Kết quả từ 1 tới 10 trên 105
Chủ đề: Thơ HNhu.
-
23-10-2009, 07:20 PM #1
Thơ HNhu.
Đến với Hoàng Sa nào!
HỒN NƯỚC.
Hồn thiêng non nước bốn nghìn năm.
Anh linh sông núi tợ trăng rằm.
Khi tỏ, khi mờ, khi chói sáng.
Khi thì nung nấu chí hờn căm.
Vận nước hào hùng tợ sao Khuê.
Có lúc lên cao, có lúc về.
Thịnh - suy, tuỳ thời, cùng, tuỳ thế.
Nghìn năm vẫn cứ vững một bề.
( 21/10/09 - HNhu )
-
Post Thanks / Like
nvhaidnvn đã thích bài viết này
-
05-09-2010, 08:54 AM #2

Tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trong sự kiện Trường Sa năm 1988 là 1 nghi lễ truyền thống của Hải quân Nhân dân Việt Nam
DÂNG.
Lớp lớp cha anh đổ máu hồng.
Giữ cho liền mạch dải non sông.
Gối đầu lên núi trông ra biển.
Một vầng dương sáng lạn đằng đông.
Vai áo bạt sờn muối sương pha.
Mẹ dâng cho đời những hương hoa.
Cha đi biền biệt ngày mới cưới.
Tiễn bước chân anh mắt lệ nhoà.
Con biết dâng đời những gì đây?
Chiến tranh vẫn quay quắt từng ngày.
Di chứng da cam còn nhức nhối.
Đã hoà bình rồi vẫn mắt cay.
Con nguyện dâng đời đôi bàn tay.
Tay trắng cùng chung nhau dựng xây.
Góp sức làm giàu cho đất mẹ.
Nghèo đói lùi xa đất nước này.
HNhu-28/7/2010
-
Post Thanks / Like
-
05-09-2010, 09:09 AM #3
Cám ơn Nhu về bài thơ thật xúc động!
Topic đề là "thơ Hnhu" vậy bạn bè vào post ké có được không Nhu?
Chủ nhật vui vẻ, luôn giữ sức khỏe nha cô bé![U][url]http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=8YHocdt2va[/url][/U]
Mời các bạn nhiệt tình tham gia vì Đồng Bào:
[URL]http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=38693[/URL]
-
05-09-2010, 09:36 AM #4
Là tên topic ghi vậy thôi. HNhu mời chú cứ tự nhiên như...diễn đàn của mình ạ.
HNhu khỏe lắm. Chú yên tâm. Thanks chú đã hỏi thăm HNhu. [
]
-
06-09-2010, 06:55 PM #5Nếu tổ quốc tôi không còn biển
Mất Hoàng Sa, Trường Sa
Rồng Việt Nam không còn chỗ núp
Không có lối ra
Tổ Quốc như bị giam trong ngục
Xin Ngô Quyền trở về
Xin Trần Hưng Đạo trở về
Dìm quân xâm lược
Tổ Quốc nguy nan
Mỗi người Việt Nam
Hoá thành cọc nhọn
Bán đảo Đông Dương biển mất gần hết
Hồng Hà biết chảy về đâu?
Cửu Long rồi giãy chết?
Linh hồn cha Lạc Long Quân
Không còn chốn đi về
Cái lưỡi bò ngoại tộc
Rót vào tai.....................
Mười sáu chữ vàng
Miệng vờ ôm hôn
Tay lừa bóp cổ
Lưỡi bò đang liếm sạch Biển Đông
Trọng Thuỷ xưa
Từng dùng lưỡi bò tỏ tình
Lừa tình cướp nỏ
Lừa tình cướp nước
Trong miệng người anh em
Giấu một lưỡi bò
Nếu Tổ Quốc không còn biển
Dân tộc tôi sẽ chết đuối trên bờ
Chết đuối trên cao nguyên
Chết đuối trong bùn bô-xít
Tổ Quốc không chịu chết
Biển Đông gầm đang hoá Bạch Đằng Giang
Sài Gòn 11-9-2009
Trần Mạnh Hảo
@Thơ về đề tài này hơi khó,tạm thời Isa sưu tầm bài này về góp với Nhu nhé![U][url]http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=8YHocdt2va[/url][/U]
Mời các bạn nhiệt tình tham gia vì Đồng Bào:
[URL]http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=38693[/URL]
-
Post Thanks / Like
-
06-09-2010, 07:18 PM #6saxPheo GuestMất Hoàng Sa, Trường SaMất Hoàng Sa, Trường Sa
Rồng Việt Nam không còn chỗ núp
Không có lối ra
Tổ Quốc như bị giam trong ngục
Đòi Ư, bằng cách nào ??
Ai đủ tài đòi lại
Có ai không..........!
Nghe trong HSO vang lên......
Không có ai, bây giờ chưa đòi dược
Để con cháu ta đòi...
Thương thay..
Đứa con tôi, đứa cháu tôi
Vô tội
Nhưng chúng sinh ra là đề chết thay
Cho lỗi lầm của ông cha nó
buồn sao
Tiếng nói vô tâm
Để kiếp sau đòi
..............Ôi
Cuộc đời.
-
06-09-2010, 07:33 PM #7
Không có nhân tài ư?
Tiếng ai vậy?
Phải sặc không?
Kiếm anh tài chưa trao
Làm sao biết được ai tài hơn ai?
Xưa nay trời phụ kẻ tài
"Chữ tài liền với chữ tai một vần"
Thế nên chưa lộ bát phần dung nhan.
Việt Nam ơi! Lịch sử gần 5 nghìn năm có bao giờ hơn thế
Những con người đã ngã xuống nơi đây.
Cho Tổ Quốc mãi mãi xinh tươi
Và con cháu viết tiếp phần lịch sử.
Hoàng Sa, Trường Sa Biển Đông còn nợ
Nhưng sẽ trả giống như Bạch Đằng, Đống Đa
Ps: Bác Sặc không tài năng thì cũng đừng đánh giá thế hệ sau nhé. Vì thế hệ sau chính là thếéhhệ làm được những thứ mà bác còn giang giở đấy.
-
Post Thanks / Like
-
06-09-2010, 10:23 PM #8saxPheo GuestCon cháu đời sauKhông có nhân tài ư?
Tiếng ai vậy?
Phải sặc không?
Kiếm anh tài chưa trao
Làm sao biết được ai tài hơn ai?
Xưa nay trời phụ kẻ tài
"Chữ tài liền với chữ tai một vần"
Thế nên chưa lộ bát phần dung nhan.
Việt Nam ơi! Lịch sử gần 5 nghìn năm có bao giờ hơn thế
Những con người đã ngã xuống nơi đây.
Cho Tổ Quốc mãi mãi xinh tươi
Và con cháu viết tiếp phần lịch sử.
Hoàng Sa, Trường Sa Biển Đông còn nợ
Nhưng sẽ trả giống như Bạch Đằng, Đống Đa
Thông minh, lịch lãm
Sẽ phán xét công tội cha ông
Sẽ lên án những con sâu béo
Lên án cả những kẻ bám vào sâu.
Trường Sa, Hoàng Sa
Đòi được hay không
Chưa biết
tài năng Ư
Còn trả nợ Đường Sắt cao tốc nữa
Khổ thân con cháu tôi,
Chưa sinh
Những đã bị gánh Đống Nợ
Tôi còn nhớ
Có kẻ nói: Làm đường Sắt di
Con cháu sẽ Trả
Vì chúng Thông Minh
Than Ôi
Trả nợ, và chết thay cha ông
Chỉ vì Thông Minh
.............Đau thay
Cuộc đời.!
-
06-09-2010, 10:40 PM #9
Đừng nghĩ về cuộc đời nhiều làm chi.
Vì Cuộc đời như bóng câu qua cửa sổ.
Con anh thông minh, gánh thêm phần của nó.
Ai bảo nó sinh sau, thêm cái tội nợ đời.
Vũ trụ xoay vần, tính hết được sao?
Lại cuộc đời.....Trường Sa Đông (tên quốc tế: Central London Reef).
"Biên giới quốc gia của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đường và mặt thẳng đứng theo đường đó để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, vùng biển, lòng đất, vùng trời của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam."
-
Post Thanks / Like
huongnhu đã cám ơn bài viết
-
06-09-2010, 10:50 PM #10
lâu lắm mới đọc bài thơ có hồn.ĐC 9 điểm




Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks