Kết quả từ 151 tới 157 trên 157
-
09-01-2011, 09:38 AM #151
Dù gì thì thân phận của nhân viên ngoại giao là bất khả xâm phạm và được các quốc gia văn minh công nhận trên toàn thế giới.
Thêm một việc làm ngu ngốc của mấy thằng hiếu chiến. Mất bao nhiêu công sức để xây dựng hình ảnh của Việt Nam là một nước thân thiện, ôn hòa, tuân thủ luật pháp và tôn trọng qui ước quốc tế thì lại có mấy thằng đầu óc vẫn còn u mê ngu muội làm hỏng cả.
-
09-01-2011, 10:45 AM #152
sự thật việt nam ta không thể đánh thằng nổi thàng mỹ lần thư 2 đâu, hồi đó chúng ta chiến thằng là do có sức ép của dư luận thế giới và dân chúng mỹ, cộng với việc lính mỹ đã chán ngán tham chiến tại việt nam rồi, nên mới rút lui không tham chiến việt nam nữa hơn nữa lúc bấy giờ chủ nghĩa cộng sản có ảnh hưởng rất lớn với tầng lớp nhân dân việt nam cho nên chính quyền cộng hòa việt nam không thể nào lấy dc lòng dân , thời 75 đã xưa rồi còn thời đại tk 21 này vũ khí mỵ mạnh hơn hồi xưa rất nhiều, lấy vd là chính quyền saddam bị tiêu diệt trong vòng có 3 tháng, mà nên nhớ lực lượng phòng không cũa ông ta thời thấp niên 70 dc xem là hàng đầu thế giới ấy vậy mà bị không quân mỹ dập cho tơi tả , còn việt nam ta thì sao vũ khí cũa việt nam ta so với hồi 75 cũng chẳng có cải tiến gì mấy vẫn ak 47 của mèm, xe tăng t54 phế liệu bỏ đi, .. mỹ mà đánh việt ta lần 2 chắc chắn quân đội việt nam chúng ta cũng chung số phận với quân công hòa irak mà thôi
Anh buông tay làm tôi hụt hẫng...1 giọt nước mắt tôi lăn dài...tôi không biết...có thể anh nói đúng...rồi tôi cũng sẽ giống như biết bao nhiêu người con của Sài Gòn...đi nhưng không về...tôi thấy mình bé nhỏ quá...làm sao có thể thay đổi cả 1 thành phố hơn 6 triệu dân...
-
09-01-2011, 10:55 AM #153
Sửa bởi SAONAMMAU : 09-01-2011 lúc 11:13 AM
NHÂN BẤT HỌC BẤT TRI LÝ !!!
-
09-01-2011, 11:18 AM #154
-
09-01-2011, 11:35 AM #155
Năm mươi mấy ngàn mạng còn đ làm gì được, nhằm gì vài cái tát! lúc lộn xộn. nếu có mình ở đó thì hay phết: có ké vài đấm chơi thui.
-
09-01-2011, 11:50 AM #156
Trả lời nhanh nhé:
1. Bất cứ nhân viên ngoại giao hay NGO nào của bất cứ quốc gia nào "có vấn đề" với Việt Nam đều luôn luôn được chăm sóc đặc biệt nhất cử nhất động trên lãnh thổ Việt Nam, thậm chí còn hơn thế. Việc đó là của các "chú" an ninh, ăn cơm để "soi" thôi. Nên những tờ báo nào cần thiết để "phím" thông tin thì đều có phóng viên tại hiện trường. Không cần thắc mắc chuyện tại sao báo Thanh Niên có thông tin. Hùng hổ hay không thì chỉ cần chờ khi clip tung lên youtube thì biết. Như kiểu thằng cha Nguyễn Văn Lý hung hăng đạp vành móng ngựa trong tòa, bị cảnh sát khống chế thì chỉ có thể thấy trên clip, chứ nếu chỉ nghe BBC thì hóa ra cảnh sát Việt Nam "bịt mõm" nhân quyền.
2. Thằng cha này la lối um sùm là vì hắn muốn gặp người hắn cần nhưng không được cho phép. Bằng cách nào thì việc đó là của bên ngoại giao, an ninh. Có thể chắc chắn là tới lúc đó chưa xảy ra xô xát. Nhưng thói ngạo mạn nước lớn đã khiến hắn nổi khùng.
3. Khuyên giải nhẹ nhàng chứ, chả ai muốn gây sự cho to chuyện. Bất quá bốc nổi quẳng lên xe là cùng. Nhưng nguyên tắc thì không thể bị xâm phạm: trên lãnh thổ Việt Nam, phải tuân thủ luật pháp Việt Nam: muốn gặp Nguyễn Văn Lý, 1 đối tượng đang chịu chế tài của luật pháp Việt Nam, thì phải chính thức đề nghị bằng con đường ngoại giao, và phải được chấp thuận, phải tiến hành buổi gặp (nếu được sự cho phép của nhà nước Việt Nam) dưới sự tổ chức của chính quyền Việt Nam tại địa phương. Không thể tùy tiện xông vào như nước không chính quyền, nhà vô chủ.
4. Có thể khẳng định là ngoài vài dòng tin trên, sẽ không có cái gọi là "scandal ngoại giao Việt -Mỹ" nào sau chuyện này. Ai cũng biết Mỹ chẳng bao giờ ngừng can thiệp vào chuyện nội bộ của bất kỳ ai, kể cả đồng minh sát sườn như nước Anh cũng thế, vì nó luôn muốn lũng đoạn nội bộ nhà khác. Đó là lẽ thường của đường lối chính trị nước lớn. Nhưng Việt Nam chưa từng tỏ ra yếu đuối hay kém đầu óc với bất kỳ chính sách nào kiểu đó.
Quốc có quốc pháp, nhé!
Hãy nhớ bạn đang sống trên mảnh đất Việt Nam, do người Việt làm chủ. Muốn làm ăn, OK, muốn quậy cho hôi, có sẵn c.ứ.t trên tay thì cứ tự bôi mặt mình.
Việt Nam không ngu, chẳng hèn, với bất cứ ai. Việt Nam muốn và sẵn sàng làm bạn với tất cả chứ không sẵn sàng làm con rối cho ai.
Trò nắn gân đã có kết quả: gân Việt cứng, đá Mỹ thúi hoắc.
-
09-01-2011, 12:35 PM #157
Ý kiến của bác Kien Hue rất chính xác, topic đóng.

Đem Đại Nghĩa để thắng Hung tàn, lấy Trí Nhân để thay Cường bạo!
Chủ đề tương tự
-
[Tin tức] Bắc Triều Tiên bắn vào miền Nam
By HQ0909 in forum [Lưu trữ]Thời sự quốc tế 2010Trả lời: 1Bài mới gửi: 30-10-2010, 10:04 AM -
HSO miền Bắc họp mặt thôi !!!
By Trần Đức Minh in forum Miền BắcTrả lời: 68Bài mới gửi: 19-10-2010, 10:27 PM -
Các vụ bắt giữ mới
By zeroxo in forum Thảo luận về Hoàng Sa - Trường SaTrả lời: 11Bài mới gửi: 16-07-2009, 08:39 AM





Bookmarks