Kết quả từ 1 tới 10 trên 97
Hybrid View
-
25-08-2010, 07:00 PM #1
Bài phản bác lại chủ đề bài "Em không bao h quay lại Du lịch Hà Nội nữa"
Xin cho các bạn đọc lại bài viết của bạn Dulichmoimien http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=37438 . Mình đọc xong tức quá nên phải lập nick ngay để nói cho rõ.
Giờ thì mình xin phản bác lại bài viết của bạn Dulichmoimien. Mình không hiểu trình độ học bạn của bạn đến đâu. Nhưng khi mình đọc xong bài viết của bạn mình xin nói thẳng 1 câu với người bạn của bạn là " Bạn của bạn là 1 người Ngu nhất hành tinh này" . Mình xin giải thích câu mình nói . 1 là với trình độ của 1 người học hết cấp 3 thôi cũng dư sức ứng xử lại với trường hợp bị xe taxi và xe ôm lừa bịp này. phải pháp đơn giản nhất khi bạn của bạn bị như thế là rút phone ra gọi 113 . Bất cứ kẻ lừa đảo nào cũng sợ police . Nhất là những tên lừa đảo cước Taxi. Chỉ cần bạn của bạn gọi 113 thôi dám chắc cái thằng Taxi và thằng xe ôm kia ko chạy mất dép luôn chứ chẳng cần chờ bạn của bạn trả tiền. Còn chuyện mò đi ăn Bún chả , bạn của bạn đã biết quán đó rồi mà còn cố tình đến, khi đến ăn rồi thì mình đã biết còn đi ăn mà lại nói tức giận cạch đến già ko đến nữa , vậy bạn của bạn thuộc dạng con người nào. Tóm lại 1 câu là bạn của bạn là người "Ngu nhất trái đất " mới như bị như vậy. Âu cũng đúng cho bạn của bạn. Còn chuyện người HN hay chặt chém là đúng, nhưng mình phải biết ứng xử để sao cho mình ko NGu như vậy chứ. Ko riêng gì HN mà ở SG còn lừa đảo hơn nữa đó. 8 năm mình ở Sg mình đã hiểu bản chất trong dó rồi. Việt Nam mình đâu cũng có đủ hạng người, nhưng mình phải làm sao thích ứng được hoàn cảnh sống thì mới đáng nói. Bạn đọc được bài này của mình thì bạn liên lạc với bạn của bạn nói lại đúng như ý mình nói nhé. Có khi cô ấy còn cảm ơn bạn nhiều nhiều để sống tốt hơn cho quãng đời còn lại đó. Trong 1 trang giấy trắng có 1 vết mực nhỏ xíu xíu bằng đầu que tăm, ai mà nhìn chằm chằm vào cái vết mực đó thì người đấy mãi mãi là Hạ Cấp. Nói như vậy thì chắc các bạn đã hiểu. Hãy nhìn về phía trước và ngước đầu đi tiếp. Cuộc sống còn nhiều thứ để mình khám phá chứ ko phải chỉ để nhìn vào những vết mực như trên hen.Sửa bởi Hoangsa1984 : 25-08-2010 lúc 07:11 PM
-
25-08-2010, 07:22 PM #2bạn thật thông minh và nguy hiểmMình không hiểu trình độ học bạn của bạn đến đâu. Nhưng khi mình đọc xong bài viết của bạn mình xin nói thẳng 1 câu với người bạn của bạn là " Bạn của bạn là 1 người Ngu nhất hành tinh này"

rút phone ra gọi 113uh đúng rồi mình gọi xong mình với nó nói chuyện thời tiết giết giờ chờ CA tới!(hok bít có tới hay ko) bạn ấy là người xứ lạ tới nơi ko phải bản xứ nhưng mà mình nghỉ cha taxi với Xe ôm sẽ đàng hoàng lịch sự tử tế vì lương tâm sẽ ko làm hại j người khác đâuChỉ cần bạn của bạn gọi 113 thôi dám chắc cái thằng Taxi và thằng xe ôm kia ko chạy mất dép luôn chứ chẳng cần chờ bạn của bạn trả tiền
-
25-08-2010, 07:28 PM #3
Sao không vào topic đấy mà phản bác, lại lập topic mới.
Đúng là thành viên mới!"Cứ khi nhắm mắt là tôi mơ thấy Hoàng sa"
Ngày xưa Du than: "Trời đã sinh ra Du, sao còn sinh ra lượng"
Hơn 4000 năm TQ than: "Trời đã sinh ra tàu khựa, sao còn sinh dân tộc Việt"
-
25-08-2010, 07:30 PM #4phanlongmk92 Guest
??? mềnh đọc cái này mà mềnh thấy hình như bạn đang nói thêm 1 điều rằng ở hà Lội phải sành sỏi và lọc lõi nếu không bạn sẽ là quê mặc dù bạn là dân của thành phố lớn nhất nước,
Qua những gì bạn nói càng khẳng định 1 điều , ôi hà nội tràng an 1 thời thanh lịch đâu rồi, phải chăng đã chết như cây cổ thụ đến ngọc sơn, có sống lại cũng chỉ là sống ép sống gượng , đúng là càng ngày càng phục nhà văn Nguyễn Khải.
-
25-08-2010, 07:30 PM #5
nếu bác nói em ngu cạnh cái bạn nhất đời kia thì em chịu
nhưng nhiều bác dân bản địa còn than phiền , chứ hà nội nổi tiếng đến tận miền nam
nói chung là không được hiếu khách cho lắm , chém đẹp hết biết , chưởi nghe mát cả mùa xuân luôn
các bạn em đều khuyên , nếu ra đấy chơi , ít nhất phải có dân bản địa hộ tống----em nói thật đấy
dân hà nội không nên mãi sống với niềm tự hào thủ đô của mình , cũng đã đến lúc nhìn vào khuyết điểm mà sửa chửa
thà lấy uy tín lại từ từ , chứ đừng để mất mãi mãi
-
25-08-2010, 07:32 PM #6
bạn nói rất trịnh thượng mà rốt cuộc chẳng phảng biện đc j!chỉ biết chửi người ta ngu khi đến HN mà bị chặt chém và ăn mà bị chửi


nguy hiểm quá!

TpHCM bây giờ ko phải là Sài Gòn của 1960s

-
25-08-2010, 07:44 PM #7
Những dạng Topic kiểu này nên được đóng lại!!
đề nghị Admin phạt cảnh cáo thành viên này vì đã cố chấp....
[SIZE=2]Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam!!!
Tất cả vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu!!
[/SIZE]
-
25-08-2010, 07:52 PM #8
"Bài phảng bác" sai chính tả rồi nè

-
25-08-2010, 08:09 PM #9
Chắc bạn này mới vào nên chưa được đọc topic
hản biện... đã bị khóa của mình
Thôi đi bạn ơi, chuyện đấy cho qua được rồi, bức xúc làm gì lại bị mắng...[FONT=Arial Black][SIZE=1][COLOR=red]
Chống khựa đến cùng![/COLOR][/SIZE][/FONT]
-
25-08-2010, 08:10 PM #10meocon Guest
hà Nội có cái quái gì đâu ma phải quay lại nhỉ??? Thủ Đô ngàn năm thăng thiên...nát như 1 hũ mắm thối bốc mùi nồng nặc...còn người Hà Nội thì thôi chứ...khinh người đừng hỏi....cùng là Hà Nội nhưng lại khinh bỉ nhau bằng cách Ta đây là Hà Nội 1...tụi mày chỉ đáng là HN 2 thôi
, chặt chém dân quê thì thuộc dạng Vô đối... Kinh bỉ cái loại Hà Nội... tởm...
Chủ đề tương tự
-
[Chiến dịch-Dự án] Cuộc vận động đổi tên biển "South China Sea" thành "Southeast Asia Sea"
By KID1485 in forum Chung tay "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu"Trả lời: 128Bài mới gửi: 12-02-2012, 04:56 AM -
Lời kêu gọi Phản Biện bài:'Em không bao giờ quay lại du lịch Hà Nội nữa"
By SATTHAT09 in forum Du lịch và ẩm thực Việt NamTrả lời: 134Bài mới gửi: 24-08-2010, 04:29 PM -
Báo chí Trung Quốc đưa tin "Mỹ đã quay trở lại Đông Nam Á"
By longtt88 in forum [Lưu trữ]QS-QP Trung Quốc 2010Trả lời: 8Bài mới gửi: 11-08-2010, 12:56 PM -
Báo chí Trung Quốc đưa tin "Mỹ đã quay trở lại Đông Nam Á"
By hoabinhvahoptac in forum [Lưu trữ]Thời sự quốc tế 2010Trả lời: 0Bài mới gửi: 10-08-2010, 06:05 AM -
Tài liệu qua phim ảnh (torrent):"Chúng ta sẽ đưa Việt Nam quay trở về thời kỳ đồ đá"
By magicsword in forum Ngược dòng lịch sửTrả lời: 57Bài mới gửi: 23-03-2010, 09:08 AM




Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks