Kết quả từ 221 tới 225 trên 225
Chủ đề: Cảm nhận về quốc hoa Việt Nam
-
29-04-2011, 12:31 PM #221
đúng là ăn nói vô văn hóa
2 lúa như mình còn có văn hóa hơn bạn nhiều
ăn nói cho cẩn thận nhé bạn người nhà quê không có gì xấu đâu bạn à, không những k xấu mà họ còn rất nhiều tình ngĩa nữa
không có họ thì dân thành phố như bạn chết hết đấy, có xe đẹp nhà to cũng k để làm gì đâu
bác nguoicongsan em nghĩ không biết bác đôi co với loại người này làm gì
riêng em em cũng ngĩ như bác
ủng hộ bác 1 phiếu
-
29-04-2011, 12:31 PM #222
Tôi đồng ý với bạn là sẽ có nhiều cái quốc khác nữa. Giống như trò Lễ hội ấy, càng ngày càng mọc nhiều thể loại lễ hội văn hoá khác nhau theo ngành, theo địa phương. Rồi đua nhau đăng ký kỷ lục VN, Di sản văn hoá trong khi cái văn hoá thưởng thức thì nằm ở tận đâu đâu ấy!
Thế giới người ta biết đến VN như một dân tộc ngoan cường. Hoặc như kiểu nhồi sọ của phương Tây thì đó là một dân tộc hiếu chiến....Thời kỳ hội nhập nên có lẽ các cụ muốn thay đổi đôi chút cái hình ảnh sắt và máu đó chăng?Yêu em, ta yêu em như yêu tuổi thơ ngây!
-
29-04-2011, 12:32 PM #223
Chẳng biết tôi có kém hiểu biết hay không, nhưng hầu như từ nhó đến giờ tôi chưa từng thấy hoa lúa. Mặc dù rằng mình sống ở nông thôn và nhà cũng có vài công ruộng (quanh nhà cũng có đồng ruộng).
-
29-04-2011, 01:03 PM #224
Không phải bác kém, chẳng qua là chưa để ý đấy thôi. Hoa lúa nhỏ bé mong manh như vậy nên nó không nhờ người đi qua chạm vào để thụ phấn đâu. Em nghĩ thời điểm nó ra hoa thì chắc bà con ta ở nhà làm việc phụ khác nên bác không có điều kiện để thấy. Còn bây giờ bác nhở anh gu-gờ là "thấy" ngay thôi mà!
-
27-05-2011, 01:18 PM #225
Hiện nay việc xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam với những biểu tượng văn hóa đặc sắc,những thương hiệu độc đáo riêng biệt là rất quan trọng.Vì cho đến giờ VN mình chưa quảng bá đc rộng rãi những nét đặc sắc của mình ra thế giới nên ở phương Tây đến giờ vẫn còn nhiều người chưa biết VN mình ở đâu.
Sửa bởi nguoithuckhuya : 27-05-2011 lúc 01:20 PM





Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks