Kết quả từ 1 tới 7 trên 7
-
15-03-2010, 02:44 AM #1
[Quảng Nam] Người liệt sĩ ở hạ lưu sông Thu Bồn
Đến Quảng Nam đúng vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27-7, cảm nhận đầu tiên của tôi là những gam màu rực rỡ của cờ, của hoa, của băng rôn, khẩu hiệu. Bầu trời Quảng Nam trong xanh, cao lồng lộng như tâm hồn con người nơi đây trong sáng, thân thiện và mến khách. Dù có gió lộng thổi nắng đổ lửa, những chàng trai miền Bắc chúng tôi hơi bối rối, nhưng rồi cũng dễ nhanh chóng hòa nhập trong không khí anh hùng ấy.
Chuyến đi khởi nguồn từ một bức thư của anh Nguyễn Bá Vũ Chính, người cháu họ liệt sỹ Nguyễn Bá Cường, gửi tới Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa khi biết chúng tôi đang tổ chức chương trình tìm kiếm thông tin, tri ân những người lính đã tham gia trận chiến bảo vệ đảo tại Trường Sa ngày 14-3-1988. Với sự cố gắng hết mình của nhóm HSO Đà Nẵng cùng các cộng tác viên, và sự giúp đỡ nhiệt tình của anh Chính, sau hai ngày, chúng tôi đã tới được nhà liệt sỹ Nguyễn Bá Cường tại thôn Thanh Quýt 1, xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, cha anh, ông Nguyễn Bá Ngưu từng được tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì; bà Trương Thị Ngò, mẹ anh từng được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, vì công lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Là con út trong một gia đình có ba anh em trai, chàng thanh niên Nguyễn Bá Cường say mê với sự học, với sự động viên của gia đình, như trong thư gửi anh trai anh đã viết: “Hôm nay nó không phải là hôm qua và quá khứ, và hôm nay đối với em, theo bản thân em hiểu, sự học như những con tàu bay vào quỹ đạo. Nếu con tàu không hỏng thì cấu tạo máy móc tốt. Sự học hôm nay đối với em là trừu tượng và cao quí nhất, bởi vì “tương lai là kết quả của hiện tại” anh nhỉ! Ngày mai có tươi sáng không cũng do sự cố gắng của ngày hôm nay, điều nầy em đã hiểu!”.

Một gia đình giàu truyền thống
Nhập ngũ tháng 3-1983, sau một năm học Sỹ quan Lục quân, anh chuyển sang ngạch Sỹ quan Hải quân với mong ước được đi đến những vùng khơi xa, được ngắm nhìn những bình minh của Tổ quốc. Và định mệnh đã đưa anh đến với nhiệm vụ làm hoa tiêu của con tàu HQ 505 anh hùng, khi chuẩn bị ra trường.
Ngày 14-3-1988, khi Trung Quốc cho nhiều tàu chiến có trang bị đại bác cỡ lớn và tên lửa khiêu khích, bắn cháy và bắn chìm 3 tàu vận tải 604, 605, 505 không có vũ trang của Việt Nam ở khu vực đá ngầm Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao thuộc cụm đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa; anh Nguyễn Bá Cường đã cùng đồng đội anh dũng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền đất nước. Tàu HQ505 sau khi bị bắn, hư hỏng nặng đã lao thẳng lên đảo Cô lin, làm tấm bia chủ quyền đứng sừng sững trên đảo.

Thông tin về biến cố Trường Sa được đưa tin ngay sau khi xảy ra chiến sự
Sau khi biết tin tàu HQ 505 gặp nạn, không nhận được tin tức gì của anh, cả gia đình như có lửa đốt, nhất là khi nhận được Thư của Bộ tư lệnh Hải quân gửi các gia đình quân nhân còn đang bị mất tích, đề ngày 28-3-1988, cùng ngày báo Nhân Dân đăng tải danh sách 74 cán bộ chiến sỹ bị mất tích, trong đó có tên anh Nguyễn Bá Cường; bố mẹ anh suy sụp hoàn toàn, nhưng vẫn mang hi vọng chỉ là mất tích, sẽ có một ngày anh trở về. Nhưng Giấy báo tử của Trường Sỹ quan Hải quân gửi ngày 15-6-1989 đã đem đi tất cả niềm hi vọng ấy.

Di ảnh liệt sĩ Nguyễn Bá Cường

Giấy báo tử của liệt sĩ Nguyễn Bá Cường
Khi gặp chúng tôi, ông bà đã đem hết những kỷ vật còn lưu giữ được về liệt sỹ Nguyễn Bá Cường cho chúng tôi xem, từ bức thư gửi anh trai từ thời học sinh, đến giấy khám sức khỏe, giấy bàn giao di vật,… đến những bài báo trên báo Nhân dân trong những ngày tháng năm 1988 ấy.

Cha liệt sĩ Nguyễn Bá Cường ngồi nói chuyện với chúng tôi
Ông bà nay đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, ông cũng đã 88 tuổi, còn bà thì 83, ông bà chỉ có mong muốn duy nhất là được nhận lại hài cốt của đứa con mình đã mang nặng đẻ đau. Gần đây, Bộ tư lệnh Hải quân đã cử người tới lấy mẫu máu của ông bà để xác định gen với hài cốt mới tìm được, hi vọng hai cụ sẽ được toại nguyện.

Cha mẹ liệt sĩ Nguyễn Bá Cường
Hiện tại, bố mẹ liệt sĩ Nguyễn Bá Cường ở căn nhà cũ, cạnh nhà một người cháu họ, là bố của anh Chính. Hai người con trai còn lại đều đang công tác tại Đà Nẵng. Căn nhà cũ này ở ven sông Thanh Quýt, thuộc vùng hạ lưu sông Thu Bồn, nên khi mùa mưa lũ về là cả vùng lại ngập lụt. Mỗi khi đó, cả nhà “lại leo lên bàn thờ ngồi chờ nước rút” như lời ông kể, dù nhà đã ở trên mô đất khá cao.

Ông bà lưu luyến tiễn chân
Sau trận lũ do cơn bão số 9 gây ra vừa qua, chúng tôi có gọi điện thoại tới thăm hỏi và được biết hiện tại ông bà vẫn khỏe, dù mấy ngày mưa lũ vẫn phải leo lên cao để tránh lụt. Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để tới thăm gia đình. Các bạn thành viên ở Đà Nẵng có thể liên hệ với cá trường sa, nhóm HSO Đà Nẵng để cùng tổ chức tới thăm ông bà.
Việt Nam ơi xin nắm chặt tay!
Vietnamese, hold the hands!
Hãy cùng nhau gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt bằng cách viết đúng chính tả và đúng tiếng Việt chuẩn, cũng là cách góp phần xây dựng diễn đàn Hoàng Sa và tự hoàn thiện bản thân mình.
Fanpage của Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa http://www.facebook.com/hoangsapage
-
15-03-2010, 06:47 AM #2
Xin nghiêng mình kính cẩn tất cã các Liệt Sĩ vì Tổ Quốc Việt Nam.
-
28-03-2010, 10:13 AM #3chuotdong Guest
Xin nghiêng mình kính cẩn tất cã các Liệt Sĩ vì Tổ Quốc Việt Nam.
tôi yêu đất quảng,tôi yêu những con người ở đó
-
28-03-2010, 12:21 PM #4
xin cảm ơn những người con trung hiếu của đất nước. các thành viên
hso tiếp tục phát huy tinh thầnMuốn làm giàu thì vào miền Nam muốn làm quan thì ra miền Bắc muốn cại chắc thì về Nghệ An !
Ultimate [DLCD] 2013 Final Welcome to Viet Nam [Mini Xp-Mini Win 7]
-
28-03-2010, 08:07 PM #5
Xin cảm ơn tất cả những người con đã xả thân vì tổ quốc
Xin cảm ợn ban qt hso
-
20-09-2010, 01:20 PM #6
thật đau lòng trước mất mát của gia đình các liệt sỹ
xin cảm ơn tất cả những anh linh đã ngã xuống vì đất nước
-
20-09-2010, 01:59 PM #7
Xin kính cẩn nghiêng mình tri ân các anh - những người con của đất Việt




Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks