Kết quả từ 1 tới 10 trên 19
-
14-11-2010, 01:55 PM #1
Khám phá cung đường đẹp như trong cổ tích
(Dân trí) - Từ nắng nóng vã mồ hôi chuyển sang cái lạnh run người. Băng qua lớp sương mù dày đặc lại hiện ra những cung đường quanh co, tràn ngập ánh nắng. Thấp thoáng, những căn nhà gỗ ẩn hiện giữa núi đồi khiến du khách ngỡ đang bước vào một thế giới cổ tích…
Đó là cảm nhận chung của những ai từng có dịp khám phá cung đường Nha Trang - Đà Lạt.

Cung đường nối thành phố biển Nha Trang và thành phố hoa Đà Lạt đầy trữ tình
Trước đây, để đi từ Nha Trang (Khánh Hòa) lên Đà Lạt (Lâm Đồng), du khách phải đi theo lộ trình đường bộ từ Nha Trang - Phan Rang - Đà Lạt, với tổng chiều dài 228 km.
Năm 2002, lãnh đạo hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng đã thống nhất chủ trương mở tuyến đường nối hai thành phố du lịch nổi tiếng này. Qua đó, rút ngắn khoảng cách giữa Nha Trang và Đà Lạt xuống gần 90km.
Từ đó, tuyến đường này không chỉ đóng góp quan trọng nhằm kích thích sự phát triển kinh tế - xã hội giữa hai tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, mà còn tạo nên một trong những cung đường với phong cảnh tuyệt đẹp, núi non trùng điệp, những cánh rừng nguyên sinh hùng vĩ, xanh bát ngát...
Khởi hành từ Nha Trang khi trời nắng, đến độ cao 1.000m không khí trở nên mát mẻ. Đến đỉnh núi, điểm ranh giới hai tỉnh Khánh Hòa - Lâm Đồng, sương mù giăng phủ bạc trắng một màu.
Dù trời không mưa, người đi đường cũng đều ướt áo, hoặc ít ra cũng cảm nhận được từng lớp sương bám đặc trên tóc, cái lạnh như cứa vào da thịt. Khung cảnh như một bức tranh thủy mặc.
Chạy xe thêm khoảng 10 km nữa , bầu trời lại ửng nắng, trong xanh với những cung đường uốn lượn đem lại sự trải nghiệm thật thú vị.
Cung đường dài khoảng 140 km nối hai thành phố du lịch Nha Trang - Đà Lạt trở thành lựa chọn cho những ai thích khám phá và trải nghiệm…

Tuyến đường vẫn lãng mạn và vắng người qua lại


Cầu treo giữa thung lũng núi




Lên đến độ cao 1.000m, cung đường bắt đầu xuất hiện sương mù bao phủ

Một cảnh tượng như vùng cao Tây Bắc

Băng qua lớp sương mù, trời lại ửng nắng

Nhiều suối, thác chỉ nằm cách đường vài mét

Trên đường đi, du khách sẽ có dịp tìm hiểu về cuộc sống người dân địa phương. Tại huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) chủ yếu là đồng bào dân tộc Raglai.

Biệt thự thơ mộng giữa đồi thông.
Nguyễn Thành Chung
-
14-11-2010, 02:11 PM #2
cái này đi xe máy (đặc biệt là xe phân khối lớn) thì sướng phải biết.
cầm máy ngồi sau tha hồ chụp....=p~
-
14-11-2010, 02:25 PM #3
hi. Đà Lạt của tui đó các bác. Quá đẹp luôn.
-
14-11-2010, 02:35 PM #4
Phải nói là những con đường mới đi Nha Trang, Đà Lạt rất đẹp, nhưng khổ nổi nó quá hẹp và khi đi có cạm giác hết sức nguy hiểm.
-
14-11-2010, 02:39 PM #5
Vâng, tôi cũng ao ước được đi xe máy và thích dừng ở đâu chụp ảnh thì dừng. Đặc biệt khi tuyến đường này chưa quá nhiều xe cộ qua lại. Nhưng ước muốn này khó có cơ hội thực hiện khi anh cách xa cả ngàn cây số và suốt ngày đêm úp mặt chổng ...ass.. lên mà lo cày cuốc mưu sinh

Tuyến đường có rất nhiều cảnh đẹp hoang sơ của rừng nguyên sinh. Nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Hàng năm đều thấy đưa tin sạt lở đèo, ta-luy gây tắc đường. Hàng ngày đều có sương mù, đôi khi rất dày đặc. Còn nhớ, có một lần tôi đi cùng chuyến với các nhà khoa học, GS, TS Đức trên đường thăm Đà Lạt trở về Nha Trang, khi đi đoạn đường giữa độ cao 1500 m và 1000 m thì dù giữa trưa, sương mù đặc tới nỗi cách 2, 3 m hầu như chẳng nhìn thấy gì trên đường. Ở Việt Nam thì cảnh này không hiếm, lái xe cứ thế mà đi, nhưng các bạn Đức thì căng thẳng hiện rõ ra nét mặt, cả xe im lặng như tờ, chỉ có tiếng mấy người Việt thi thoảng chuyện phiếm với nhau. Đến khi tới được giữa đường (nếu bác dongminh đi rôi thì nhớ - gần đồn biên phòng hay tram kiểm lâm gì đó, với hai bên đường rừng rất lạ, thấp thôi, nhưng rất đều, với rễ cây như rễ tràm vậy), sương tan hết và chuyện trò lại nổ như pháo rang.
Tóm lại, vẫn ao ước được nhẩn nha trên đó.
-
14-11-2010, 03:02 PM #6
Mình cũng từng qua tuyến đường này khi còn lổn ngổn. Phải nói là như lạc vào chốn fiêu bồng, cứ như film. Đẹp khó tả. Sương mù chen giữa khiến hai người đối diện chỉ nhận ra nhau sau tiếng nói (nói quá một chút, nhưng na ná vậy). Mình công nhận rất đẹp, rất hay cho những cặp tình nhân một lần ghé đến.
-
14-11-2010, 03:19 PM #7
Đoạn từ Bảo Lộc qua Di Linh cũng đẹp...một bên là đồi chè, một bên là thung lũng xanh mát. Hai bên đường, mùa cúc quỳ nở rộ. Thế là cũng xa Đà Lạt dc 5 tháng rồi...nhớ những buổi tối lang thang khu chợ đêm, ăn bắp nướng và cảm nhận cái lạnh thấm vào từng thớ áo.
Đà Lạt sang Đông rồi...mưa phùn và sương mù giăng giăng!
-
15-11-2010, 04:51 PM #8
Vài hình ảnh trên cung đường:





Vực sâu....

Thác nước....


Chướng ngại vật:





............
............
Trích từ trang:http://ctxhdalat.com/index.php?optio...121&Itemid=120
-
15-11-2010, 04:55 PM #9


(ST)Sửa bởi dongminh : 15-11-2010 lúc 04:57 PM
-
15-11-2010, 05:10 PM #10
Em xin thú nhận là Tết rồi đi từ Đalat ra Đà Nẵng, em đã...không dám cho lái xe đi đường này, vì nghe nói là độ dốc rất lớn và nhiều cua cùi chỏ cực hiểm....hóa ra là bỏ mất cơ hội ngắm cảnh đẹp rồi.
[U][url]http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=8YHocdt2va[/url][/U]
Mời các bạn nhiệt tình tham gia vì Đồng Bào:
[URL]http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=38693[/URL]
Chủ đề tương tự
-
Cung Lê, cơn ác mộng Việt Nam!
By quang2000 in forum Góc thể thaoTrả lời: 33Bài mới gửi: 06-09-2011, 04:07 AM -
[Tin tức] Ấn Độ sẽ cung cấp đất hiếm đều đặn cho Nhật Bản
By youk0n in forum [Lưu trữ]QS-QP châu Á 2010Trả lời: 14Bài mới gửi: 31-10-2010, 03:47 PM -
Nhã nhạc - Âm nhạc cung đình Huế
By boyscout086 in forum Gìn giữ di sản văn hóaTrả lời: 0Bài mới gửi: 29-10-2009, 02:36 PM




Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks