Kết quả từ 61 tới 65 trên 65
-
30-04-2012, 06:32 PM #61
Diệm được Mỹ ẵm về làm tổng thống. Rồi khi Mỹ chán Diệm, Mỹ cho Diệm nhào. Thiệu cũng rứa! Việt Nam bây giờ đã độc lập và thống nhất. Bạn bè khắp 5 châu, đó là sự thật và công lý. Sự thật không thể là đốt đèn cầy đọc thần chú. Đánh Pháp đuổi Mỹ, dạy cho Tàu một bài học đều là công lao của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Những chú cờ vàng vẫn còn tiếc cái thời ngửa mồm đợi Mỹ tống cho từng muỗng cơm sấy. Đó là sự thật. Như rứa thì làm sao mà biết được giá trị của độc lập
I have no faith in God. I don't know who God is. Biểu hiện của những thằng ngu là tập hợp bầy đàn và thóa mạ những người khác ý của chúng
-
30-04-2012, 06:37 PM #62
Hòa giải ? Điều đó khả thi khi kẻ chiến thắng vẫn gọi người thua cuộc là ngụy ? Còn trung quốc - kẻ thù truyền kiếp của dân tộc vẫn được gọi là đồng chí, là anh em, 16 chữ vàng và 4 tốt, trong khi những người Việt Nam đã hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa vẫn mồ hoang huyệt lạnh, xương trắng vùi chôn nơi biển cả xa xâm, không một nén hương, không ai tưởng nhớ thậm chí còn chối bỏ không muốn nhắc đến họ thì lại có hẳn một nghĩa trang khang trang đẹp đẽ được dựng lên để tưởng nhớ "công ơn" của người trung quốc.
Em ơi rất có thể - Anh ngã xuống chiến trường
Đôi môi tươi đạn xé - Chưa một lần được hôn
Nhưng dù chết em ơi - Yêu em anh không thể
Hôn em bằng đôi môi - Của một người nô lệ!
( Hôn - Phùng Quán )
Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam : http://www.viet-mart.vn/
-
Post Thanks / Like
z3uspr0 đã thích bài viết này
-
30-04-2012, 07:10 PM #63
Trước khi có bão thì thường có áp thấp nhiệt đới.
南國山河
南 國 山 河 南 帝 居
截 然 定 分 在 天 書
如 何 逆 虜 來 侵 犯
汝 等 行 看 取 敗 虛
Tác giả: Lý Thường Kiệt.
( SÔNG NÚI NƯỚC NAM
Sông núi nước Nam, Vua Nam ở
Rành rành định phận tại sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bay sẽ bị oánh (đánh) từa lưa (tơi bời))
-
30-04-2012, 07:55 PM #64
Muốn hòa giải thì phải bỏ đi cái tôi của chính mình trước đã, tiếp theo là chấm dứt tuyên truyền chống lại đối phương như VN và TQ không tuyên truyền về cuộc chiến năm 1979, Nam và Bắc nhân sâm tháo bỏ mấy cái loa tuyên truyền ở biên giới. Hòa giải gì mà chỗ gặp nhau thì hô hòa giải nhưng về nhà thì chửi này chửi kia, hòa giải mà không chấp nhận sự tồn tại của tư tưởng kia cứ cho tư tưởng của mình là số 1 thì hòa giải làm gì cho mệt có chăng chỉ là đạo đức giả!
-
30-04-2012, 08:06 PM #65
Chủ đề này không phải để ném đá nhau nhé. Hãy để những người đã chết được yên nghỉ, và cùng nhìn về phía trước. Một phần của đất nước vẫn còn nằm dưới tay quân xâm lược.
Đề nghị chấm dứt ở đây.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà...
...Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa. Quần đảo đứng hiên ngang thiên hùng ca ngời sáng...
...Ở đảo xa khơi nơi đây quân cướp kia đã nhiều lần định âm mưu lấn tới. Tay súng trên đảo tôi đã đánh tan giặc kia bảo vệ nước non biển trời...
Sen tàn, cúc lại nở hoa
Tan mây, rạng nắng, Hoàng Sa sẽ về!
-
Post Thanks / Like
Lò Văn Tèo đã cám ơn bài viết
Chủ đề tương tự
-
[Tin tức] Thăm nghĩa địa máy bay ở Ukraine
By Buffalo_Ngo in forum Tìm hiều về các loại vũ khí quân sựTrả lời: 6Bài mới gửi: 02-10-2010, 08:57 PM -
Thăm nghĩa địa xe tăng của Nga
By shjn_don in forum [Lưu trữ]QS-QP Thế giới 2010Trả lời: 12Bài mới gửi: 20-09-2010, 10:49 AM -
Tàu hải quân Trung Quốc thăm Việt Nam. Chúng ta nghĩ sao về việc này?
By chuotchu085 in forum Thảo luận về Hoàng Sa - Trường SaTrả lời: 15Bài mới gửi: 05-03-2009, 09:25 PM




Bookmarks