Trang 5 trong 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 345
Kết quả từ 41 tới 48 trên 48
  1. #41
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Nơi cư ngụ
    VietNam
    Bài gửi
    479
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    su 27 thắng là cái chắc.Không thiệt hại cái nào cả
    Tương lai của bạn tươi sáng hay u tối,kỳ vĩ hay bình thường,đều là do hiện tại của bạn quyết định.

  2. #42
    hoangsatruongsax Guest
    Trích dẫn Nguyên văn bởi vaputin Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi cherry_pie Xem Bài gửi


    Không quân TQ xách dép cho Hoa Kỳ, không Hoa Kỳ bị Vn bắn rơi ==> Không quân VN là đỉnh cao thế giới.
    Đó là chuyện ngày xưa, ngày nay thì không chắc nhé
    Đối đầu ở TS thì Tàu nó có ưu thế là máy bay nó nhiều hơn vài chục lần. nên "mãnh hổ nan địch quần hồ"
    Cứ cho nó nhiều hơn đi,nhưng nó tiếp nhiên liệu kiểu gì,chở dầu ra ta cho phá nát hết,máy bay nó Bay kiểu gì

    tóm lại oánh tan nát hậu cần thì máy bay nó trùm mền hết,mà cái này Vn là Nhất

  3. Likes taobt đã thích bài viết này
  4. #43
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Nơi cư ngụ
    HCMC
    Bài gửi
    4.388
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    42
    Uploads
    52
    No tiếp dầu ở HS đấy bác. Trong trường hợp cần kíp thì máy bay của nó có thể hạ cánh xuống Ba Bình còn ta thì có đảo TSL

  5. #44
    hoangsatruongsax Guest
    Trích dẫn Nguyên văn bởi vaputin Xem Bài gửi
    No tiếp dầu ở HS đấy bác. Trong trường hợp cần kíp thì máy bay của nó có thể hạ cánh xuống Ba Bình còn ta thì có đảo TSL
    Tiếp kiểu gì ,bác giải thích em với.Mà dầu ở HS tiếp dc cho máy bay mấy ngày ???Sau đó ta cô lập ,hoặc có cách nào đó(cái này chắc ta đã có phương án) phá hủy lần tiếp tế sau thì Thua chắc

    Em nhớ tàu Vkhi Mẽo vào tới cảng SG còn bị ta cho nổ tanh bành,anh TQ giỏi cỡ Mẽo chưa

    Em vẫn lạc quan vào việc phá hậu cần TQ của hải quân VN,bọn Tàu chết chắc

  6. Likes taobt đã thích bài viết này
  7. #45
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Nơi cư ngụ
    Xã Đảo Phú Lâm-H.Đảo Hoàng Sa-Việt Nam
    Bài gửi
    1.441
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    16
    Uploads
    4
    Nhân dịp Su-27 bay TS, nhắc lại mấy sự kiện do bac KID thống kê.
    ĐẢ ĐẢO TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC ! - BIỂN ĐÔNG KHÔNG PHẢI AO NHÀ CỦA TRUNG QUỐC !

    1000 YEARS OF INVASIONS IS NOT ENOUGH ? STOP VIOLATING VIETNAM ' S TERRITORIES - CHINA GO HOME !

  8. #46
    Ngày gia nhập
    Aug 2011
    Bài gửi
    887
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi suameo Xem Bài gửi
    Đọc xong mấy thông tin như thế này chỉ tổ rước thêm cục tức. Các phưong tiện truyền thôn chính thức VN đâu? Báo viết, báo mạng, phát ngôn, truyền hình, truyền thanh của VN đâu mà sao lại không có lấy 1 thông tin nào trong những sự việc như thế? Các bác ngẫm có tức ko cơ chứ? Em thì em chán lắm, học sinh sinh viên nó còn tức còn bực chỉ muốn cầm súng bắn bọn khựa và tham gia biểu tình chống khựa, thế mà các phương tiện truyền thông thì cứ như gà mắc thóc ấy, chả có lấy 1 tin gì cho nhân dân, phát nản.
    Nói trên báo thì các bạn làm được cái gì? Biểu tình à? Bọn TQ vẫn cứ làm thôi, biểu tình thì làm gì nó. Tự nhiên tạo căng thẳng không cần thiết, đẩy nhanh chiến tranh trong khi đó cái cần là thời gian để hiện đại hóa quân đội.

  9. #47
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài gửi
    143
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi namhoang Xem Bài gửi
    tôi đọc được những tin này mà thây mình thực sự chua có gỉ để cống hiến cho đất nước mình,chì mong thế hệ trẻ sau này chăm chỉ học tập để tiế thu nhiều thành tựu của khoa học kĩ thuật dể phục vụ cho tổ quốc mình
    Cống hiến thì bất kỳ người VN yêu nước nào cũng muốn cả
    Chỉ sợ cống hiến cho những kẻ ăn hại làm tiêu tốn biết bao nhiu tài lực của đát nước ( Vinashin + Vinaline + ........ rồi sẽ có )
    Chỉ có người chết mới thấy chiến tranh đã kết thúc

    Vậy VN hãy cho kẻ thù thấy chiến tranh đã kết thúc như thế nào
    http://songhan9x.use.vn

  10. #48
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài gửi
    261
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi babykiller Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi ViệtNamTrongTráiTimTui Xem Bài gửi
    nhớ năm xưa những chiếc mig17" én bạc" của ta đã bắn rơi biết bao nhiêu chiếc "con ma", "thần sấm" của mẽo. với những phi công chưa từng láy ôtô , chỉ vài trăm giờ bay đã hạ được những phi công bật thầy với vài ngàn giờ bay của mẽo.
    thế mới hiểu được câu" phong độ là nhất thời còn đẳng cấp là mãi mãi" là như thế nào!
    cũng chưa chắc đâu,ngày xưa ta có đủ thiên thời đại lợi,thiếu đúng cái nhân hòa,phi công mỹ không phải là những kẻ tồi đâu,thời kì đầu không chiến,phi công ta thiếu kinh nghiệm,lăn xả vào đánh,bọn mỹ dùng kĩ thuật khó để lạng lách,phi công ta bị cuốn theo và hậu quả là lao vào địa vật hi sinh,ngoài 1 số ít phi công cốt cán trưởng thành trong chiến đấu thì hầu hết các phi công ta đều chiến đấu ngay sau khi rời ghế nhà trường,kinh nghiệm bằng con số 0 tròn trĩnh,thế nên chúng ta mới gặp nhiều thiệt hại do sự già dơ cáo già của đám phi công mỹ đã trưởng thành sau cả WW2 và chiến tranh triều tiên,điển hình là ở các chiến dịch bolo và topgun
    Vậy,với những kinh nghiệm đã được thử lửa và được đánh đổi bằng máu và nước mắt với không quân mỹ,chúng ta có nên tự tin hay không trước 1 đối thủ chưa nói về chất lượng nhưng số lượng vượt trội so với chúng ta : tàu khựa
    Những gì đã được đánh đổi bằng máu và nước mắt thì không một số lượng vượt trội nào có thể so sánh và bù vào được Bạn hãy tự tin khi chúng ta cầm súng chỉ bảo vệ quê hương tổ quốc thì không một kẻ thù nào có thể làm cho ta run sợ cho dù chúng có đông đảo và hung hãn đến đâu, chính vì yếu tố đó mà dân tộc ta mới còn tồn tại được cho đến ngày nay mặc dù sống cạnh một ông láng giềng hung bạo bao giờ cũng muốn lấy thịt đè người

Trang 5 trong 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 345

Bookmarks

Quyền hạn Gửi bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài của mình
  •