Kết quả từ 261 tới 270 trên 764
Chủ đề: Cà-phê cóc
-
15-10-2010, 01:23 AM #261
Kaka. Tớ rất muốn kưa em Vịt...khổ nổi gần nhà kế mái...ngày xưa toàn sang nhà em trộm táo với na thôi...giờ pama nàng mà thấy mặt tớ lấp ló đầu ngõ là vác chổi rượt té khói rồi...đâu có cơ hội.
Anh dzai em Vịt học với tớ...nhà em ấy gần trường c2 nên hay đú vào đó trốn tiết và tắm sông kak.
Vịt ơi...anh chờ em ngay quán O Phương nhá
-
15-10-2010, 01:33 AM #262dtvt_kty Guest
Nhắc nhở vịt nỗi chính tả, không đc đua đòi lão Thắng với con Xuyên.
-
15-10-2010, 01:33 AM #263
Không đỡ nổi với mấy con dê hs0 này.
@quangduong:lão cứ việc "bảo hộ" nhưng mà k biết ai sẽ giúp lão khi lão bị vợ mời ra khỏi nhà nhỉ.?
@bac vannam:bác chém ghê quá đấy.!khổ thân chị vịt chưa vào đã bị....
Hs0 giờ có sói,có gà,có cá,lại có cả vịt nữa...thành cái gì rùi đây???Yesterday once more...
-
15-10-2010, 01:39 AM #264
-
15-10-2010, 01:41 AM #265
Ôi, cái sở thú
-
15-10-2010, 01:41 AM #266
-
15-10-2010, 01:44 AM #267
Oài....không đánh lại được......Chạy
Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác!
http://i848.photobucket.com/albums/a...f?t=1282367031
leo-architects
-
15-10-2010, 01:48 AM #268
Ôi!ôi.,Dê thì hs0 nhiều vô đối...chẳng riêng gì quangduong. Mờ hình như bác cũng đâu nằm ngoài số đó.
Yesterday once more...
-
15-10-2010, 01:51 AM #269
Ngủ thôi các bạn

Thức khuya nhiều dễ bị thần kinh đấy
.
-
15-10-2010, 07:54 AM #270
Còn có dê - quang dương là đủ bộ lục súc rồi
Tha hồ tranh công!
Em vịt cưng của bọn anh đó. Em gà chăm sóc chị vịt dùm nhé!
Vịt em, Thằng nào láo toét em đừng hiền mà nó bắt nạt. Nhưng em lưu ý dùm vụ áo ấm cho anh nhé!
PS: Chú dương khỏe rồi à? Khỏe thì phát động chương trình mùa đông ấm cho Nghệ An ở Đà Nẵng cái. Ở đó chỉ biết trông cậy vào chú đó!
Sửa bởi scorpion_king84 : 15-10-2010 lúc 09:53 AM
Đừng Hỏi Tổ Quốc Đã Làm gì cho ta , mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc Hôm nay
Nghe theo tiếng gọi của núi sông
Cà sa gửi lại chốn thư phòng
Xông ra trận tuyến trừ hung bạo
Thực hiện từ bi lực phải hùng
Thích Pháp Lữ (1947)




Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks