Cảm ơn anh rất nhiều. Cũng xin được nói thêm: Tôi chỉ là 1 nhà báo ra công tác Trường Sa, nhưng tôi sẵn sàng làm 1 người lính bảo vệ Trường Sa.
Printable View
Cảm ơn anh rất nhiều. Cũng xin được nói thêm: Tôi chỉ là 1 nhà báo ra công tác Trường Sa, nhưng tôi sẵn sàng làm 1 người lính bảo vệ Trường Sa.
bài viết hay quá , cố gắng lắm để ko phải khóc
Hoàng Sa mãi mãi là của Việt Nam , ko sớm thì muộn chúng ra cũng sẽ đánh úp chúng đòi lại đảo
bai biet qua hay qua xuc dong toi la nguoi viet nam toi cam nghet chien tranh va yeu hoa binh nhung bon trung quoc qua deu cang dat chung hieu j ma muc dich cua chung la j chac moi nguoi cung biet nhung som muon j chung ta cung se lay lai quan dao hoang sa than yeu cua Viet Nam
thật xúc động, ...........tổ quốc vn muôn năm, con người vn muôn
Cảm ơn bạn MuCangChai, mọi sự chân thành cũng đều xuất phát từ trái tim mình. Mong rằng bạn chia sẻ với tôi điều đó!
Thân!
Rất cảm ơn bạn!
đây là bài viết rất hay và nó giúp mình hiểu thêm về các chiến sỹ trên đảo đã sống và đang sống để bảo vệ biển đảo của tổ quốc thân yêu
chúng mình cũng đang xây dựng website viết riêng về biển đảo việt nam rất mong các thành viên tham gia góp ý cho mình để website viết về biển đảo thêm phong phú và được nhiều người biết tới
Cảm ơn chú! Cảm ơn chú nhiều lắm. 11.30 đêm tháng 06/2009 Lần đầu tiên vào diễn đàn này, cháu được đọc bài viết : Gửi cho con gái trong ngày tình yêu. Và lúc đó là nửa đêm rồi chú ah, cháu đã khóc,....Cháu rất muốn viết lên cảm xúc lúc đó, nhưng tiếc rằng cháu không thể đăng nhập được, 2 lần,. 3 lần,.. 10 lần... Cháu đã kiên trì chú ah. Cháu kiên trì tới lần thứ bao nhiêu không nhớ nổi. Đêm đó cháu đã thức trắng, cháu đã gửi bài viết tới các bạn của cháu với hi vọng bạn được giác ngộ như mình. Bài viết rất cảm động. Có thể nói bài viết đã tiếp lửa hơn cho cháu đấu tranh vì HS-TS. 21 năm qua, cháu đã nghĩ là HS_TS của Việt Nam. Các bạn cháu cũng nghĩ thế. Đau lòng quá phải không chú? Nhưng giờ đây, cháu đã được giác ngộ bởi chú.
Cảm ơn diễn đàn HS-TS đã cho cháu tiếp xúc với lịch sử và thực trạng tình hình đất nước đặc biệt là vấn đề HS-TS.
Cháu muốn tới HS-TS một lần chú ah! Rất muốn!
Thật may mắn khi đất nước có những người con yêu nước như chú. Thật may mắn khi cháu được đọc bài viết của chú. Chúc chú hạnh phúc và truyền thêm nhiệt huyết yêu nước cho giới trẻ.
Shuri thân!
Đọc commen của bạn, mình rất vui và xúc động. Chính những ý kiến như của bạn mới thực sự là lửa và thực sự là "tiếp lửa" cho mình viết những dòng chân thành, thật thà từ trong tận đáy lòng cho người thân của mình và cho các bạn!
Cảm ơn rất nhiều!
cảm ơn bạn.Bài viết hay lắm.Nếu có thể tôi cũng muốn được cầm súng đứng lên giết hết lũ cướp nước.