Kết quả từ 21 tới 30 trên 105
Chủ đề: Thơ HNhu.
-
08-09-2010, 01:04 PM #21
Đất mẹ hiền ơi ta đau long biết mấy.
Đất mẹ lâm nguy mà lòng con trẻ vẫn dại khờ.
Tổ tiên nghìn đời luôn khẳng khái.
Đánh dẹp thù chung giữ vẹn sơn hà.
Hoàng Sa, Trường Sa 36 năm rồi đó
Một mái chèo vẫn xa tít tăp.
Đâu ngăn cách những ngày xưa khó nhọc
Một nổi buồn đâu chỉ của riêng ai
Ngày nào đây mới trọn 1 nhà
Đất Việt Ngàn năm chẳng phút bình yên.
Câu ca vẫn là niềm tâm sự
Mẹ ru con con lớn từng ngày.
Để gánh lên vai giang sang xã tắc.
Lấy lại đảo xa
Cho cánh buồm không còn khắc khoải
Nỗi nhớ Trường Sa gần lắm Hoàng Sa ơi!
>>>> nhờ góp ý và chỉnh sửa dùm nhé
Đừng Hỏi Tổ Quốc Đã Làm gì cho ta , mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc Hôm nay
Nghe theo tiếng gọi của núi sông
Cà sa gửi lại chốn thư phòng
Xông ra trận tuyến trừ hung bạo
Thực hiện từ bi lực phải hùng
Thích Pháp Lữ (1947)
-
Post Thanks / Like
-
08-09-2010, 01:28 PM #22
-
08-09-2010, 02:27 PM #23
@ All: HNhu hoan nghênh mọi người ghé trang thơ, giao lưu trên tinh thần thượng võ, tôn trọng nội qui diễn đàn, tôn trọng lẫn nhau.
Ai thọc gậy bánh xe hoặc "thọc gậy nhau", hoặc xiên tạc bôi nhọ nhà nước...hnhu bẻ gãy cẳng! Không tha!
NỖI NHỚ HOÀNG SA - EM.
Thương nhớ lắm, đứa em thơ nhỏ dại.
Nhúm ruột mềm mẹ xé dạ sinh ra
Biển Đông oằn mình co lòng lại.
Cho một ngày em tức tửi rời xa.
Em là em ta, là máu thịt của cha ta
Loài thủy quái ngang tàng hung bạo.
Cướp em đi vào một mùa giông bão.
Cả nước lặng nhìn nuốt uất hận vào trong.
Em là em ta, là một góc biển Đông.
Là chân lý không gì thay đổi được.
Mẹ-Cha sẽ đón em về, dù sau, dù trước.
Máu lại chảy chung dòng, dòng máu nước Việt Nam.
HNhu-8/9/2010
-
08-09-2010, 08:07 PM #24
Dòng máu Việt Ngàn đời vẫn vậy
Hiền hòa ngô nghê trong vòng xoáy khôn cùng
Biển vẫn hát lời ngọt ngào say đắm.
Nhưng lòng mang bao nỗi buồn lắng sâu.
Trái tim Việt biết bao lần nhỏ máu.
Mảnh đất ngàn đời bị dày xéo điêu linh.
Đây thức tỉnh những tâm hồn mãnh liệt.
vẫn hiền hòa trong đời bão mưa.
Nhưng quyết chí đi diệt thù xưa.
Cho đất mẹ yên lòng cơn sóng cả.
Nhưng .. than ôi.
Trong cuộc đời biển cả
Ngọn sóng trôi có thể nào dừng.
Ngọn Băch Đằng Xoài Mút rồi tới trận Chi Lăng
Gò Đống Đa biết bao đời vẫn còn đó.
Nay chúng ta ngại gì sóng gió.
Hãy đứng lên tiếp bước anh cha.
Thế trẻ non biết đáp lời sông núi
Bảo vệ nước nhà thoát khỏi trận tai ương.
Gió nổi, trống vang cùng giục bước.
Mãnh tiến lên đường chẳng tiếc máu xương.
>>>> thơ khó đọc nhưng cũng xin châm chước!!!!!!!
Đừng Hỏi Tổ Quốc Đã Làm gì cho ta , mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc Hôm nay
Nghe theo tiếng gọi của núi sông
Cà sa gửi lại chốn thư phòng
Xông ra trận tuyến trừ hung bạo
Thực hiện từ bi lực phải hùng
Thích Pháp Lữ (1947)
-
Post Thanks / Like
-
08-09-2010, 08:24 PM #25
EM HIỀN NHƯ SÔNG NHỎ.
Em là con sông nhỏ.
Trôi mãi miết về khơi.
Nơi xa tít chân trời.
Trùng dương là điểm đến.
Phù sa mùa tràn bến.
Khoe áo đỏ mỡ màu.
Bọn lòng ròng nghễu nghện.
Dăng dẻ về đồng sâu.
Lúa khoe thời con gái.
Em phơi phới xuân thì
Mưa đêm còn mê mãi.
Sông dài đi cứ đi.
Dòng sông hiền hòa hát.
Khúc hát lỡ với bồi
Em tan vào bát ngát.
Để vỡ òa dòng trôi.
Hnhu - 3/7/2010
-
09-09-2010, 06:43 AM #26

CÚC TRẮNG.
BÔNG HOA CÚC TRẮNG.
Bông hoa cúc trắng.
Giữa dòng thời gian
Đặt bên bia đá.
Thanh khiết dịu dàng.
Ai người dưới mộ.
Một nắm xương khô.
Thanh xuân gửi lại
Hồn về hư vô.
Đất nghe hồn đất.
Hát khúc thanh bình.
Nước nghe lời nước.
Thong thả tự tình.
Kính Người dưới mộ.
Cúc trắng dăm bông
Thay lời nói hộ.
Của triệu tấm lòng.
( Hnhu-29/6/2010 )
-
09-09-2010, 01:16 PM #27

MỘT THỜI HOA BƯỚM DỊU ÊM - Ảnh của Solid Blue Discus - ABV
Hà, đọc đâu cũng nghe căng thẳng. Một chút lãng mạn giữa đời thường nà:
MỘT THỜI HOA BƯỚM DỊU ÊM.
Có một thời xa ngái.
Cánh bướm mộng ngây thơ.
Bay vô tư trời rộng.
Ươm bao nhiêu là mơ.
Có một mùa xa lắc.
Chớm yêu một nụ hồng
Bướm đường dài dằng dặc.
Mãi thắc thỏm đợi mong.
Có cơn mưa nhè nhẹ
Vương đôi cánh mỏng mềm
Bướm về trong trang vở
Ướp một nụ cười duyên.
Có con đường lá me
Rải vàng như cổ tích
Gửi tiếng cười khúc khích.
Vào tận giấc chiêm bao.
Có gì như hư hao
Bướm vườn xưa bay mất.
Em như con lật đật.
Tiếc nuối một thời qua...
HNhu - 9/9/2010
-
10-09-2010, 08:33 PM #28

MƯA THÁNG NĂM - Ảnh Rongreu
CÒN MÃI VỚI THỜI GIAN.
Liệu có gì, còn mãi với thời gian.
Nước chảy, mây trôi, hoa hết nở lại tàn.
Đá núi chênh vênh đứng bên bờ vực thẳm.
Rừng xanh kia đương hát khúc đại ngàn.
Liệu có gì còn mãi với thời gian
Mái tóc thôi tơ nhuốm nỗi cơ hàn
Nhật nguyệt trên đôi bờ vai mòn mỏi.
Giấu nhẹm vào lòng tiếng nấc thở than.
Liệu có gì còn mãi với thời gian.
Vũ trụ bao la ngập ánh nắng tràn.
Vần thơ nhỏ ngân nga bài ca nhỏ.
Ngạo nghễ hát cười trên đỉnh của hân hoan.
Chỉ tình người sống mãi cùng thời gian!
( 4/5/2010 - HNhu )
-
10-09-2010, 08:59 PM #29

Thăm Nhu!
"Chỉ tình người sống mãi cùng thời gian!"
Dẫu mưa rơi, làm rụng cánh hoa tàn
Dù gió to, làm lay động cuống lá
Hay những lời nhơ bẩn của nhân gian
Vẫn còn đó, đóa vô thường hiếm hoi
Mỗi ngày qua, là thoi thóp bên đời
Mà rực cháy vần thơ bao chờ đợi
Mong ngày mai, trời tỏa sáng thật tươi!
Một ngày mai, được mơ dáng em cười
Dang rộng tay, và sánh đôi hạnh phúc
Thần thánh kia, sẽ có khi có lúc
Cửu long giang, hết mùa đục lại trong.......................
@ Mấy nay bận rộn không tiện ghé thăm Nhu......vui khỏe nha!
Sửa bởi Isamu : 10-09-2010 lúc 09:03 PM
[U][url]http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=8YHocdt2va[/url][/U]
Mời các bạn nhiệt tình tham gia vì Đồng Bào:
[URL]http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=38693[/URL]
-
Post Thanks / Like
-
10-09-2010, 10:32 PM #30
Ngày lại qua trong vòng đời xuôi ngược
Ta ngước nhìn những gì đã qua.
Ta ngước nhìn vào chính bản thân ta.
Ta là ai trong vòng xoáy khôn cùng.
Ta làm gì?
.... khi đối diện với lương tâm.
Tổ quốc đau thân làm trai ta biết.
Đất mẹ hiền chưa được phút bình yên.
Đây Dũng Quyết
Đó Hồng Lam
Cánh Phượng Hoàng đang sải cánh Trung Đô.
Vua Quang Trung muôn đời là hiển hách
Giống Lạc Hồng không thẹn với cố nhân!
Kim Cổ Vĩ nhân sao xứng bậc.
Đông tây danh tướng sánh cùng hàng
Việt Nam thế hệ tài năng trẻ
Tô điểm nhà Nam rạng vẻ vang.
Đừng Hỏi Tổ Quốc Đã Làm gì cho ta , mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc Hôm nay
Nghe theo tiếng gọi của núi sông
Cà sa gửi lại chốn thư phòng
Xông ra trận tuyến trừ hung bạo
Thực hiện từ bi lực phải hùng
Thích Pháp Lữ (1947)
-
Post Thanks / Like
huongnhu đã cám ơn bài viết




Trả lời kèm theo trích dẫn




hôn[/MENTION]
Bookmarks