Kết quả từ 21 tới 28 trên 28
Chủ đề: Hội Hoàng Sa Châu Âu
-
26-04-2010, 05:02 PM #21[SIZE=4][COLOR=red][SIZE=3][COLOR=Navy][COLOR=Red]Wehrmacht[/COLOR] đã vĩnh viễn không còn hoạt động tại HoangSa.Org[/COLOR][/SIZE]
[/COLOR][/SIZE]
-
30-04-2010, 05:51 AM #22
thế hè này , mấy anh mấy chị có định tụ tập quả xem bóng đá ko đây !!!!
-
04-05-2010, 02:25 AM #23
Các bác đang ở Anh, Pháp, Đức, Hà Lan v.v...có thể tìm kiếm tài liệu cổ về Hoàng Sa, và theo dõi các thông tin báo chí mới nhất dịch lại cho mọi người
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà...
...Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa. Quần đảo đứng hiên ngang thiên hùng ca ngời sáng...
...Ở đảo xa khơi nơi đây quân cướp kia đã nhiều lần định âm mưu lấn tới. Tay súng trên đảo tôi đã đánh tan giặc kia bảo vệ nước non biển trời...
Sen tàn, cúc lại nở hoa
Tan mây, rạng nắng, Hoàng Sa sẽ về!
-
04-05-2010, 03:20 AM #24
-
04-05-2010, 03:53 AM #25
Ờ ... ờ trước kia thôi. Vừa rồi chiếc ủng bị lủng , sau đó lại bị cơn lũ , kéo trôi ra Địa trung Hải rồi. Bây giờ đang đi truyền đạo ở Mozambich
Sửa bởi sanleo : 06-09-2010 lúc 10:35 AM
-
04-05-2010, 06:11 AM #26
Chúc các bạn đoàn kết cùng đóng góp thêm nhiều tiếng nói vì đất đai cảu tiên tổ
mình ở nghệ an, mình sống trong nước
cảm ơn các bạn vì tấm lòng
Đừng Hỏi Tổ Quốc Đã Làm gì cho ta , mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc Hôm nay
Nghe theo tiếng gọi của núi sông
Cà sa gửi lại chốn thư phòng
Xông ra trận tuyến trừ hung bạo
Thực hiện từ bi lực phải hùng
Thích Pháp Lữ (1947)
-
06-09-2010, 10:08 AM #27
Mình tên Tấn (tên hơi hay)
, đang ở London - Anh quốc. Anh nào là Việt kiều yêu nước thì PM kết bạn.
-
23-09-2010, 10:37 AM #28
Các bác biết tiếng nào thì dịch tiếp bài này ra tiếng đó giùm với
Kế hoạch phổ biến nhiều thứ tiếng bài:Không được đề ai chà đạp lên lòng tự trọng"Thôi chào anh em nhé, nếu có cơ hội thì gặp lại và cho nhắn gửi lời chào đất liền." : Lời nhắn cuối cùng của Đại úy Trương - chỉ huy trưởng nhà giàn 2A đã hy sinh trong cơn bão số 9 - năm 1998.
Hoàng Sa là nơi trọng yếu, phải dốc sức mà giữ, nếu bất cẩn, sẽ phạm trọng tội (Lời ghi trong tư liệu Lý Sơn)





, khỏi phải đặt Gutschein từ trước
Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks