Kết quả từ 61 tới 70 trên 70
-
27-07-2012, 11:25 AM #61
Tưởng nhớ đến các anh với niềm kính trọng chân thành nhất, chúng tôi nguyện xin cố gắng hết sức mình để giữ lấy biển đảo quê hương. Tiếp bước truyền thống của cha anh, lấy lại những gì đã mất.
-
Post Thanks / Like
-
27-07-2012, 11:30 AM #62
Mong tất cả phù hộ độ trì cho Việt Nam mãi mãi trường tồn cùng trời đất...
Cộc....cộc....cộc....Boong.....boongHS.O là một đống rác,TA là một cọng rác trong ấy và TA sẽ biến nó thành bãi rác thật sự,một bãi rác lớn nhất,bốc...mùi nhất và nhiều cái nhất khác.
Hãy cùng TA góp sức biến đống rác HS.o thành một bãi rác thật sự mà tất cả mọi người đều biết đến,bàn tán đến và mong chờ một ngày Hoangsa.org sẽ...biến mất khỏi thế gian.








-
Post Thanks / Like
toan93 đã thích bài viết này
-
27-07-2012, 02:18 PM #63
"Nghĩa trang đỏ" ở Trường Sa
Hàng trăm người đứng trên boong tàu, mắt ngấn lệ nghe lại câu chuyện những chiến sĩ hải quân đã lấy máu mình nhuộm đỏ cờ Tổ quốc, bảo vệ Trường Sa. Những cành hoa thả xuống "Nghĩa trang đỏ" giữa biển khơi.
Hàng năm, Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam tổ chức nhiều chuyến tàu đưa đại biểu, chiến sĩ ra thăm và làm việc ở quần đảo Trường Sa. Ngày cuối của mỗi hành trình, các thành viên trong đoàn lại tập trung trên boong tàu, dự lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ Trường Sa.

chuyến đưa đoàn ra Trường Sa là một lần dự lễ tưởng niệm, nhưng lần nào các anh cũng dâng trào cảm xúc khi nghĩ đến những đồng đội mãi mãi nằm lại dưới biển sâu.

Chính ủy Quân chủng Hải quân Trần Thanh Huyền đọc tên từng cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ biển đảo quê hương. Mắt ai cũng rớm lệ khi nghe lại câu chuyện hải quân Việt Nam bảo vệ cụm đảo Gạc Ma - Len Đao - Cô Lin.

Cả trăm người cùng hướng về vòng hoa, lễ vật thả xuống biển, trong niềm xúc động nghẹn ngào.

Những con sóng dập dìu sẽ đưa hoa vào lòng biển khơi, nơi những liệt sĩ hải quân cũng đang hòa mình trong biển.

Những người tham dự buổi tượng niệm gửi những cánh hoa cho các liệt sĩ ở "Nghĩa trang đỏ" - nơi không có một nấm mộ, bia.

Những tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam đang hoạt động ở gần nơi tổ chức lễ tưởng niệm cũng dừng mọi hoạt động, ra boong tàu làm lễ.
Hoàng Thùy/Vnexpress
link
Cái đáng mừng là ai cũng muốn nước ta mạnh giàu lên, mọi người đều bày tỏ sự sục sôi trước những biến động trên biển Đông. Điều đó nói lên rằng dù khó khăn, chật vật nhưng lòng yêu nước của dân ta không hề nguội lạnh !
"Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan"
-
Post Thanks / Like
toan93 đã thích bài viết này
-
27-07-2012, 03:30 PM #64
NẾu tÔi chẾt...hÃy chÔn tÔi.... Ở hoÀng sa!
-
27-07-2012, 04:05 PM #65
Tổ quốc và nhân dân mãi ghi nhớ công lao các anh!
-
Post Thanks / Like
-
27-07-2012, 04:45 PM #66
tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn của các chú các anh những người ngã xuống vì đất nước vì biển đảo quê hương. 1 phút tưởng nhớ tới những người con đất Việt đã ngã xuống trong chiến tranh ( trong đó có các ông và bác tôi ) chúng cháu nguyện cống hiến hết sức lực của mình làm cho đất nước trở lên giầu mạnh xứng đáng với xương máu những người đi trước đã ngã xuống VIỆT NAM MUÔN NĂM. QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM MUÔN NĂM.
luôn sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc. đảng cộng sản Việt Nam Quang vinh muôn năm
-
Post Thanks / Like
toan93 đã thích bài viết này
-
27-07-2012, 04:50 PM #67
-
Post Thanks / Like
toan93 đã thích bài viết này
-
27-07-2012, 05:34 PM #68
Đời Đời nhớ ơn chủ tịch Hồ Chí Minh. những chiến sỹ nhưng người ông, người cha , người chú, người anh đã hy sinh chô tổ quốc việt nam mình. ae thnh niên mình hãy nắm chặt tay khi có giặc sang cướp nước nhà nhé.
-
Post Thanks / Like
toan93 đã cám ơn bài viết
-
27-07-2012, 08:18 PM #69
Hôm nay là 27-7, ngày chi ân của cả dân tộc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Công ơn của các bậc cha chú đã đánh đổi xương máu của mình cho thế hệ sau của VN sẽ mãi mãi được khắc ghi, dù sau này có thế nào đi chăng nữa. Xin 1 phút tưởng niệm đến các anh hùng liệt sỹ.
Thế hệ trẻ của tụi cháu sẽ noi gương theo các bậc tiền nhân, sẵn sàng nghe tiếng gọi của Tổ quốc






Không có gì quý hơn độc lập tự do
-
27-07-2012, 08:36 PM #70
Ủng hộ ngày 20/1 là ngày Hoàng Sa và ngày 14/3 là ngày Trường Sa. Hận Trung Quốc đến xương tủy. Hãy chung tay vận động cuộc tẩy chay hàng Trung Quốc.
( Trung Quốc đã đối xử với chúng ta thế nào??? Hãy tẩy chay hàng hóa Trung Quốc. Dùng hàng Tàu là chúng ta đã tự làm hại bản thân và dân tộc Việt Nam).
-
Post Thanks / Like
Ra Khơi đã cám ơn bài viết
Chủ đề tương tự
-
[Thảo luận] Xem lại Video clip của China về cuộc xâm lược Trường Sa năm 1988
By ceaeq in forum Tuổi trẻ : Giáo dục & Cuộc sốngTrả lời: 3Bài mới gửi: 08-10-2010, 10:35 PM -
Một số bài của New York Times về tình hình Việt Nam năm 1988.
By Wehrmacht in forum Ngược dòng lịch sửTrả lời: 4Bài mới gửi: 22-08-2009, 02:35 PM




Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks