Kết quả từ 31 tới 40 trên 70
-
22-12-2009, 09:22 AM #31Liệt sĩ 14-3-1988 được khắc tên ở Tượng đài Cam Ranh

Ngày 28-3-1988, báo Nhân Dân đăng danh sách 74 người lính Hải quân nhân dân Việt Nam mất tích trong sự kiện Gạc Ma ngày 14-3-1988. Sau này, có 9 người được Trung Quốc thả về, năm 1991. Còn 65 người được coi là hy sinh, được truy tặng danh hiệu Liệt sĩ.
Trong bia ghi tên liệt sĩ ở Tượng đài tưởng niệm quân nhân Liên Xô/Liên bang Nga và Việt Nam hy sinh vì hòa bình ổn định khu vực (Tượng đài Cam Ranh), có ghi tên 68 liệt sĩ hy sinh ngày 14-3-1988. Trong đó, có hai liệt sĩ Trần Văn Phương, sinh năm 1965, quê ở Quảng Bình, có lẽ là một người – Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương. Trường hợp liệt sĩ Bùi Duy Hiển, sinh 1966, Trung sĩ, Diêm Điền, Thái Thuỵ, Thái Bình và liệt sĩ Bùi Quý Hiền, sinh 1967, Hạ sĩ có lẽ cũng là một người. Các liệt sĩ khác, thông tin ở bia Tượng đài Cam Ranh về cơ bản giống thông tin trên báo Nhân Dân ngày 28-3-1989. Riêng liệt sĩ Nguyễn Đình Hoan, sinh 1964, Hạ sĩ, quê Quảng Bình không có tên trong danh sách trên báo Nhân Dân. Chín người có tên ở danh sách trên báo Nhân Dân ngày 28-3-1988 nhưng không có tên trên bia Tượng đài Cam Ranh, có lẽ là chín người bị Trung Quốc bắt rồi thả.
Dưới đây là danh sách liệt sĩ trên bia Tượng đài Cam Ranh. Trong ( ) là tên hoặc tên đệm trên báo Nhân Dân, có khác chút so với tên trên bia liệt sĩ.
Họ tên , Năm sinh, Cấp bậc, Quê quán
1, Trần Đức Thông, 1944, Trung tá, Minh Hoà, Hưng Hà, Thái Bình – Anh hùng
2, Trần Văn Phương, 1965, Thiếu uý, Quảng Phúc, Quảng Trạch, Quảng Bình – Anh hùng
3, Vũ Phi Trừ, 1955, Đại uý, Quảng Khê, Quảng Xương, Thanh Hoá – Anh hùng
4, Nguyễn Mậu Phong, 1959, Thượng uý, Duy Ninh, Lệ Ninh, Quảng Bình
5, Trần Văn Phương, 1965, Trung uý, Quảng Bình
6, Đinh Ngọc Doanh, 1964, Trung uý, Ninh Khang, Hoa Lư, Ninh Bình
7, Hồ Công Đê (Đệ), 1958, Trung uý, Hải Thượng, Tĩnh Gia, Thanh Hoá
8, Phạm (Phan) Huy Sơn, 1963, Chuẩn uý, Diễn Nguyên, Diễn Châu, Nghệ An
9, Nguyễn Văn Phương, 1969, Hạ sĩ, Mê Linh, Đông Hưng, Thái Bình
10, Bùi Bá Kiên, 1967, Hạ Sĩ, Văn Phong, Cát Hải, Hải Phòng
11, Đào Kim Cương, 1967, Hạ sĩ, Vương Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
12, Nguyễn Văn Thành, 1967, Hạ sĩ, Hương Điền, Hương Khê, Hà Tĩnh
13, Đậu Xuân Tứ (Tư), 1964, Hạ sĩ, Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An
14, Lê Bá Giang, 1968, Trung sĩ, Hưng Dũng, Vinh, Nghệ An
15, Nguyễn Thanh (Thắng) Hải, 1967, Trung sĩ, Sơn Kim, Hương Sơn, Hà Tĩnh
16, Phạm Văn Dương, 1967, Trung sĩ, Nam Kim, Nam Đàn, Nghệ An
17, Hồ Văn Nuôi, 1967, Hạ sĩ, Nghi Tiến, Nghi Lộc, Nghệ An
18, Cao (Vũ) Đình Lương, 1967, Hạ sĩ, Trung Thành, Yên Thành, Nghệ An
19, Trương Văn Thinh , 1966, Hạ sĩ, Bình Kiến, Tuy Hoà, Phú Yên
20, Võ Đình Tuấn, 1968, Hạ sĩ, Ninh Ích, Ninh Hoà, Khánh Hoà
21, Phan Tấn Dư, 1966, Hạ sĩ, Hoà Phong, Tây Hoà, Phú Yên
22, Phạm Gia Thiều, 1962, Thượng uý, Hưng Đạo, Trung Đồng, Nam Ninh , Nam Định
23, Lê Đức Hoàng, 1962, Thượng uý, Nam Yên, Hải Yên, Tĩnh Gia, Thanh Hoá
24, Phan (Phạm) Hữu Doan (Đoan), 1960, Thượng uý, Thái Phúc, Thái Thuỵ, Thái Bình
25, (Nguyễn) Vũ Văn Thắng , 1962, Trung uý, Thái Hưng, Thái Thuỵ, Thái Bình
26, Trần Văn Minh, 1962, Thượng uý, Đại Tân, Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An
27, Đoàn Đắc Hoạch, 1959, Chuẩn uý, 103 Trần Nguyên Hãn, Q. Lê Chân, Hải Phòng
28, Nguyễn Tất Nam , 1967, Trung sĩ, Thường Sơn, Đô Lương, Nghệ An
29, Trần Văn (Đức) Bảy, 1967, Trung sĩ, Phương Thượng, Lê Hoà, Kim Bảng, Hà Nam
30, (Tạ Trần) Trần Văn Chức, 1965, Trung sĩ, Canh Tân, Hưng Hà, Thái Bình
31, Hán Văn Khoa, 1962, Hạ sĩ, Văn Lương, Tam Thanh, Phú Thọ
32, Đỗ Viết Thanh (Việt Thắng), 1964, Trung sĩ, Thiệu Tân, Đông Sơn, Thanh Hoá
33, Nguyễn Thanh (Văn) Hải, 1968, Trung sĩ, Chính Mỹ, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
34, Bùi Duy Hiển (Hiền), 1966, Trung sĩ, Diêm Điền, Thái Thuỵ, Thái Bình
35, Nguyễn Xuân (Văn) Thuỷ, 1967, Trung sĩ, Phú Linh, Phương Đình, Nam Ninh, Nam Định
36, Bùi Quý Hiền, 1967, Hạ sĩ, Thái Bình (Bùi Duy Hiển?)
37, Nguyễn Minh Tâm, 1956, Thượng uý, Dân Chủ, Hưng Hà, Thái Bình
38, Trần Văn Phong, 1962, Thượng uý, Minh Tâm, Kiến Xương, Thái Bình
39, Trần Quốc Trị, 1955, Hạ sĩ, Đông Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
40, Trần Văn Quyết, 1967, Hạ sĩ, Quảng Thuỷ, Quảng Trạch, Quảng Bình
41, Lê Văn Đông, 1966, Hạ sĩ, Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
42, Phạm (Phan) Văn Thiềng, 1967, Hạ sĩ, Đông Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
43, Trương Minh Thương (Phương), 1963, Hạ sĩ, Quảng Sơn, Quảng Trạch, Quảng Bình
44, Nguyễn (Trần) Đức Hoá, 1966, Hạ sĩ, Trường Sơn, Lệ Ninh, Quảng Bình
45, Hoàng Văn Tuý, 1966, Hạ sĩ, Hải Ninh, Lệ Ninh, Quảng Bình
46, Võ Văn (Minh) Đức, 1968, Hạ sĩ, Liên Thuỷ, Lệ Ninh, Quảng Bình
47, Võ Văn Tứ, 1966, Hạ sĩ, Trường Sơn, Lệ Ninh, Quảng Bình
48, Trương Văn Hướng, 1966, Hạ sĩ, Hải Ninh, Lệ Ninh, Quảng Bình
49, Nguyễn Đình Hoan, 1964, Hạ sĩ, Quảng Bình
50, Phạm Hữu Tý , 1966, Hạ sĩ, Phong Thuỷ, Lệ Ninh, Quảng Bình
51, Tống Sỹ Bài (Bái), 1967, Binh nhất, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị
52, Hoàng Ánh Đông, 1967, Hạ sĩ, Phường 2, Đông Hà, Quảng Trị
53, Trần Văn Phong, 1965, Binh nhất, Hải Tây, Hải Hậu , Nam Định
54 Nguyễn Văn (Trung) Kiên, 1968, Hạ sỹ, Nam Tiến , Nam Ninh , Nam Định
55 Trần Mạnh Việt (Viết) , 1968, Hạ Sĩ, tổ 36, Bình Hiên, Đà Nẵng
56 Lê Thế, 1967, Binh nhất, tổ 29 An Trung Tây, Đà Nẵng
57 Nguyễn Hữu Lộc, 1968, Binh nhất, tổ 22 Hoà Cường, Đà Nẵng
58 Trương Quốc Hùng, 1967, Binh nhất, tổ 5, Hoà Cường, Đà Nẵng
59 Nguyễn Phú Đoàn, 1968, Binh nhất, tổ 47, Hoà Cường, Đà Nẵng
60 Phạm Văn Lợi, 1968, Binh nhất, Tổ 53, Hoà Cường, Đà Nẵng
61 Trần Tài, 1969, Binh nhất, tổ 12, Hoà Cường, Đà Nẵng
62 Lê Văn Xanh, 1967, Binh nhất, tổ 36 Tuyên Sơn, Hoà Cường, Đà Nẵng
63 Phan (Phạm) Văn Sự (Sửu), 1968, Binh nhất, tổ 7, Hoà Cường, Đà Nẵng
64 Mai Văn Tuyến, 1968, Hạ sĩ, Tây An, Tiền Hải, Thái Bình
65 Nguyễn Bá Cường, 1962, Thượng sĩ, Thanh Quýt, Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam
66 Kiều Văn Lập, 1963, Thượng sĩ, Phú Long, Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội
67 Lê Đình Thọ (Thơ), 1957, Thượng uý, Hoằng Minh, Hoằng Hoá, Thanh Hoá
68 Cao Văn (Xuân) Minh, 1966, Binh nhất, Hoằng Quang, Hoằng Hoá, Thanh Hoá



Những người từng bị Trung Quốc bắt?
1, Nguyễn Tiến Hùng, Quảng Xương, Thanh Hóa
2, Lê Minh Thoa, Bình An, Tây Sơn, Bình Định
3, Trương Văn Hiền, Hương Phong, Hương Khê, Hà Tĩnh
4, Nguyễn Văn Thông, Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
5, Trần Thiện Phụng, phường 2, Đông Hà, Quảng Trị
6, Mai Văn Hải, Liêm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
7, Nguyễn Tiến Doãn, Ngư Thủy, Lệ Ninh, Quảng Bình
8, Phạm Văn Nhân, Nghĩa Lợi, Nghĩa Hưng, Nam Định
9, Dương Văn Dũng, tổ 53, Hòa Cường, Đà Nẵng
Nguồn blogger Thiềm ThừSửa bởi An Bang : 06-05-2010 lúc 05:54 PM Lý do: Thêm hình ảnh
Việt Nam ơi xin nắm chặt tay!
Vietnamese, hold the hands!
Hãy cùng nhau gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt bằng cách viết đúng chính tả và đúng tiếng Việt chuẩn, cũng là cách góp phần xây dựng diễn đàn Hoàng Sa và tự hoàn thiện bản thân mình.
Fanpage của Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa http://www.facebook.com/hoangsapage
-
22-12-2009, 09:27 AM #32Tượng đài Việt - Xô tại Cam Ranh
Tượng đài tưởng niệm quân nhân Liên Xô/Liên bang Nga và Việt Nam hy sinh vì hoà bình ổn định khu vực được khánh thành tại Cam Ranh chiều 10-12-2009. Trong 220 liệt sĩ Việt Nam Liên Xô và Nga được khắc tên ở đài tưởng niệm, có những người đã ngã xuống ở vùng Gạc Ma - Cô Lin - Len Đao thuộc huyện đảo Trường Sa, Khánh Hoà, ngày 14-3-1988.



Liệt sĩ Trần Đức Thông, liệt sĩ Trần Văn Phương và liệt sĩ Vũ Phi Trừ, ba Anh hùng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh ở Gạc Ma ngày 14-3-1988 được khắc tên đầu tiên trong số 176 liệt sĩ Việt Nam được khắc tên ở Tượng đài Cam Ranh



Trong số 44 quân nhân Liên Xô/Nga hy sinh và được khắc tên ở tượng đài Cam Ranh, có khá nhiều người hy sinh dịp tháng 2-1979 và tháng 3-1979. Đó chính là thời gian Liên Xô tăng cường không vận, hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến tranh biên giới Trung - Việt, 17-2-1979. Trong những người Nga đó có Thiếu tướng B.N. Malykh, ông hy sinh ngày 15-3-1979. Vợ và hai con gái của tướng Malykh cùng sang dự lễ khánh thành tượng đài.


Tượng đài Cam Ranh là tượng đài đầu tiên liên quan đến quân nhân Liên bang Nga ở ngoài nước Nga. "Cảm ơn các nghệ sĩ điêu khắc Việt Nam đã thực hiện một công trình tuyệt vời, không chỉ thể hiện trên đá một cách chính xác tình bạn chiến đấu, mà còn phản ảnh được tình cảm sâu đậm giữa hai dân tộc." Ông Stepashin Sergei Vadimovich – Chủ tịch Kiểm toán nhà nước LB Nga nói.
Nguồn blogger Thiềm Thừ
(theo BBC Vietnamese)Nhân dịp 65 năm ngày thành lập Quân đội Việt Nam và 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên Xô, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cũng đã ký các quyết định tặng thưởng, tôn vinh nhiều công dân Nga của Vietsovpetro vì tham gia xây dựng các nhà giàn ở quần đảo Trường Sa.
Hoạt động này được cho là góp phần khẳng định chủ quyền và bảo vệ biên giới Việt Nam trên biển Đông.Việt Nam ơi xin nắm chặt tay!
Vietnamese, hold the hands!
Hãy cùng nhau gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt bằng cách viết đúng chính tả và đúng tiếng Việt chuẩn, cũng là cách góp phần xây dựng diễn đàn Hoàng Sa và tự hoàn thiện bản thân mình.
Fanpage của Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa http://www.facebook.com/hoangsapage
-
22-12-2009, 02:56 PM #33
Đời Đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ !
Vòng Tròn
21 năm sự thật phơi bầy
Tim tôi nhói đau theo từng trang tư liệu
Ôi tổ quốc, những người con kiên dũng
Trước kẻ thù hừng hực khí Đông A.
Đảo là nhà, biển cả là quê hương
Tay nắm chắc lá cờ của tổ quốc
Gạc Ma ơi, xưa lấy máu nhuộm cờ
Giữ chủ quyền kết vòng tròn bất tử.
Tổ quốc không quên, chúng tôi giờ mới hiểu
Xin nghiêng mình thắp lửa vòng tròn nay
L.T
-
22-12-2009, 03:02 PM #34
-
22-12-2009, 08:21 PM #35
Chán quá, trên diễn đàn đã có đầy đủ thông tin đảo nào đang bị chiếm, đảo nào đang giữ rồi mà vẫn còn post bài giời ơi về đảo Len Đao bị chiếm. Chắc còn nhiều điều chưa được công bố về trận chiến ở đảo Len Đao năm 1988 nhưng đảo Len Đao vẫn được giữ vững suốt từ đó, hiện nay có nhiều hình ảnh chụp đảo Len Đao Ở đây có đủ hình ảnh đảo nào còn giữ, đảo nào bị chiếm http://hoangsa.org/gallery/index.php hoặc bạn xem thêm chủ đề hình ảnh các đảo bị Trung Quốc chiếm tại đây http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=20362
Bài này đã post từ lâu nhưng bạn phải chú ý nhé, mấy cái blog giời ơi thì copy ở đâu chẳng được nhưng làm gì có đầy đủ thông tin bằng hoangsa.orgSửa bởi sanleo : 22-12-2009 lúc 08:24 PM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà...
...Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa. Quần đảo đứng hiên ngang thiên hùng ca ngời sáng...
...Ở đảo xa khơi nơi đây quân cướp kia đã nhiều lần định âm mưu lấn tới. Tay súng trên đảo tôi đã đánh tan giặc kia bảo vệ nước non biển trời...
Sen tàn, cúc lại nở hoa
Tan mây, rạng nắng, Hoàng Sa sẽ về!
-
12-03-2010, 09:52 AM #36
14-3
14-3:
Đối với nhiều người, đây là ngày rất bình thường, thậm chí rất đỗi bình thường. Thế nhưng, đối với những ai đã ra với Trường Sa - DK1, những ai đã khoác trên mình quân phục Hải quân, ai nghiên cứu lịch sử quân sự và nhất là những người quan tâm đến chủ quyền Biển đảo, ai đã sống và cảm nhận được cái ngột ngạt xung đột biên giới của thời điểm những năm cuối 80 của Thế kỷ trước (theo đúng nghĩa), thì chắc chắn, ngày này không phải là bình thường…
Ngày ấy, mình đã học cấp II và cảm nhận được những điều đó. Mình đã ghi lại, đã nhớ lại và đã viết dành riêng cho gái chị, gái em bây giờ.
Mình đã ra với Trường Sa, đã hoá câm lặng như những đồng đội mình trên boong tàu buổi chiều tháng 4 năm đó, trong gió biển vi vút, giữa vùng biển lặng im như tờ, phía ngoài là đại dương mênh mông, song cuồn cuộn uất ức, dưới màu cờ đỏ thắm như máu chầm chậm uốn lượn trên nóc đài chỉ huy, giữa khói hương nghi ngút nhớ… trong phút thiêng liêng tưởng niệm những người lính, khi nằm xuống còn rất trẻ, đang nằm dưới lòng biển Cô Lin - Gạc Ma.

Mình đã 1 mình trong Nhà Truyền thống của Vùng 4, Hải quân, ngước nhìn gương mặt vừa may được chụp ảnh, trước khi ra Trường Sa trong tháng 3-1988 ấy và họ đã nằm xuống, mắt vẫn còn mở to ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại bị bắn, bị đâm lê, môi vẫn còn cười nụ cười của tuổi 18-20, tếu táo đùa nhau lúc bên nhau giữ đảo, quên đi mệt nhọc trên vai gầy;

Trong căn nhà truyền thống trong căn cứ Cam Ranh (hậu cứ của vùng đảo Trường Sa), mình đã run lên khi sờ vào những hiện vật, được mang về từ vùng biển Cô Lin - Gạc Ma, sau ngày 14-3 khốc liệt ấy: Chiếc đèn bão làm bằng tôn, chụp kính che ngọn lửa chạy bấc vải, dầu hoả làm nhiệm vụ… hoa tiêu cho những con tàu, là dấu hiệu của sự sống đối với những người lính Hải quân trên đảo chìm, mỗi khi màn đêm đen đặc chìm xuống;

...chiếc máy bơm nước đã chạy đến cháy đỏ để bơm nước khỏi con tàu vận tải đang chìm dần bởi đạn pháo hạm của lính Trung Quốc; những quân trang bảo hộ (đệm vai, găng tay, khẩu trang) giúp những người lính công binh Hải quân xây dựng đảo bớt chảy máu, dỡ ngạt mũi khi cần mẫn vận chuyển từng viên đá, từng túi cát.. biến đảo chìm thành lô cốt, khẳng định chủ quyền, bảo vệ vùng biển yêu thương…

14-3-1988:
Sự kiện 14-3-1988 tại vùng biển Cô Lin - Gạc Ma mãi mãi song hành cùng 2 chữ “Trường Sa”. Sẽ có rất nhiều điều để nói và mình cũng đã nói, với con gái của mình, với những người đang ngoài đảo và những người còn thấy tự hào, xúc động khi nhắc đến TỔ QUỐC. Tuy nhiên, có điều vẫn phải nhắc lại là trong ngày 14-3-1988 đó, 64 người lính Hải quân Việt Nam đã nằm xuống lòng biển bởi pháo hạm, sung AK-47, lưỡi lê, dao găm của lính Trung Quốc, trong khi họ đang làm nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng đảo và không có vũ khí trong tay để chống cự… Họ nằm xuống khi tuổi đời còn rất trẻ và đa số chưa có gia đình…

Trong số những người nằm xuống ngày hôm đó, có 1 người cũng rất trẻ (23) tuổi, cấp bậc Thiếu uý và là Phó Chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma (đảo này đã bị Trung Quốc chiếm ngay trong ngày 14-3 và nay đã trở thành 1 căn cứ quân sự của Trung Quốc). Đó là Anh hùng Lực lượng vũ trang Trần Văn Phương.

Khi ngã xuống bởi đạn AK-47 bắn gần của lính Trung Quốc và đang tay không… đẩy chúng ra để giữ lá cờ Tổ quốc cắm trên đảo, đánh dấu chủ quyền, anh Phương vẫn chưa biết là mình đã có con gái, trong lần về quê hương Quảng Bình trả phép trước đó. Khi đó, giọt máu của anh mới vài tháng tuổi…
Tháng 10-2009
Mình có những ngày ở trong căn cứ Cam Ranh của Vùng 4, Hải quân và tha thẩn tìm lại những hồi ức về những người nằm xuống. Trong Phòng Truyền thống của Vùng 4, mình gặp lại tấm thẻ Đảng của anh Phương, lá cờ Tổ quốc mà anh Phương cùng đồng đội đã đổi than mình để quyết giữ và cố giữ… Trong tấm hình đen trắng trên tường, Thiếu uý Trần Văn Phương thật trẻ và thật buồn.

Những ngày ở Cam Ranh, mình mới biết được nhiều về con gái của người Anh hùng Trường Sa. Trò chuyện với cô bé, mình càng biết về cuộc sống suốt 20 năm qua của vợ con người Anh hùng cực nhọc, thiếu vắng chừng nào.
Con gái của người Anh hùng đã học xong Đại học, đã vào công tác tại nơi mà 21 năm trước, bố của cô bé đã rời quân cảng Cam Ranh trên chiếc tàu vận tải cũ kỹ, ra ngoài Trường Sa làm nhiệm vụ và mãi mãi không trở về…
Cô bé gọi mình là chú, xưng con như với những người lính trong Lữ đoàn 146, Vùng 4 và mình cũng như họ, gọi cô bé là “Con gái”. Hết chuyến công tác, ra với Hà Nội rồi, thi thoảng cô bé vẫn gọi điện kể: “Chú ơi, con đã vào làm ở trong UBND huyện Trường Sa”, “Con đã có chỗ ở trong nhà tập thể của huyện”, “Mẹ con vào Sài Gòn, phụ giúp người nhà bán phở, hủ tiếu!”… Nghe cô bé nói, nhiều lúc mình cũng thấy đau trong ngực: Sao vậy? Vợ người Anh hùng? Sao vậy? Con người Anh hùng? Sao vậy? Gia đình người Anh hùng?..
10-3-2010
Con gái gọi điện cho chú, tức tưởi kể: “Đi làm cán bộ rồi, con mới biết người ta đã lấy chế độc Liệt sĩ của Ba hơn 2 năm mà Mẹ và con không biết”. Thôi con gái ạ! Những chuyện như vậy, chấp làm gì. Dù mẹ con có gửi đơn kiến nghị đến đâu chăng nữa, việc đòi được chế độ, chính sách có đạt kết quả hay không chăng nữa, thì nỗi đau cũng đã nguôi ngoai hơn 20 năm và câu chuyện của ba con, của chính bản thân con và những người đã nằm xuống cùng ba con ở vùng biển Cô Lin - Gạc Ma hôm ấy, chú và bao nhiêu người khác vẫn không thể nào quên, vẫn ghi nhớ, vẫn đau đáu và nhìn vào để sống…

11-3-2010
Con gọi điện cho chú kể: “Tháng 4 này, con xin ra ngoài đảo Trường Sa”. Đúng rồi con gái ạ! Con đã là cán bộ của huyện đảo Trường Sa, tại sao con lại không ra với Trường Sa để thắp nén hương ở ngay nơi ba con đã nằm xuống cùng đồng đội. Tại sao con không ra với mảnh đất địa đầu để cảm nhận, thấm thía 2 chữ TỔ QUỐC và hiểu giá trị của cuộc sống hiện tại, dẫu vẫn nhọc nhằn gian khó, nhưng đáng nâng niu, trân trọng và chúng ta cần phải sống tốt, có ích đến nhường nào.

Tháng 4-2010 này, biển Trường Sa dẫu có động, Biển Đông dẫu có bất trắc, hành trình trên biển ra với biên đảo có thể gian khổ, thiếu thốn… nhưng hãy vượt qua để ra con gái nhé! Hãy ra để ba con được nhìn con, để được ngậm cười và biết đâu đấy, ba con sẽ hớn hở khoe về con với đồng đội đang cùng nằm dưới lòng biển.
Thế nhưng, trước khi được ra với ba con, chỉ 3 ngày nữa thôi là đến ngày giỗ của ba con cùng 67 đồng đội khác, con vẫn nhớ thắp hương, cúng ba đấy nhé!
14-3-2010
Sửa bởi Wehrmacht : 13-03-2010 lúc 11:33 PM Lý do: 64
Gần lắm Trường Sa!
-
12-03-2010, 10:01 AM #37
xin kính cẩn nghiêng mình trước sự hi sinh của các anh em xin hứa cố gắng học tập để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh
-
12-03-2010, 10:02 AM #38
Ngẫm lại 14/3/1988 mà lòng đau như cắt... Mối thù này nhất định phải trả....chúng ta phải đòi lại những gì đã mất... Như thế mới là Người Việt Nam...
Hãy đánh đuổi giặc ngoại xâm trên mọi phương diện mà bạn có!
...HOANG SA _ TRUONG SA BELONG TO VIETNAM FOREVER!...CHINA GET OUT OF VIET NAM...!
-
12-03-2010, 10:23 AM #39
Lâu rồi mới thấy anh Hải vào viết bài. Hôm nay đã là 12 rồi, chỉ còn 2 ngày nữa là xảy ra trận hải chiến trong chiến dịch CQ-88. Hy vọng ngày chúng ta đòi lại những gì đã mất không quá xa.
Hồi trước đẹp trai lắm
Giờ leo cột điện rồi
Ta đã trở lại và phá hoại hơn xưa
-
12-03-2010, 11:08 AM #40
cám ơn các anh, những người con đã hy sinh vì Tổ Quốc, xin hứa với vong linh các anh , thế hệ này không bao giờ quên món nợ máu này và nhất định phải đòi lại Trường Sa - Hoàng Sa đầy đủ nhất.
ngày đó không còn xa nữa đâunói ít, nghĩ nhiều và làm nhiều để xây dựng đất nước giàu mạnh . món nợ Hoàng Sa, Trường Sa sẽ đòi lại đựoc thôi .
Chủ đề tương tự
-
[Thảo luận] Xem lại Video clip của China về cuộc xâm lược Trường Sa năm 1988
By ceaeq in forum Tuổi trẻ : Giáo dục & Cuộc sốngTrả lời: 3Bài mới gửi: 08-10-2010, 10:35 PM -
Một số bài của New York Times về tình hình Việt Nam năm 1988.
By Wehrmacht in forum Ngược dòng lịch sửTrả lời: 4Bài mới gửi: 22-08-2009, 02:35 PM




Trả lời kèm theo trích dẫn


Bookmarks