like
-
27-03-2011, 09:50 PM #6PHẢI: Sống trên đời luôn luôn suy nghĩ và làm theo lẻ phải
THẬT: Trong cuộc sống phải luôn thật thà, thật với người và thật với mình
NHẪN: muốn thành công thì phải nhẫn nhịn, đừng hấp tấp võ biền
TÂM: làm con người phải luôn luôn có cái tâm, tâm phải rộng và phải hòa
Tóm lại: Làm con người phải luôn tâm niệm "PHẢI THẬT NHẪN TÂM"
-
Post Thanks / Like
-
28-03-2011, 08:48 AM #7
Các bác ném đá, làm em ý sợ quá. Tuyên dương cho em ý có tinh thần tốt - cứ cho thế đi, tạm gác cái spam lại đã.
Đồng ý là hiện nay, tinh thần Yêu nước, Dân tộc của Việt Nam chưa cao. Cá nhân tôi thấy có nhiều việc thanh niên nên báo động, đặc biệt là vấn đề văn hóa, tư tưởng. Qua sự kiện thảm họa kép tại Nhật Bản, chúng ta càng khâm phục người dân Nhật bao nhiêu thì càng thấy mình có nhiều việc làm chưa tốt, còn phải cố gắng nhiều. Từ việc thực hiện văn hóa xếp hàng, không xả rác bừa bãi, không văng tục, chửi thề, tuân thủ luật pháp, tôn trọng tập thể, lợi ích lâu dài của cộng đồng, không tư lợi cá nhân mà bất chấp hậu quả, .... đấy mới chỉ là cái nhỏ thôi, lớn hơn chút nữa là quản trị được cuộc sống của mình ; Có mục tiêu rõ ràng, đề cao tinh thần tự lập, tự chủ, luôn phấn đấu, thực hành văn hóa tiết kiệm, chi tiêu hợp lý, không lãng phí,....
Có thể ai đó nói là hô hào suông nhưng tôi nghĩ, ít ra may mà còn có người hô hào. Để làm gì ? Để những lúc có người muốn nghe, thì còn biết nghe cái gì, bắt đầu từ đâu, đã đúng hay chưa, có cần chỉnh sửa gì không, sửa mình, sửa người.
Tóm lại, giữa lí thuyết và thực hành là rất khác nhau. Các bạn đọc xong, có ý kiến hay không, không quan trọng bằng các bạn có làm hay không, làm đúng hay chưa, việc mình làm như thế nào, có đúng với mục tiêu, suy nghĩ của mình, có được xã hội công nhận ?
Tự mình biết mình, hãy biết TỰ GIÁC tại mọi lúc, mọi nơi, với mọi việc. Sống ở trên đời này, mẹ cha sinh ra ta lành nặn, không dị tật là điều may mắn lắm rồi, sống làm sao cho có trách nhiệm, trách nhiệm toàn diện - tối đa có thể - với bản thân, gia đình, đất nước, thậm chí là với con cháu mình.
Vài dòng chia sẻ, nếu có giáo điều mong các bạn bỏ quá, mình nghĩ sao nói vậy thôi !
Chúc cả nhà 1 tuần mới sức khỏe, hiệu quả !
-
Post Thanks / Like
dongmaulachong88 đã cám ơn bài viết
-
27-03-2011, 10:08 PM #8
vậy chủ topic đã làm dc gì thiết thực chưa ?
VĨNH SINH VÔ ĐỊCH
................................VĨNH HẰNG BẤT TỬ
.............................................................VĨNH THẾ TỐI CƯỜNG
.............................................................................................. KINH THẾ HÃI TỤC
-
28-03-2011, 02:21 AM #9
-
28-03-2011, 12:49 AM #10
chắc chưa
thì cũng chỉ là kêu gọi thôi mà
đầy................................




Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks