Kết quả từ 11 tới 20 trên 54
Chủ đề: "Yêu nước - Đoàn kết....." ???
-
23-12-2010, 05:00 PM #11
Hoasentrang nói hay lắm,"nguồn gốc" ko bao giờ mất,ta và nó ko bao giờ rời xa,khi nào cần thì nó sẽ xuất hiện,sau đó thì biến mất,nhường chỗ lại cho những "tính chất khác" của xh
NHỮNG CON SÓNG BẠC ĐẦU SẼ NHẤN CHÌM TẤT CẢ NHỮNG THAM VỌNG CỦA BẤT KÌ KẺ THÙ NÀO MUỐN CHIẾM GIỮ HOÀNG SA








-
23-12-2010, 05:10 PM #12
-
23-12-2010, 06:20 PM #13
-
23-12-2010, 06:36 PM #14
Có đoàn kết được cái c... ấy khi mà lợi dụng chữ "đoàn kết" để dập tắt tiếng nói đối lập!!
-
23-12-2010, 06:46 PM #15
Đôi khi ông phải hiểu rằng, tại sao mình bị cấu xé mà không phải sax hay không phải tư ếch, mặc dù họ chả mấy có bài cm khen Việt Nam cả!
Cái cách nói chuyện nói trắng phớ ra là phỉ báng dân tộc, động tí là lại mở mồm chê bai, cứ nghĩ rằng mình là bố thiên hạ, tôi nhớ nhất câu ông nói :"tôi có yêu Việt Nam không, có. Tôi có tự hào về VN không, không"
Thế ông không tự hào về VN thì sao ông yêu nó? Còn rất nhiều điều chưa tốt về VN nhưng đó không phải là lí do tôi phải xấu hổ vì VN, quê hương tôi dù có thế nào thì tôi vẫn tự hào, và tôi sẽ nỗ lực để làm đẹp cho nó!
Ông tự coi mình là kẻ có học và người khác là vô học? Chừng nào còn giữ cái tư duy đó thì đừng mong người ta tôn trọng mình, bởi họ cũng có quyền coi ông là vô học. Tôi chỉ chửi những tên nào chả làm được cái gì cho quê hương mà chỉ biết té nước, phỉ báng dân tộc, gây kích động chia rẽ, bôi xấu VN là ngu thôi!
Những gì ông làm thì tôi chưa biết, nhưng những điều ông nói thì tôi đọc mãi rồi. Đằng sau cái kiểu nói chuyện trên giời là sự khinh bỉ coi thường quê hương, coi thường những con người đang sống trong tổ quốc!
P/s bác dongminh : Bác ạ, tất nhiên chuyện cái lộn trong HSO là xấu và cháu tự nhận mình là những thằng tích cực tham gia nhất, nhưng không phải pic nào tranh cãi cũng là xấu cả, cần có sự mâu thuẫn mới pt được, không dưng mà người ta thống nhất quan điểm luôn. Còn những ai có tu tưởng kích động chia rẽ thì kệ, cứ sủa và đoàn người cứ đi
-
23-12-2010, 06:54 PM #16phanlongmk92 Guest
Bác thông cảm, người ta chính kiến ai cũng bất đồng nhưng đôi khi có những người không chỉ muốn bất đồng mà muốn dùng internet để tẫy não thế hệ trẻ, nhưng đó là chuyện xưa như Diễm rồi, em xin cam đoan với bác rằng chúng ta chỉ đoàn kết với những yêu Việt yêu nước chiến đấu vì 1 Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc chứ không bao giờ chung tay với 1 lũ ngoại xâm cõng rắn cắn gà nhà hay bọn phương Bắc giả nai. Em vẫn nhớ 1 câu rất hay đó là bàn tay có ngón dài , ngón ngắn nhưng ở bên nhau chúng tạo thành 1 bàn tay, có thể làm tất cả mọi thứ!
-
23-12-2010, 07:03 PM #17
Mong các thành viên HSO luôn đoàn kết vì mục tiêu xây dựng đất nước giầu mạnh.
Tôi không cần biết là anh thân Mỹ hay thân TQ. Tôi không cần biết anh là CS, dân chủ, dân tộc,.....Tôi cũng không cần biết anh là nhà Tư bản, công nhân, nông dân, trí thức.... hay vô nghề nghiệp.
Tôi chỉ biết rằng nếu anh làm gì trái với lợi ích của Dân Tộc Việt Nam, gây chia rẽ mối đoàn kết dân tộc thì anh là kẻ thù của Dân tộc, anh có tội với các bậc liệt tổ liệt tông.Bài thuốc chữa bệnh ngoài da trong quân đội thời chống Mỹ đặc biệt hiệu quả:
Http://chuabenhngoaida.com
-
23-12-2010, 07:08 PM #18
-
23-12-2010, 07:39 PM #19
-
23-12-2010, 08:03 PM #20
Em công nhận là người VN hiện nay rất yêu nước nhưng đoàn kết thì không, em là người miền Nam chính xác hơn là miền Tây Nam Bộ ,phải nói là trong Nam rất ghét dân miền Bắc lý do miền Bắc khó quá cái gì cũng khô cứng cả chẳn có tình chiến hữu gì cả. Dân miền Tây tuy nhậu nhiều nhưng mà nhờ chính cái ly rượu đó mà tình bạn bè, anh em, đồng nghiệp rất cao quý, đôi khi nó còn vượt qua luôn gia đình điển hình gia đình em. Khi chiến tranh xảy ra thì khi bạn bè, anh em... mình mà bị địch sát hại là tự nhiên muốn trả thù bất chấp tính mạng (cái này thấy rõ nhất là thanh niên chỉ cần một thằng bị đánh là cả nhóm đi trả thù) điều đó gôm lại thành yêu nước. Cũng có những người theo VNCH nhưng cũng hy sinh rồi gia đình họ thù câm CS chẳng có lý do gì mà chúng ta chửi họ không yêu nước cả, theo em họ cũng xứng đáng là anh hùng vì họ đã chiến đấu vì lý tưởng của mình. Để đoàn kết dân tộc chúng ta cần 1. XD lại nghĩa trang của chiến sĩ VNCH 2. mở phong trào giao lưu giữa các vùng miền 3. giỗ tổ cần tổ chức trên phạm vi cả nước 4. đòi hỏi sự sáng suốt trong lịch sữ nước nhà ...
Rừng lá xanh xanh vây phủ đường đi, thành phố sau lưng ôm mộng ước gì, tôi là người vui chinh chiến dài lâu, nên mộng ước đầu nghe như đã chìm lâu. Rừng là xanh xanh lối mòn chạy quanh, đời lính quen yêu gian khổ quân hành, nghe từ ngày thơ tiếng súng triền miên, đánh giặc lâu bền cho non nước bình yên. Tác giả Trần Thiện Thanh - Nhật Trường
Chủ đề tương tự
-
[Chiến dịch-Dự án] Cuộc vận động đổi tên biển "South China Sea" thành "Southeast Asia Sea"
By KID1485 in forum Chung tay "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu"Trả lời: 128Bài mới gửi: 12-02-2012, 04:56 AM -
Israel "Vùi Dập" Iran Trong Vòng 8 Ngày. " 1 Kịch Bản Hoàn Hảo"
By mienrong in forum [Lưu trữ]QS-QP Thế giới 2010Trả lời: 76Bài mới gửi: 02-11-2011, 10:57 AM -
"Choáng, sốc" với những câu xét hỏi của... "quan tòa"-Văn hoá pháp đình thời nay
By leeyoungjin in forum Người Việt xấu xíTrả lời: 20Bài mới gửi: 06-10-2011, 06:05 PM -
Kinh tế Trung Quốc: "mong manh" và "dễ vỡ"
By mai_quoc_trung in forum [Lưu trữ]Thời sự quốc tế 2009 trở về trướcTrả lời: 3Bài mới gửi: 09-10-2010, 09:49 PM




Trả lời kèm theo trích dẫn

), còn lại thì gom vào thứ 4 (khác)

Bookmarks