Kết quả từ 1 tới 2 trên 2
Chủ đề: Hồn dân tộc tự hào biết mấy
-
17-12-2007, 01:54 PM #1chinhnghiaquocgia Guest
Hồn dân tộc tự hào biết mấy
Ôi Việt Nam hai tiếng thiêng liêng
Hồn dân tộc tự hào biết mấy
Hỡi đồng bào xin hãy đứng dậy
Giữ Hoàng Sa trước kẻ ngoại bang
Rồi mai đây những trang sử vàng
Ghi tên bạn vào thiên lịch sử
Dù đổ máu ta cũng phải giữ
Hoàng Sa này mãi của Việt Nam
17.12.2007
-
17-12-2007, 02:50 PM #2
Re: Hồn dân tộc tự hào biết mấy
Thơ của bạn có sự chú trọng trong gieo vần ở giữa khổ và gieo vần nối hai khổ, tuy nhiên còn nghèo về ý tưởng và không đảm bảo về luật bằng trắc,về nhịp thơ, đọc lên không xuôi tai.
Nếu vẫn giữ nguyên ý như bạn thì có thể sửa như sau (sửa thành thơ 8 chữ):
Ôi Việt Nam!Những tiếng gọi thiêng liêng
Hồn dân tộc ta tự hào biết mấy
Hỡi đồng bào sao không mau đứng dậy?
Giữ Hoàng Sa đánh đuổi kẻ ngoại bang
Rồi mai đây sáng những trang sử vàng
Tên chúng ta chói những hàng lịch sử
Dù máu đổ, thanh niên ta quyết giữ
Biển đảo kia mãi của mẹ Việt Nam!
Bạn có thể pos những sáng tác tập trung vào topic này, để mọi người có thể tập trung theo dõi và không loãng nội dung
http://hoangsa.org/diendan/viewtopic...&t=80&start=10[color=#FF0000]TẠI SAO HAI LÁ CỜ LẠI CÓ CHUNG MỘT MÀU ĐỎ?[/color]



Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks