Kết quả từ 21 tới 30 trên 473
-
03-11-2010, 10:03 PM #21
Hôm nọ tớ viết trong tán gẫu rồi, hôm nay viết lên chia sẻ với các thần gió tí.
Đến những vùng cực nghèo rồi, mới thấy sức chịu đựng của con người, vô biên đến lạ, và cái cuộc đời này, vô lý đến lạ.
Ngày nay, ta ở thành phố, thảnh thơi với các mánh khóe bóc lột giá trị thặng dư( theo Karl gì đó nói) và thoải mái hưởng thụ, một việc chi ảnh hưởng rất nhỏ đến mình, cũng sửng cồ lên ngay, ví dụ: giải tỏa lấn vào sân 1,5 mét mà không bồi thường thỏa đáng, hay tên bạn lừa lọc mượn 300k mà mãi không trả....sẽ là chuyện lớn rồi.
Nóng, nhấn một phát, trời hanh hanh, đi tắm,hơi sợ nước, nhấn một phát...mọi chuyện được giải quyết.
Xuống bếp, vặn bếp cái tách, mở tủ, ăn cái gì thì cũng có in-xì-ten hết, từ mì tới miến, mì ý....(duy có cơm sấy vĩ đại của tớ là chưa có).
Ta bảo rằng cuộc sống đô thị là xờ chét lắm, căng thẳng lắm, bon chen, khốn khổ lắm.
Ái chà, mỗi năm đến hè...đi lũ mới thấy.
Thành quả lao động bỏ ra cả năm, thu hoặch mang lên nóc chuồng bò bỏ rồi, thoáng chốc hóa ra mốc meo, làm hèm còn khó.
Quần áo, vách nhà, nồi niêu, sách vở.....máy móc gia dụng và nông cụ, thoáng chốc tiêu tan hoặc hư hỏng nặng.
Trách ai đây, bắt ai đền đây nhỉ?
Người già , trẻ thơ chỉ biết cam chịu, người trẻ thanh niên bỏ xứ đi cả.
Quả thật, chỉ thấy người già, phụ nữ luống tuổi và trẻ em, rất hiếm gặp thanh niên.
"..Đồng quê...thanh vắng không một bóng trai....."
Cái đống bùn nhầy khủng khiếp khắp thôn làng, lại đè lên vai những con người yếu ớt.
Sao họ không lựa cho mình sinh ra ở thành phố nhỉ? hay ra thành phố làm ăn hết để lãnh lương cao, hưởng cuộc sống instants như ta?
à, xã hội có phân công lao động, mỗi thành phần có tỷ lệ nhất định thôi, anh lấn lên thì đẩy người khác phía bên kia rớt xuống.
Thế ra, họ đang khổ dùm ta, và ta đang sướng dùm họ một ít, nếu ta sinh ra là thằng bé chăn trâu kia thì sao, bao nhiêu % ta sẽ lên được mạng để chém gió....
Khi có "gì đó" xảy ra, hòn tên mũi đạn cũng sẽ "ưu tiên" cho các thanh niên nông thôn kia........
Ôi cái cuộc đời! vì nó là cuộc đời![U][url]http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=8YHocdt2va[/url][/U]
Mời các bạn nhiệt tình tham gia vì Đồng Bào:
[URL]http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=38693[/URL]
-
03-11-2010, 10:09 PM #22
Thông báo: Tình hình chuyến đi này đang rất "căng thẳng", bởi bên đoan fkia đang định kế hoạch là 1 tuần (cả đi cả về), tính ra từ thứ 6 đi, và thứ 6 tuần sau mới về được cho nên đang có rất nhiều phân vân giữa thành viên trong đoàn, nên đi hay không đi nữa, bởi tất cả đều là sv, mặt khác đợt này đang thi nữa, có anh P và anh H thì công chức cũng không nghỉ được nhiều như thế, cho nên đoàn trong đoàn đang có ý kiến đi chủ nhật sẽ về, không về được cũng phải bò mà về, không biết ý kiến của mấy huynh trưởng trên này thế nào? Xin cho ý kiến đẻ bọn em biết mà suy nghĩ.
Cảm ơn nhiều.Tôi hiến cả cuộc đời tôi cho dân tộc tôi.
-
03-11-2010, 10:15 PM #23
1 tuần à? thế thì không được rồi. hầu hết anh em đều phải đi học cả mà. hic. tối thứ 2 về là đẹp nhất. nhưng mà không biết các bác có thu xếp được không nữa?
Trời mô xanh bằng trời Can Lộc? hi hi.
-
03-11-2010, 10:17 PM #24
Đang muốn nhét sỏi vào đầu vì đấu tranh tư tưởng đây
.
Muốn đi dã cả man luôn, có mấy khi được tới tận biên giới Việt-Lào ở cùng người Chứt đâu, cơ hội đi thực tế số 1 luôn ấy
.
Căng quá

Tin mới: Kế hoạch là tối thứ 6 đi, tối thứ 3 về
. Các bạn thấy thế nào???
-
03-11-2010, 10:18 PM #25Bác lan man rồi!Khi có "gì đó" xảy ra, hòn tên mũi đạn cũng sẽ "ưu tiên" cho các thanh niên nông thôn kia........
Ôi cái cuộc đời! vì nó là cuộc đời!
Nếu khi có gì đó như bác nói là chuyện thiên tai thì giờ ở Nam trung bộ cũng đang gánh nặng đó bác, đó đâu phải là thanh niên nông thôn, đó là thành thị, là quê hương đó bác.
CÒn nếu bác nói nó theo đúng nghĩa đen thì có câu nhắc lại " tổ quốc hưng vong, thất phu hữu trách" - khi tổ quốc có nguy nan thì kẻ vô dụng cũng thấy mình có trách nhiệm. Khí đó những thanh niên nông thôn sẽ sánh bước trong hàng ngũ với thanh niên thành phố, thanh niên miền núi sẽ cùng dân dưới đồng bằng cùng chung chiến lũy.
KHi đó chỉ có 1 lá cờ của TỔ QUốc VIệt Nam tung bay và mọi người cùng chiến đấu. Không biết lúc đó có bao nhiêu thanh niên thành phố, bao trung niên thành phố đáp máy bay đi Nam Mỹ tránh nạn đao binh để rồi làm thân vong quốc thì em không biết. Nhưng em biết những tấm lòng chân thật sẽ mãi mãi nhớ câu " thà chết vinh còn hơn sống nhục" " Nếu làm người xin chết cho quê hương".
Những người con cả nước cùng có niềm nổi chung với người miền trung
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=nlLduPJXxyk[/YOUTUBE]
Cũng như đợt lũ này, có bao nhiêu tấm lòng thành phố hướng về nông thôn. Bạn bè trong và ngoài nước hướng về miền trung, ngay cả cựu thù của ta là Mỹ còn phát động quyên góp cho miền trung lũ lụt nữa!
Mỗi tấm lòng ta xin đón nhận
Không phân chia cao thấp sang hèn
Trái tim hồng sẽ luôn ấp ủ
Ngọn lửa tình thương cháy mãi tới muôn nơi!
Đừng Hỏi Tổ Quốc Đã Làm gì cho ta , mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc Hôm nay
Nghe theo tiếng gọi của núi sông
Cà sa gửi lại chốn thư phòng
Xông ra trận tuyến trừ hung bạo
Thực hiện từ bi lực phải hùng
Thích Pháp Lữ (1947)
-
03-11-2010, 10:19 PM #26
Sau khi thống nhất với bên Chung Tay, ta đã thỏa thuận như sau:
1. Địa điểm: Xã Thanh Hóa, Lâm Hóa, Tuyên Quang, Quảng Bình.
2. Thời gian: Từ tối thứ 6 ( ngày 5/11/2010) đến tối thứ 3 tuần tới (8/11/2010) tức sáng sớm thứ 4 về đến Hà Nội.
3. Tài chính:
3.1. HSO đã tài trợ kế hoạch mua giống cây trồng: Rau, củ quả, hoa màu: ngô, lúa với số tiền thành viên HSO ủng hộ: 10.200.000 ( mười triệu hai trăm ngàn)
3.2. Bên nhóm chung tay yêu cầu chi phí cho những người tham gia chuyến đi: 250.000/ người
Hiện tại, số tiền này chúng ta đã được gia đình Nguoicongsan ủng hộ: 1.000.000
Chúng ta có 10 người đi: tổng: 2.500.000 số tiền còn lại đang huy động thêm. Và hẹn với nhóm Chung Tay: 12h trưa mai chúng ta ko huy động được đủ số tiền cho các thành viên tham gia đi sẽ rút toàn bộ nhân lực, không tham gia chuyến này nữa.
Và cũng nói rõ với mọi người trong chuyến đi: Các bạn đã rất nhiệt tình bỏ thời gian, công việc học tập để tham gia vì vậy các bạn sẽ không phải đóng tiền tham gia.
Nên sau 12h trưa mai sẽ thông báo với mọi người.Sửa bởi PhongSa : 03-11-2010 lúc 10:26 PM
-
03-11-2010, 10:20 PM #27dtvt_kty Guest
hôm nay đọc tin thấy quần áo ủng hộ bị đem làm giẻ lau ở Vinh, thấy buồn.
Nếu đi một tuần chắc là không ổn rồi. Các anh xem lại đi,
-
03-11-2010, 10:21 PM #28
-
03-11-2010, 10:21 PM #29
Đừng Hỏi Tổ Quốc Đã Làm gì cho ta , mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc Hôm nay
Nghe theo tiếng gọi của núi sông
Cà sa gửi lại chốn thư phòng
Xông ra trận tuyến trừ hung bạo
Thực hiện từ bi lực phải hùng
Thích Pháp Lữ (1947)
-
03-11-2010, 10:25 PM #30dtvt_kty Guest
ok, em tham gia, nói rồi không muốn nuốt lời.




Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks