[Chiến dịch-Dự án]Đấu giá hình có bút ký của các vị học giả để xây dựng quỹ ủng hộ ngư dân

[Chiến dịch-Dự án] [Cuộc vận động của HSO]"Tiếp sức ngư dân - Đưa trẻ tới trường"

[Chiến dịch-Dự án] Đóng góp ý kiến về các hình thức vận động quỹ hỗ trợ ngư dân

[Thông báo]Thông tin tiếp thị đặt quảng cáo tại website hoangsa.org(HSO)

Thông báo áp dụng qui định xử phạt về việc sử dụng ngôn từ không thích hợp.

Thông báo về sự không liên quan của HSO với các hình thức tuyên truyền qua tờ rơi, băng rôn, sơn tường... .

Vị trí đặt quảng cáo 3
(412px x 110px)
+ Trả lời Chủ đề
Kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Chủ đề: Nếu em không yêu lính Hải quân - Quỳnh Hợp

  1. #1
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Nơi cư ngụ
    Hà nội
    Bài gửi
    243
    Cảm ơn
    668
    Được cảm ơn 396 lần trong 139 bài viết
    Tủ sách biển Đông
    11
    Uploads
    0

    Nếu em không yêu lính Hải quân - Quỳnh Hợp

    Nếu em không yêu lính Hải Quân” là ca khúc Quỳnh Hợp phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ, nhà báo – thượng tá Đoàn Hoài Trung.
    Bài hát với nhịp điệu rất lính, trẻ trung, lạc quan yêu đời. Một chút lãng mạn bay bổng của những người lính giữa trùng khơi luôn vượt qua bao gian khổ để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

    Nhà giàn Tư Chính 4 (DK1/12)
    (Thế Anh, báo Tuổi Trẻ)

    Nguyên tác bài thơ:

    Nếu em không yêu lính Hải quân
    Ai nhớ em đêm biển rì rầm
    Những con sóng lang thang ca hát
    Bản tình ca sông Ngân

    Nếu em không yêu lính Hải quân
    Ai kể em nghe những hành trình bão táp
    Con tàu gối sóng
    Vượt qua bao vùng biển bạc đầu

    Nếu em không yêu lính Hải quân
    Ai đưa em lên những con tàu
    Chở tình yêu đất liền ra biển cả
    Tới Ba kè, Tư Chính, Phúc Tần

    Nếu em không yêu lính Hải quân
    Ai khắc tên em lên trái tim tàu
    Ai gọi em trên Nhà giàn DK1
    Điểm tiền tiêu thềm lục địa Nam

    Nếu em không yêu lính Hải quân
    Ai chở tình em qua mênh mông biển đảo
    Và ai hái mặt trời buổi sớm
    Tặng cho em sau những đêm dài.



    Chị Nguyễn Quỳnh Hợp sinh ra và lớn lên tại Hà nội, hiện là nhạc sỹ, nhà báo, biên tập âm nhạc công tác tại Đài tiếng nói Nhân dân TP HCM. Chị có tình cảm sâu đậm với những người chiến sỹ.


    Ngày hôm qua, 21/10/2009, nhạc sỹ Quỳnh Hợp gửi bài hát này cho diễn đàn HS.O


    Xin chân thành cám ơn chị. Xin nghe bài hát ở đây:


    Sửa bởi NADAI73 : 27-10-2009 lúc 03:26 PM
    __________________
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng
    Gian khổ biết dành phần ai?

  2. #2
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Nơi cư ngụ
    Hà nội
    Bài gửi
    243
    Cảm ơn
    668
    Được cảm ơn 396 lần trong 139 bài viết
    Tủ sách biển Đông
    11
    Uploads
    0

    Nghe em hát ở Trường sa - Quỳnh Hợp

    Nghe em hát ở Trường sa
    Sáng tác: Quỳnh Hợp

    Ở Hội Lim anh nghe em hát
    Câu hát trao duyên “ người ơi người ở”
    Nay ở Trường sa
    Nghe tiếng hát em
    Câu hát “ Người ơi người ở… đừng về”
    Trường sa ! Mênh mông biển và ầm ào gió cát
    Có tiếng hát em ngân vang
    Trường sa ! Anh đứng gác canh giữa trời đảo nhỏ
    Dáng quê nhà xanh thắm đảo Trường Sa
    Trường Sa ! Núm đảo quê hương gầm gào sóng dữ
    Anh vẫn đứng nơi đây
    Để nghe tiếng hát em vang giữa trời đảo nhỏ
    Thấy quê mình trong tiếng hát em.



    Xin nghe tại đây: http://forum.gate.vn/music/showthread.php?t=87344
    Sửa bởi NADAI73 : 05-11-2009 lúc 10:34 AM
    __________________
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng
    Gian khổ biết dành phần ai?

  3. #3
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Nơi cư ngụ
    Hà nội
    Bài gửi
    243
    Cảm ơn
    668
    Được cảm ơn 396 lần trong 139 bài viết
    Tủ sách biển Đông
    11
    Uploads
    0

    Nỗi lòng gửi anh - Quỳnh Hợp

    NỖI LÒNG GỬI ANH
    Nhac: Quỳnh Hợp
    Thơ: Đoàn Hoài Trung

    Anh công tác ngoài khơi
    Xa anh bao tháng trời
    Em ở nhà dạy học
    Nỗi nhớ không thành lời

    Anh ở ngoài khơi xa
    Nỗi nhớ anh da diết
    Mơ cùng anh ra biển
    Cưỡi lên sóng bạc đầu

    Đêm nay trời đầy sao
    Mắt anh ngôi sao nào
    Bay vào trang giáo án
    Thoả nỗi nhớ khát khao

    Mầu của nước biển xanh
    Mầu bao đêm trăng thanh
    Mầu tình yêu chung thuỷ
    Biết yêu, chờ đợi anh

    Anh đã trở về rồi
    Mặn mòi mùi nước biển
    Bỗng làm em bật khóc
    Thương anh quá đi thôi


    Xin nghe tại đây: http://forum.gate.vn/music/showthread.php?t=87363
    Sửa bởi NADAI73 : 05-11-2009 lúc 11:02 AM
    __________________
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng
    Gian khổ biết dành phần ai?

  4. #4
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Nơi cư ngụ
    Hà nội
    Bài gửi
    243
    Cảm ơn
    668
    Được cảm ơn 396 lần trong 139 bài viết
    Tủ sách biển Đông
    11
    Uploads
    0

    Đảo đứng canh - Quỳnh Hợp

    Đảo đứng canh
    Nhạc: Quỳnh Hợp
    Thơ: Lê Thị Mây

    Biển Đông thở phập phồng
    Đảo nhỏ như phao nổi
    Sóng chồm cao sóng dội
    Đảo nhỏ vẫn điềm nhiên

    Mắt sáng nhìn bốn bên
    Chon von cây đèn biển
    Thâm trầm và bền bỉ
    Đảo nghiêng về ngày mai

    Tín hiệu và ngọn cỏ
    Giữa ngàn xa lênh đênh
    Ăn-ten cắt sương mù
    Chòi canh làm tim đảo

    Đứng canh biển canh trời
    Ma-níp chờ tung sóng
    Gọi tình yêu đến ở
    Giữa ngàn trùng đảo xa.

    Sửa bởi NADAI73 : 05-11-2009 lúc 10:38 AM
    __________________
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng
    Gian khổ biết dành phần ai?

  5. #5
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài gửi
    55
    Cảm ơn
    234
    Được cảm ơn 42 lần trong 22 bài viết
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Nếu em không yêu lính Hải quân
    Ai chở tình em qua mênh mông biển đảo
    Và ai hái mặt trời buổi sớm
    Tặng cho em sau những đêm dài.

  6. #6
    Ngày gia nhập
    Apr 2009
    Bài gửi
    64
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn 27 lần trong 16 bài viết
    Tủ sách biển Đông
    1
    Uploads
    0
    Hic !! Hi vọng được như bài hát ! Thấy lính hải quân đi về toàn là vợ đi ngoại tình (10 thì hết 7-8) .

+ Trả lời Chủ đề

Bookmarks

Quyền hạn Gửi bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài của mình
Tất cả thời gian được tính theo GMT +7. Bây giờ là 06:55 PM.