Kết quả từ 1 tới 10 trên 11
-
16-07-2010, 04:38 PM #1
[Tuoitre] Tưởng niệm 64 chiến sĩ hi sinh trong trận hải chiến Trường Sa 1988
Tưởng niệm 64 chiến sĩ hi sinh trong trận hải chiến Trường Sa 1988
TTO - Lúc 17g30 ngày 15-7, tại khu vực đảo thuộc quần đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), đoàn công tác của Quân chủng Hải quân trên tàu HQ 996 đưa thân nhân ra thăm cán bộ chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa trang trọng tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hi sinh cách đây 22 năm (ngày 14-3-1988) tại trận hải chiến Trường Sa 1988.
Cán bộ chiến sĩ Hải Quân làm lễ tưởng niệm 64 cán bộ chiến sĩ hi sinh trong trận hải chiến Trường Sa 1988 Đại tá Nguyễn Đức Vượng, phó chính ủy Vùng 4 Hải quân cùng đoàn công tác thắp hương, thả vòng hoa tưởng niệm, tưởng nhớ hương hồn các chiến sĩ chiến đấu kiên cường và anh dũng hi sinh khi bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Tại lễ tưởng niệm, đại tá Hoàng Ngọc Dương, trưởng phòng Dân vận, Quân chủng Hải quân khẳng định các anh là những người đã gắn bó với Trường Sa từ những ngày đầu mới giải phóng, tạm gác riêng tư, bất chấp nguy hiểm, chung sức, chung lòng, giữ vững ý chí, quyết tâm chiến đấu và đã hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc.
Cán bộ chiến sĩ Quân chủng Hải quân cùng thân nhân chiến sĩ công tác tại quần đảo Trường Sa dâng hương tưởng niệm, thả vòng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hi sinh trong trận hải chiến Trường Sa 1988 Hôm nay, sau 22 năm, huyện đảo Trường Sa đang ngày càng phát triển, nhận được sự quan tâm của toàn đảng, toàn quân và nhân dân cả nước, đóng góp hàng trăm tỉ đồng xây dựng huyện đảo Trường Sa khang trang, hiện đại hơn.
Bên cạnh sự phát triển đó, đại tá Hoàng Ngọc Dương cũng nhắc nhở, Trường Sa hôm nay chưa thực sự bình yên nên để bảo vệ quần đảo, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển, góp phần xây dựng phát triển đất nước, những người lính thề quyết tâm bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa, một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
link: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/3...g-Sa-1988.html
-
16-07-2010, 04:47 PM #2
Không biết ông đại sứ Trung Quốc có đọc báo Tuổi trẻ không nhỉ ? tin này thật công bằng cho những người ngã xuống vì tổ quốc. Tuy chỉ là tin đọc nhưng có ý nghĩa về mặt tuyên truyền, đi kèm với việc xứng danh các liệt sĩ hy sinh vì tổ quốc.
-
16-07-2010, 04:48 PM #3
Chúng ta không chỉ tưởng nhớ 64 người con đã ngã xuống mà còn nhắc một cách đanh thép rằng: Năm 1988 bọn Trung Quốc đã sát hại họ và xâm lược một phần Trường Sa. Là người Việt Nam máu đỏ, da vàng sống ở bất kỳ đâu trên Quả Đất đều phải ghi nhớ mối thù này. Mười năm, một trăm năm, một ngàn năm,... con cháu Việt Nam phải đòi lại cho bằng được.
-
16-07-2010, 04:53 PM #4
Nên là ngày quốc lễ, và tổ chức trên toàn quốc.
-
16-07-2010, 05:24 PM #5
Những mảnh đất giữ được bằng máu lại mất đi bằng mực - Trích,
-
16-07-2010, 05:41 PM #6
-
16-07-2010, 05:50 PM #7
Tưởng niêm các anh những người đã hi sinh.
Nếu muốn đánh Việt Nam thì hãy suy nghĩ kĩ. Nhìn vào guơng những kẽ xâm lược

Thứ giá trị nhất mang nhãn made in China là thịt kho Tàu
-
16-07-2010, 06:00 PM #8[SIZE=4][COLOR=#ff0000][B]19/01/1974/1988 Quốc hận Chúng ta không hề quên, chúng ta sẽ đòi lại. Đất mẹ ơi, biển đảo là cánh tay không thể thiếu của người,máu thịt mất đi nhất quyết phải đoài lại![/B][/COLOR][/SIZE]
[B][SIZE=4][COLOR=#ff0000]Chết giữa chiến trường là bất tử/Còn hên chết trên giường giữa thê nhi./Nén nhang tàn phản phất hương thơm/Đêm này mẹ nói con có nghe không/Tổ quốc lâm nghi con nằm lại/Xưa nay chinh chiến có mấy ai đi mà về.[/COLOR][/SIZE][/B]
-
16-07-2010, 06:12 PM #9
Mình sẽ biên tập lại đoạn phim này tất nhiên với trình độ của mình thì chỉ là thêm vào một số đoạn nhạc thôi. Ai thích thì làm thử nhé. Mình có key của Corel studio pro x3 đấy!
Nhận Hoàng-Trường của cha ông chúng nó
Nhưng bảo ngồi đàm phán cứ chạy xa
Mẹ cha cái lũ china
Thiên thạch rơi xuống chết cha chúng mày



Các ÂM BINH hãy nắm chặc tay...
-
16-07-2010, 06:48 PM #10
Tưởng niệm hơi bị trễ nhưng có còn hơn không!
TO BE A BETTER MAN!!!
NGUỴ VĂN THÀ! THÀ CHẾT KHÔNG MỒ! THÀ CHẾT THEO TÀU! CHẾT THEO TÀU! THÀ XƯƠNG NGÂM ĐÁY HOANG RA!
IM LẶNG LÀ YÊU NƯỚC!
16 CHỮ VÀNG: "ĐỀ NGHỊ TÀU TRUNG QUỐC CÚT KHỎI LÃNH THỔ VIỆT NAM KHÔNG CHÚNG TAO BẮN CHẾT!"


Chủ đề tương tự
-
[Tây Nguyên] Tìm lại người cựu chiến binh trong phim tư liệu "Hải chiến Trường Sa 14/03/1988"
By thegioi_nhinnghieng in forum Vòng tròn bất tử - Tri ân chiến sỹTrả lời: 147Bài mới gửi: 20-03-2012, 11:45 PM -
Đề nghị Thành lập Nghĩa trang online cho các Chiến sĩ Hy sinh trong chiến dịch CQ88
By vietxnk in forum Vòng tròn bất tử - Tri ân chiến sỹTrả lời: 11Bài mới gửi: 06-07-2011, 10:23 AM -
[Hỏi Đáp] Về Hải chiến Trường Sa 1988
By crazy.com in forum Lịch Sử & Chủ Quyền Hoàng Sa - Trường SaTrả lời: 11Bài mới gửi: 19-11-2010, 12:16 AM -
[Thảo luận] cầu nguyện cho các chiến sĩ trong hai chiến trường sa 19/1/1974 và 14/3/1988
By bomtan-nhatrang in forum Tìm hiều về các loại vũ khí quân sựTrả lời: 4Bài mới gửi: 08-10-2010, 08:17 AM




Trả lời kèm theo trích dẫn
[/B][/COLOR]
Bookmarks