Kết quả từ 31 tới 40 trên 72
-
10-10-2010, 06:35 PM #31
Báo cáo các tồng chí, trưa nay tôi ra chỗ PI và em Nghiêng nghiêng nhà ta ở cv Tao Đàn....2 em ấy cùng nhiều người đang ngồi lựa đồ, phân loại, trông y chang mấy bà ngồi bán đồ Sida ngày xưa ấy, rất chi thương cảm,đồ thì cỡ hơn 1 tấn, trao vội gói đồ rồi đi..họp, một chút sau, trời đổ mưa lớn, không biết 2 em sẽ ra sao trong mưa gió bão bùng đêm Sài Thành đây!

Em gì ơi! đã bớt đau họng chưa em?
[U][url]http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=8YHocdt2va[/url][/U]
Mời các bạn nhiệt tình tham gia vì Đồng Bào:
[URL]http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=38693[/URL]
-
10-10-2010, 06:44 PM #32
Chiều nay thì mình và các bạn HSO mang quần áo cũ đến ủng hộ tại Công viên Tao Đàn đã có một buổi chiều nhớ đời. Có các bạn là thành viên HSO, có các bạn là biết chương trình qua bạn bè nhưng rất nhiệt tình tham gia. Và hầu hết các bạn đã cùng ở lại và cùng giúp mọi người gấp quần áo và đóng thùng. Tất cả đều rất hăng hái và nhiệt tình
. Nhưng rồi khi mọi người đang miệt mài lao động hăng say thì trời đổ mưa
Rất may là nhờ đc cái nhà để xe của 1 cơ quan gần công viên nên tất cả cả lại ào ào ôm quần áo chạy mưa 
Mình thì người đang ốm nên về trước ko ở lại được để tiếp tục phụ các bạn đóng thùng nốt quần ảo để đến 8h thì chuyển lên xe
Ko biết các bạn ở lại thế nào, phân loại và đóng gói quần áo xong chưa, đã ăn uống j chưa, trời thì càng ngày càng mưa to thế này 
Tạm thời đến thời điểm này thì HSO đã quyên góp đc một số quần áo cũ, có một vài nơi ủng hộ sách vở và số tiền mặt gần 5.000.000 VND
(Bé Nghiêng sẽ đưa danh sách và số tiền cụ thể, mình chỉ nói qua để các bạn nắm tình hình thôi
),
Sáng thứ ba này sẽ có chuyến xe ra Quảng Bình, nhóm bạn Dạ Thương sẽ đi, chở mì tôm, sữa và quần áo nữa. Đến cuối tuần sau sẽ có một chuyến xe nữa. Và chúng mình vẫn tiếp tục nhận quần áo cũ, thực phẩm khô, một số loại thuốc men phổ thông, sách vở, bút mực, tiền mặt... đến cuối tuần sau. Chúng mình sẽ update thời gian gặp mặt lần kế tiếp sau. Có thắc mắc gì các bạn cm tại topic or call mình nha: Pi - 0983 119 187
Chúng mình cảm ơn các bạn rất nhiều, vì những tấm lòng rộng mở và con tim luôn ấm áp
I
S;
Là con người, sống phải biết có trên có dưới, nói phải biết có thưa có gửi., làm phải biết có trước có sau. Nếu không biết mới chỉ trọn chữ con chứ chưa thể vẹn chữ người.
-
10-10-2010, 08:59 PM #33
Ở Cần thơ mình phải làm sao đây? mình biết ở CT cũng có mấy ae mà. kiểu này chắc là phải chuyển khoản rồi, buồn thật...
-
10-10-2010, 09:14 PM #34
Bị ông bảo vệ ở Lao Động chửi 1 trận vì chất đồ ở đó lâu quá , ông ý đuổi cả đám đi
ông ý nói thời này đồng thau lẫn lộn biết ai mà tin
. Cuối cùng tụi tớ cũng thỏa hiệp đc và chờ tới 8h30 rồi chất đồ lên xe tải
tròn 1 xe đấy ạ, khoảng 25 bao quần áo to đuỳnh đoàng và hông biết bao nhiêu thùng mì tôm mí cả sữa nữa. Chất đồ xong quên mất tiêu Bằng mèo
"Trời đất đủ rộng để không cần bó hẹp vào những sở thích tập thể"
-
11-10-2010, 07:39 AM #35
Chương trình này của Nghiêng còn nhận đồ nữa không?
Ngày sắp tới nhận là ngày nào?
Có vẻ các bạn muốn đóng góp quần áo, tập vở vẫn còn đấy![U][url]http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=8YHocdt2va[/url][/U]
Mời các bạn nhiệt tình tham gia vì Đồng Bào:
[URL]http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=38693[/URL]
-
11-10-2010, 02:14 PM #36I
S;
Là con người, sống phải biết có trên có dưới, nói phải biết có thưa có gửi., làm phải biết có trước có sau. Nếu không biết mới chỉ trọn chữ con chứ chưa thể vẹn chữ người.
-
11-10-2010, 02:37 PM #37
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/10/3BA21711/
PI ơi! kíu chợ vùng lũ này nữa nè Pi ơi![U][url]http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=8YHocdt2va[/url][/U]
Mời các bạn nhiệt tình tham gia vì Đồng Bào:
[URL]http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=38693[/URL]
-
11-10-2010, 02:43 PM #38
Chúng ta sẽ kết hợp hoặc thông qua MTTQ tỉnh Quảng Bình, những vùng trọng điểm mà báo chí truyền thông đưa tin chắc chắn sẽ được Nhà Nước và các nhóm khác tới hỗ trợ, để tránh sự chồng chéo thì người thực hiện chuyến đi sẽ chủ động nắm bắt thông tin và địa điểm
"Trời đất đủ rộng để không cần bó hẹp vào những sở thích tập thể"
-
11-10-2010, 04:18 PM #39
Danh sách các bạn đã quyên góp ủng hộ Đồng bào Miền Trung, tính đến 15h ngày 11/10/10
Hi all,
Tính đến 15h ngày 11/10 tổng số tiền ủng hộ đồng bào Miền Trung mà diễn đàn HSO đã nhận được là: 7.000.000, cùng nhiều quần áo cũ (hôm qua vội quá nên mình ko kịp ghi tên các bạn
). Số tiền này sẽ được gửi đến Nhóm bạn Dạ Thương ngày hôm nay (nhóm bạn Dạ Thương đã quyên góp đc 15.282.000 VND cùng rất nhiều quần áo cũ), và số tiền trên sẽ được dùng để thực phẩm, đồ dùng cần thiết và gửi đến đồng bào Miền Trung vào cuối tuần này. Mình xin gửi lại danh sách để các bạn theo dõi, thanks all
:
Ngày 8/10:
1. Thành viên Gary ủng hộ 50$, bạn thành viên Gary ủng hộ 100$, sau khi quy đổi là 2.700.000 VND
Ngày 9/10:
2. Một thành viên giấu tên ủng hộ: 500.000 VND
3. Thành viên Hoàng Trường Sa ủng hộ 500.000 VND
Ngày 10/10:
4. Bạn Hoàng Thanh Hằng ủng hộ 200.000 VND
5. Thành viên dominhduc ủng hộ 1.000.000 VND
Ngày 11/10:
6. Thành viên Việt Tâm ủng hộ 2.000.000 VND
7. Thành viên Thegioi_nhin nghieng ủng hộ 100.000 VND
Tổng số tiền quyên góp đến 15h ngày 11/10/2010 là: 7.000.000 VNDSửa bởi Pi2012 : 12-10-2010 lúc 08:25 AM
I
S;
Là con người, sống phải biết có trên có dưới, nói phải biết có thưa có gửi., làm phải biết có trước có sau. Nếu không biết mới chỉ trọn chữ con chứ chưa thể vẹn chữ người.
-
13-10-2010, 09:04 AM #40
Các bạn ạ,
Chiều ngày hôm qua chuyến xe đầu tiên của chương trình đã khởi hành vào Miền Trung thân yêu, mang theo một tấn gạo, 2150 cuốn vở, 1000 cây viết, gần 200 thùng mì gói, hơn 20 thùng sữa cùng với 45 bao quần áo cũ đã lên đường tới hai xã Sơn Trạch, Hưng Trạch cùng với rất nhiều những yêu thương. Thật tiếc là diễn đàn HSO của mình ko có người đi cùng đc, có đại diện của các bạn bên nhóm bạn Dạ Thương đi thôi. Dự kiến 11h đêm hôm nay sẽ đến nơi, và ngày mai, sẽ có thêm những nụ cười trên khuôn mặt của nhiều người dân Miền Trung, để chút nào đó vơi đi những nỗi đau mất mát và lại dũng cảm tiếp tục hướng về những ngày mai
Đến cuối tuần này chúng mình sẽ có chuyến xe thứ hai tiếp tục Miền Trung thẳng tiến, và lần này chúng mình rất mong nhận được sách vở, tập vở, bút viết và các dụng cụ học tập khác; thực phẩm như gạo; một số loại thuốc men, quần áo cũ và tiền mặt để mua sắm những đồ đạc, dụng cụ trên... Sẽ có một buổi gặp mặt (dự kiến vào chiều thứ sáu hoặc thứ bảy) quyên góp những đồ trên. Mình sẽ báo lại tin sớm nhất có thể. Các bạn có thể gửi lại mình số đt, mình sẽ chủ động gọi điện và nhắn tin báo tin lại với các bạn. Mình là Pi 0983 119 187. Ngoài ra các bạn có thể chuyển khoản vào tài khoản của Thegioi_nhinnghieng:
Chủ tài khoản: NGUYỄN THỊ ĐÀI TRANG
Ngân hàng Đông Á:
Số tài khoản: 0102468039
Chi nhánh Eakar - Daklak
Ngân hàng Vietcombank (Bến Thành)
Số tài khoản: 0331003946764
Rất mong nhận được những chia sẻ từ các bạn
I
S;
Là con người, sống phải biết có trên có dưới, nói phải biết có thưa có gửi., làm phải biết có trước có sau. Nếu không biết mới chỉ trọn chữ con chứ chưa thể vẹn chữ người.




Trả lời kèm theo trích dẫn


Bookmarks