Kết quả từ 361 tới 370 trên 764
Chủ đề: Cà-phê cóc
-
16-10-2010, 01:39 AM #361
Sáng hoặc chiều đi, A k đi tối đâu, giờ quen mấy E Gái này rồi, k bỏ lỡ đc, nhớ hồi nào ngày thường cũng như ngày nghỉ và cả tối thứ 7, chủ nhật chỉ có PS với mấy thằng bạn, chán lắm, bọn nó có rồi nhưng lại đểu với A
, thôi thì A cai mấy tối này đi đón gió, nghe hát, nhỡ đâu đẹp trời lại được đèo ai đó về
Có hơn k CX à
, sau này đến tuổi A, sẽ hiểu thôi
"Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam"
"Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước"
"Non sông Việt Nam có trở lên tươi đẹp được hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu"
Việt Nam-Hồ Chí Minh
-
16-10-2010, 01:45 AM #362
Theo suy nghĩ của em thì bác sinh năm 88 gớm, chưa gì mà bác đã lo ế vợ rồi à? Hic, buồn cho bác quá, khỗi ông trên này hơn tuổi bác mà vẫn chưa lo, điển hình ông Liệt danh đấy. Tuổi đã cao, sức đã yếu vậy mà còn ham hố lên đây đú đỡn, không sợ gió to nó thổi bay đi à? Nhưng đã có ai theo về đâu? Vậy mà vẫn không lo huống hồ gì là bác? Thôi bác ạ, đừng thế nữa, như em đây cho nó khỏe, nào ta làm vài trận đi, đi làm gì bác, ra đấy gió không to nó bảo mình tự kỉ, gió to lại đòi treo mỏ, thôi mai em quyết không ra, mai có trận MU của em nữa, phải xem giò chú R10 thế nào nữa.
Hic, nói rồi, ban ngày em bận mất rồi.Tôi hiến cả cuộc đời tôi cho dân tộc tôi.
-
16-10-2010, 08:13 AM #363
Chú xuyên!
Anh đâu có ý định nọ chứ, anh nói rõ là anh hình như gặp con bé ấy rồi, nhưng không biết trong hoàn cảnh nào, anh chỉ muốn xác minh trí nhớ thôi!
Chú Dương lại mắc cái bệnh tự mãn rồi, nếu Nghê An dân cửa lò thì cùng lắm thì con gái ông Phơớc, còn ông tiến thì anh biết là chỉ có mấy cô lớn hơn tuổi anh - bạn bè đó. À mà nhắc đến ông tiến thì con rể ông tiến là phi công sukhoi đó.
Hay em nói cháu ai, con ai làm trên mà anh không biết nào.
Chú ngồi dưới giếng kêu là gầm trời nhỏ bé.
Hi Em vịt về à cu vannam.....Sửa bởi scorpion_king84 : 16-10-2010 lúc 10:50 AM
Đừng Hỏi Tổ Quốc Đã Làm gì cho ta , mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc Hôm nay
Nghe theo tiếng gọi của núi sông
Cà sa gửi lại chốn thư phòng
Xông ra trận tuyến trừ hung bạo
Thực hiện từ bi lực phải hùng
Thích Pháp Lữ (1947)
-
16-10-2010, 10:47 AM #364
Tin sốt : Chiều anh rảnh chú Xuyên, Tú, Đít có đi PS thì pm a nha.
TÌnh hình là nick HTV bị ban hết ngày 25/OCT.
-
16-10-2010, 11:07 AM #365Nước Việt Nam là một, người Việt Nam là một, Bắc Trung Nam đều là người Việt ai không cùng quan điểm xin nhờ phương Tây xúc đi dùm

-
16-10-2010, 11:19 AM #366
Cuộc đời vẫn đẹp sao, khả năng tối nay gió lạnh, có tí cà phê với các E Gái thì còn gì thú bằng
"Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam"
"Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước"
"Non sông Việt Nam có trở lên tươi đẹp được hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu"
Việt Nam-Hồ Chí Minh
-
16-10-2010, 11:54 AM #367
Em nghe nói Gà tự kỷ rồi không đi đâu
Em biết ĐQT đã không còn ở Hà Nội
-
16-10-2010, 12:19 PM #368
Thế hả, vậy thì tối nay A chả ra đó nữa, rủ được E Sen thì A chưa đủ tầm
"Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam"
"Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước"
"Non sông Việt Nam có trở lên tươi đẹp được hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu"
Việt Nam-Hồ Chí Minh
-
16-10-2010, 12:23 PM #369
Ngoài đó giờ tự kỷ thành dịch roài hay sao mà nhiều ku cậu tự kỷ thế nhỉ?
Hay cái này là bệnh nghề nghiệp cùa nghề chém gió đây?
-
16-10-2010, 12:32 PM #370






Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks