Kết quả từ 141 tới 147 trên 147
Chủ đề: Hoành tráng như Tây Sơn hào kiệt
-
13-05-2010, 07:57 PM #141
Thế là ngon rùi bạn ui
Ở VN mình đã mấy ai làm được 1 bộ phim lịch sử cho nó ra hôn
Làm đc như bố con nhà bác Lý Huỳnh là đáng ghi nhận và nên ủng hộ gồi lám lắm rồi
.VN mình có rất nhiều đề tài về lịch sử mà nếu chuyển thể thành phim ảnh thì rất hay
Tiếc là ngành điện ảnh VN mình quá cùi mía,ko theo kịp thời đại đc,đạo diển,diển viên,biên kịch chô đến các kỹ thuật hậu trường rồi trường quay vân vân và v.vv...đều quá cùi bắp
.May sao có bộ phim "Tây Sơn hào kiệt" để mà tự hào chút đỉnh
.Người VN quả là còn lạc hậu so với TG quá
"Non xanh nước biếc trùng trùng;
Giữ gìn Tổ quốc ta không ngại ngùng gian lao;
Núi cao sự nghiệp càng cao;
Biển sâu, chí khí ta soi vào càng sâu;
Thi đua ta quyết giật cờ đầu".
-
13-05-2010, 08:03 PM #142
Chỉ mong ủng hộ Phim này để có lãi thì họ lại làm tiếp phim về Trần Hưng Đạo hay Ngô Quyền... mà xem. Không trông đợi vào các hãng phim Nhà nước đâu.
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Xỏ mấy thằng dốt Phím chẳng mòn
-
13-05-2010, 08:11 PM #143
hì mình đâu có chê, Chỉ là phát biểu theo cảm nghĩ thôi mà
, mình nghĩ sau bộ phim này những kinh nghiệm vài bài học sẽ được rút ra và những bổ phim sau sẽ hay hơn tin chắc là vậy. Mình nghĩ nhà làm phim có lẽ cũng rất cần những nhận xét thẳng thắng có tình xây dựng của mọi người. Phần mình thì nếu có bộ phim nào ra nữa thì chắc chắn sẽ ủng hộ bằng cách "vợt" liền ít nhất một vé đi xem, rồi bình tòa lao tí cho nó rôm rã
Sống vững chải bốn ngàn năm sừng sững
Lưng đeo gươm, tay mềm mại bút hoa
Trong và thật: sáng hai bờ suy tưởng
Sống hiên ngang mà nhân ái chan hòa
(Ði trên mảnh đất này - Huy Cận)
-
13-05-2010, 08:17 PM #144
Bạn nói chuẩn ko thèm chỉnh lun
Mong bộ phimn này sẽ thu được doanh thu bán vé cao
Thế các nhà làm phim mới có niềm tin và động lực để làm nhửng bộ phim "giả sử" sau này thêm Hoành Văn Tráng
.Giới trẻ VN nên đi xem và ủng hộ nhửng bộ phim này để củng cố cho bản thân mình về mặt kiến thức lịch sử và niềm tự hào dân tộc............dài nữa nói hẻm hết
"Non xanh nước biếc trùng trùng;
Giữ gìn Tổ quốc ta không ngại ngùng gian lao;
Núi cao sự nghiệp càng cao;
Biển sâu, chí khí ta soi vào càng sâu;
Thi đua ta quyết giật cờ đầu".
-
13-05-2010, 08:17 PM #145Yeu_Nham_K_Ve Guest
đầu tư ngần đấy tiền thì cũng chỉ như diễn tuồng thôi.. chuyển qua chuyển lại mấy cái mặt nói chuyện + thi thoảng cho thêm mấy cảnh ngựa chạy, chém nhau nhảy múa, Hết
-
13-05-2010, 08:55 PM #146
Đại chiến Xích Bích hả . Hay chỗ nào !
cuộc sống
-
14-05-2010, 09:47 PM #147
Vừa xem phim về nhận xét thế này:
Chưa tốt:
- Lúc đầu vào là cảnh đánh chúa Trịnh. Đoạn này không có lời thoại gì nhiều, nếu ai không biết lịch sử thì xem cũng chẳng hiểu gì cả. Quân lính đánh chạy tứ tung, la ầm trời. Theo tôi nghĩ những cảnh như thế nên có lời thoại hùng tráng để nói cho khán giả biết hoàn cảnh lịch sử nó như thế.
- Trong quá trình phim cứ cho nhạc nền lớn quá, giọng thoại nhân vật nghe không có rõ.
- Đúng là trang phục áo dài khăn đóng của Quang Trung ( màu đỏ) và các quan văn sao có vẻ lè loẹt quá.
- Phim khai thác khung cảnh lớn với nhiều binh lính, nhưng khi đánh nhau thường khai thác cận cảnh.
........
Tốt:
- Đánh nhau khá hay.
- Truyền cảm xúc và tinh thần yêu nước cho người xem với ý chí chống giặc ngoại xâm.
- Khắc phục các yếu điểm của phim cổ trang Việt Nam từ trước tới nay.
........
Nhận xét chung: Phim Khá, không tiếc tiền khi vào rạp xem. Hy vọng đây là viên gạch đầu tiên đánh dấu sự xuất hiện của thể loại phim dã sử, cổ trang Việt Nam.
Khi xem Phim thấy phần đông khán giả là thế hệ thanh niên, có cả thiếu nhi... Như vậy chứng tỏ thanh niên Việt Nam cũng rất yêu nước và mong muốn được tìm hiểu về lịch sử oai hùng của cha anh chúng ta. Cuối cùng kết luận, tuy phim không đến độ 10/10 nhưng không đến nỗi như những người "đâm bị thóc, chọc bị gạo" nào là "xem phim khá hay hơn", "cải lương", "không đáng để vào rạp xem"...những người này chưa xem phim bao giờ mà ngoài nhà "đâm thọt" cũng tài lắm. Màu sắc phim thì đúng như phim Điện ảnh chứ có phải như đoan trailer đâu mà chê lên chê xuống. Đúng là ở đời, nói thì dễ, làm mới khó.Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Xỏ mấy thằng dốt Phím chẳng mòn




Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks