Kết quả từ 11 tới 17 trên 17
-
23-04-2010, 11:54 PM #11
loại tên lửa này đã được nâng cấp từ 200x roài , do 1 số nước nâng cấp mà chúng ta không ngờ tới đấy......
Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác!
http://i848.photobucket.com/albums/a...f?t=1282367031
leo-architects
-
Post Thanks / Like
ngochua đã thích bài viết này
-
23-04-2010, 11:58 PM #12
thực ra theo mình biết thì lượng dầu mỏ của nhà mình tại biển đông cũng sắp cạn......nhưng có 1 thứ cungx có trữ lượng cực lớn....đó là khí ga.....nghe nói trữ lượng quy đổi ra USD là hơn 1000 bil rùi......nhưng thực ra cái trung quốc lo sợ hơn vấn đề tài nguyên là con đường đi và vận chuyển của nó kìa , vì trừ biển đông ra nó bị bao vây toàn bộ bởi các nước lớn như nga , hàn , nhật ,và mĩ......con đường qua ấn đọ dương cũng có ấn độ nó chặn rùi , vậy nên chỉ có cướp biển đông thì nó mới cơ cửa để đi ra thế giới thui
Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác!
http://i848.photobucket.com/albums/a...f?t=1282367031
leo-architects
-
24-04-2010, 12:17 AM #13
về vấn đề trữ lượng dầu thì do vùng biển trường sa vẫn đang bị khựa và một số nước khác chiếm nên chúng ta không có số liệu khảo sát cụ thể đánh giá trữ lượng dầu nhưng theo báo chí thì gần đây phi,mã đều tìm ra mỏ dầu với trữ lượng lớn.
còn vấn đề vị trí chiến lược của 2 quần đảo hs,ts thì không cần bàn cãi,suốt dọc biển đông khựa có từ hải nam kéo dài đến ts bao quát gần như toàn bộ các vị trí đắc địa và nhắm tới các đối thủ của khựa chính là anh Ấn,khựa phát triển như vũ bão về hải quân làm gì,tham vọng vươn xa và đi xa,tạo lợi thế hơn các đối thủ về khoảng cách.
cái chính bây giờ là các đối thủ của khựa có chịu hợp tác với chúng ta hay không mà theo tôi thì Ấn là đối tác tốt nhất bây giờ để chúng ta hợp tác về công nghệ quân sự.
-
16-05-2010, 12:49 AM #14
Sợ Đéo bố con thằng nào - Đánh cho Mỹ Cút Oánh Cho Khựa Nhào - Còn Cái Lai Quần Cũng Đánh Đánh Đánh Đánh Đánh Đánh..............Mỏi Miệng Ghê :<
Viet Nam my homeland
Spirit of the people of Viet Nam
-
16-05-2010, 01:02 AM #15
đánh kiểu ông đánh hết dân Việt Nam mới sạch được vùng Lưỡng Quảng và lên được 1 tý, đến gần được bắc kinh thì hết người mà đánh
Có gì thì nói hết trên diễn đàn để mọi người còn quăng tạ , đừng có tham gia hô hoa nhài hoa lài là đc !!!
-
16-05-2010, 01:07 AM #16
-
16-05-2010, 02:32 AM #17
Khó lắm các bác, việc thay vỏ là không khả thi, người thiết kế người ta đã kết hợp từ tốc độ bay, đầu đạn, quỹ đạo, abcd các thứ, sau đó mới phát thảo cái vỏ chịu gia tốc bao nhiêu, nặng bao nhiêu, bây giờ không phải thay vỏ là thay, thay vỏ coi như thay hết rồi, chưa kể thay hợp kim nhôm, cái này nghe nhức đầu ah, hợp kim nhôm cho tên lửa không phải ra chợ là mua được, nước mình mấy cái này luyện mỏi mệt chưa có ra đâu
Còn thay tầng nhiên liệu thì lại nhức đầu nữa, nghe giống ngày xưa mấy ông nhà báo đồn SAM 2 nhà mình nâng tầng để bắn B 52, sau lên báo ầm ỹ mãi mới yên.
Thay luôn nhiều thứ nữa thì tiền đó mua mấy con Molnya hay trực thăng chống ngầm ngon hơn
Không ai bây giờ nghiên cứu để chế tạo ra xe đạp nữa!!!!Chính trị là một thứ xa vời , vượt khỏi tầm với của các định nghĩa, chẳng ai có thể đoán trước được cái gì sẽ xảy ra, việc gì sẽ đến. Sau lưng các chính trị gia, bao giờ cũng tồn tại một bộ máy khổng lồ, tinh xảo đến từng câu chữ và chính sách.
Chủ đề tương tự
-
[Thông báo] KÝ tÊn vÌ hoÀng sa thÂn yÊu
By traitimviet3011 in forum Tuổi trẻ : Giáo dục & Cuộc sốngTrả lời: 1Bài mới gửi: 14-11-2010, 07:23 PM -
Đâu là “ĐÍCH NGẮM” CỦA TÊN LỬA TRUNG QUỐC ĐẶT TẠI QUẢNG ĐÔNG ?
By NGUOI VIET YEU NUOC in forum [Lưu trữ]Thời sự quốc tế 2010Trả lời: 4Bài mới gửi: 19-08-2010, 01:45 PM -
Hệ thống tên lửa Shaddock SS-N-3
By thanhluan710 in forum [Lưu trữ]QS-QP Việt Nam từ 2009 trở về trướcTrả lời: 3Bài mới gửi: 29-12-2009, 11:15 PM -
Tên lửa Shaddock của Việt Nam.
By em bé Lin Xô in forum [Lưu trữ]QS-QP Việt Nam từ 2009 trở về trướcTrả lời: 29Bài mới gửi: 11-08-2009, 06:05 PM





Bookmarks