Kết quả từ 1 tới 10 trên 22
-
06-12-2008, 03:26 PM #1common Guest
Treo cờ Việt Nam,một thói quen cần phải có .
Có cơ hội được khám phá nhiều nơi thì mình mới thật sự thấy rằng ở Hà Nội và Sài Gòn chưa hề có một thói quen treo cờ Việt Nam.Ở rất nhiều nước trên thế giới việc treo cờ tại các tòa nhà lớn gần như là một thói quen và là một cử chỉ để chứng tỏ lòng tôn kính với tổ quốc ( đặc biệt là ở Mỹ ).Sài Gòn thì mình chưa chú ý nhưng Hà Nội thì ngoài Cột cờ Hà Nội và các trường phổ thông thì hầu như chưa ở đâu treo cờ .Vì vậy rất mong các cơ quan chính quyền,các bạn có trách nhiệm đề nghị tất cả các tòa nhà cao tầng ở các thành phố nên treo cờ cờ không chỉ là trong ngày lễ lết mà trong cả 365 ngày để thể hiện tinh thần dân tộc.
-
06-12-2008, 03:32 PM #2
Ý tưởng rất cũ mà cũng rất mới

Hoan nghênhXin mãi chỉ là cánh hoa nhỏ bé góp hương cho đời
-
06-12-2008, 06:58 PM #3
Cái gì thế nhỉ, tinh thần dân tộc mà phải bắt buộc
hài quá, đúng là tấn trò hề của thời đại. Đi nhiều thì nên hỏi tại sao người ta ko treo cờ kìa...còn ko thì đúng là phòng cách lãnh đạo, thik gì làm nấy còn bộ phận não bị....
-
06-12-2008, 07:23 PM #4
Ông hoahiep ! Tôi và ông biết nhau lâu rồi, dù chỉ là trên diễn đàn thôi. Mặc dù lâu nay tôi không viết bài nhưng vẫn theo dõi đều đặn mọi diễn biến xảy ra.
Tôi rất khâm phục ông vì đã chiến đấu bền bỉ suốt một năm qua trên này, trong khi các chiến hữu của ông cứ lần lượt biến đi đâu mất.
Dựa vào những bài viết của ông, cả trên diễn đàn và blog, tôi có một số phán đoán về con người ông như sau:
- Ông là một người còn trẻ. Ông cũng có lí tưởng của mình, tuy vậy lí tưởng đó không giống đa số những thành viên hoangsa.org.
- Ông thuộc một nhóm người, nói một cách hình ảnh là đang tự cảm thấy mình là nạn nhân của thời đại, nạn nhân của chính quyền hiện nay.
- Có thể bà con, họ hàng người thân ruột thịt của ông ngày xưa từng sinh sống hạnh phúc và bình an dưới chế độ VNCH. Khi chế độ sụp đổ, không thể vượt biên sang Mĩ, gia đình ông đã có những ngày tháng "lầm than" dưới chế độ Cộng sản. Qua những câu chuyện được kể lại từ ông bà cha mẹ và qua một số thực tại được chứng kiến, trong đầu ông là một nỗi hận thù chế độ sâu sắc và một "giấc mơ dân chủ" xa vời vợi.
- Tự bản thân ông hiện tại biết mình không đủ khả năng đấu tranh như những "bậc tiền bối" nên chỉ biết trút căm hờn vào đây.
----------------
Tôi không thân Cộng, cũng chẳng thân Mĩ, chỉ đơn giản tôi là người Việt Nam. Đối với tôi, Việt Nam chỉ có 1 lá cờ, đó là cờ đỏ sao vàng năm cánh. Việc treo cờ là hoàn toàn đáng biểu dương và đáng hoan nghênh !
Trong luật pháp Việt Nam không có điều khoản nào bắt buộc phải treo cờ cả năm cả, đó chỉ là hành động xuất phát từ ý thức dân tộc của mỗi người thôi. Việc ông nói ra những từ ngữ mang tính kích động và lạc đề như vậy chỉ khiến bản chất cuồng của ông càng phơi bày ra mà thôi.
Ps : Nếu cần tranh luận, có thể PM vào nick yahoo : Vin_tq
Ai nói nhỏ là yếu ! ^^!
-
06-12-2008, 09:28 PM #5
ok, nói chuyện qua yahoo
nhận xét của bác chỉ đúng chỗ tui còn trẻ và chưa có khả năng (nhưng ko căm hờn ai cả ) còn lại là trật hết
-
06-12-2008, 09:48 PM #6
-
06-12-2008, 11:14 PM #7
mâu thuẫn trong nội bộ là điều không thể chấp nhận trong hoàn cảnh này. Giặc phương bắc là mối đe doạ tới toàn đất nước, toàn dân tộc việt nam. Tay trái và tay phải đánh nhau thì ai sẽ chặn lũ trên đầu ???
[B][COLOR=Blue]
[COLOR=DarkRed]Lời Bình Ngô thấm cốt tuỷ Giang Sơn
Hịch Sát Thát nhuộm hồn thiêng Xã Tắc[/COLOR][/COLOR]
[/B]
-
07-12-2008, 08:07 AM #8
"đề nghị" của các bác phường xã có khác nào "xin đểu" của đám đầu đường xó chợ chứ, toàn là bắt người ta làm theo ý mình thôi

Ic tớ có vấn đề nên chưa tới lượt sao quả tạ chiếu đã lo trước, đợi đến khi đc chiếu thì mới phản ứng thì mới đúng là như các bác nói "hận đời" "bất mãn cđ"
chuph mũ hụt rồi nhé các bác
-
07-12-2008, 09:19 AM #9
http://hoangsa.org/forum/search.php?searchid=26104
Sao quả tạ có khi nào chiếu đúng huyệt thái dương làm cho hoahiep sáng rực như một vị Thánh thì tôi cũng mừng !
Việc khuyến cáo treo cờ tổ quốc mà có người lên án mỉa mai thì người này được hiểu là gì nhỉ ?
Xem lại mình đã viết gì đi nhé ==> http://hoangsa.org/forum/search.php?searchid=26104
Tớ không hy vọng gì cả, một năm rồi đúng không ? những kế sách hay học thuật gì ở những bài viết này ?
Tôi cũng rất muốn hoahiep cho tôi mượn tạm một cái mũ quá thừa thãi của ai đó để đội thử, xin mời !
Sửa bởi vaihe : 07-12-2008 lúc 09:21 AM Lý do: Chính tả (,)
-
07-12-2008, 09:50 AM #10
Hoàn cảnh nào thì "mâu thuẫn trong nội bộ" cũng làm mình suy yếu bác ạ.
Một người đọc & hiểu ý của người khác mới "đề nghị NÊN...treo cờ tổ quốc", mà lại hiểu và nói nên cái sự hiểu ấy là.Cái gì thế nhỉ, tinh thần dân tộc mà phải bắt buộc
hài quá, đúng là tấn trò hề của thời đại. Đi nhiều thì nên hỏi tại sao người ta ko treo cờ kìa...còn ko thì đúng là phòng cách lãnh đạo, thik gì làm nấy còn bộ phận não bị....
"Bộ phận não bị..." sao mà lại cao đạo, trịnh thượng giống như ông "đức cao trọng vọng" đi dạy đời quá bác nhỉ./.
Tự đề cao mình chính là cách tự hạ thấp chính mình hiệu nghiệm nhất phải không bác ?
Chủ đề tương tự
-
[Thảo luận] Về một người mẹ mười sáu tuổi không quen!
By namcao2010 in forum Tuổi trẻ : Giáo dục & Cuộc sốngTrả lời: 9Bài mới gửi: 17-12-2010, 05:56 PM



Trả lời kèm theo trích dẫn

Bookmarks