Kết quả từ 101 tới 110 trên 157
-
07-01-2011, 10:30 PM #101
Chẳng tên nào hiểu hết ý tớ viết, giải thích hộ tớ cái:
Vì sao dựt xong cặp, tên Ịt không chạy ngay, mà gỡ kiếng làm gì?
Ai lo "xe cộ" cho bạn anh Mập đi Phan Thiết? bạn anh mập rất muốn gặp anh mập cơ mà!
Mục đích kịch bản trên của anh "ấy", là anh mập không thể gặp anh bạn, vẽ chuyện vớ vẩn.
NHưng thật ra mỗ nghĩ có cho gặp cũng chẳng sao, dù gì cũng chỉ là lời nói một phía thôi mà, việc quái gì phải tin anh nọ.
Nên đọc kỹ kịch bản phim của mỗ, khá hoàn hảo đấy, một phim nữa còn ly kỳ hơn, sẽ diễn ra ở phần sau.
Mai tớ nộp đơn vào hãng phim Giải Phóng![U][url]http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=8YHocdt2va[/url][/U]
Mời các bạn nhiệt tình tham gia vì Đồng Bào:
[URL]http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=38693[/URL]
-
07-01-2011, 10:47 PM #102
Em mà là nhân dân Sub thì lão này vều mỏ rồi. Lão là nhân viên chứ có phải Đại sứ đặc mệnh toàn quyền đâu mà muốn làm gì trên đất VN là làm sao? Thời kì mấy thằng cố vấn hắt xì hơi mà trong dinh, Thiệu phải rét run trôi qua từ lâu rồi.
" Chúng ta không sợ ai hết "
Tổng bí thư Lê Duẩn
"Hoạ muôn đời của ta là nước Tàu. ... Vậy các ngươi phải nhớ lời ta dặn. Một tấc đất cũng không để lọt vào tay kẻ thù. Ðây là di chúc cho con cháu muôn đời". (Trần Nhân Tông 1279-1293)
ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP:
"TẬP ĐOÀN PHẢN ĐỘNG BẮC KINH PHẢI BIẾT RẰNG, DÂN TỘC VIỆT NAM KHÔNG HỀ BIẾT SỢ".
-
07-01-2011, 10:49 PM #103
-
07-01-2011, 11:08 PM #104


Nhưng nước Mỹ hắt xì hơi, thì Việt Nam không khỏi rét đâu bác ah, dù là rét nhẹ hay rét run! Quan hệ ngoại giao cũng phải khéo léo, chứ vì chuyện này mà phá hỏng quan hệ với Mỹ là không hay, một số phe ở Mỹ sẽ dựa vào lý do này để đẩy Việt Nam ra xa 



Với Mỹ phải dùng bạo lực, nhưng với Trung Quốc phải dùng 16 chữ vàng

Sửa bởi c00320081 : 07-01-2011 lúc 11:23 PM
I'm a barbie girll!!!!Come on Barbie, let's go party!
-
07-01-2011, 11:09 PM #105
-
07-01-2011, 11:12 PM #106Hit Gỉl GuestĐang thắc mắc là nếu đc nhiều ng dân chứng kiến sao chẳng có ai quay lại đc cái clip hay chụp đc vài tấm hình để xem nhỉTrước đó vào sáng 5.1, nhiều người dân chứng kiến trên đường Phan Đình Phùng, TP Huế có một người đàn ông ngoại quốc, tay xách cặp tự xưng là nhân viên ngoại giao tòa Đại sứ Mỹ tại Hà Nội quát tháo ầm ĩ bằng cả tiếng Mỹ và tiếng Việt với một số người VN bằng những ngôn từ rất tục tĩu. Sự việc này đã khiến nhiều người tò mò đứng lại xem. Một nhân viên Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên - Huế đã nhẹ nhàng khuyên giải nhưng người đàn ông ngoại quốc vẫn hùng hổ nói ông ta là nhân viên ngoại giao có thể đi bất cứ đâu, gặp bất cứ ai mà không cần phải xin phép. Tiếp đó, ông này còn gạt người nhân viên ngã dúi dụi, sau đó đấm vào mặt một người dân đứng gần đó
Chẳng thể tin vào báo Thanh niên
Có khá nhiều điều bất thường ở đây, vụ này ko đơn giản đâu trừ khi tay ngoại giao này bị điênSửa bởi Hit Gỉl : 07-01-2011 lúc 11:27 PM
-
07-01-2011, 11:42 PM #107
Nếu đã cần nhau trong mối quan hệ chiến lược thì 1 chứ cả trăm vụ này vẫn giải quyết ổn thỏa.Còn nêu không cần thì không nói làm gì.Sao các đồng chí trong này cứ phải xoắn làm gì!
-
07-01-2011, 11:45 PM #108
Thôi mấy bố N.G này thì em không lạ nhé em gặp quá nhiều rồi chuyện thật 100% nhé ở Hn có ai gần cầu long biên không? 5 hay 6 năm rồi em không nhớ....chuyên thế này có 1 anh N.G đi con lăng_cu_đơ đen va vào 1 bác đi xe suzuki viva bác ý bị ngã rồi rượt theo chặn lai được....Anh N.G nói tiếng anh ý đi ra bác ý không đi nó ủi xe bác đó đi mấy chục mét luôn........thế là ngoại đạo ý ngoại giao gì.......còn chuyện này là năm ngoái nhé em tham gia luôn cho máu....hôm đó đi làm thì đang trên đường hồ hale thì có 1 oto mang biển đỏ N.G nhưng không { _ } đi ngược chiều tí đâm vào em may em né đc đang quay lại đang chửi......? thì nó va vào 1 anh đi xe biển 20 và cay là nó xuống túm áo và chửi anh này còn anh ý cứ vái lậy nó...thế mới cay....em quay lại luôn chửi nhau với nó em không biêt tiếng anh cứ fuck you rồi fuck you và chỉ nó ...nhìn thằng này khá là đẹp zai cao to....rồi 2 thằng cà nhau rồi em hô ông nào biết tiếng anh chửi bỏ mẹ nó đi N>G là L gì chứ...rồi có thằng ngồi sau bảo nó đi thế là nó nhổ nước miếng vào em may em né đc chỉ bi vao người 1 tí nó vừa vào xe em nhổ cho 1 bãi đờm vào mặt luôn m nhà nó....rồi anh kia cứ cảm ơn em em nói to với mọi người như mình vừa làm đc việc gì to tát lắm không bằng hihihi la NG là con c l gì chửi bỏ mẹ nó đi đã đi ngược chiều rồi đâm vào người ta lại con tinh vi.......đây là 2 câu chuyện thật 100% mà em đã đc chứng kiến và tham gia
-
08-01-2011, 04:32 AM #109
Tôi xin trả lời một số bạn nói chuyện trao đổi đang` hoàng có văn hóa như bạn Buffalo_Ngo^..., còn những ai nói chuyện không có văn hóa, mở miệng ra là đoi` đánh người rồi nói những lời thô tục thì tôi thấy không có trường lớp nào ở Việt Nam dạy như vây, thì chắc chắn loại người đó là thứ vô giáo dục thì tôi không muốn trao đổi. Vì forum này là để trao đôi? mỗi người có cách suy nghĩ khác nhau cùng chia sẻ để hiểu thêm vấn đề chớ không phải bầy đàn vô đây nói những câu vô văn họa'.
Buffalo_Ngo^:
Bạn nói nhân viên ngoại giao của khựa bị cảnh sát Houston bắt và có đánh, vậy xin hỏi bạn có biết câu chuyện đầu đuôi thế nào không? Nếu không thì tôi nói cho bạn biết. Nhân viên đó lái xe không đúng luật và còn thêm lái xe không bảng số và khi đó cảnh sát chớp đèn nhưng người đó không dừng lại và cố tình tiếp tục lái xe để cảnh sát phải đuo^i? thẹo. Lúc đó cảnh sát không biết người đó là nhân viên ngoại giao nên mới xảy ra trường hợp anh ta bị bắt. Sau vu việc thì mấy cảnh sát đó phải tạm ngưng công tác tuần tra mà chuyển qua làm nhân viên văn phòng để điều tra.
Còn ông nhân viên Đại sứ quán Mỹ là khác. Trên báo chí chỉ nói là ông ta la lối rồi đánh nhân viên sở ngoại vụ mà không nói nguyên nhân bắt nguồn từ cái gì. Bạn nghĩ thử đi môt nhân viên ngoại giao tự nhiên la lối rồi đánh người khác như vậy có hợp lý không? Kể cả nhân viên ngoại giao của Việt Nam cũng không ai đi làm những chuyện như vậy ở nước khác. Thông tin thì mình phải nghe từ nhiêu` nguồn rồi chúng ta mới biết đâu là sự thiệt, còn chỉ nghe một nguồn và nhất là báo trong nước thì tôi thấy không tin.
Mình giao tiếp với nước ngoài mình phải biết tuân theo luật quô'c tế thì người ta mới kính trọng mình, còn lúc nào cũng ủng hộ tay chân đấm đá thì đoi^' với những người có giáo dục không ai lại đi làm như vây. Người có học khác với những người vô giáo dục là ở chỗ đó.
-
08-01-2011, 07:07 AM #110
Hoa Kỳ lúc nào cũng tự hào là một nước đứng đầu về nhân quyền và tự do.Đối với Mỹ,VN là một nước chưa có nhân quyền(bằng chứng là quốc hội Hoa Kỳ mới đây đã tiếp tục thông qua một đạo luật lên án VN thiếu,chưa đầy đũ nhân quyền).Ông nhân viên ngoại giao trên đến thăm những nhà bất đồng chính kiến với chính phủ VN vì đó là một công việc bình thường đối với chính sách của chính phủ Mỹ.Nhưng ở VN đó là cấm kỵ,nguy hiểm đến an ninh,chính trị của đất nước.Đó là lý do tại sao công an ở Huế ngăn cản ông ta đến thăm những người bất đồng chính kiến.Về chính trị thì VN hoàn toàn đúng nhưng về ngoại giao thì chúng ta đã sai khi bắt giam ông ta.Một nhân viên ngoại giao có được đầy đũ quyền không bị bắt bớ,giam cầm,hay làm khó dễ vì họ đại diện cho một nước.
Một số ít nhân viên ngoại giao đã lạm dụng quyền hạn này,và một số cảnh sát sở tại cũng đã ghét nên chơi luôn cho bỏ ghét.Thí dụ như trường hợp nhân viên ngoại giao TQ,lạm dụng quyền ngoại giao nên phớt lờ yêu cầu của cảnh sát Houston,TX.Hay là chuyện cựu đại sứ VN tại Washington(tên là Bằng,tôi không nhớ họ) đã bị cảnh sát Mỹ...phạt tiền(không dám bắt vì là nhân viên ngoại giao) về tội...câu cá(câu cá nơi có bãng cấm câu).
Chủ đề tương tự
-
[Tin tức] Bắc Triều Tiên bắn vào miền Nam
By HQ0909 in forum [Lưu trữ]Thời sự quốc tế 2010Trả lời: 1Bài mới gửi: 30-10-2010, 10:04 AM -
HSO miền Bắc họp mặt thôi !!!
By Trần Đức Minh in forum Miền BắcTrả lời: 68Bài mới gửi: 19-10-2010, 10:27 PM -
Các vụ bắt giữ mới
By zeroxo in forum Thảo luận về Hoàng Sa - Trường SaTrả lời: 11Bài mới gửi: 16-07-2009, 08:39 AM








Bookmarks