Kết quả từ 1 tới 10 trên 35
Hybrid View
-
13-06-2010, 12:33 AM #1
Diễn đàn còn 310 người ráng thức coi trận Anh vs U.S nha !
mới ra trang chủ diễn đàn thấy còn tới 310 người online chưa kể số lượng ẩn còn một tiếng nữa là Anh với Mỹ mọi người vào cho ý kiến trước nha, phải ráng mở topic trước bác tử-vì-đạo mới đc.
tuyển anh : ko biết Capelo và Beckham làm đc điều gì ko vắng Rio thật tiếc
england.jpg
tuyển Mỹ : sau vòng loại thành công ko thể xem nhẹ họ đc.
USA.jpg
Ai đó cho hỏi sao tui post hình nhỏ xíu hoặc bị ghi là tập tin đính kèm ko vậy ?Sửa bởi toan_pro_1 : 13-06-2010 lúc 12:39 AM
Giặc Tàu mày đến đây
Thì tao tiêu diệt ngay!
Trời xanh ta nổi lửa
Bể xanh ta giết mày!
Ôi Tổ quốc ta, ta yêu như máu thịt,
Như mẹ cha ta, như vợ như chồng
Ôi Tổ quốc, nếu cần, ta chết
Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông...
Hãy cứ đo bể ta bằng luật - điều quốc tế
Trời xanh ta xanh bao nhiêu hải lý
Nhưng chớ đừng đo lòng căm giận chúng ta
-
13-06-2010, 12:49 AM #2
Đâu đâu,đang học đấy chứ,bóng banh gì,trò con nít

Ah mà thì cứ đoán tí nữa cho vui(nhắc lại bên topic kia)
Anh-Mỹ:3-1(Anh ghi 2 bàn trước,Mỹ gỡ 1,Anh ấn định tỉ số)
Xác suất đoán đúng vẫn rất cao,lên tới 50%
Hoàng Sa!
-
13-06-2010, 12:55 AM #3
ráng thức luôn đi, tui mới ăn đc 2900$ trong zing me nhờ trận Achentina, bác ráng thức xem cho vui, topic kia nhiều quá mọi người làm biếng đọc mở cái mới cho thiết thực.
Giặc Tàu mày đến đây
Thì tao tiêu diệt ngay!
Trời xanh ta nổi lửa
Bể xanh ta giết mày!
Ôi Tổ quốc ta, ta yêu như máu thịt,
Như mẹ cha ta, như vợ như chồng
Ôi Tổ quốc, nếu cần, ta chết
Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông...
Hãy cứ đo bể ta bằng luật - điều quốc tế
Trời xanh ta xanh bao nhiêu hải lý
Nhưng chớ đừng đo lòng căm giận chúng ta
-
13-06-2010, 12:57 AM #4
Bùn ngủ sưng hết cả mắt...Giờ mà đi ngủ là ngủ luôn khỏi xem..Nản >"<
Anh thắng chắc!!! Nếu ko thì hòa ^^Đừng nhặt con ốc vàng
Sóng xô vào tận bãi
Những cái gì dễ dãi
Có bao giờ bền lâu?
-
13-06-2010, 01:06 AM #5Giặc Tàu mày đến đây
Thì tao tiêu diệt ngay!
Trời xanh ta nổi lửa
Bể xanh ta giết mày!
Ôi Tổ quốc ta, ta yêu như máu thịt,
Như mẹ cha ta, như vợ như chồng
Ôi Tổ quốc, nếu cần, ta chết
Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông...
Hãy cứ đo bể ta bằng luật - điều quốc tế
Trời xanh ta xanh bao nhiêu hải lý
Nhưng chớ đừng đo lòng căm giận chúng ta
-
13-06-2010, 01:18 AM #6Đừng nhặt con ốc vàng
Sóng xô vào tận bãi
Những cái gì dễ dãi
Có bao giờ bền lâu?
-
13-06-2010, 01:24 AM #7
-
13-06-2010, 01:06 AM #8
Lotus làm chén trà,đỡ phải ngủ luôn

Mà hôm nay thấy Sóc nâu cũng xem,kinh thật,đúng là girl Sài Gòn và Hà Nội.Trong miền Trung mình,con gái mà xem bóng đá thì kiểu gì người ta cũng đặt ? về giới tính
Ah quên, Lotus tự nhận mình là sư tử Hà Đông,còn Sóc nâu là cọp cái xì gòn.Hehe,tí quên
Hoàng Sa!
-
13-06-2010, 12:59 AM #9
Tôi nghĩ rằng Anh sẽ thắng. Trong trường hợp bất phân thắng bại thì hòa. Nếu mà Mỹ xuất sắc thì Anh sẽ thua
-
13-06-2010, 01:12 AM #10




Trả lời kèm theo trích dẫn
... mà chè mạn thì lại càng ko
Mất mặt thật 


Bookmarks