Kết quả từ 41 tới 50 trên 85
-
04-08-2011, 08:31 PM #41
bạn bình tĩnh lại nào!!! những người dân vô tội, lương thiên của những nước đó không hề có tội gì, tội lỗi là do bọn cầm quyền ở nước đó và tội lỗi do nhưng tên lính độc ác gây ra. còn những người dân, họ biết làm gì được, họ đâu muốn CT để con em họ phải ra trân, nhưng bọ cầm quyền gây chiến họ cũng chẳng biết làm gì để ngan lại được. Ở MỸ ngày xưa dân chúng cũng biểu tình chống ct Vn ghê lắm chứ, ở K người dân theo Vn rất nhiều. họ là những người vô tôi, chúng ta cần thức tỉnh họ, cho họ thấy hành động của những kẻ cầm quyền trên đất nước họ là sai trái để mà từ đó họ phản đối chính quyền, ủng hộ ta; chứ không phải là tiêu diệt bất cứ ai để trả thù đâu ban.
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ,
Mặt trời chân lý chói qua tim !
(Từ ấy-Tố Hữu)
-
04-08-2011, 09:29 PM #42
-
04-08-2011, 09:55 PM #43
Đúng là thâm như Tàu, thú như Tàu. MẤy thằng gốc Hoa chúng nó ấy ai dám đảm bảo nếu chiến tranh chúng nó không làm gián điệp
-
04-08-2011, 10:09 PM #44
Đọc trong bài thấy người H'mong,người Tày Nùng đều hết lòng bảo vệ cho giang sơn Đại Việt cùng người Kinh chúng ta,trong khi thấy người Hoa làm gián điệp không à.
RỒNG BAY PHƯƠNG NAM,CỌP VỀ BẮC
LÊN CHÍN TẦNG MÂY,THẬT HUY HOÀNG
BÁCH VIỆT TRỞ VỀ, HÀO QUANG TỎA
HOA HẠ SUY SỤP, QUẢ BÁO THAY.
-
05-08-2011, 10:59 AM #45
hay
đọc xong cảm nhận như mình tham gia vậy
-
05-08-2011, 12:17 PM #46
Cảm ơn bài viết của chú! Chúc chú và gia đình luôn mạnh khỏe!
Đọc xong bài viết thấy xúc động và quá hào hùng! Nếu như chẳng may sau này có biến thật,thì chắc chắn mình sẽ lên đường nhập ngũ.
Lúc trước bố kể: hồi năm 79, lúc đấy bố đang là học viên năm cuối của trường Sĩ quan thông tin, tình hình biên giới căng thẳng nên cả trường được lệnh lên trên đó.Không khí căng thẳng lắm, 2 bên còn chưa có đánh nhau,bộ đội dắt nghiệp vụ đi lại liên tục,ai cũng sắn sàng.nhưng chẳng hiểu sao lúc đó đơn vị của bố lại bị rút bớt quân về trường,tiếc vì không được đánh tàu.Sửa bởi canhdong : 05-08-2011 lúc 12:18 PM
-
05-08-2011, 02:17 PM #47
mình cảm ơn các bạn đã quan tâm chuyên mục,mình cũng chỉ là người biên tập lại câu truyện thôi,các bạn có thể tìm hiểu nhiều thông tin hơn có thể vào trang mình đã dẫn nguồn,ở đó có rất nhiều thông tin lịch sử rất chân thật mà không một sách lịch sử nào có cả
-
Post Thanks / Like
A Páo đã cám ơn bài viết
-
05-08-2011, 08:57 PM #48
xin cám ơn bác, nhờ bác mà em biết thêm về tinh thần chiến đấu của người việt nam.
-
05-08-2011, 09:39 PM #49
Hay quá, có rất nhiều chi tiết thú vị. Các chú, các bác đã trải qua thời kỳ gian khổ mà hào hùng đó, xin hãy kể ra để chúng cháu được biết và hiểu hơn.
-
05-08-2011, 09:40 PM #50
Cái này mình đọc vài lần rồi...
Xem cái đoạn mấy lão bên ấy 8 chuyện 'nấu cao bành trướng" mới kinh....Hóa ra xương người còn tốt hơn xương hổ...
HS.O là một đống rác,TA là một cọng rác trong ấy và TA sẽ biến nó thành bãi rác thật sự,một bãi rác lớn nhất,bốc...mùi nhất và nhiều cái nhất khác.
Hãy cùng TA góp sức biến đống rác HS.o thành một bãi rác thật sự mà tất cả mọi người đều biết đến,bàn tán đến và mong chờ một ngày Hoangsa.org sẽ...biến mất khỏi thế gian.








Chủ đề tương tự
-
[Thảo luận] Bài nói của Đặng Tiểu Bình ngày 16/3/1979
By tuanphongpro123 in forum [Lưu trữ]QS-QP Việt Nam 2011Trả lời: 17Bài mới gửi: 23-02-2011, 08:52 AM -
QuÂn ĐỘi nhÂn dÂn viỆt nam ĐÃ bỎ lỠ cƠ hỘi vÀo nĂm 1979?
By Tran_Ai_Quoc_Vietnam in forum Ngược dòng lịch sửTrả lời: 110Bài mới gửi: 24-10-2010, 11:10 PM -
Hình ảnh Hà Nội 1979
By vnsuluoc in forum Thảo luận về Hoàng Sa - Trường SaTrả lời: 8Bài mới gửi: 14-07-2009, 09:23 AM





Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks