Kết quả từ 1 tới 10 trên 14
Chủ đề: Thế giới đại đồng?!
-
11-09-2009, 11:39 PM #1
Thế giới đại đồng?!
http://forum.ipl.edu.vn/showthread.php?t=2878
Lấy từ một bài viết thành viên diễn đàn hạt giống lãnh đạo www.ipl.edu.vn
Mình chia sẽ thế giới đại đồng theo quản điểm toàn cầu hoá khi đọc quyển chiếc lexus và cây olive chứ không phải theo quan điểm của khổng tử.
Trước đây các quốc gia dân tộc vốn chia cắt và rời rạc nhưng nhờ phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông thì các dân tộc trên thế giới đang ngày một xích lại gần nhau trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị... và đang dần định hình một xu thế, một hệ thống mới gọi là hệ thống toàn cầu hóa.
Hiện chúng ta đang ở giai đoạn đầu của toàn cầu hóa, nhưng đã thấy sự manh nha của một thế giới đại đồng: Một cơ quan quyền lực tối cao ra đời "Liên Hợp Quốc" đi bên cạnh nó là những tổ chức WTO, WHO, IMF, UNICEF... Các dào cản thuế quan, thị thực dần bị dỡ bỏ khi bạn ở trong một tổ chức khu vực nào đó EU, ASIAN, APEC....
Các thị trường chung, đồng tiền chung và cả khối quân sự chung cũng đã hình thành. Điều này giúp các nước, các quốc gia dân tộc có chung một tiếng nói và liên kết mãnh mẽ hơn bao giờ hết.
Trao đổi thương mại bây giờ không chỉ là vấn đề nước này với nước kia nữa mà còn là vấn đề của cá nhân nước này với một cá nhất nước khác. Biên giới của sự trao đổi thương mại dường như bị phá bỏ.
Mà khi thế giới đại đồng thì viễn cảnh thế nào?!
Theo mình tưởng tượng thì VN, Thái Lan, Mã lai... sẽ như các tỉnh của quốc gia Thế Giới. Còn Mỹ, Nhật, Anh, Trung Quốc,.. như là các thành phố của quốc gia Thế Giới, còn đặt thủ đô sẽ được đặt ở Anh vì thế giới chỉ dùng chung một ngôn ngữ Tiếng Anh và chung một đồng tiền (Bảng Anh) . Và mỗi nước sẽ chuyên sản xuất một thứ mà nước đó có lợi thế: Mỹ thì chuyên Không gian và giáo dục, Nhật thì chuyên về ROBOT để sản xuất và phục vụ con người, Trung Quốc thì chuyên về sản xuất hàng tiêu dùng, Ý thì chuyên thời trang, Hà Quốc thì làm đẹp còn, Châu phi thì chuyên về Nông nghiệp còn Việt Nam thì chuyên ẩm thực..v...v. Và lúc đó thì không còn chiến tranh nữa mà chỉ có xung đột, biểu tình như một quốc gia bt ngày nay thôi và việc đi du lịch, đi du học không còn là vấn đề nữa. Điều đó chẳng phải đẹp lắm sao?!
Liệu tương lai của các tổ chức như Liên hợp Quốc có thể là lâu đài, là quốc hội, là cơ quan đầu não thật sự của toàn thế giới hay không?!Liệu tất cả các nước có hợp nhất thành một chế độ chung nhất cho toàn thế giới hay không??
Theo các bạn xu hướng của thế giới có thể hoà hợp cùng nhau dưới mái nhà chung được không? Vấn đề ngăn cản điều đó là gì? Và toàn cầu hóa rút cuộc sẽ đi đến đâu?!!Sửa bởi Đường về nhà : 12-09-2009 lúc 03:07 AM
[CENTER][COLOR=Blue]Chăn trâu đốt lửa trên đồng
Rạ rơm thì ít gió đông thì nhiều
Mải mê đuổi một con diều
Củ khoai nướng để cả chiều thành tro[/COLOR][SIZE=2][COLOR=Blue][/COLOR][/SIZE] [/CENTER]
-
11-09-2009, 11:44 PM #2
Mơ mộng viển vông quá, hình như trước có chủ nghĩa gọi là xã hội không tưởng đó .
-
12-09-2009, 01:25 AM #3
không phải đâu,điều này cso thể xảy ra khi : UFO xâm lược trái đất
Người đàn ông của Thế Kỷ 21 là người đàn ông cần phải [U]có chỗ đứng và..."cứng chỗ đó".
off 1 thời gian để ổn định cuộc sống
[Một ngày nào đó, sẽ có 1 thiên thần đưa tay cho mình ,để cùng mình bước ra 1 nơi mà người đời vẫn gọi là Độc Thân Hội
-
12-09-2009, 01:33 AM #4
500 nữa sẽ có 1 XH như vậy (năm 2500). Các bác cứ ghi lại và truyền bá lời này cho em. Sau này thành sự thực thì em là NHÀ TIÊN TRI VINASAT
Trải qua một cuộc bể dâu
Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa mà
Nay mai về với Ông Bà
Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân
-
12-09-2009, 01:47 AM #5VietDragon Guest
Tưởng tượng hả cha, xuống đi, dạo nì trời hay mưa lắm, leo cột điện nhiều ko tốt đâu. mà sao nhất thiết phải đặt Thủ đô tại Anh? người mỹ cũng dùng tiếng anh mà? Ko tưởng đúng là ko tưởng.
-
12-09-2009, 02:15 AM #6[CENTER][COLOR=Blue]Chăn trâu đốt lửa trên đồng
Rạ rơm thì ít gió đông thì nhiều
Mải mê đuổi một con diều
Củ khoai nướng để cả chiều thành tro[/COLOR][SIZE=2][COLOR=Blue][/COLOR][/SIZE] [/CENTER]
-
12-09-2009, 02:48 AM #7VietDragon Guest
tôi là người ăn ngay nói thằng, ko cần phải tỏ ra là người trí thức giống một số người làm gì cho nó mệt thân, có sao nói vậy. Tôi thực tế lắm, ko giống như cái học thuyết ko tưởng của ai đó, bàn cho lắm mà làm chẳng tới đâu. Ở trên mây thì làm ơn xuống dùm, đất nước lo mối họa xâm lược còn chưa xong, bàn chi tới thê giới đại đồng.
-
12-09-2009, 03:04 AM #8
Ngay thẳng kìa, tự sướng ghê thế
. Hình như anh bạn không thèm đọc bài viết của thành viên trên thì phải
. Có đủ trình thì qua bên www.ipl.edu.vn đó comment như thế này nhé.
Sửa bởi Đường về nhà : 12-09-2009 lúc 03:09 AM
[CENTER][COLOR=Blue]Chăn trâu đốt lửa trên đồng
Rạ rơm thì ít gió đông thì nhiều
Mải mê đuổi một con diều
Củ khoai nướng để cả chiều thành tro[/COLOR][SIZE=2][COLOR=Blue][/COLOR][/SIZE] [/CENTER]
-
12-09-2009, 07:06 AM #9
-
12-09-2009, 08:15 AM #10
To Mihawk: Đang chơi kiemthe, tạt qua thấy comment của bác mắc cười quá ^^. Này cách đây chừng 60,70 năm về trước cũng từng có "1 lớp thế hệ cha anh như bác" đã "cố làm cái thế giới đại đồng ấy" mà bây giờ còn di họa cho con cháu sau này nè.




Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks