Kết quả từ 371 tới 380 trên 881
Chủ đề: Tiềm lực quân sự Việt Nam
-
19-03-2010, 09:57 PM #371
hì hì...........thực ra bên cái box giáo dục quốc phòng đó có rất nhiều người bên quân đội , bên bộ.....cũng có đấy ,khá nhiều là đằng khác...còn cái loạt bài đó thì mình không được đọc do thời gian qua mình bận làm đồ án quá , mà bác trùm thì lại post bài vào buổi trưa và chỉ để trong 1 khoảng thời gian ngắn nên chỉ có 1 số ít các bác bên đó được đọc thôi.........nhưng những thông tin mà các bác đó nói thì có rất nhiều cái hay , mình đang dò hỏi xem là gì
p/s : nghe mấy bác bên kia nói thì bác triumf là sĩ quan cao cấp thì phải , không biết có đúng khôngCon người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác!
http://i848.photobucket.com/albums/a...f?t=1282367031
leo-architects
-
19-03-2010, 10:47 PM #372[B][I][FONT=Arial Black][COLOR=Lime]Có những lúc trên đường đời tấp nập
Ta vô tình khẽ lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu.
[/COLOR][/FONT][/I][/B]
[B][SIZE=3][COLOR=Red]
[/COLOR][/SIZE][/B]
-
29-03-2010, 08:59 AM #373
Tấm hình này không biết hồi nào
-
29-03-2010, 10:15 AM #374
-
29-03-2010, 03:03 PM #375
-
29-03-2010, 04:48 PM #376
sao cái link đó không kết nối được bác quangduong2008 ơi ! thấy mọi người noi em chả hiểu ji cả! bost lại cho em cai link đi!!!
-
29-03-2010, 05:04 PM #377
-
29-03-2010, 05:28 PM #378
Monlya em này chắc mới được đóng
Nếu muốn đánh Việt Nam thì hãy suy nghĩ kĩ. Nhìn vào guơng những kẽ xâm lược

Thứ giá trị nhất mang nhãn made in China là thịt kho Tàu
-
29-03-2010, 05:50 PM #379nó là molniya đấy ,chưa lắp giá treo tên lửa thôi...rada trên cùng cũng chưa....chắc đang chạy thử nghiệm.....mà cái ảnh này lâu roài mà.....Chiếc này là Molniya hoặc gọi là Taratul V
cái nào hả bạn....mình không rõ...bạn chỉ lại đisao cái link đó không kết nối được bác quangduong2008 ơi ! thấy mọi người noi em chả hiểu ji cả! bost lại cho em cai link đi!!!Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác!
http://i848.photobucket.com/albums/a...f?t=1282367031
leo-architects
-
29-03-2010, 05:55 PM #380
à..........cái link đó là bài viết của mấy bác bên ttvn online....nói về mấy cái ảnh của của bác triumf chụp lại trong 1 quyển sách hay sổ gì đấy , trong đó có nhiều cái tối mật....nay đã hết hạn nên chắc bác ấy chụp lại cho mọ người xem , đại khái là trong ấy ghi chép về các dự án đóng tàu chiến của nhà mình ấy mà.....link đó vẫn còn sống mà , mình mới thử lại mà , cậu đọc thêm mấy trang trước nữa sẽ hiểu thôi.mấy cái ảnh đó bác ấy up lên có mấy tiếng mà lại vào buổi trưa nên có ít người đọc được lắm , sau đó bác ấy xóa mất....mình cũng chưa được đọc....chỉ có 1 số bác bên ấy đọc được nói lại thế chứ chẳng nói thêm tẹo nào cả
Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác!
http://i848.photobucket.com/albums/a...f?t=1282367031
leo-architects





Trả lời kèm theo trích dẫn
)

Bookmarks