Kết quả từ 1 tới 6 trên 6
Chủ đề: Thơ tưởng niệm Hoàng Sa 1974
-
10-12-2007, 07:49 PM #1
Thơ tưởng niệm Hoàng Sa 1974
SẼ CÓ MỘT NGÀY
(Kính dâng hương hồn những người đã hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa)
Việt Nam xưa, Ðức Thánh Trần
Bạch Ðằng cưỡi ngọn sóng thần tuốt gươm
Giặc Mông Cổ tìm đường tháo chạy
Tướng như quân hết thảy rụng rời
Tàn binh cọc nhọn thây phơi
Một phen thủy chiến muôn đời sử xanh (1287)
Mộng xâm lấn tranh giành bờ cõi
Vẫn âm mưu dẫn lối quân Tàu
Sáu trăm tám bảy năm sau (1974)
Hoàng Sa máu lại đỏ ngầu biển Ðông
Trận hải chiến hào hùng, khốc liệt
Với kẻ thù truyền kiếp Trung Hoa
Ðây, trang chiến sử Hoàng Sa
Chỉ huy hải đội, họ Hà điều binh2
Bốn chiến hạm hải trình tham chiến3
Những người con của biển kiên cường
Trong vòng lửa đạn đau thương
Lưu danh muôn thuở tấm gương anh hùng
Và chiến đấu vô cùng dũng liệt
Dù địch quân ứng chiến đông hơn
Ðạn bay súng nổ từng cơn
Bốn tàu Trung Cộng chiến trường lâm nguy
Cái bị pháo chìm đi mất dấu
Cái nước theo phía hậu tuôn vào
Ðịch quân hoảng hốt xôn xao
Và quân ta cũng bước vào khó khăn
Gương chiến đấu Bạch Ðằng bỗng hiện
Sáng như sao trên phiến linh hồn
Biển xanh đỏ máu oan hờn
Chiến hạm Nhật Tảo trong cơn nguy nàn4
Ðã anh dũng chận làn sóng địch
Ðể đoàn quân rời đích an toàn
Lòng tàu nước ngập, máu loang
Nhưng lòng thủy thủ hiên ngang trên tàu
Ngay cả lúc chìm sâu đáy biển
Vẫn một niềm tận hiến, hy sinh
Trong lòng biển mẹ mông mênh
Trái tim bất khuất đau tình quê hương!
Sẽ một ngày trùng dương sóng nổi
Về Hoàng Sa rửa mối hận này
Chủ quyền Hoàng đảo trong tay
Xanh reo ngọn sóng, vàng bay sắc cờ
Sẽ một ngày cõi bờ dân Việt
Thoát qua hồi nạn kiếp đau thương
Có anh đứng giữa đại dương
Hát mừng bốn cõi quê hương thanh bình
(Thơ Ngô Minh Hằng)
Trần Ðỗ Cẩm
1/2004
--------------------------------------------------------------------------------
Em vừa tìm được bài thơ tưởng niệm Hoàng Sa - 1974. Kính tặng mọi người.
Techno đã sửa và lược bỏ nội dung nhạy cảm
Admin:Tạm thời close vì quá nhạy cảmChúng ta lấy lại được Hoàng Sa - Trường Sa khi nào ?
- Chỉ khi Kinh tế và Quân sự Việt nam mạnh bằng hoặc gần bằng Trung quốc.
Điều đó phụ thuộc vào ai ?
1. Vào tất cả chúng ta - nòng cốt là giới trẻ Việt nam.
2. Đội ngũ lãnh đạo Việt nam.
-
17-12-2007, 01:58 PM #2chinhnghiaquocgia Guest
Bài thơ gửi thế hệ thanh niên
Hoàng Sa là của chúng ta
Nước non một dải sơn hà một biên
Hỡi ôi thế hệ thanh niên
Đứng lên giành lấy chủ quyền nước non
Dù cho sông cạn đá mòn
Nhưng lòng yêu nước vẫn còn ngàn năm
Ngày xưa cuộc sống tối tăm
Sao cha ông vẫn một lòng quyết tâm
Lúc này có bọn ngoại xâm
Mà sao ta vẫn âm thầm làm thinh
Lẽ nào không có chút tình
Lẽ nào không giám hy sinh đời này
Để rồi thế hệ mai đây
Biết gì cho được nước này Việt Nam
Đánh cho cái bọn gian tham
Đuổi xa bờ cõi nước Nam quê mình
14.12.2007
-
17-12-2007, 02:18 PM #3
Re: Bài thơ gửi thế hệ thanh niên
Bài thơ này hay đấy, nhưng hok hiểu tên của nó là j`? Bài thơ gửi thế hệ thanh niên(?)
...Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng
Là người tôi sẽ chết cho quê hương!!!
Tất cả vì Hoàng Sa & Trường Sa thân yêu ! Hết mình ủng hộ !
blog để tiện cho việc share thông tin: [url="http://360.yahoo.com/langtuhaohoa047"]http://360.yahoo.com/langtuhaohoa047[/url]
-
17-12-2007, 03:51 PM #4chinhnghiaquocgia Guest
Bài thơ "kêu gọi thanh niên Việt Nam"
Hoàng Sa là của chúng ta
Nước non một dải sơn hà một biên
Hỡi ôi thế hệ thanh niên
Đứng lên giành lấy chủ quyền nước non
Dù cho sông cạn đá mòn
Nhưng lòng yêu nước vẫn còn ngàn năm
Ngày xưa cuộc sống tối tăm
Sao cha ông vẫn một lòng quyết tâm
Lúc này có bọn ngoại xâm
Mà sao ta vẫn âm thầm làm thinh
Lẽ nào không có chút tình
Lẽ nào không giám hy sinh đời này
Để rồi thế hệ mai đây
Biết gì cho được nước này Việt Nam
Đánh cho cái bọn gian tham
Đuổi xa bờ cõi nước Nam quê mình
-
17-12-2007, 03:58 PM #5nguyễn xuân long Guest
Re: Bài thơ "kêu gọi thanh niên Việt Nam"
Nguyên văn bởi chinhnghiaquocgia
-
17-12-2007, 06:27 PM #6
Re: Bài thơ gửi thế hệ thanh niên
Hoan hô, hoan hô, chúng ta lại có thêm một bài thơ hay và đầy sức chiến đấu!
[color=#FF4000]Một nửa của sự thật không phải là sự thật ![/color]
[color=#BF8000]Tuổi trẻ chỉ tin vào những gì mình thấy ![/color]
Chủ đề tương tự
-
[BBC]Im lặng nhưng không đồng tình (nói về vụ Hoàng Sa 1974)
By Sanl in forum Lịch Sử & Chủ Quyền Hoàng Sa - Trường SaTrả lời: 295Bài mới gửi: 28-11-2010, 05:52 PM -
Bài báo Đức về Trường Sa - 1974
By tran.hoangphuong in forum Ngược dòng lịch sửTrả lời: 22Bài mới gửi: 12-06-2009, 06:47 AM




Bookmarks