Kết quả từ 1 tới 10 trên 473
-
03-11-2010, 06:47 PM #1
Đại hội Thần Gió 3 miền!!!!!!!!!!! - Lần 2 - Nam Tiến!!
Sau thành công rực rỡ của Đại Hội Thần Gió lần thứ 1, tôi xin tự tin và mạo muội lập píc về đại hội thần gió lần 2 này.
Với tiêu chí " Hoàng Sa gió sau dồn gió trước" nên sau những cuồng phong của đợt một hy vọng đợt 2 này chúng ta phát huy tinh thần chém gió vô song của HSO để tạo nên một trận cuồng phong lớn hơn cả Siêu bảo - Hội chứng HSO

.
Lần này đoàn thần gió sẽ di chuyên sâu hơn về phía Nam nhưng vẫn chỉ dừng lại tại Bắc miền trung - Tỉnh Quảng Bình, giáp ranh với tỉnh Hà Tĩnh.
Hiện tại các thần gió và các phong thần đang nhóm họp tại Hà Nội và theo hội nghị này tôi được vinh dự ghi tên vào danh sách thần gió di chuyển đợt này.
Vậy thời gian đã gần tới ngày lên đường mong mọi người cùng nhau cố gắng thu xếp công việc công tư để đảm bảo chất lượng gió lần này mạnh hơn.
Bảo đảm tiêu chí đã chém là có gió và đã có gió là cuốn sạch sành sanh.
Chúc mọi người khỏe và thư giản trước khi lên đường vì nhiệm vụ đợt này sẽ khó khăn lần trước nhiều lần và đoàn lần này đi cũng đông hơn.
Thân ái và quyết thắng



Lên đường nào!!!!!!!!!!!
Hãy mang tới những nụ cười!
http://www.vnmusic.com.vn/music/inde...nghenhac&id=94Sửa bởi Hoàng Sa : 03-11-2010 lúc 09:46 PM Lý do: Chính tả
Đừng Hỏi Tổ Quốc Đã Làm gì cho ta , mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc Hôm nay
Nghe theo tiếng gọi của núi sông
Cà sa gửi lại chốn thư phòng
Xông ra trận tuyến trừ hung bạo
Thực hiện từ bi lực phải hùng
Thích Pháp Lữ (1947)
-
03-11-2010, 06:55 PM #2
Những gì chúng ta sẽ làm?? Những gì sẽ đợi chúng ta phía trước !!
Sinh viên ĐH Quảng Bình dọn đường ra bến đò
Vượt dốc mang hàng vào Trằm Mé
Đừng Hỏi Tổ Quốc Đã Làm gì cho ta , mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc Hôm nay
Nghe theo tiếng gọi của núi sông
Cà sa gửi lại chốn thư phòng
Xông ra trận tuyến trừ hung bạo
Thực hiện từ bi lực phải hùng
Thích Pháp Lữ (1947)
-
03-11-2010, 07:01 PM #3
Lần này tớ sẽ làm cổ động viên, cố lên nhé, hãy cho người dân vùng khó khăn thấy được tấm lòng san sẻ gian khó của bà con cả nước!
[U][url]http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=8YHocdt2va[/url][/U]
Mời các bạn nhiệt tình tham gia vì Đồng Bào:
[URL]http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=38693[/URL]
-
03-11-2010, 07:50 PM #4
thượng tầng HSO có nghe rõ ko... đề nghị phong m0p cho thằng cọp... thằng này nhiệt tình quá trời
-
03-11-2010, 08:01 PM #5
heheh . đúng vậy đóa . hehehhe
Lí trí của tớ chưa bao giờ chọn cậu. Nhưng con tim tớ lại loạn nhịp trước cậu. Và chính điều này đã khiến mọi sự cố xảy ra…
-
03-11-2010, 08:20 PM #6
Đừng Hỏi Tổ Quốc Đã Làm gì cho ta , mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc Hôm nay
Nghe theo tiếng gọi của núi sông
Cà sa gửi lại chốn thư phòng
Xông ra trận tuyến trừ hung bạo
Thực hiện từ bi lực phải hùng
Thích Pháp Lữ (1947)
-
03-11-2010, 08:33 PM #7
lão đừng quan trọng hóa vậy... cháu trai PhanVinh làm m0p mà vẫn phong trần đấy thôi
-
03-11-2010, 08:44 PM #8
Có vẻ mọi thứ đang không ổn lắm, chuyến đi lần này sẽ mang khá nhiều bão táp, chắc lần này em sẽ không đi.
Đang chờ anh PS liên hệ bên đoàn ấy, có nhiều thứ để suy nghĩ quá.Tôi hiến cả cuộc đời tôi cho dân tộc tôi.
-
03-11-2010, 08:46 PM #9[U][url]http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=8YHocdt2va[/url][/U]
Mời các bạn nhiệt tình tham gia vì Đồng Bào:
[URL]http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=38693[/URL]
-
03-11-2010, 08:54 PM #10




Trả lời kèm theo trích dẫn





Bookmarks