Kết quả từ 21 tới 30 trên 45
-
22-09-2009, 11:15 AM #21
VN dạy nhưng chúng nó ngu dân có học đc j đâu??
]Trí thông minh của chúng ta luôn bắt đầu từ kinh nghiệm.còn kinh nghiệm_ từ những sự ngu dốt của chúng ta
Cẩn thận là mẹ đẻ của sự an toàn nhưng lại là con đẻ của nỗi sợ hãi
-
22-09-2009, 11:30 AM #22
mình đã nói là trích bên bbc, ai muốn đọc thêm thì vào bbc, mình post mục này là muốn nói rõ bộ mặt thật của khựa về câu nói láo toet do Đặng tiểu bình nghĩ ra "dạy cho vn 1 bài học", nhưng sự thực kẻ học nhiều hơn vẫn là bọn khỉ man di hán tộc thôi
còn vấn đề vn học được những gì từ lũ khỉ man di đó thì vn cũng đã học nhiều rồi và cũng nhân ra chân lý từ 4000 năm. là vn đất chật người thưa tuy có vi trí chiên lược nhưng chưa đủ lực để thâu phục bọn khỉ hán tộc. nên cách tốt nhất là chung sông hoà bình...thế nhưng theo....bọn này với tư duy của một bầy khỉ. chúng luôn muốn đồng hoá dân tộc khác thành khỉ như chúng...chỉ vd sơ sơ vậy thôi cũng đủ thấy...còn vn ta đâu có tân cống nó đâu mà phải học chỉ có điều ta tich luỹ thêm kn để ứng phó với lũ khỉlất thịt đè người này......
tính toán hay thiệt tỷ lệ 8 chọi 1 (1+8=9) ....về tư duy tụi này cũng biết chon số đẹp nhỉ ai dè 8-1 =7 mà 7 theo theo ngôn ngữ khỉ là thất ...theo ngôn ngữ vn là thua heheheSửa bởi VN_HUNGMANH : 22-09-2009 lúc 11:42 AM
Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
Lấy chí nhân để thay cường bạo.
Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật,
Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay.
Gươm mài đá, đá núi cũng mòn
Voi uống nước, nước sông phải cạn.
Đánh một trận, sạch không kình ngạc
Đánh hai trận, tan tác chim muông.
-
22-09-2009, 11:38 AM #23
Dạo này trên 4rum có nhiều bài tự sướng quá,chúng ta đừng nên ảo tưởng với quá khứ nữa,hãy nhìn thực tế để hoàn thiện mình hơn lên.Thử xem chung ta mạnh hơn hay yếu hơn những năm đó so với khựa ?
-
22-09-2009, 11:58 AM #24
Ảo tưởng là sao chứ! Cái đó là rành rành mà kêu ảo tưởng à!!! Việt Nam lúc đấy yếu hơn nó vì phải bận 2 chiến trường (2 tay đánh 2 nơi) .Thằng Mập TQ kế bên chạy sang đánh đánh bằng 2 tay mà vẫn bị thằng ốm VN 1 tay đánh cho chảy máu mũi(tuy 2 thằng cùng chảy máu mũi) rồi chạy về kêu rằng nó thắng!!!
! 1 thằng vừa mập vừa đủ 2 tay đánh với 1 thằng mới bệnh vừa hết mà chỉ có 1 tay nữa chứ!!! Vậy thì thử hỏi thằng nào thắng!!!
Thằng TQ nó muốn nhân cơ hội sau 75 (Quốc thể đang bệnh) đánh cho mình 1 trận chết luôn để nó dể bề cai trị nhưng mà mình có chết đâu!! Vẫn còn VN đến ngày nay đấy thôi!!!Lúc nào mình còn yếu là lúc đó nó cứ đánh mình ===>Đích thị là thằng mất dạy, ỉ mãnh hiếp yếu rồi còn gì nữa!!!
Bây giờ mình khỏe hơn trước rồi,tuy rằng mình không động vào nó nhưng nó muốn động vào mình là cho chết cha nó luôn!!! Lần này mà day vào ta là ta làm cho lũ bây không ngóc đầu lên được với đời luôn nhá!!! Đừng có tưởng bở!!!Sửa bởi @VN_tôi_yêu_VN@ : 22-09-2009 lúc 12:01 PM
[U][B][COLOR=Blue]www.amdam.nhung.vanhyvong.cho.tuonglai.VN
[/COLOR][/B][/U]
-
22-09-2009, 12:10 PM #25
Thôi đi bác, có nhớ chuyện thỏ và rùa không? Tương quan thời đó khác, bây giờ khác. Phòng không VN lúc đó mạnh vì máy bay địch phải chúi đầu xuống mới cắt bom được. Bây giờ nó ở xa cả trăm cây số nhả bom ra rồi lái cho bay vào mục tiêu. Irac với Apganishtan đó, biết nó oanh kích mình mà chỉ có chui xuống hầm rồi mô phật cho bom rơi lệch chỗ ( hiếm lắm) mà có làm gì được nó đâu. Khựa nó đã đưa ra được những bài học tức là nó đã khắc phục và tiến bộ nhiều về tư duy chiến thuật, cộng với vũ khí trang bị hiện đại như bây giờ thì mình phải có tư duy mới chứ đừng chủ quan. Bạn nghĩ gì nếu một ông già 60 tuổi nói rằng "30 năm trước tao rất mạnh bây giờ đố thằng nào dám đánh tao?"
-
22-09-2009, 12:24 PM #26
núp hết xuống hầm , tránh trận đầu với nó, chờ quân địch vào đất ta là bụp. Sân nhà mà ...
-
22-09-2009, 12:31 PM #27
đấy là ngày trước giờ thì nó chỉ cần mấy quả tên lửa là mình cũng hốt lắm đó
-
22-09-2009, 12:40 PM #28
Bài học thứ 7: Có thằng NGU mới động chạm vào Việt Nam
Mục tiêu của Trung Quốc là làm bá chủ thiên hạ
. Bất kể thời kì nào, chế độ nào, thôn tính Phương Nam màu mỡ luôn là mơ ước của bọn chúng. Thế nhưng chúng lại gặp phải Đế chế Đại Việt Thần Thánh án ngữ giữa mõm mình,
nên dù thèm chảy dãi thì Phương Nam vẫn cứ xa vời, chúng với không nổi
Đế chế Đại Việt Thần Thánh: http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=49419
-
22-09-2009, 01:21 PM #29
-
22-09-2009, 01:30 PM #30
rút ra được càng nhiều bài học thì TQ càng trưởng thành lên, đơn giản cứ so sánh khí tài của TQ hồi đó lạc hậu bao nhiêu thì bây g nó đã có được tàu ngầm hạt nhân, và rất nhiều vũ khí hiện đại khác, câu hỏi đặt ra là Vn chúng ta rút ra được bài học gì từ cuộc chiến đó đến bây giờ??
Chủ đề tương tự
-
[Thảo luận] Chiến tranh 1979: Lính Trung Quốc thừa nhận được lệnh giết dân Việt Nam
By tuanphongpro123 in forum [Lưu trữ]QS-QP Việt Nam 2011Trả lời: 0Bài mới gửi: 20-02-2011, 03:25 PM -
Thảo luận:Chiến tranh biên giới Việt-Trung, 1979
By quangkhanh in forum Ngược dòng lịch sửTrả lời: 11Bài mới gửi: 28-10-2010, 04:25 PM -
Nhìn lại cuộc chiến Việt-Trung năm 1979
By saigon in forum Ngược dòng lịch sửTrả lời: 1Bài mới gửi: 03-08-2010, 11:09 AM -
Vết nhơ cuộc chiến 1979 và nỗi đau của người dân Trung Quốc
By phong04103 in forum [Lưu trữ]QS-QP Trung Quốc 2010Trả lời: 39Bài mới gửi: 07-04-2010, 02:41 AM -
( Thời đại mới ) Nhìn lại cuộc chiến Việt - Trung năm 1979
By patidzo in forum Ngược dòng lịch sửTrả lời: 19Bài mới gửi: 21-03-2010, 08:53 PM





Bookmarks