Kết quả từ 11 tới 20 trên 43
Chủ đề: Lễ chào cờ từ trái tim
-
25-06-2009, 02:20 PM #11[CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=Blue][COLOR=Magenta]Những người[/COLOR] chưa bao giờ biết đến[COLOR=Magenta] Hòa Bình[/COLOR] [COLOR=Cyan]và[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[B][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=Blue][COLOR=Cyan][COLOR=Magenta]Những người[/COLOR] [COLOR=Blue]chưa bao giờ biết đến [/COLOR][COLOR=Magenta]Chiến Tranh[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[SIZE=3][B][COLOR=Magenta]Cách nhìn đời[/COLOR] [COLOR=Blue]của họ[/COLOR] [COLOR=Magenta]quá khác biệt[/COLOR][/B][/SIZE]
[SIZE=3][B][COLOR=Magenta]Kẻ nào[/COLOR] [COLOR=Blue]đứng trên đỉnh vinh quang[/COLOR] [COLOR=Magenta]sẽ định nghĩa đúng sai theo ý mình[/COLOR][/B][/SIZE]
[B][COLOR=Magenta]Chính nghĩa tất thắng sao[/COLOR]? [COLOR=Blue]ờ,tất nhiên rồi[/COLOR],[FONT=Tahoma][COLOR=DarkGreen] KẺ THẮNG CUỘC CHÍNH LÀ CHÍNH NGHĨA[/COLOR][/FONT].[/B]
[/CENTER]
-
Post Thanks / Like
toran0910 đã cám ơn bài viết
-
25-06-2009, 02:28 PM #12
Xúc động quá.
Đã mười mấy năm rồi, mình không chào cờ mỗi sáng thứ 2, mười mấy năm rồi mình chưa 1 lần hát bài hát thiêng liêng của Tổ Quốc."Việc cần làm ngay là làm rõ, quảng bá lịch sử nhà nước Việt Nam đă từ lâu chiếm hữu thật sự Hoàng Sa & Trường Sa và xây dựng nội lực Việt Nam vững mạnh, đoàn kết hùng cường..." - Nguyễn Nhã
-
Post Thanks / Like
toran0910 đã cám ơn bài viết
-
12-07-2009, 10:18 PM #13
Chúng ta cùng hát quốc ca nào.
-
Post Thanks / Like
toran0910 đã cám ơn bài viết
-
12-07-2009, 10:53 PM #14
Tôi Yêu Việt Nam!!
Tính cách làm nên số phận!!
Thay đổi suy nghĩ --> thay đổi số phận--> thay đổi lịch sử!!
AE việt nam cố lên, tổ quốc việt nam phải vươn lên, kô chịu làm kiếp nhược tiểu, không chiụ làm nước yếu thế phải vươn lên để coi khinh và bắt nạt bọn "Khựa"!!


-
Post Thanks / Like
toran0910 đã cám ơn bài viết
-
13-07-2009, 10:32 AM #15
Bỗng dưng muốn khóc!
-
Post Thanks / Like
toran0910 đã cám ơn bài viết
-
14-07-2009, 10:27 AM #16
Tự nhiên tôi cảm thấy ân hận.
Hồi còn học lớp 8, lớp 9, hơn 80 học sinh của 2 khối lớp hát quốc ca lí nhí như người cầu kinh, thậm chí còn cười cợt. Chỉ có hội lớp 6 hát quốc ca Hoành tráng.
giờ tôi tự hào khi nhìn lên lá cờ đỏ sao vàng!
đó là Niềm tin Việt Nam!Đừng hỏi tại sao giàu mà không giỏi, hãy hỏi tại sao giỏi mà không giàu?
-
Post Thanks / Like
toran0910 đã cám ơn bài viết
-
14-07-2009, 10:34 AM #17
hic
xúc động quá,vậy mà từ khi đi học đến giờ chưa bao giờ mình hát bài quốc ca một cách nghiêm chỉnh
-
Post Thanks / Like
toran0910 đã cám ơn bài viết
-
02-08-2009, 09:03 PM #18
Thật xúc động và tự hào xiết bao mỗi khi những giai điệu của bài "Tiến Quân Ca" quốc ca nước CHXHCN VIỆT NAM vang lên. Với mình mỗi lần chào cờ, mỗi lần hát quốc ca đều mang đến những cảm xúc khó tả. Mười hai năm đi học chào cờ vào mỗi sáng thứ 2 nhìn lên lá cờ đỏ sao vàng
và cất tiếng hát " Đoàn quân VIỆT NAM chung lòng cứu quốc ..." chỉ khác là khi còn bé thì hát rất to rõ ràng đến khi lớn hơn thì lẩm nhẩm trong miệng nhưng khi hát thì luôn hướng về lá Quốc kỳ đang dần dần được kéo lên cảm xúc thật tự hào \m/ . Nhưng mình có cảm giác những buổi chào cờ đầu tuần ấy nó cũng thiếu trang trọng đi theo thời gian theo từng bước trưởng thành của học sinh thì phải (đây chỉ là cảm giác của riêng cá nhân mình) lớp bé lại có vẻ chào cờ trang nghiêm hơn anh chị, những năm cuối cấp 2 và 3 năm cấp 3 thì cái lễ chào cờ đầu tuần nó không còn được cái không khí như hồi cấp 1 với một số đông (không muốn nói là đa phần) thì lễ chào cờ chỉ là hình thức đến nỗi trong khi chào cờ nhiều bạn vẫn tranh thủ ăn nốt nắm xôi, chiếc bánh mỳ...hay nói chuyện với nhau
. Nói ra thì nhiều bạn cười chứ cả khi TV tường thuật những trận bóng của đội tuyển khi Quốc ca vang lên mình cũng hát không thì ít nhất cũng phải bật dậy khỏi giường đứng trước màn hình TV xong rồi mới ngồi xuống xem trận đấu. Còn khi có dịp ra trực tiếp sân Mỹ Đình thì còn gì tuyệt vời hơn. Mình tự nhận thấy mình là 1 người khá may mắn vì mặc dù đã rời xa băng ghế nhà trường nhưng tần suất chào cờ buổi sáng của mình không những giảm đi mà còn tăng lên
vì nhà mình gần Lăng Bác mà sáng nào mà đi tập thể dục là sáng đó được chào cờ ở quảng trường Ba Đình, chào cờ tại nơi đã khai sinh ra nước VIỆT NAM DCCH nay là nước CHXHCN VIỆT NAM
Mỗi lần chào cờ là mỗi lần thêm YÊU thêm TỰ HÀO
vì mình là người VIỆT NAM !!!
Sửa bởi Nhật Nam : 02-08-2009 lúc 09:07 PM
-
Post Thanks / Like
toran0910 đã cám ơn bài viết
hungphong34 đã thích bài viết này
-
02-08-2009, 09:17 PM #19
Tôi nghi pic này lại lọt vào tầm ngẮm của "mấy ổng" ở bên bển nữa cho mà coi
giống như mấy pic về Bác lúc trước vậy
cho nên tui xin nhắc lại cái ý mà tui đã nói trong mấy pic về Bác
: tôi không có tham vọng ép buộc mấy ông phải có tình cảm như chúng tôi đối với Bác và lá cờ linh thiên, đại diện cho đất nước Việt Nam, đó là quyền của mỗi người nên làm ơn đừng vào đây đâm chọt đá đểu chúng tôi làm gì, hãy để chúng tôi có được một khoản không để tự hào về điều mình muốn. 


Sửa bởi poe : 02-08-2009 lúc 09:28 PM
[SIZE=3][COLOR=blue][I]Trong [COLOR=red]nghiên cứu[/COLOR], kết luận về vấn đề nêu ra [COLOR=red]không quan trọng[/COLOR] bằng cái [COLOR=red]phương pháp nghiên cứu[/COLOR] đã dẫn đến kết luận ấy, đó là điều căn bản.[/I][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=3][COLOR=blue][I]








[/I][/COLOR][/SIZE] [HIGHLIGHT][SIZE=4][COLOR=Blue]Sống để chết trong vinh quang[/COLOR][/SIZE][/HIGHLIGHT] ([COLOR=Black]Thuyền trưởng Barbados)[/COLOR]
-
Post Thanks / Like
toran0910 đã cám ơn bài viết
-
02-08-2009, 09:29 PM #20
Xúc động quá. Vậy mà bây giờ vẫn còn những bạn tỏ thái độ ko nghiêm túc trong giờ chào cờ, thậm chí còn sửa lời Quốc ca nữa. Hic...
"Cuộc sống là một khối Rubic nhiều mặt...đừng vội đánh giá 1 người khi chỉ nhìn vào một mặt của họ" - Luna
-
Post Thanks / Like
toran0910 đã cám ơn bài viết





Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks