Kết quả từ 1 tới 4 trên 4
-
21-04-2010, 10:03 PM #1
Thư Ngỏ Chương Trình "Thắp Sáng Ước Mơ"
Thư ngỏ!
“Không phải thiên tài, vinh quang, ái tình cân đo sự nâng cao tâm hồn mà chính là lòng nhân” (Lacordaire)
Hạnh phúc lớn nhất trên cõi đời của một người là được ở bên cạnh cha mẹ,gia đình và người thân yêu của mình.
Nhưng...niềm hạnh phúc đó mãi mãi chỉ là mơ ước của các em nhỏ tại Trung Tâm Nuôi Dưỡng Và Bảo Trợ Trẻ Em Gò Vấp.
Những bộ đồ chơi,quần áo mới,giày dép mới...,và các vật dụng thiết yếu hàng ngày sẽ là niềm vui,một sự động viên lớn lao đối với các em...
Câu lạc bộ Cuộc Sống Xanh xin được làm chiếc cầu nối giữa các nhà hảo tâm,các mạnh thường quân,các tổ chức,tập thể,cá nhân có tấm lòng từ thiện cùng chia sè với các em nhỏ tại Trung Tâm Nuôi Dưỡng Và Bảo Trợ Trẻ Em Gò Vấp.
Hãy đem tình nhân ái chan hòa nơi nơi! Để cho niềm vui trọn vẹn từ sự ấm áp tình người với tình người.
Xin chân thành cảm ơn những tấm lòng cao đẹp của quý vị mạnh thường quân,các vị ân nhân,các công ty,các tổ chức,cá nhân.
Kính chúc quý vị hạnh phúc vui vẻ và thành đạt trong cuộc sống
Thân ái
Tất cả đóng góp của Quý vị dù nhiều hay ít đều rất quý báu,Câu lạc bộ Cuộc Sống Xanh sẽ chuyển tận tay các em nhỏ các phần quà của quý vị và lập báo cáo quyết toán thu chi gửi đến Quý vị sau chuyến đi.
Mọi sự đóng góp, hỗ trợ cho chương trình, các phần quà (quần áo, giày dép…), hay công sức hoặc tài chính, xin liên hệ về nhóm theo địa chỉ sau
Liên hệ với nhóm qua Thư Ngỏ Chương Trình "Thắp Sáng Ước Mơ"
Nguyễn Văn Hiếu
44/20 Nguyễn Ảnh Thủ Quận 12 Tp.HCM
ĐT: 01689610648
Email: ahieu88 (a) gmail.com
Yahoo: ahieu88
Nếu post bài sai box,Admin hoặc mod vui lòng move hộ.thanks


http://webmoitruong.com - Diễn Đàn Web Môi Trường Việt Nam
-
21-04-2010, 10:16 PM #2
Chào bạn,
Bạn post đúng box rồi.
Có lẽ sắp tới HSO cũng nên có những hoạt động gì đó chia sẻ với những em bé bất hạnh này.
Cám ơn bạn đã đem thông tin đến cho HSO."Thôi chào anh em nhé, nếu có cơ hội thì gặp lại và cho nhắn gửi lời chào đất liền." : Lời nhắn cuối cùng của Đại úy Trương - chỉ huy trưởng nhà giàn 2A đã hy sinh trong cơn bão số 9 - năm 1998.
Hoàng Sa là nơi trọng yếu, phải dốc sức mà giữ, nếu bất cẩn, sẽ phạm trọng tội (Lời ghi trong tư liệu Lý Sơn)
-
21-04-2010, 10:54 PM #3
Thank bẠn...mong cÓ nhiỀu cỘng ĐỒng tỪ thiỆn nhƯ cuỘc sỐng xanh............Ủng hỘ bÁc phÁt
[CENTER][URL="http://vn-zon.net/"][SIZE=4]http://vn-zon.net/[/SIZE][/URL][/CENTER]
[CENTER][SIZE=3][COLOR=red]cộng đồng vì môi trường xanh Việt Nam[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
[SIZE=3][COLOR=#ff0000][/COLOR][/SIZE]
-
21-04-2010, 11:05 PM #4
giá như một ngày nào đó tớ được đến thăm những em nhỏ nơi này
Darling of sea
Chủ đề tương tự
-
[Chiến dịch-Dự án] Cuộc vận động đổi tên biển "South China Sea" thành "Southeast Asia Sea"
By KID1485 in forum Chung tay "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu"Trả lời: 128Bài mới gửi: 12-02-2012, 04:56 AM -
[VTF]Trung Quốc "nắn gân" Nhật, "răn đe" nhiều nước ở biển Đông
By turo_tb89 in forum [Lưu trữ]QS-QP Trung Quốc 2010Trả lời: 17Bài mới gửi: 24-06-2011, 09:32 PM -
Kinh tế Trung Quốc: "mong manh" và "dễ vỡ"
By mai_quoc_trung in forum [Lưu trữ]Thời sự quốc tế 2009 trở về trướcTrả lời: 3Bài mới gửi: 09-10-2010, 09:49 PM




Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks