Kết quả từ 1 tới 10 trên 16
-
20-09-2010, 03:46 PM #1
Đà Nẵng: Quân đội ra tay tiêu tẩy khí độc chết người
Trưa 20/9, Tiểu đoàn phòng hóa 78 của Bộ tham mưu thuộc Bộ chỉ huy quân khu V đã có mặt tại địa điểm thu mua phế liệu khối phố Thanh Vinh 1 (Tổ 56, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để tiêu tẩy khí độc ra môi trường và đưa bình chứa khí độc đi xử lý.
Thượng tá Phan Trường Dũng, trợ lý hóa học của Cơ quan chủ nhiệm hóa học Quân khu V cho biết, theo nhận định ban đầu, đây là khí Clo đậm đặc, bình đựng khí này có thể đã có trước năm 1975. Khí bay ra môi trường sẽ gây chết người nếu hít phải và gây cháy nổ.
Vụ việc xảy ra vào chiều tối 19/9, khi ông Nguyễn Văn Sơn (quê Nam Định) chủ cơ sở thu mua phế liệu đem bình chứa khí đã mua trước đó (giống như bình gas, có trọng lượng 70kg) ra đục. Khí độc theo đó xịt ra khiến cho ông Sơn, những người dân xung quanh bị nôn mửa, choáng váng, khó thở và da nổi mẩn ngứa…
Người dân hoang mang, lo lắng xe tình hình xử lý khí độc
Theo anh Nguyễn Hùng, nhà gần cơ sở phế liệu, đứa cháu Nguyễn Thị Thu Hà (7 tuổi) và Nguyễn Hữu Hai (5 tuổi - con ruột) đang chơi cạnh đó, sau khi hít phải khí độc đã liên tục bị nôn ọe, đau đầu đã phải đưa đi bệnh viện Liên Chiểu.
“Lúc đầu tôi tưởng bị nhẹ, ai ngờ hai đứa cứ nôn mửa nhiều lần kèm theo mệt mỏi và choáng váng nên tôi phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gấp. Hiện tại, tôi đã đưa con đi vào ở nhờ nhà người thân để cách ly”, anh Nguyễn Hùng cho biết.
Trong số hàng chục người bị nôn mửa, choáng váng có khoảng 10 trẻ em. Ngoài một số người bị nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, những trường hợp nôn mửa nhẹ được người dân nấu nước đậu xanh cho uống để giải độc. Đặc biệt, một bé trai Trần Văn Khánh (3 tháng tuổi) con anh Trần Văn Đông (30 tuổi) cũng đã bị nôn ọe nên đã đưa đi điều trị và cách ly với khu dân cư trên. Chính vì sợ hít phải khí độc, nên đêm 19/9, nhiều hộ dân sống gần cơ sở phế liệu này phải di tản đến nhà người thân ở nơi khác để ngủ nhờ.
Trong ngày 20/9, nhà trẻ Hoa Hồng của chủ Nguyễn Thị Ánh Vương đã phải treo biển tạm nghỉ giữ trẻ gây hoang mang cho các gia đình có con gửi tại đây.
Hiện, bình chứa khí đã được đưa về trường bắn (tại Hòa Khánh-thuộc quận khu V) để lấy mẫu khí. Sau đó mẫu sẽ được gửi đến Viện Hóa học của Bộ Công an để tiếp tục kiểm tra.
Luồng khí độc xuất phát từ cơ sở thu mua phế liệu này.
Tiểu đoàn phòng hóa 78 của Bộ tham mưu thuộc Bộ chỉ huy quân khu V đang tiêu tẩy khí độc


Nguồn: BEEI have a dream
-
20-09-2010, 03:52 PM #2
bầu trời của VN đẹp wa' hê hê
-
20-09-2010, 04:22 PM #3
Quả xe hủy khí độc của ta lốp rất mới - Chắc là hàng mới nhập.
KO biết còn đồ gì nữa không nhỉ ? Nhà ta giấu hàng quá.
-
20-09-2010, 04:23 PM #4Hồ Chủ Tịch muôn năm, Đảng Cộng Sản Việt Nam muôn năm!!
______________________________________________
Đề nghị các mem thay đổi tư tưởng, cách nhìn khi viết các bài về thành tựu của người hàng xóm. Hãy coi mỗi hành động của chúng, cho dù nhỏ nhất cũng cực kỳ nguy hiểm cho chúng ta cũng như toàn thế giới văn minh.
-
20-09-2010, 04:29 PM #5
đúng là qdnd nhỉ cái j` cũng làm cho dân hết khâm phục wa'
-
20-09-2010, 04:49 PM #6
nguy hiểm thật ..........
-
20-09-2010, 04:52 PM #7Ringenidn Guest
Làm việc rất chuyên nghiệp
-
20-09-2010, 05:09 PM #8
Phản ứng rất kịp thời
-
20-09-2010, 05:20 PM #9
Cảm ơn các anh rất nhiều
"Nhiệt thành cộng với ngu dốt thành phá hoại!"(V.Lê nin)
-
20-09-2010, 09:45 PM #10
Tự sướng là chính, khí độc mà đứng sát bên chụp hình thì... vãi chày. Bó tay mấy ông VN này.





Bookmarks