Kết quả từ 11 tới 20 trên 426
-
28-12-2010, 05:42 PM #11
Có đời nào mà Tàu nó trả, nó đã táp được thì phải ngậm chặt thôi, trừ khi có người đập vào mõm bắt nó trả. Mà VN ta thì chưa đủ lực để sờ mõm nó chứ nói gì là đập ! Bởi vậy phải biết lợi dụng người khác đập nó cho rớt ra để mình chộp lại. Thực tế là vậy. Có nhiều mem cứ cho rằng mình oai hùng, mình tự dùng sức mình chứ không cần ai. Thân Mỹ cũng chửi, thân Nga cũng chửi, thân Ấn cũng chửi trong khi tự mình thì chưa làm được điều gì đối với Tàu trong suốt 35 năm qua !
PHẢI: Sống trên đời luôn luôn suy nghĩ và làm theo lẻ phải
THẬT: Trong cuộc sống phải luôn thật thà, thật với người và thật với mình
NHẪN: muốn thành công thì phải nhẫn nhịn, đừng hấp tấp võ biền
TÂM: làm con người phải luôn luôn có cái tâm, tâm phải rộng và phải hòa
Tóm lại: Làm con người phải luôn tâm niệm "PHẢI THẬT NHẪN TÂM"
-
28-12-2010, 05:42 PM #12phanlongmk92 Guest
TQ cũng tốt mà, nó xuất hàng độc hại 60% cho con cháu bác dùng.... Nó có ý tốt giúp bác thăng thiên sớm mà...
-
28-12-2010, 05:54 PM #13
Sư bố nó chứ! Hợp tác cái con khỉ. Hở ra là mày oánh Việt Nam thì lấy thời gian đâu mà hòa bình hữu nghị!
" Chúng ta không sợ ai hết "
Tổng bí thư Lê Duẩn
"Hoạ muôn đời của ta là nước Tàu. ... Vậy các ngươi phải nhớ lời ta dặn. Một tấc đất cũng không để lọt vào tay kẻ thù. Ðây là di chúc cho con cháu muôn đời". (Trần Nhân Tông 1279-1293)
ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP:
"TẬP ĐOÀN PHẢN ĐỘNG BẮC KINH PHẢI BIẾT RẰNG, DÂN TỘC VIỆT NAM KHÔNG HỀ BIẾT SỢ".
-
28-12-2010, 05:58 PM #14saxPheo Guest
Thân Tàu thì còn nước, còn Đ, nhưng suốt ngày bị nó Cắn.Thân Mỹ thì cứ nhìn HQ là biết, HQ chết đến Đít, Mỹ nó còn lôi chuyện thịt bò ra Tính toán, thân Nga thì Nga nó ko quan tâm.
Vn mà ko có nhân tài xuất hiện thì ko thể giải dc bài toán hóc búa này .!
-
28-12-2010, 06:17 PM #15
Trước khi chết chí ít cũng phải lôi bằng được theo 1 thằng Trung Quốc hoặc bán nước xuống mồ. Nói thế cho nó vuông ^_^
-Điều Trung Quốc không lường hết là cuộc chiến 79 giống như một nhát cuốc tàn bạo, lật thẳng "tấm ván thiên" chôn nỗi căm thù sâu thẳm và âm ỷ của các dân tộc Việt với kẻ xâm lược ngàn năm từ phương Bắc
. Cấm người Trung Quốc sủa bậy
.-Hoàng Sa và Trường Sa là máu, là thịt của người Việt Nam Yêu Nước.
-
28-12-2010, 06:19 PM #16
Rủ nó nhậu xong chở nó tông vô con-ten-nơ... nói thế cho nó vuông @v@
PHẢI: Sống trên đời luôn luôn suy nghĩ và làm theo lẻ phải
THẬT: Trong cuộc sống phải luôn thật thà, thật với người và thật với mình
NHẪN: muốn thành công thì phải nhẫn nhịn, đừng hấp tấp võ biền
TÂM: làm con người phải luôn luôn có cái tâm, tâm phải rộng và phải hòa
Tóm lại: Làm con người phải luôn tâm niệm "PHẢI THẬT NHẪN TÂM"
-
28-12-2010, 06:21 PM #17PHẢI: Sống trên đời luôn luôn suy nghĩ và làm theo lẻ phải
THẬT: Trong cuộc sống phải luôn thật thà, thật với người và thật với mình
NHẪN: muốn thành công thì phải nhẫn nhịn, đừng hấp tấp võ biền
TÂM: làm con người phải luôn luôn có cái tâm, tâm phải rộng và phải hòa
Tóm lại: Làm con người phải luôn tâm niệm "PHẢI THẬT NHẪN TÂM"
-
28-12-2010, 06:33 PM #18
mình thấy chẳng có j mà nghiêm trọng như vậy cả.ai ma chẳng có lúc nhỡ lời.đến nhà báo Lại Văn Sâm còn dịch sai tiếng anh nữa cơ mà.
-
28-12-2010, 06:35 PM #19
Khổ nổi là nói thì cứ nói chứ dân mình có ai nghe đâu,bên nó viết báo và khinh mình như đúng rồi ấy.
-
28-12-2010, 06:37 PM #20saxPheo Guest
Chủ đề tương tự
-
Còn xa mới tới kỷ nguyên Trung Quốc
By Truong Sa yeu dau in forum [Lưu trữ]Thời sự quốc tế 2010Trả lời: 2Bài mới gửi: 24-10-2011, 11:23 AM -
Dan Trí - Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về tàu Hải quân Mỹ tới Đà Nẵng
By SATTHAT09 in forum Thảo luận về Hoàng Sa - Trường SaTrả lời: 7Bài mới gửi: 16-08-2010, 02:00 PM





Bookmarks