
Nguyên văn bởi
lonly1
-ngày xưa thác của việt nam , cái thời chiến tranh biên giới , tq chơi trò đào cột mốc => rồi cãi vả kêu thác của mình
-cãi chọc hồi thì thò được cái chân xuống được nữa thác chính--------nói chung , nửa bên đó không thuận lợi để phát triển bằng việt nam
-vì bên bờ phía trung quốc là bãi lở , địa hình dốc ,có góc nhìn thác không đẹp , nên khó phát triển
-bên phía việt nam là bãi bồi , địa hình bằng phẳng , có thêm cái thác phụ , chưa kể thác chính hơi nghiêng góc về phía việt nam
-còn về lâu dài , có thể dòng phía bên trung quốc sẽ càng ngày càng hẹp------- theo em biết thì đây là dòng thác chảy trên địa hình đá vôi
-mà đá vôi thì hay bị mòn và tích tụ , các con thác này sẽ ngày càng cao theo thời gian .(^.^) dòng phía bên tq có dấu hiệu rất rõ
-vụ này không thể quên các bác ở hải ngoại tích cực , ban đầu kêu mất hết thác , về sau đính chính lại là mất thác chính----đến bây giờ ai không biết thì các bác ấy vẫn giải thích tận tình (^.^)
tấm này là thác nhìn từ phía tq (cái bãi ở dưới thác có đám người đang đứng là của việt nam đóa)
và tấm này ở việt nam , không cần mùa gặt , chụp lúc trời đang mưa tầm tả , thời khắc dị ứng của các nhíêp ảnh

Bác đến rồi hay sao mà phân tích hay thế.
Lạy bác =.="
Diệt phản động, chống ngoại xâm , đạp tham nhũng!
Bookmarks