Kết quả từ 231 tới 240 trên 241
-
22-05-2012, 08:56 AM #231
'Cặp đôi hoàn hảo' giữa Trường Sa
Đó là những cặp đôi đầy ngẫu những giữa những nghệ sĩ, văn công từ đoàn Quan họ Bắc Ninh với các chiến sĩ Trường Sa trên đảo Sinh Tồn (huyện Trường Sa, Khánh Hòa).
Những “cặp đôi hoàn hảo” đầy ngẫu hứng trên sân khấu giữa đảo Sinh Tồn.
Tối 20-5, tại đảo Sinh Tồn, đoàn Hà Nội và các tỉnh thành thăm Trường Sa 2012 phối hợp đảo tổ chức đêm “đại nhạc hội”.
Ngay từ đầu buổi tối, hàng trăm cán bộ chiến sĩ, người dân đảo Sinh Tồn, cùng đoàn công tác có mặt tại trung tâm đảo háo hức chờ đội văn công biểu diễn.
Chương trình có sự góp mặt của các nhạc sĩ, ca sĩ đến từ đoàn nghệ thuật Bắc Ninh, Hà Nội, Bắc Giang, như Tấn Minh, Việt Hương…
Mới vào đầu chương trình, phần trình diễn làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh ấn tượng, thu hút các cán bộ, chiến sĩ trở thành vũ công trình diễn “cặp đôi hoàn hảo”.
Theo Trung tá Đinh Trọng Thắm, Đảo trưởng Sinh Tồn: đêm giao lưu, văn nghệ là món quà tinh thần đầy ý nghĩa đối với tập thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo.
“Đêm đại nhạc hội” Sinh Tồn là một trong những hoạt động chính của đoàn thăm, công tác Trường Sa, qua đó, tạo sự khích lệ, động viên đối với các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phát triển, bảo vệ chủ quyền nơi quần đảo thiêng liêng của tổ quốc.
Công dân nhí Trường Sa tặng hoa ca sĩ.
Các chiến sĩ hòa chung niềm vui.
Cặp đôi người lính Trường Sa và liền chị kinh Bắc.
Niềm vui của chiến sĩ hải quân trong đêm "cặp đôi hoàn hảo" giữa trời đất Trường Sa.
Nguyễn Huy
Nguồn: TPOI have a dream
-
22-05-2012, 07:03 PM #232
Sức sống Trường Sa
Trường Sa Lớn là thủ phủ của huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), là thị tứ sầm uất trên Biển Đông của Việt Nam. Sau 37 năm xây dựng và phát triển, Trường Sa Lớn đã thực sự thay da đổi thịt.
Những ngôi nhà san sát kề nhau bên những con đường nhựa phẳng lỳ, hàng cột đèn chiếu sáng từ năng lượng mặt trời vươn ra biển. Đây dãy nhà của ngư dân đánh cá, kia dãy trường học của các học sinh; phía tây đảo là ngôi chùa linh thiêng, giữa đảo là nhà tưởng niệm Bác Hồ. Đoàn Đại biểu "Góp đá xây Trường Sa” chúng tôi đến Trường Sa với niềm vui cùng quân dân huyện đảo.

Trường Sa nhìn từ biển;

Tiến bước dưới quân kỳ;

Chuyển quà vào đảo;

Đoàn "Góp đá xây Trường Sa” chào cờ cùng quân dân huyện đảo;

Quân dân Trường Sa đón khách từ đất liền;

Chiến sĩ Trường Sa đọc báo văn hóa;

Trên đường băng Trường Sa
Mai Thắng
Nguồn: ĐĐK
I have a dream
-
23-05-2012, 04:50 PM #233
Gần lắm Trường Sa

Tháng 5 vừa qua đoàn công tác số 10 của Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã ra thăm cán bộ chiến sỹ và nhân dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Đồng chí Trương Thị Ái Nhiên, Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác. 
200 thành viên đoàn đại biểu đón bình minh trên bong tàu HQ 571. Đây là con tàu chở quân do Việt Nam thiết kế và đóng mới. 
Chiến sỹ hải quân đảo Đá Nam đang điều khiển xuồng chở khách vào đảo 
Quà từ đất liền gửi tặng cán bộ chiến sỹ và nhân dân trên đảo thường là sách báo, các vật dụng trong sinh hoạt... 
Thời gian lên thăm các điểm đảo tuy không dài, đặc biệt là các đảo chìm, nhưng các thành viên đoàn công tác cũng tranh thủ thăm hỏi và động viên cán bộ chiến sỹ trên đảo. Trong ảnh là đoàn cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Bình tâm sự cùng Thiếu úy Nguyễn Xuân Thủy trên đảo Cô Lin. 
Giao lưu văn nghệ là món ăn tinh thần không thể thiếu tại các điểm đảo. Mọi người hòa chung câu hát trong tiếng đàn ghi ta và tiếng sóng vỗ ầm ào của biển cả. 
Dưới gốc cây phong ba trên đảo Song Tử Tây, các Đại đức và Sư bác đến từ Giáo hội phật giáo tỉnh Nam Định đang trò chuyện rất vui vẻ bởi lần đầu tiên được tới Trường Sa. Không chỉ đến thăm đảo các nhà sư còn tham gia lễ hô thần nhập tượng và khánh thành tượng đài Quốc công tiết chế Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. 
Trường Sa hôm nay đang đổi thay từng ngày. Nhà tưởng niệm Bác Hồ, đài tưởng niệm các liệt sỹ Trường Sa, ngôi chùa, nhà khách Thủ đô, nhà văn hóa dần mọc lên... Tượng đài Quốc công tiết chế Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn vừa được khánh thành ngày 5-5-2012 tại đảo Song Tử Tây. 
Các đảo nổi bây giờ đều có các hộ dân cùng sinh sống; các em nhỏ ngày ngày đến trường, đi học trên đảo. 
Đêm trăng trên đảo với ánh điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời lung linh soi bóng xuống biển trông tựa một thành phố giữa đại dương. Khó khăn nhất trong cuộc sống trên đảo thời trước là thiếu nước ngọt, rau xanh, điện chiếu sáng và đời sống tinh thần. Tất cả những thứ đó giờ đã đổi thay, từng bước đáp ứng nhu cầu của quân và dân trên đảo. Nước ngọt, rau xanh, điện chiếu sáng cơ bản đảm bảo đủ dùng, đảo có truyền hình vệ tinh, sóng điện thoại, internet. 
Các đại biểu xúc động bật khóc khi làm lễ tưởng niệm các liệt sỹ của nhà giàn đã hy sinh khi nhà giàn bị bão lớn quật đổ. 
Đoàn đại biểu tham gia chào cờ và chứng kiến cán bộ chiến sỹ đảo Trường Sa lớn duyệt đội ngũ 
Và thăm quan nuôi cá lồng ở đảo Đá Tây 
Đảo Sinh Tồn từ góc nhìn trên cao Vũ Ngọc Hoàng (Thực hiện)
Nguồn: QĐND OnlineI have a dream
-
25-05-2012, 08:05 AM #234
Đến thăm huyện đảo Trường Sa
Đầu tháng 5 vừa rồi, tôi có dịp được ra đảo Trường Sa lớn, thăm và sống ở trên huyện đảo một tuần.
>Biển trời xanh thẳm mũi cực Đông VN
Hướng về quần đảo Trường Sa thân yêu, tôi xin được chia sẻ một số hình ảnh trên đảo cùng bạn đọc VnExpress.

Huyện đảo Trường Sa nhìn từ xa 
Lối vào chùa Trường Sa Lớn 
Chùa Trường Sa Lớn 
Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Trường Sa Lớn 
Nghĩa trang liệt sỹ trên đảo 
Bình minh trên đảo 
Nhà khách thủ đô, công trình do nhân dân thủ đô Hà Nội tặng cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo Trường Sa Lớn 
Công nhân xây dựng trên đảo 
Giờ thể thao của các chiến sỹ, nhân dân trên đảo 
Chiến sỹ bồng súng đứng gác bên cột mốc chủ quyền của Tổ quốc 
Các em nhỏ tung tăng chơi đùa
Nguyễn Văn Phái
Nguồn: VNE
I have a dream
-
25-05-2012, 08:56 AM #235
Lung linh hoa bàng vuông Trường Sa
Cùng ngắm sắc hoa bàng vuông - loài cây trở thành biểu tượng cho chủ quyền, ý chí bền gan, kiên trung, dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ nơi đảo thiêng tổ quốc Trường Sa.
Hoa bàng vuông.
Ngang dọc khắp các các đảo Song Tử Tây, Sơn Ca, Sinh Tồn, Trường Sa Đông đến Trường Sa Lớn (huyện Trường Sa, Khánh Hòa), bàng vuông trở thành cây gắn liền bao đời với đảo, với cuộc sống sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ, người dân. Tuy nhiên, để ngắm được hoa của loài cây này không phải lúc nào cũng gặp.
Thiếu úy Tuấn, cán bộ trên đảo Sinh Tồn bảo: hoa bàng vuồng chỉ nở về đêm đến sáng, vẻ hoa trắng tinh, thuần khiết, lung linh dưới bóng đêm. Dường như sau những giờ chịu cái nắng bóng rát, vị mặn chát của nước biển, hoa bàng vuông âm thầm khoe sắc đẹp của mình, như vẻ đẹp, biểu tượng của người lính, cán bộ chiến sĩ trên đảo.
Cùng ngắm sắc hoa lung linh bàng vuông Trường Sa:
Bàng vuông chưa khoe sắc.
Mờ ảo mỗi đêm.
Biến tấu của hoa.
Rực rỡ khoe sắc.
Cuốn hút ống kính máy ảnh.
Bàng vuông trở thành quà không thể thiếu của lính đảo để dành tặng cho người thân.
làm duyên với hoa.
Hoa tàn vào buổi sáng để nở tiếp mỗi đêm.
đảo xanh bóng bàng vuông.
Nguyễn Huy
Nguồn: TPO
I have a dream
-
29-05-2012, 08:18 AM #236
Nụ cười nơi đầu sóng
Không phân biệt đảo chìm hay đảo nổi trên quần đảo Trường Sa, mỗi khi đoàn công tác bước chân lên đảo là ngay lập tức tiếng hát, tiếng cười của quân dân lại hòa quyện vang vọng giữa trời nước mênh mông. Tiếng sóng vỗ ào ào, va đập “chan chát” vào những khối bê tông khổng lồ tung lên tạo thành những cột nước trắng xóa, mặn như muối, nhưng không thể át đi tiếng hát, nụ cười. Bởi tất cả trong số họ gần như đều là những người ra đảo, nên họ luôn ý thức rằng đây là nhà, đây là Tổ quốc thiêng liêng…

Vượt sóng vào đảo.

Các chiến sĩ đảo Sơn Ca khi nhận thư nhà. 
Thượng úy QNCN Phan Thị Thanh Nhàn, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang- nữ quân nhân duy nhất trong đoàn công tác đến đảo Trường Sa Lớn. 
Ca sĩ Khánh Hòa, người đã ba lần ra Trường Sa hát phục vụ bộ đội và nhân dân đang vui chơi cùng trẻ em trên đảo.

Ca sĩ Hồng Vân, Nhà hát Chèo Hà Nội trong lần ra đảo.
Phóng sự ảnh của Nguyễn Minh Trường
Nguồn: QĐND OnlineI have a dream
-
30-05-2012, 08:03 PM #237
Những chú ch.ó ở Trường Sa
Trong chuyến công tác Trường Sa, các phóng viên rất ấn tượng với những chú ch.ó ở đảo. Chúng hiền lành, thân thiện với người
- Việt Nam quản lý Hoàng Sa, Trường Sa liên tục và hoà bình
- Chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa thời Pháp thuộc
- Chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa từ sau Thế chiến thứ 2 đến nay
Ch.ó nuôi trên đảo chủ yếu là ch.ó nhà mang từ đất liền, giống ch.ó bé và khôn. Ngoài đảo vắng, ch.ó cũng là bạn của những người lính biển và tất cả những ai ra thăm đảo.

Ở đảo Đá Tây





Những chú ch.ó thường nhảy xuống biển bơi ì oạp rất giỏi


Bãi đá Thuyền Chài, đảo chìm. Phía xa là những ngôi nhà kiên cố của đảo.

Phóng viên Phạm Thái (VOV) - làm quen...

Phóng viên Thúy Hà (Báo Văn hóa) và các chú ch.ó ở đảo Thuyền Chài



Người mang máy ảnh là chị Phan Thi Cầm, TKTS báo Tuổi trẻ
Phạm TháiNguồn: VOV
I have a dream
-
31-05-2012, 07:00 AM #238
PHÓNG SỰ ẢNH: TRƯỜNG SA HÔM NAY
Csphoto trân trọng giới thiệu bộ ảnh "Trường Sa ngày nay" của Đại tá Vũ Ngọc Hoàng, Hội viên CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ báo QĐND sáng tác trong đợt công tác vừa qua của anh. Tháng 5 vừa qua trên con tàu HQ 571, đoàn công tác số 10 gồm các đại biểu của Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam là những cán bộ của cơ quan trung ương và cán bộ của Hội liên hiệp phụ nữ các tỉnh thành phố trong cả nước; lãnh đạo và đại biểu các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Thái Nguyên, Quảng Ninh đã ra thăm cán bộ chiến sỹ và nhân dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.
Con tàu HQ 571 chở trên 200 đại biểu đến Trường Sa. Đây là con tàu chở quân hiện đại nhất hiện nay do Việt Nam thiết kế và đóng mới.
Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam cùng đoàn đại biểu đến thăm đảo Trường Sa lớn.
Các xuồng chở khách vào thăm đảo.
Các công dân nhỏ đón khách ở đảo Trường Sa lớn.
Các đại biểu tham dự buổi chào cờ duyệt đội ngũ trên đảo Song Tử Tây.
Bảo quản pin năng lượng mặt trời ở đảo Đá Tây.
Tăng gia cải thiện đời sống ở nhà giàn DK1.

Các đại biểu lên thăm nhà giàn Quế Đường.
Nhiều đại biểu xúc động bật khóc trong lễ tưởng niệm khi biết về sự hi sinh anh dũng của các chiến sỹ khi bị bão lớn quật đổ nhà giàn.
Trong đoàn công tác lần này còn có các Đại đức và Sư bác đến từ Giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Định, các nhà sư tham gia lễ hô thần nhập tượng và khánh thành tượng đài Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trên đảo Song Tử Tây.

Trường Sa hôm nay đang đổi thay từng ngày trên mảnh đất đầy nắng và gió nơi địa đầu tổ quốc, nhà cửa được xây dựng kiên cố vững chắc, có nhà tưởng niệm Bác Hồ, đài tưởng niệm các liệt sỹ, có chùa, nhà khách, nhà văn hóa... trong ảnh là đại đức Thích Đức Hiển phó chủ trì chùa đảo Sinh Tồn.

Điều khác biệt của Trường Sa hôm nay là đa số các đảo nổi đều có các hộ dân cùng sinh sống, có các em nhỏ và trường học trên đảo. Trong ảnh là các em nhỏ vui chơi trên đảo Sinh Tồn.
Đêm trăng trên đảo với ánh điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời lung linh soi bóng xuống biển trông tựa một thành phố giữa đại dương.
Mưa Trường Sa.
Cầu vồng kép một hiện tượng thiên nhiên ít gặp ở Trường sa.
Khi thủy triều xuống các đại biểu phải rời đảo bằng thuyền thúng.
Lưu luyến chia tay.
Vũ Ngọc Hoàng (thực hiện)
Nguồn: CSPHOTOI have a dream
-
01-06-2012, 07:34 AM #239
Trường Sa, mùa bàng vuông trổ hoa
Đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh ra thăm, làm việc với quân và dân huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) may mắn đúng mùa bàng vuông trổ hoa. Bàng vuông- ở Việt Nam chỉ có ở Trường Sa. Chúng nở hoa vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 và chỉ nở vào ban đêm giống như hoa quỳnh. Hoa, quả bàng vuông là quà mộc mạc của lính đảo tặng mỗi khi có người thân, khách từ đất liền ra thăm…
Quảng Ninh Điện tử xin giới thiệu cùng bạn đọc một số hình ảnh về loài cây đặc trưng của Trường Sa thân yêu:

Bàng vuông Trường Sa khác biệt với cây bàng “anh em” trong đất liền từ dáng…

… đến cấu trúc của lá.

Nụ hoa bàng vuông có hình tròn, mỗi chùm 5- 8 nụ.

Quả mới hình thành ngay bên cạnh các nụ non.

Khoảng 8-9 giờ tối, các nụ hoa bắt đầu hé mở.

Và đến khoảng 1 giờ sáng thì bung ra, khoe sắc.

Hoa e ấp khoe dáng bên kẽ lá.

Đến khi mặt trời lên, cũng là lúc hoa bắt đầu tàn.

Chính bởi sự độc đáo về hình dáng mà quả bàng vuông luôn bị khách “săn lùng” khi có dịp đến Trường Sa.
Trần Minh
Nguồn: Báo Quảng NinhI have a dream
-
02-06-2012, 02:03 PM #240
Câu cá đêm tại Trường Sa
Đêm 31-5, rạng sáng 1-6, lần đầu tiên các thành viên trong Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” được thấy cảnh câu cá đêm tại quần đảo Trường Sa.
Trải nghiệm câu cá đêm cùng các thủy thủ và tận thấy những món quà từ biển khiến các bạn trẻ thêm hiểu thêm yêu vùng biển quê hương mình.
Các thủy thủ câu được những con cá nặng hơn chục kg.
Lần đầu tiên, nhiều bạn trẻ được tận mắt chứng kiến cảnh câu cá đêm và tận tay sờ vào những chú cá đại dương.
Con cá thu này nặng gần 9kg.
Để có mồi câu, thủy thủ vợt cá chuồn.
Đã có mồi câu.
Cá chuồn được làm mồi nhử những con cá lớn hơn.
Cá chuồn được gắn với lưỡi câu và sợi cước dài.
Nếu không có kinh nghiệm, câu cá bằng cước có thể làm tổn thương tay.
Cá cắn mồi.
Một đêm có thể bắt được gần chục con cá như thế này.
Việc đầu tiên là gỡ lưỡi câu khỏi cá.
Mỗi lần một con cá được câu lên, nhiều thành viên trong đoàn lại trầm trồ và xôn xao đoán cân nặng của cá.
Món quà của biển lần này là con cá thu nặng 13kg.
Nhiều bạn trẻ rất muốn có được bức ảnh kỷ niệm trong đêm câu cá tại Trường Sa.
Những con cá được xử lý gọn gàng.
Số cá này để thủy thủ bồi dưỡng tăng cường sức khỏe cho những chuyến đi dài.
N.C.KhanhNguồn: TPO
I have a dream
Chủ đề tương tự
-
[Thảo luận] Đánh giá hoạt động của diễn đàn HSO năm 2010 - Hướng tới năm 2011
By hhhh in forum Thảo luận về Hoàng Sa - Trường SaTrả lời: 12Bài mới gửi: 06-03-2011, 07:12 AM -
[Tin tức] Đài Loan có thể triển khai tên lửa HF-2E vào năm 2011 và mua F-35 vào năm 2012
By thanhluanhna in forum [Lưu trữ]QS-QP Trung Quốc 2010Trả lời: 8Bài mới gửi: 22-02-2011, 11:43 AM -
Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2011 - Năm mới An khang thịnh vượng!!!
By phitruongyeunuoc in forum Chúng ta là người Việt NamTrả lời: 16Bài mới gửi: 08-02-2011, 08:46 PM -
[Thảo luận] Nhìn lại Trung Quốc năm 2010 & dự báo 'động thái' năm 2011
By HQ0909 in forum [Lưu trữ]Thời sự quốc tế 2010Trả lời: 0Bài mới gửi: 24-12-2010, 06:50 AM




Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks