Kết quả từ 1 tới 10 trên 24
-
23-01-2011, 02:22 PM #1
[BDV] Khám phá ‘sức chịu đựng’ của quân đội Trung Quốc
Cởi trần, lăn lộn trên tuyết, xát tuyết vào người… là yêu cầu của bài kiểm tra thể lực của quân đội Trung Quốc trong tiết trời lạnh “thấu xương”.
“Các binh lính ở đây được huấn luyện trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất. Nếu không thể vượt qua, họ đủ tiêu chuẩn để trở thành quân nhân”, một sĩ quan chỉ huy đội đặc công của Quân Giải phóng Trung Quốc đóng quân ở Vũ hán, tỉnh Hồ Bắc nhấn mạnh.
Sĩ quan này cho hay, các binh sĩ có thể chứng tỏ sức chịu đựng của mình qua bài tập vùi mình trong lớp tuyết dày, sau đó, thực hiện tư thế trồng cây chuối.
Quân đội Trung Quốc phải khổ luyện trong tuyết lạnh.
Miền Nam Trung Quốc đang phải trải qua cái giá rét “cắt da” khi có nơi nhiệt độ xuống dưới âm 11 độ C. Tại tỉnh Quý Châu, giới chức sân bay Guiyang hôm 20/1 phải hủy toàn bộ các chuyến bay cất và hạ cánh trong vòng 10 giờ khiến khoảng 1.300 hành khách bị mắc kẹt. Nhiệt độ băng giá cũng khiến những cánh đồng rau ở Trùng Khánh đóng băng và hơn 100 con cừu ở quận Dafang chết rét.
Chưa hết, họ còn phải luyện tay với những đòn kung fu chí tử rồi chà xát mình trong băng đá và tuyết trước khi được xả nước nóng. Các sĩ quan chỉ huy sẽ giám sát chặt chẽ và chấm điểm, theo đó, loại bỏ những người không đủ khả năng chịu đựng.
Bài tập “thi gan” với tuyết lạnh trước đó cũng được áp dụng trong quân đội Hàn Quốc. Trong số các hạng mục huấn luyện, các binh sĩ phải học mọi thao tác dưới băng tuyết lạnh giá, từ việc để ngực trần di chuyển trong địa hình băng tuyết, đọc bản đồ dưới cái rét run người đến dầm mình trong lớp tuyết dày đặc.
Trà My (theo Orange)
Nguồn www.baodatviet.vn
Mình không hiểu cái dòng màu đỏ là có ý gì, nếu không thể vượt qua, họ có thể trở thành quân nhân.... Có vẻ hơi mâu thuẫn với nhau thì phải....Đường Trường Sơn Lắm Gian Lao Trắc Trở NHưng Đường Tình Còn Trắc Trở Gấp Đôi
-
23-01-2011, 02:27 PM #2phanlongmk92 Guest
dịch sai ^_^
mấy tồng chí TQ cứ sang Việt Nam đê thời tiết đẹp, gió trong lành mỗi tội lính Việt đánh rát lắm, các tồng chí huấn luyện quân chịu được thế thì hãy sang Việt Nam ^^^
-
25-01-2011, 12:21 PM #3
Tư tưởng bành trướng nếu còn tồn tại trong giới lãnh đạo của quốc gia nào đến thời đại ngày nay thì cậy mạnh, sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực luôn là phương tiện của mọi hành động, hành xử, trong quan hệ láng giềng, là tư duy của thời bộ lạc thị tộc chứ không phải là tư duy trong thế giới hiện đại văn minh.
-
25-01-2011, 12:42 PM #4phanlongmk92 Guest
-
25-01-2011, 12:54 PM #5
Ồ, chế độ tập luyện khắc nghiệt thật đấy. Chắc là sáng dậy chạy 50km, bơi 20km, về nằm trong tuyết 2 tiếng, ngày nào cũng thế, còn bắn nhau như cứt!
Kiến thức là những gì còn lại sau khi đã quên...
-
25-01-2011, 01:03 PM #6
Ăn theo lính HQ cái khoản trát tuyết lên người
-
25-01-2011, 01:08 PM #7
Hê,tớ nói đùa chứ thật sự là tớ thấy ngày xưa mấy ông võ sư giỏi chuyên huấn luyện cho quân đội Việt Nam toàn là học võ từ các thầy võ Trung Quốc cả
Thật ra người Trung Quốc lắm tài lắm đấy chứ? Cơ mà không biết trọng dụng thôi
'Cause you where born ,for the world to see, that we all can live with love and peace. No more presidents and all the wars will end ,one united world under god... When the children cry,let them know we try,when the children fight let them know it ain''t righ, when the children pray let them know the way 'cause when the children sing then the new world begins...!
-
25-01-2011, 01:10 PM #8
-
25-01-2011, 01:18 PM #9
qua đây cho bơi từ đấu đến cuối sông tô lịch HN,nếu ko ngất giữa đoạn thì xem như đủ tiêu chuẩn

-
25-01-2011, 01:28 PM #10
Òi nhầm gì chịu lạnh giỏi củng đâu có khiến da dày hơn thép chống đạn đâu mà sợ thách các chú qua đây cởi trần anh bắn vài nhát ná vào người xem các chú chịu đựng dc bao lâu he he he he.






Bookmarks