Kết quả từ 41 tới 43 trên 43
Chủ đề: Lễ chào cờ từ trái tim
-
08-03-2011, 09:18 AM #41lienphung_vnt2011 Guest
Hay quá!
Tôi yêu Việt Nam!
-
Post Thanks / Like
toran0910 đã cám ơn bài viết
-
08-03-2011, 10:10 AM #42
cứ mỗi lần nghe bài Quốc Ca là em có cảm giác lâng lâng,nhưng mà ngặt nỗi lên lớp 6 mình hát nhưng các lớp to hơn ko hát nên thôi im luôn,lên c3 chỉ biết đứng im nhìn thôi ah
-
Post Thanks / Like
toran0910 đã cám ơn bài viết
-
16-07-2012, 09:42 PM #43
Mỗi lần hát Quốc ca tự nhiên có cảm giác cái gì đó chạy dọc theo cột sống lành lạnh khó tả,gai ốc nổi đầy mình,người lâng lâng.Trăm lần như một.
Có lần đọc một bài báo gì đó nói Quốc ca Viêt nam hùng hồn nhất,mạnh mẽ nhất...trong các bài quốc ca tren thế giới tự nhiên thấy qua tự hàoSa chân thì chết đuối,sẩy miệng thì chết oan.
-
Post Thanks / Like
toran0910 đã cám ơn bài viết



Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks