View Full Version : [Tây Nguyên] Tìm lại người cựu chiến binh trong phim tư liệu "Hải chiến Trường Sa 14/03/1988"
thegioi_nhinnghieng
27-07-2009, 12:01 PM
Số phận một cựu chiến binh CQ-88 : Vượt khó để tiếp tục sống !
Một buổi sáng tháng 5/2009, chúng tôi nhận được lá thư điện tử từ anh Nguyễn Kim Hữu (đang làm cho một doanh nghiệp dầu khí tại Vũng Tàu), nội dung chỉ vỏn vẹn mấy dòng mà chứa rất nhiều thông tin: “Tôi biết rất chính xác thông tin về anh Trương Văn Hiền mà các anh cần. Trương Văn Hiền vẫn còn sống, quân xâm lược Trung Quốc bắt và đã trả về, Trương Văn Hiền là bạn thân với tôi từ nhỏ, hiện đang sinh sống tại tỉnh Đắk Lắk.”
Anh Hữu cho biết thêm là anh nhận ra anh Hiền qua “Đoạn phim về vòng tròn bất tử của các chiến sĩ HQNDVN” trên diễn đàn hoangsa.org, lần theo đầu mối thông tin trên, Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa (hoangsa.org) có được một số thông tin sơ bộ về người cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch CQ-88 (viết tắt của “Chủ quyền 1988”
) Trương Văn Hiền như sau:
- Họ và tên: Trương Văn Hiền
- Cựu chiến binh Hải quân Nhân dân Việt Nam được xác định là mất tích trên tàu vận tải HQ-604 trong biến cố ngày 14-3-1988. (danh sách có đăng trên báo Nhân Dân ngày 28/3/1988).
- Nguyên quán: xóm 5 xã Hương Phong - Hương Khê (trong báo ghi địa chỉ là Hương Khuê - giống nhau)
- Nơi sống hiện nay: Thôn 3 xã Hòa Thắng - TP Buôn Mê Thuột - Daklak.
- Điện thoại: 0934.874.XXX
- Hoàn cảnh gia đình hiện tại: theo lời anh Kim Hữu thì gia đình anh Hiền có gặp khó khăn về kinh tế - bản thân anh Hiền có trở ngại về sức khỏe với vết thương ở sườn và cánh tay trái.
Chiến dịch chủ quyền 1988 là chiến dịch cắm mốc biên giới chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa.
Số thứ tự 21: Trong danh sách 74 chiến sĩ hi sinh và mất tích được đăng trên báo Nhân Dân ngày 28-3-1988, anh Trương Văn Hiền có số thứ tự 21. Chi tiết các bạn có thể xem thêm tại các trang mạng do diễn đàn học thuật www.hoangsa.org (http://www.hoangsa.org/) quản lý.
Khi tìm đến được nơi ở của anh Trương Văn Hiền, chúng tôi được đón tiếp khá thân mật như người thân lâu ngày gặp lại. Anh đón tôi trên đường tới sân bay Buôn Ma Thuột.
Vì biết chúng tôi đến tìm hiểu, thu thập thông tin về các chiến sĩ còn sống sót của biến cố 14/03/1988, anh Hiền bỏ ngày làm việc của mình, chờ tôi từ rất sớm. Theo lịch hẹn, chúng tôi sẽ gặp nhau lúc 9h, và 7h30 anh đã nóng lòng gọi điện - hỏi han và dặn dò đường đi.
Anh gặp tôi với ánh mắt đó: thân thiện và có chút xót xa (Có lẽ kí ức đau thương dội về - kí ức của một thời nhớ mãi nhưng không muốn nghĩ lại) - đi trên chiếc xe Wave đỏ đã cũ và bộ đồ in thêm màu nắng - nhìn anh không ai nghĩ anh đã từng là một chiến sĩ Hải quân.
Những giây phút đầu, tôi lanh chanh và hấp tấp, tôi hỏi đủ thứ dường như làm anh lúng túng và cười:
"Thì cứ uống nước đi đã nào … "
Câu chuyện bắt đầu sau khi ly nước đã cạn …
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/14a143adc64413.jpg
Ngôi nhà hiện nay của anh Trương Văn Hiền mới được người chị tặng.
(Hình: www.hoangsa.org (http://www.hoangsa.org/))
thegioi_nhinnghieng
27-07-2009, 12:04 PM
Truy tìm ký ức
Qua trò chuyện ban đầu tôi được biết anh thuộc Tiểu đoàn 6 - bộ phận đo đạc Hải đồ trực thuộc Bộ tham mưu Hải quân trước đây do anh Lê Đình Thơ, quê Hoằng Minh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa (http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=9156) (số thứ tự 20)
lãnh đạo.
Khi tôi hỏi anh về những ghi chép ngày ấy, anh chỉ cười nhạt:
- “Trôi trên biển ba ngày, mất hết cả rồi còn đâu…”
Khi xem đoạn phim về vòng tròn bất tử của các chiến sĩ HQNDVN, anh tỏ vẻ kinh ngạc:
- “ Bọn chúng còn quay cả được những cảnh này cơ à ? ”
Nói đến đây, anh Hiền thẫn thờ một lúc như cố gắng nhớ lại những kí ức như còn mới nguyên ngày nào, như thể chính anh và các đồng đội thân thương của mình vẫn đang sát vai nhau giữa làn nước biển và vòng vây tàu chiến Trung Quốc giữ lấy lá cờ chủ quyền trên vùng biển Cô Lin - Gạc Ma thiêng liêng của Tổ Quốc. Rồi mắt anh nhòe đi vì xúc động…
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/87344a6fe9436dd0d.jpg
Cựu chiến binh CQ-88 Trương Văn Hiền ngày nay. (Ảnh: www.hoangsa.org (http://www.hoangsa.org/))
Không xúc động sao được khi giờ đây anh lại thấy chính mình trong đoạn phim quay từ hiện trường biến cố năm xưa. Anh Hiền sau đó đã cùng với 8 đồng đội chịu cảnh tù tội vô cớ tại Quảng Đông trong suốt 3 năm ròng. Sau khi chiếc tàu đầu tiên bị chìm xuống (tàu vận tải HQ-604 bị bắn trúng hỏa lực mạnh của hai/bốn tàu chiến Trung Quốc), phía Trung Quốc tiến hành trục vớt được 9 chiến sĩ của ta, anh Hiền được cứu sống sau 3 ngày 2 đêm trôi lênh đênh giữa dòng Biển Đông và bị bắt trói mang lên tàu chiến đưa về giam giữ tại một nhà ngục thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).
Sau này, trong báo cáo về biến cố đó, phía Trung Quốc lại nói rằng chiến sĩ ta buông súng chịu hàng, trong khi thực tế 74 chiến sĩ đều không có vũ trang (trên tàu 604 khi đó các anh chỉ có súng AK- “Thậm chí còn không nghĩ tới việc sẽ xảy ra giao chiến, đơn thuần chỉ là vận chuyển đồ đạc cần thiết để đi cắm mốc biên giới chứ có chuẩn bị cho chiến tranh đâu” - anh Hiền ngậm ngùi kể lại - có lẽ các anh chỉ trang bị đủ để đối phó với hải tặc).
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/87344a70c65bb9246.jpg
Anh Hiền 21 năm về trước (Ảnh: www.hoangsa.org) (http://www.hoangsa.org))
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/87344a6de0102c9bc.jpg
Anh Hiền sau khi được tàu Trung Quốc trục vớt và bắt giữ, hình chụp từ video gốc: đây cũng chính là hình ảnh mà anh Hữu đã nhận ra bạn mình. (Ảnh: www.hoangsa.org (http://www.hoangsa.org))
Anh Hiền bồi hồi kể lại: “Thời gian đầu cai ngục đánh đập dã man lắm, tiêu chuẩn bữa ăn mỗi ngày thì chỉ có 3 cái bánh mì tròn nhỏ như bánh bao, rỗng ruột và 1 bát nước cháo”. Lúc ấy, anh bị giam riêng, biệt lập với mọi thứ. Không rõ đồng đội của mình lúc này thế nào, cũng không biết Biển Đông bây giờ ra sao. Chỉ biết nén nỗi căm thù vào trong tim.
Các anh còn bị tiêm 1 thứ thuốc mà không rõ là thuốc gì.
“Thì có biết thuốc gì đâu. Chúng nói bị bệnh phải tiêm thuốc."
Rồi cứ thế, bác sĩ tới tận nhà tù “chăm sóc” bằng những mũi tiêm không rõ mục đích. Riêng anh Hiền bị tiêm 3 mũi thuốc, các đồng đội còn lại có lẽ đều bị tiêm nhưng không rõ liều lượng thế nào “vì bị nhốt riêng”?
Bên cạnh đó lại thường bị cai ngục tra tấn hỏi cung bằng “dây cao su”, nhưng họ chỉ nhận được câu trả lời duy nhất:
- “Chúng tôi mới gia nhập, có biết gì đâu.”
Trong khoảng thời gian dài liên tiếp như thế có lẽ họ nản, tới ngày 2-9-1991 (theo trí nhớ của anh Hiền), các anh được trả tự do tại “cửa khẩu Bằng Tường - Lạng Sơn” (có lẽ là cửa khẩu Hữu Nghị Quan xuất sang Bằng Tường, Trung Quốc), cơ quan có ra đón và đưa về trại an dưỡng 1 thời gian tại Quảng Ninh (chừng 2-3 tháng). Tất cả các bức hình sau này đều được chụp ở Quảng Ninh) rồi thì mỗi người một nơi lập nghiệp.
- “Mỗi người đều có một quyển sổ nhỏ ghi chép địa chỉ của nhau để tiện liên lạc về sau nhưng bôn ba nhiều nơi cũng không biết nó bị mất từ lúc nào...”
Theo đề nghị của chúng tôi, anh Hiền đã hứa sẽ bắt tay vào viết một vài trang hồi ức để lưu giữ lại các thông tin mà anh biết về những chiến sĩ còn sống, đã hi sinh, cũng như đời sống của quân dân Trường Sa những ngày ấy nhằm góp thêm vào kho tư liệu lịch sử chủ quyền những thông tin quý giá.
P/S: Hồi kí về biến cố ngày 14/3/1988 tại quần đảo Trường Sa của cựu chiến binh Trương Văn Hiền, người tham gia trận đánh bảo vệ đá Gạc Ma trên tàu HQ-604, sẽ được Trung tâm Dữ Liệu Hoàng Sa đăng tải lên diễn đàn trong thời gian tới. Mời các bạn chú ý đón xem.
thegioi_nhinnghieng
27-07-2009, 12:07 PM
Hoàn cảnh hiện nay
Bố mẹ anh Hiền đều đã mất cả, gia đình anh hiện đang gặp khó khăn về kinh tế: 9 năm sống nhờ nhà người chị lập nghiệp bằng tay trắng tới giờ cũng chỉ có được 1 chiếc xe máy cà tàng và chiếc điện thoại để liên lạc. Không có trong tay một tấc đất trồng cà phê hay cây công nghiệp nào khác, sức khỏe của anh Hiền cũng rất yếu do thương tích chiến trường ở tay trái và bên sườn.
Vợ anh, chị Bùi Thị Phượng thật thà chia sẻ với chúng tôi:
- “Anh yếu không làm gì được nhiều. Nhiều đêm đang ngủ anh kêu đau buốt đầu gối như có con gì bò ở trong, khó chịu lắm, khổ sở lắm, mà nào có tiền đi khám.”
Tới nay anh cũng không biết tình trạng tổn hại sức khỏe của mình là bao nhiêu phần trăm.
- “Nhà nghèo thì ai cũng thế, khi thập tử nhất sinh mới liều tới bệnh viện thôi. Anh cứ đòi lấy cưa để cưa chân mình đi luôn cho khỏi đau…”
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/87344a70c75e60509.jpg
Gia đình anh Trương Văn Hiền. (Ảnh: hoangsa.org)
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/87344a70c75ea98fc.jpg
Bé út Trương Viết Thùy (5 tuổi) và anh Trương Viết Thống (học sinh lớp 7 - THCS Nguyễn Chí Thanh - Tp Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk) (Ảnh: hoangsa.org)
Kinh tế không đủ ăn, đủ mặc lại còn hai con nhỏ tới tuổi đến trường, anh Hiền là người mang thương tật từ những di chứng khi bị giam giữ ở nhà tù Quảng Đông, hoàn cảnh của anh đang rất khó khăn.
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/87344a70c4dd2ef92.jpg
Trong nhà chỉ có vật này là đáng giá nhất. (Ảnh: www.hoangsa.org (http://www.hoangsa.org))
Thiết nghĩ, với những trường hợp như anh Trương Văn Hiền thì chính quyền địa phương cần có những biện pháp hỗ trợ cho anh, một cựu chiến binh HQNDVN đã hi sinh cả quãng đời trai trẻ của mình cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh hải của đất nước để rồi chịu nhiều thương tật - khổ ải và buồn đau. Anh xứng đáng được hưởng những chính sách đó, vậy mà suốt bao nhiêu năm qua, phải chăng người ta đã gần như lãng quên những con người ấy trong khi họ là những nhân chứng sống của lịch sử.?
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/87344a70c4559b837.jpg
Cựu chiến binh tham gia chiến dịch CQ-88 lịch sử Trương Văn Hiền ngày nay. (Ảnh: www.hoangsa.org (http://www.hoangsa.org/))
Kêu gọi các tấm lòng nhân ái
Hôm nay 27-7, kỉ niệm ngày thương binh - liệt sĩ, chúng tôi mong muốn cùng với đồng bào trong cả nước chia sẻ những khó khăn về vật chất và tinh thần của gia đình anh Hiền hiện tại: đi khám các di chứng thương tích chiến tranh của anh Hiền, chuẩn bị cho các con một năm học mới và xa hơn nữa là có chút vốn liếng làm ăn cải thiện kinh tế gia đình. Thiết nghĩ, đó là một nghĩa cử hết sức cần thiết như một hành động thiết thực tri ân và ghi nhớ những người đã ngã xuống âm thầm cho chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc được muôn đời bền vững. Đó cũng là một hoạt động tích cực để nuôi dưỡng lòng yêu nước và nâng cao ý thức chủ quyền biển đảo cho thế hệ trẻ thông qua các việc ghi lại và truyền tải các câu chuyện kể sống động của chính người trong cuộc về tinh thần bất khuất của những người lính Hải quân Việt Nam.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về địa chỉ sau:
Trương Văn Hiền- Ngân hàng Đông Á- chi nhánh Buôn Ma Thuột- Daklak
Số tài khoản: 0106495248
hoặc
Nguyễn Thị Đài Trang
Ngân hàng Đông Á - chi nhánh Huyện Eakar – Đắk Lắk
Tài khoản: 0102468039.
Số điện thoại: 0908. 938. 321
Thư điện tử: daitrang@hoangsa.org
Các bạn học sinh ở khắp vùng miền cũng có thể giúp Thùy và Thống bằng những cây viết - những trang sách - tập vở của chính mình.
Chúng tôi xin gửi lời cám ơn tới anh Kim Hữu đã cung cấp thông tin cho chúng tôi. Mong nhận được sự ủng hộ nhiều hơn nữa từ anh tới diễn đàn.
Chúng tôi cũng mong nhận được sự ủng hộ từ toàn thể độc giả cả nước để phong trào “Tri ân chiến sĩ” được trọn vẹn hơn.
Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa
P/S: Loạt bài viết này chúng tôi thực hiện theo hồi ức của thương binh Trương Văn Hiền và là bản tin riêng của Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa (http://hoangsa.org/forum).
----
Hiện tại, anh Trương Văn Hiền đã được Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa giúp đỡ lập tài khoản tại Ngân hàng Đông Á, mọi sự giúp đỡ có thể gửi trực tiếp về tài khoản này:
Tài khoản Trương Văn Hiền- Ngân hàng Đông Á- chi nhánh Buôn Ma Thuột- Daklak
Số tài khoản: 0106495248
thegioi_nhinnghieng
27-07-2009, 12:18 PM
Tìm kiếm thông tin về những người đồng đội còn sống sót của anh Trương Văn Hiền (thuộc Tiểu đoàn 6 - bộ phận đo đạc Hải đồ thuộc Bộ tham mưu Hải quân)
Theo trí nhớ của anh Trương Văn Hiền, 8 đồng đội của “Vòng tròn bất tử” ngày nào còn may mắn sống sót sau biến cố “Hải chiến Trường Sa” là:
1. Nguyễn Tiến Hùng, Quảng Xương, Thanh Hóa. (số 9 trong danh sách công bố của báo Nhân Dân) - ( theo lời của anh Hiền thì anh Hùng và anh Thoa là cùng đơn vị “lính tàu” - tức là thợ máy.)
2. Lê Minh Thoa, Bình An, Tây Sơn, Nghĩa Bình. ( nay là 1 trong 3 xã Tây An, Tây Bình hoặc Tây Vinh thuộc huyện Tây Sơn, Bình Định. Nghị định Số: 33/a-HĐBT Ngày 14 tháng 02 năm 1987 chia xã Bình An thành 3 xã Tây An, Tây Bình,Tây Vinh, nhưng có lẽ hồ sơ chiến sỹ năm 1988 chưa cập nhật thay đổi này) (số 10)
Theo lời kể của anh Hiền thì chú ruột của anh Lê Minh Thoa công tác tại Phòng chính sách thuộc Cục Chính trị Hải quân đóng tại Hải Phòng. Cha anh Thoa là ông Thừa nhà ngay cạnh cảng Qui Nhơn.
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/87344a70c37bedd14.jpg
Hình chụp của cựu chiến binh CQ-88 Lê Minh Thoa. (Ảnh do anh Trương Văn Hiền cung cấp - bản quyền thuộc về hoangsa.org)
3. Nguyễn Văn Thông, Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình. (số 46).
4. Lê Văn Đông, Tây Trạch, Bổ Trạch, Bình Trị Thiên. (nay là Quảng Bình). (số 47) - Trung đoàn công binh E83- trên tàu 604
5. Trần Thiện Phụng, Phường 2, Đông Hà, Bình Trị Thiên. (nay là Quảng Trị) (số 49) - Trung đoàn công binh E83 - trên tàu 604
6. Mai Văn Hải, Liêm Trạch, Bổ Trạch, Bình Trị Thiên. (nay là Quảng Bình) (số 55) - Trung đoàn công binh E83- trên tàu 604
7. Nguyễn Văn Tiến, Nam Định. (thuộc trung đoàn Công binh E83) (trong danh sách mà báo Nhân Dân đã đăng tải thì không có ai tên Tiến ở Hà Nam Ninh đây chỉ là tên khai báo cho Trung Quốc còn tên thật là Phạm Văn Nhân - Nghĩa Lợi - Nghĩa Hưng - Hà Nam Ninh - nay là Nam Định) (số 65)
8. Dương Văn Dũng, tổ 53, Hòa Cường, Quảng Nam-Đà Nẵng. (nay là 1 trong 2 phường Hòa Cường Bắc, Hoà Cường Nam thuộc quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Cũng xin lưu ý là 2 phường này còn có 6 liệt sỹ khác là các chiến sỹ số 62, 63, 64, 70, 71, 72 theo thứ tự trên báo Nhân Dân ngày 15/03/1988) (số 67)
Trong nhiều hình ảnh mà anh Hiền còn giữ lại được về các đồng đội, số có thể nhìn được rõ mặt thì không còn bao nhiêu.
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/87344a70c37ac0def.jpg
Hình bên trái là anh Trương Văn Hiền 21 năm về trước, bên phải là 9 người đã bị bắt cùng 3 người nữa là vợ chiến sĩ Trần Thiện Phụng và 2 đồng chí cán bộ khác. Ảnh đã bị nhòe do nước lũ cuốn trôi. (Ảnh do anh Trương Văn Hiền cung cấp - bản quyền thuộc về hoangsa.org) [tin thêm là đoàn công tác đi Quảng Trị đã gặp được chiến sỹ Trần Thiện Phụng và anh Phụng cũng có 1 bức ảnh đó, còn giữ được chất lượng rất tốt. Hình ảnh và bài viết về chiến sỹ Trần Thiện Phụng sẽ được đăng tải trong ít ngày tới]
Qua đây chúng tôi cũng xin kêu gọi những chiến sĩ đã trở về sau ngày 2/9/1991 có tên nêu trên đang sinh sốn g- làm việc ở đâu thì liên lạc với chúng tôi hoặc gia đình các chiến sĩ, độc giả cả nước - xin hãy cùng chung tay góp sức với chúng tôi tìm kiếm thông tin về các anh và gia đình để qua đó có những hành động thiết thực ghi nhớ công ơn mà các anh đã cống hiến cho Tổ Quốc, để 1 ngày anh Hiền và 8 đồng đội còn lại có thể cho chúng ta những bức hình ghi dấu sự hội ngộ. Đây đồng thời cũng là việc thu thập thêm tư liệu về sự kiện lịch sử gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc Việt Nam. Cám ơn sự ủng hộ từ các bạn.
Thông tin xin vui lòng gửi về:
Phạm Thu Xuân
Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa
Địa chỉ: 82/2A Phan Văn Hân, P.17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 0903 666 279
Trang mạng: http://www.hoangsa.org (http://www.hoangsa.org/)
Hoặc các nhóm cộng đồng được quản lý bởi Ban Điều hành Diễn đàn HoangSa.Org
1.Tại Yahoo!360 plus blog Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa (Paracels Data Center): http://vn.myblog.yahoo.com/paracels-spratlys (http://vn.myblog.yahoo.com/paracels-spratlys)
2. Tại Yahoo!360 Plus (Tổ Biển Đông): http://vn.myblog.yahoo.com/tobiendong (http://vn.myblog.yahoo.com/tobiendong)
3. Tại IMEEM (The Paracels Data Center Group): http://www.imeem.com/groups/DjSV-hoT...s_data_center/ (http://www.imeem.com/groups/DjSV-hoT,paracels_data_center/)
4. Tại Yahoo Group: http://groups.yahoo.com/group/hoangsa_org/ (http://groups.yahoo.com/group/hoangsa_org/)
5. Tại Yobanbe: http://me.zing.vn/ybbhoangsa (http://me.zing.vn/ybbhoangsa) hoặc http://yobanbe.zing.vn/ybbhoangsa (http://yobanbe.zing.vn/ybbhoangsa)
6. Facebook: http://facebook.com/hoangsa (http://facebook.com/hoangsa)
7. Multiply: http://hoangsaorg.multiply.com/ (http://hoangsaorg.multiply.com/)
Thư điện tử: info@hoangsa.org
P/S: Hồi kí về biến cố ngày 14/3/1988 tại quần đảo Trường Sa của cựu chiến binh Trương Văn Hiền, người tham gia trận đánh bảo vệ đá Gạc Ma trên tàu HQ-604, sẽ được các cộng tác viên của Trung tâm Dữ Liệu Hoàng Sa biên tập và đăng tải llên diễn đàn trong thời gian tới. Mời các bạn chú ý đón xem.
Trung tâm Dữ Liệu Hoàng Sa sẽ tiếp lục loạt bài về chiến sĩ Trần Thiện Phụng, người bị Trung Quốc bắt giữ cùng với anh Trương Văn Hiền vào ngày gần đây. Mời các bạn chú ý theo dõi.
Quy_Ẩn
27-07-2009, 12:22 PM
Vì Tổ Quốc!!! Các anh là máu của Việt Nam là xương thịt Việt Nam."Anh hùng sá kể cơn thành bại",xin cám ơn.
yenbaivn
27-07-2009, 01:22 PM
cảm ơn hoangsa.org rất nhiều về những dữ kiện quý giá này.
tổ quốc mãi ghi công các anh hùng thương binh liệt sĩ , dù thể chế nào, thời đại nào đi nữa thì đó vẫn sẽ là những giá trị trường tồn không thể bị bác bỏ.
VN_HUNGMANH
27-07-2009, 02:00 PM
tất cả tôi chỉ biết nó là cám ơn anh rất nhiều....
Công dân H.Hoàng Sa
27-07-2009, 04:05 PM
Thật là cảm động! thế mà tôi cứ ngỡ thông tin về người xuất hiện trên clip nọ sẽ không bao giờ được biết đến hoặc cũng đã bị tụi TQ giết rồi cũng nên!
Một nhân chứng quan trong đến vậy mà lâu nay bị quên lãng và sống trong cảnh cơ cực. Mong sao chính quyền hãy giành sự quan tâm đặc biệt đến những con người này...
Thật bất ngờ vì nhân chứng ây đang ở gần mình đến vậy.
Tui cũng đang ở Đăklak nè
forum
27-07-2009, 04:14 PM
http://farm3.static.flickr.com/2486/3757901242_83e2d196a0_o.jpg
Anh Hiền sau khi được tàu Trung Quốc trục vớt và bắt giữ, hình chụp từ video gốc.
(đây cũng chính là hình ảnh mà anh Hữu đã nhận ra bạn mình)
Tôi không ngờ lại nhờ vào bức hình này. Cái lúc làm clip tôi nhớ rất rõ hình ảnh anh Hiền và một người nữa bị bắt.
Mother_land
27-07-2009, 05:01 PM
Bạn ơi, tài khoản đấy là của anh Hiền?
satthat
27-07-2009, 05:10 PM
Xin ĐỪng ĐỂ tÊn tuỔi cÁc anh bỊ lÃng quÊn bỞi bẤt kỲ ĐiỀu gÌ......
nguoiduathu
27-07-2009, 05:16 PM
Hãy có những hành động thiết thực, tôi nhớ số tài khoản rồi...
thegioi_nhinnghieng
27-07-2009, 05:31 PM
Tài khoản đó là của tôi. Tôi hứa sẽ chuyển tới tay Chú Hiền trong thời gian sớm nhất. Các bạn ủng hộ có thể chuyển qua tài khoản này đồng thời gửi tin qua email cho tôi:
daitrang@hoangsa.org.Tôi sẽ hồi đáp sau khi nhận được.
Các bạn cũng có thể ủng hộ các hoạt động tri ân cùng các gia đình thương binh liệt sỹ khác của diễn đàn để những chương trình này được trọn vẹn hơn.
chuotchu085
27-07-2009, 05:41 PM
Bạn ơi, tài khoản đấy là của anh Hiền?
Gia cảnh anh Hiền cơ hàn như vậy thì làm gì mà có tài khoản ATM hay ngân hàng hả bạn, bạn nên liên lạc với tác giả đã thực hiện phóng sự, xin địa chỉ rồi gửi thư bảo đảm về cho anh.
viethoan
28-07-2009, 03:54 PM
Mình rất khâm phục anh Hiền. Những người chỉ được trang bị thô sơ mà cũng hạ được lính Tàu ( trong video vòng tròn bất tử). Rất đáng để mọi người sau này noi gương. Đáng ra chính phủ phải có chính sách thỏa đáng với cadc anh mới phải
Nguyễn Đức Thịnh
29-07-2009, 05:18 PM
Em ko có tài khoản ngân hàng thì gửi tiền kiểu gì hả chị ?
Mang tiền ra và nhờ gửi vào số tài khoản trên là sẽ đc ạ ?
Em ko có tài khoản ngân hàng thì gửi tiền kiểu gì hả chị ?
Mang tiền ra và nhờ gửi vào số tài khoản trên là sẽ đc ạ ?
Bưu điện, chuyển phát, ngân hàng cũng được ... có dịch vụ cả đấy!
thegioi_nhinnghieng
29-07-2009, 09:36 PM
Em ko có tài khoản ngân hàng thì gửi tiền kiểu gì hả chị ?
Mang tiền ra và nhờ gửi vào số tài khoản trên là sẽ đc ạ ?
Nếu bạn không có tài khoản ngân hàng thì có thể gửi qua ngân hàng. (tốt nhất là nên gửi tại Ngân hàng Đông Á để bớt phần chi phí chuyển:3_003:).
Sắp tới mình sẽ tập hợp các bạn thuộc nhóm Tây Nguyên tới thăm gia đình anh Hiền đồng thời ủng hộ sách vở cho em Thống kịp khai giảng năm học mới. Bạn nào có thể đi được thì liên hệ với mình.
(javascript: leoHighlightsIFrameClose();)
Wehrmacht
29-07-2009, 09:40 PM
Em ko có tài khoản ngân hàng thì gửi tiền kiểu gì hả chị ?
Mang tiền ra và nhờ gửi vào số tài khoản trên là sẽ đc ạ ?
Nếu bạn không có tài khoản ngân hàng thì có thể gửi qua ngân hàng. (tốt nhất là nên gửi tại Ngân hàng Đông Á để bớt phần chi phí chuyển:3_003:).
Sắp tới mình sẽ tập hợp các bạn thuộc nhóm Tây Nguyên tới thăm gia đình anh Hiền đồng thời ủng hộ sách vở cho em Thống kịp khai giảng năm học mới. Bạn nào có thể đi được thì liên hệ với mình.
(http://javascript<b></b>: leoHighlightsIFrameClose();)
@ Nghiêng : Anh bạn mà anh nói mail trả lời đang đi du lịch bụi với gia đình ở Thái, đến giữa tháng 8 sẽ về và thực hiện công tác chuyển khoản như đã hứa , chưa nói gì thêm nhưng biết thế nào ảnh cũng sẽ ủng hộ thêm.
Yên tâm nhé :19:
dong_thao_it
31-07-2009, 03:08 PM
Tất cả chúng ta hãy làm những gì có thể để có thể giúp đỡ cho các anh. Vô cùng biết ơn các anh.
vietcong1980
31-07-2009, 05:13 PM
Vô cùng xúc đông ! Mãi mãi ghi nhớ xương máu của các anh...
Ngườii yêu nước
09-08-2009, 12:35 PM
Các Anh đã chịu quá nhiều mất mát đau thương để giữ gìn biển đảo cho tổ quốc, để rồi giờ đây phải có kết cục buồn tẻ như thế này thì quá thiệt thòi. Hy vọng Diễn đàn có những hoạt động thiết thực hơn nữa để góp phần bù đắp phần nào cho sự mất mát quá to lớn của các Anh.:smilie_clap:
tcthoIdai
10-08-2009, 03:17 PM
xin cám ơn anh " Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh"
trungdsn
10-08-2009, 10:31 PM
Xin cảm ơn các anh,cảm ơn các bạn trong BQT đã làm một việc thật có ý nghĩa.Dạo này mình bận quá,hôm nào rảnh mình cũng cố kiếm ít tiền đóng góp vào quỹ chung.
@bạn gì đó:nếu ở Phan Văn Hân,Bình Thạnh là gần nơi tui ở đó.
Swat217
11-08-2009, 07:40 PM
Cả tổ quốc này ghi công anh, những gì anh hy sinh vì tổ quốc, chúng tôi mãi mãi trân trọng điều đó. Cảm ơn anh.
hà anh tuấn
11-08-2009, 11:31 PM
thưa chú Hiền cháu cũng là người Hà Tĩnh như chú.Cháu rất biết ơn những gì mà những người lính hải quân nhân dân năm xưa đã hi sinh vì biển đảo của tổ quốc Việt Nam.cháu hứa với chú chúng cháu sẽ tiếp bước cha ông mình sẽ tiếp tục bảo vệ quê hương Việt Nam như các chú ngày xưa vậy.Hải Quân Nhân Dân Việt Nam Muôn Năm.Nước CHXHCN Việt Nam muôn năm
phitruongyeunuoc
17-08-2009, 03:51 PM
Thật bất ngờ trong kì nghỉ hè này khi trở về BMT thì biết được tin của anh HIỀN ...mình mau chóng gọi điện cho anh và hẹn gặp... và 1 điều bất ngờ hơn nữa lại đến với tôi...khi tôi chưa nhận ra anh thì anh đã nhận ra tôi...vì anh và gia đình tôi có biết về nhau...tôi cứ ngỡ rằng trước mặt tôi là anh HIỀN thợ xây nhưng lật lại quá khứ thì anh ấy lại là 1 anh hùng mà khó có ai biết đến...hỏi nhiều người ở HÒA THẮNG quê tôi thì họ lại biết anh HIỀN là anh 'THẦN KINH'(khi thời tiết thay đổi thì anh hay bị những cơn đau giày vò và tinh thần ko còn minh mẫn do đòn roi và thứ thuốc mà bọn TÀU đã tiêm cho anh 21 năm trước).hiện tại thì anh không có 1 thứ giấy tờ gì để chứng minh 21 năm trươc anh đã tham gia chiến dịch ấy...cái duy nhất còn là lkí ức của anh của đồng đội và gia đình anh...hiện tại gia đình anh rất khó khăn vợ anh đang mang căn bệnh LÚN XƯƠNG SỐNG nếu làm việc nặng thì xương sống sẽ ngày càng lún vào xương chậu và nguy cơ bại liệt rất cao nên chị chỉ làm được những việc như nấu ăn hoặc giặt giũ mà thôi... 2 con anh thì còn nhỏ...1 mình anh phải lăn lộn đi làm thuê ko quản mưa hay nắng để nuôi 4 miệng ăn trong nhà...nhưng nếu thần kinh của anh không ổn định thì cũng không làm dc việc gì cả...hiện tại tổ cộng tác viên TÂY NGUYÊN đã quyên góp đủ sách vở cho con anh bước vào năm học mới...hiện vẫn chưa có đồng phục để đến trường,vậy mong các thành viên của diễn đàn nhanh tay quyên góp ủng hộ cho gia đình anh qua tài khoản của Thegioi_nhinnghieng để con trai anh có chút niềm vui khi năm học mới đã đến gần...và kính mong sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền và đơn vị anh công tác năm xưa để anh có 1 chế độ thương binh an ủi khi về già...xin chân thành cảm ơn các thành viên...
manvietnam1975
17-08-2009, 04:32 PM
Cám ơn anh Hiền, cám ơn hoánga.ỏg, cám ơn Việt Nam
trananhduy1911988
17-08-2009, 08:55 PM
ngàn lần cảm ơn các anh sự hy sinh của các anh thật cao cả các anh đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân để bảo vệ giữ vững từng tấc đất trên đảo
Wehrmacht
18-08-2009, 12:26 AM
Thật bất ngờ trong kì nghỉ hè này khi trở về BMT thì biết được tin của anh HIỀN ...mình mau chóng gọi điện cho anh và hẹn gặp... và 1 điều bất ngờ hơn nữa lại đến với tôi...khi tôi chưa nhận ra anh thì anh đã nhận ra tôi...vì anh và gia đình tôi có biết về nhau...tôi cứ ngỡ rằng trước mặt tôi là anh HIỀN thợ xây nhưng lật lại quá khứ thì anh ấy lại là 1 anh hùng mà khó có ai biết đến...hỏi nhiều người ở HÒA THẮNG quê tôi thì họ lại biết anh HIỀN là anh 'THẦN KINH'(khi thời tiết thay đổi thì anh hay bị những cơn đau giày vò và tinh thần ko còn minh mẫn do đòn roi và thứ thuốc mà bọn TÀU đã tiêm cho anh 21 năm trước).hiện tại thì anh không có 1 thứ giấy tờ gì để chứng minh 21 năm trươc anh đã tham gia chiến dịch ấy...cái duy nhất còn là lkí ức của anh của đồng đội và gia đình anh...hiện tại gia đình anh rất khó khăn vợ anh đang mang căn bệnh LÚN XƯƠNG SỐNG nếu làm việc nặng thì xương sống sẽ ngày càng lún vào xương chậu và nguy cơ bại liệt rất cao nên chị chỉ làm được những việc như nấu ăn hoặc giặt giũ mà thôi... 2 con anh thì còn nhỏ...1 mình anh phải lăn lộn đi làm thuê ko quản mưa hay nắng để nuôi 4 miệng ăn trong nhà...nhưng nếu thần kinh của anh không ổn định thì cũng không làm dc việc gì cả...hiện tại tổ cộng tác viên TÂY NGUYÊN đã quyên góp đủ sách vở cho con anh bước vào năm học mới...hiện vẫn chưa có đồng phục để đến trường,vậy mong các thành viên của diễn đàn nhanh tay quyên góp ủng hộ cho gia đình anh qua tài khoản của Thegioi_nhinnghieng để con trai anh có chút niềm vui khi năm học mới đã đến gần...và kính mong sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền và đơn vị anh công tác năm xưa để anh có 1 chế độ thương binh an ủi khi về già...xin chân thành cảm ơn các thành viên...
Cảm ơn bạn,
Mình sẽ cố gắng để liên lạc sớm nhất với anh bạn mình như dự tính để
có thể giúp đỡ đôi chút cho anh Hiền.
Mình xin hứa đấy, lời hứa danh dự.
fightingforvietnam
23-08-2009, 11:27 AM
Sống cho bõ sống chết vẫn oai hùng.Cảm ớn những ngưòi như anh Hiền.Tôi sẽ gặp anh một ngày gần nhất.Cầu chúc mọi điều tốt lành dành cho anh và gia đình anh
Anh_Hung
23-08-2009, 12:15 PM
mình ỏ VIETInBARL gởi wa được hông nhĩ
thegioi_nhinnghieng
23-08-2009, 03:39 PM
mình ỏ VIETInBARL gởi wa được hông nhĩ
Chuyển khoản thì không được, có 1 cách là bạn rút tiền ra đem qua Ngân Hàng Đông Á gởi thui nhaymat(gởi ngân hàng khác cũng đc nhưng hơi tốn phí :smilie_crazy:)
cauvaido1610
26-08-2009, 10:55 AM
Cháu là thế hệ sau xin gửi lời cảm ơn và tri ân tới các chú là cựu chiến binh và linh hồn các chú liệt sĩ CQ-88. Chúng cháu sẽ mãi mãi ghi nhớ công ơn của các chú!
phitruongyeunuoc
30-08-2009, 08:23 AM
các thành viên trong diễn đàn thì CÃI NHAU VÀ CHÉM GIÓ rất giỏi...còn mấy việc có ý nghĩ như giúp đỡ các gia đình có công với đất nước thì chẳng thấy ai làm(trừ min và mod)...buồn vì 1 thế hệ trẻ...toàn THÙNG RỖNG KÊU TO...các bạn lúc nào cũng đòi hỏi ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM NÀY PHẢI THẾ NÀY PHẢI THẾ KIA...NHƯNG CÁC BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO ĐẤT NƯỚC VÀ CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ NẰM XUỐNG ĐỂ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC NÀY CHƯA???
vietnamforeverwin
30-08-2009, 09:53 AM
các thành viên trong diễn đàn thì CÃI NHAU VÀ CHÉM GIÓ rất giỏi...còn mấy việc có ý nghĩ như giúp đỡ các gia đình có công với đất nước thì chẳng thấy ai làm(trừ min và mod)...buồn vì 1 thế hệ trẻ...toàn THÙNG RỖNG KÊU TO...các bạn lúc nào cũng đòi hỏi ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM NÀY PHẢI THẾ NÀY PHẢI THẾ KIA...NHƯNG CÁC BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO ĐẤT NƯỚC VÀ CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ NẰM XUỐNG ĐỂ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC NÀY CHƯA???
Bạn đã biết ai làm gì chưa mà nói. Những người giúp đỡ người khác một cách âm thầm mới là người đáng quý. Không phải giúp được ai rồi bô bô lên cho mọi người biết là chứng tỏ mình có lòng hảo tâm ( Xin lỗi các bạn đã giúp đỡ mà "lỡ mồm" kể trên diễn đàn, mình không vơ đũa cả nắm). Làm việc tốt không phải để lưu danh. Tôi chắc rằng trong diễn đàn này khi có địa chỉ, số ATM để giúp anh Hiền( và các đồng đội của anh) rất nhiều bạn đã âm thầm giúp đỡ anh ấy. Chỉ cần thấy cuộc sống của gia đình anh và các đồng đội của anh bớt cơ cực là được rồi, cần gì phải kể ai đã đóng góp, đóng góp bao nhiêu làm gì.
thegioi_nhinnghieng
30-08-2009, 02:41 PM
các thành viên trong diễn đàn thì CÃI NHAU VÀ CHÉM GIÓ rất giỏi...còn mấy việc có ý nghĩ như giúp đỡ các gia đình có công với đất nước thì chẳng thấy ai làm(trừ min và mod)...buồn vì 1 thế hệ trẻ...toàn THÙNG RỖNG KÊU TO...các bạn lúc nào cũng đòi hỏi ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM NÀY PHẢI THẾ NÀY PHẢI THẾ KIA...NHƯNG CÁC BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO ĐẤT NƯỚC VÀ CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ NẰM XUỐNG ĐỂ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC NÀY CHƯA???
Bạn đã biết ai làm gì chưa mà nói. Những người giúp đỡ người khác một cách âm thầm mới là người đáng quý. Không phải giúp được ai rồi bô bô lên cho mọi người biết là chứng tỏ mình có lòng hảo tâm ( Xin lỗi các bạn đã giúp đỡ mà "lỡ mồm" kể trên diễn đàn, mình không vơ đũa cả nắm). Làm việc tốt không phải để lưu danh. Tôi chắc rằng trong diễn đàn này khi có địa chỉ, số ATM để giúp anh Hiền( và các đồng đội của anh) rất nhiều bạn đã âm thầm giúp đỡ anh ấy. Chỉ cần thấy cuộc sống của gia đình anh và các đồng đội của anh bớt cơ cực là được rồi, cần gì phải kể ai đã đóng góp, đóng góp bao nhiêu làm gì.
Tớ chưa nhận được khoản đóng góp và ủng hộ nào xanhmat
BDH diễn đàn tại Tây Nguyên mới chỉ ủng hộ được cho Thống bộ SGK lớp 8 :">
phitruongyeunuoc
30-08-2009, 03:15 PM
các thành viên trong diễn đàn thì CÃI NHAU VÀ CHÉM GIÓ rất giỏi...còn mấy việc có ý nghĩ như giúp đỡ các gia đình có công với đất nước thì chẳng thấy ai làm(trừ min và mod)...buồn vì 1 thế hệ trẻ...toàn THÙNG RỖNG KÊU TO...các bạn lúc nào cũng đòi hỏi ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM NÀY PHẢI THẾ NÀY PHẢI THẾ KIA...NHƯNG CÁC BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO ĐẤT NƯỚC VÀ CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ NẰM XUỐNG ĐỂ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC NÀY CHƯA???
Bạn đã biết ai làm gì chưa mà nói. Những người giúp đỡ người khác một cách âm thầm mới là người đáng quý. Không phải giúp được ai rồi bô bô lên cho mọi người biết là chứng tỏ mình có lòng hảo tâm ( Xin lỗi các bạn đã giúp đỡ mà "lỡ mồm" kể trên diễn đàn, mình không vơ đũa cả nắm). Làm việc tốt không phải để lưu danh. Tôi chắc rằng trong diễn đàn này khi có địa chỉ, số ATM để giúp anh Hiền( và các đồng đội của anh) rất nhiều bạn đã âm thầm giúp đỡ anh ấy. Chỉ cần thấy cuộc sống của gia đình anh và các đồng đội của anh bớt cơ cực là được rồi, cần gì phải kể ai đã đóng góp, đóng góp bao nhiêu làm gì.
Tớ chưa nhận được khoản đóng góp và ủng hộ nào xanhmat
BDH diễn đàn tại Tây Nguyên mới chỉ ủng hộ được cho Thống bộ SGK lớp 8 :"> và có thêm 10 cuốn vở...VẬY TÔI HỎI BẠN AI LÀ THÀNH VIÊN CỦA DIỄN ĐÀN ĐÃ GIÚP ĐỠ GIA ĐÌNH CÁC ANH??? BẠN KỂ TÊN TÔI NGHE VỚI...
vietnamforeverwin
30-08-2009, 03:57 PM
các thành viên trong diễn đàn thì CÃI NHAU VÀ CHÉM GIÓ rất giỏi...còn mấy việc có ý nghĩ như giúp đỡ các gia đình có công với đất nước thì chẳng thấy ai làm(trừ min và mod)...buồn vì 1 thế hệ trẻ...toàn THÙNG RỖNG KÊU TO...các bạn lúc nào cũng đòi hỏi ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM NÀY PHẢI THẾ NÀY PHẢI THẾ KIA...NHƯNG CÁC BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO ĐẤT NƯỚC VÀ CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ NẰM XUỐNG ĐỂ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC NÀY CHƯA???
Bạn đã biết ai làm gì chưa mà nói. Những người giúp đỡ người khác một cách âm thầm mới là người đáng quý. Không phải giúp được ai rồi bô bô lên cho mọi người biết là chứng tỏ mình có lòng hảo tâm ( Xin lỗi các bạn đã giúp đỡ mà "lỡ mồm" kể trên diễn đàn, mình không vơ đũa cả nắm). Làm việc tốt không phải để lưu danh. Tôi chắc rằng trong diễn đàn này khi có địa chỉ, số ATM để giúp anh Hiền( và các đồng đội của anh) rất nhiều bạn đã âm thầm giúp đỡ anh ấy. Chỉ cần thấy cuộc sống của gia đình anh và các đồng đội của anh bớt cơ cực là được rồi, cần gì phải kể ai đã đóng góp, đóng góp bao nhiêu làm gì.
Tớ chưa nhận được khoản đóng góp và ủng hộ nào xanhmat
BDH diễn đàn tại Tây Nguyên mới chỉ ủng hộ được cho Thống bộ SGK lớp 8 :"> và có thêm 10 cuốn vở...VẬY TÔI HỎI BẠN AI LÀ THÀNH VIÊN CỦA DIỄN ĐÀN ĐÃ GIÚP ĐỠ GIA ĐÌNH CÁC ANH??? BẠN KỂ TÊN TÔI NGHE VỚI...
Nếu có người tự liên hệ được với anh Hiền rồi gửi quà trực tiếp cho anh ấy thì sao. Thực sự câu hỏi của bạn "Bạn là ai...?" có cần thiết hay không. Hãy để mọi sự giúp đỡ dành cho gđ anh Hiền theo một cách tự nhiên. Ngay cả bạn, bạn nói nhà gần với nhà anh Hiền vậy khi bạn thăm nhà anh bạn tặng quà hay bạn phải thông qua diễn đàn để tặng? Ông bà đã nói "của cho không bằng cách cho" mà. Mong rằng chúng ta hiểu nhau và ngừng tranh luận tại đây. Không nên làm ảnh hưởng đến mục đích tốt đẹp của topic này.
phitruongyeunuoc
30-08-2009, 04:02 PM
các thành viên trong diễn đàn thì CÃI NHAU VÀ CHÉM GIÓ rất giỏi...còn mấy việc có ý nghĩ như giúp đỡ các gia đình có công với đất nước thì chẳng thấy ai làm(trừ min và mod)...buồn vì 1 thế hệ trẻ...toàn THÙNG RỖNG KÊU TO...các bạn lúc nào cũng đòi hỏi ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM NÀY PHẢI THẾ NÀY PHẢI THẾ KIA...NHƯNG CÁC BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO ĐẤT NƯỚC VÀ CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ NẰM XUỐNG ĐỂ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC NÀY CHƯA???
Bạn đã biết ai làm gì chưa mà nói. Những người giúp đỡ người khác một cách âm thầm mới là người đáng quý. Không phải giúp được ai rồi bô bô lên cho mọi người biết là chứng tỏ mình có lòng hảo tâm ( Xin lỗi các bạn đã giúp đỡ mà "lỡ mồm" kể trên diễn đàn, mình không vơ đũa cả nắm). Làm việc tốt không phải để lưu danh. Tôi chắc rằng trong diễn đàn này khi có địa chỉ, số ATM để giúp anh Hiền( và các đồng đội của anh) rất nhiều bạn đã âm thầm giúp đỡ anh ấy. Chỉ cần thấy cuộc sống của gia đình anh và các đồng đội của anh bớt cơ cực là được rồi, cần gì phải kể ai đã đóng góp, đóng góp bao nhiêu làm gì.
Tớ chưa nhận được khoản đóng góp và ủng hộ nào xanhmat
BDH diễn đàn tại Tây Nguyên mới chỉ ủng hộ được cho Thống bộ SGK lớp 8 :"> và có thêm 10 cuốn vở...VẬY TÔI HỎI BẠN AI LÀ THÀNH VIÊN CỦA DIỄN ĐÀN ĐÃ GIÚP ĐỠ GIA ĐÌNH CÁC ANH??? BẠN KỂ TÊN TÔI NGHE VỚI...
Nếu có người tự liên hệ được với anh Hiền rồi gửi quà trực tiếp cho anh ấy thì sao. Thực sự câu hỏi của bạn "Bạn là ai...?" có cần thiết hay không. Hãy để mọi sự giúp đỡ dành cho gđ anh Hiền theo một cách tự nhiên. Ngay cả bạn, bạn nói nhà gần với nhà anh Hiền vậy khi bạn thăm nhà anh bạn tặng quà hay bạn phải thông qua diễn đàn để tặng? Ông bà đã nói "của cho không bằng cách cho" mà. Mong rằng chúng ta hiểu nhau và ngừng tranh luận tại đây. Không nên làm ảnh hưởng đến mục đích tốt đẹp của topic này.
Tôi cũng đã liên lạc với gia đình anh...nhưng câu trả lời vẫn là không...các bác chỉ dc CÃI với ngụy biện là giỏi...chán luôn...
Đội Quế Hương
30-08-2009, 04:02 PM
Nếu có người tự liên hệ được với anh Hiền rồi gửi quà trực tiếp cho anh ấy thì sao. Thực sự câu hỏi của bạn "Bạn là ai...?" có cần thiết hay không. Hãy để mọi sự giúp đỡ dành cho gđ anh Hiền theo một cách tự nhiên. Ngay cả bạn, bạn nói nhà gần với nhà anh Hiền vậy khi bạn thăm nhà anh bạn tặng quà hay bạn phải thông qua diễn đàn để tặng? Ông bà đã nói "của cho không bằng cách cho" mà. Mong rằng chúng ta hiểu nhau và ngừng tranh luận tại đây. Không nên làm ảnh hưởng đến mục đích tốt đẹp của topic này.
Nếu như vậy thì vô cùng quý giá, và chúng ta không có gì phải cãi nhau chuyện đó cả. Xin nói thêm rằng bạn Phi Trường là hàng xóm của anh Hiền, còn Nghiêng vẫn thường xuyên liên lạc với anh Hiền nên tin tức sẽ phải đúng hơn là cái "nếu" của bạn
Anh Hiền có mong muốn được gặp gỡ các đồng đội cũ và vẫn trao đổi thường xuyên với các thành viên BDH, nên chắc chắn BDH phải biết các tin tức nếu có
Tôi thấy rằng Phi Trường chỉ có ý muốn mọi người tập trung hơn vào những việc có ích thôi. Cũng thật chẳng hiểu có nhiều người ham cãi lộn, khiêu khích nhau, nhưng các hoạt động trọng điểm của HSO thì chẳng thấy bóng dáng tí nào, thậm chí cũng chẳng thể hiện sự quan tâm với các vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa
vietnamla1
30-08-2009, 05:11 PM
Tôi đề nghị Min và mod diễn đàn gửi ngay thông tin này lên các trang báo lớn của VN . Đặc biệt là báo mạng ( vnnet, dantri, vnexpress,tienphong,tuoitre,thanhnien .... ) Kêu gọi sự giúp đỡ, đăng bài.
Có thể đây là chủ đề hơi nhạy cảm, nhưng tôi tin chúng ta sẽ được giúp đỡ.
HSO thành viên đều là sinh viên phần đông, nếu có đóng góp cũng chưa được nhiều...
Mong mod, mid gắng liên hệ với các báo
danNA
30-08-2009, 05:36 PM
Thật sự là tôi rất vui khi biết 1số ít chiến sĩ của chúng ta còn sống...Xin chân thành cảm ơn các anh rất nhiều vì những cống hiến của mình.....Mong sao Đảng và nhà nước ta đừng bao giờ quên những hi sinh của họ và hãy quan tâm đến họ nhiều hơn,hãy bù đắp cho họ tất kả
thegioi_nhinnghieng
04-09-2009, 12:34 PM
http://farm3.static.flickr.com/2486/3757901242_83e2d196a0_o.jpg
Anh Hiền sau khi được tàu Trung Quốc trục vớt và bắt giữ, hình chụp từ video gốc.
(đây cũng chính là hình ảnh mà anh Hữu đã nhận ra bạn mình)
Tôi không ngờ lại nhờ vào bức hình này. Cái lúc làm clip tôi nhớ rất rõ hình ảnh anh Hiền và một người nữa bị bắt.
Người thứ 2 là Chú Mai Văn Hải – Liêm Trạch- Bổ Trạch – Bình Trị Thiên (số 55) .
Lipit
04-09-2009, 09:32 PM
các thành viên trong diễn đàn thì CÃI NHAU VÀ CHÉM GIÓ rất giỏi...còn mấy việc có ý nghĩ như giúp đỡ các gia đình có công với đất nước thì chẳng thấy ai làm(trừ min và mod)...buồn vì 1 thế hệ trẻ...toàn THÙNG RỖNG KÊU TO...các bạn lúc nào cũng đòi hỏi ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM NÀY PHẢI THẾ NÀY PHẢI THẾ KIA...NHƯNG CÁC BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO ĐẤT NƯỚC VÀ CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ NẰM XUỐNG ĐỂ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC NÀY CHƯA???
Bác phitruongyeunuoc viết mấy bài giống giống nhau nhể 8-}
Cứ bình tĩnh , có cần nóng nảy như thế không, ở đâu cũng có người này người kia, mình làm thì người ta sẽ theo thôi :8:
phitruongyeunuoc
04-09-2009, 09:36 PM
các thành viên trong diễn đàn thì CÃI NHAU VÀ CHÉM GIÓ rất giỏi...còn mấy việc có ý nghĩ như giúp đỡ các gia đình có công với đất nước thì chẳng thấy ai làm(trừ min và mod)...buồn vì 1 thế hệ trẻ...toàn THÙNG RỖNG KÊU TO...các bạn lúc nào cũng đòi hỏi ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM NÀY PHẢI THẾ NÀY PHẢI THẾ KIA...NHƯNG CÁC BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO ĐẤT NƯỚC VÀ CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ NẰM XUỐNG ĐỂ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC NÀY CHƯA???
Bác phitruongyeunuoc viết mấy bài giống giống nhau nhể 8-}
Cứ bình tĩnh , có cần nóng nảy như thế không, ở đâu cũng có người này người kia, mình làm thì người ta sẽ theo thôi :8:
cậu giễu tôi đấy àhh...xin thưa những việc như thế tôi đã làm rồi...tôi thấy xót thương cho thân phận anh lính năm xưa nên tôi mới nói vậy...toàn những người hô hào suông,nên hoi buồn và thất vọng thôi...
Lipit
04-09-2009, 09:47 PM
Bác nóng tính thế, ai có ý định giễu bác đâu, chỉ là tôi đi quang diễn đàn đọc mấy bài thấy bác viết giống nhau quá nên ý kiến thôi.
Tôi thì lại cho rằng không phải tất cả đều hô hào suông mà bác sử dụng từ "toàn" ~> nó chỉ về đa số. Ai làm những gì người ta ít khi đem đi khoe nếu người ta thực sự muốn góp sức.Thôi tôi ko tranh luận với bác nữa.
Tôi nghĩ các bạn nên có hình thức phù hợp để ủng hộ anh Hiền để kinh tế bớt chút gánh nặng, đơn giản nhất là đưa link các bài viết về anh Hiền nói riêng và chương trình Tri ân nói chung tới các diễn đàn và trang mạng khác. Vì là bản độc quyền của diễn đàn mà :D không nên copy- paste toàn bộ bài viết :D
phitruongyeunuoc
04-09-2009, 09:53 PM
Bác nóng tính thế, ai có ý định giễu bác đâu, chỉ là tôi đi quang diễn đàn đọc mấy bài thấy bác viết giống nhau quá nên ý kiến thôi.
Tôi thì lại cho rằng không phải tất cả đều hô hào suông mà bác sử dụng từ "toàn" ~> nó chỉ về đa số. Ai làm những gì người ta ít khi đem đi khoe nếu người ta thực sự muốn góp sức.Thôi tôi ko tranh luận với bác nữa.
Tôi nghĩ các bạn nên có hình thức phù hợp để ủng hộ anh Hiền để kinh tế bớt chút gánh nặng, đơn giản nhất là đưa link các bài viết về anh Hiền nói riêng và chương trình Tri ân nói chung tới các diễn đàn và trang mạng khác. Vì là bản độc quyền của diễn đàn mà :D không nên copy- paste toàn bộ bài viết :D
thì tôi thấy chưa ai động tĩnh gì nên nói thế thui...ai giúp thì giúp ko giúp thì thui chứ bít sao...ko bít năm nay con chú HIỀN có đủ kinh phí để tới trường ko nữa???
Châu Sơn
24-09-2009, 07:53 PM
Cảm phục các bạn đã làm được những việc vô cùng bổ ích. Chung toi luôn bên các bạn.
Nhân dân không bao giờ quên tấm gương hy sinh của các anh. Cầu mong các anh luôn khỏe, cuộc sống đỡ vất vả, cơ cực.
thegioi_nhinnghieng
03-10-2009, 05:18 PM
Nhân ngày Tết Trung Thu, Diễn đàn hoangsa.org đã tổ chức thăm gia đình anh Trương Văn Hiền, tặng quà Trung Thu cho em nhỏ và gửi tới gia đình anh số tiền một triệu đồng trích từ ủng hộ của các thành viên và Quỹ Tri ân chiến sỹ của diễn đàn :20:
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/104784ac962ae19119.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2652)
[/URL]
Bàn thờ những ngày Tết nghèo...
(http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2652)
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/104784ac962ab97f9a.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2650)
Quà tặng từ Diễn đàn :20:
[URL="http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2651"]http://hoangsa.org/forum/imagehosting/104784ac962acd40c3.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2604)
Cùng xem lại clip Vòng tròn bất tử.
Gia đình anh Trương Văn Hiền gửi lời cám ơn diễn đàn đã quan tâm- giúp đỡ gia đình anh. Chúc diễn đàn luôn giữ vững tinh thần đoàn kết- cùng nhau học tập bảo vệ và xây dựng đất nước. :2:
Đội Quế Hương
03-10-2009, 09:03 PM
Anh Hiền trông có vẻ khỏe mạnh hơn lần trước em bé gặp đấy nhở
thegioi_nhinnghieng
05-10-2009, 09:38 AM
Anh Hiền trông có vẻ khỏe mạnh hơn lần trước em bé gặp đấy nhở
Chú Hiền có mập lên đôi chút ^^
Tết của tình thân mà sao thấy cái nghèo nó trơ trẽn quá- cứ bám riết lấy người ta mãi thôi. Thống đi tham gia đội múa lân- được hai mươi hai ngàn đồng liền mua cho em gái chiếc đèn lồng. Thực- trong cái nghèo người ta mới biết yêu nhau từ những điều nhỏ nhất.
littlehorsefish
05-10-2009, 05:11 PM
Đời người lính Trường Sa
Một trong những người sống sót từ trận hải chiến Trường Sa 1988 kể lại với BBC những gì ông chứng kiến và về cuộc đời trôi nổi của ông từ 20 năm qua.
http://www.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2009/10/02/091002113826_truongvanhien226.jpg
Người lính Trương Văn Hiền ngày mới nhập ngũ
Cuộc đụng độ giữa hải quân Việt Nam - Trung Quốc ngày 14/03/1988 đánh dấu việc lần đầu tiên Trung Quốc mở rộng phạm vi chiếm đóng tại Trường Sa.
Trong cuộc chạm súng ngắn ngủi đó, ba tàu vận tải của Việt Nam bị đánh chìm, hơn 70 thủy thủ thiệt mạng và mất tích.
Một trong những người còn sống, Trương Văn Hiền, khi ấy vừa ở tuổi 20 và chuyến đi ra Trường Sa trên con tàu HQ-604 là lần ra biển đầu tiên của ông.
Nói chuyện với BBC qua điện thoại từ Ban Mê Thuột nhân dịp Trung Quốc tổ chức diễu binh rầm rộ đánh dấu 60 năm lập quốc, ông cho biết mình là lính đo đạc hải đồ, và vào tháng Ba 1988, đơn vị của ông nhận lệnh ra Trường Sa.
Đó là thời điểm khi Trung Quốc bắt đầu chiếm một số bãi đá thuộc khu vực Trường Sa, còn Việt Nam cũng đưa tàu ra cắm cờ trên các đảo để xác định chủ quyền.
Đầu tháng Ba, Trung Quốc đưa lực lượng hải quân hùng hậu – có cả một tàu khu trục tên lửa – xuống quần đảo Trường Sa.
Bộ tư lệnh Hải quân chỉ đạo đưa tàu đem vật liệu ra xây cất ở một số đảo mà Việt Nam dự đoán nằm trong tầm ngắm của Trung Quốc.
Trận đánh
Ngày 10.03, từ Cam Ranh, con tàu HQ-604 - chở nhóm đo đạc của Trương Văn Hiền và khoảng 100 thủy thủ khác - lên đường ra khu vực tranh chấp.
Phối hợp cùng hai tàu 505 và 604, tàu HQ-604 tiến về phía các đảo Gạc Ma và Cô Lin.
Ông Hiền kể, sau khi tàu Việt Nam thả neo, ba tàu chiến Trung Quốc bắt đầu "đi quanh tàu mình mấy vòng".
"Tàu mình không vũ khí vì là tàu chở vật liệu ra xây dựng, chỉ có mấy khẩu AK."
"Sáng ngày 14, bên mình chuẩn bị đưa hàng lên xây dựng đảo, tàu Trung Quốc đến, họ cho xuồng nhỏ lên tranh chấp nhau trên đảo. Hai bên, người bẻ cờ thì người khác lên cắm lại cờ, lát sau thì nổ súng."
Trận đánh không cân sức kết thúc mau chóng, "chỉ 15 phút sau thì chìm tàu".
Cũng trong sáng hôm đó, tại bãi ngầm ở đảo Cô Lin, tàu HQ-505 bị cháy vì hỏa lực của ba tàu Trung Quốc.
Báo chí Việt Nam nói khi thấy tàu HQ-604 đã bị chìm, những người lính trên tàu 505 đã dùng xuồng cao su cơ động chạy ra cứu về 44 thủy thủ.
Theo tài liệu chính thức của Việt Nam, ba thủy thủ Việt Nam hy sinh và 70 người mất tích mà 61 người trong số đó sau này vẫn được xem là đã tử trận.
Những ngày trong tù
Ông Hiền là một trong chín người lính Việt Nam trôi trên biển và bị hải quân Trung Quốc cầm giữ.
Mấy năm đầu, chỉ có bánh mình với nước cháo, một ngày ba lần. Ba cục bánh mì bằng bàn tay, không ăn nổi vì nhạt quá.
Trương Văn Hiền
"Ban đầu thấy mình trôi trên biển, trên tàu nó nổ loạt súng, rồi vớt lên. Mọi người bị bịt mắt, đưa đi bốn ngày thì tới đảo Hải Nam, sau đó đưa về Quảng Đông. Họ mổ lấy mảnh đạn, mấy ngày sau thì đưa vào trại."
Nhốt mỗi người một phòng, cứ đến giờ thì mở cửa để đi vệ sinh. Mấy năm đầu, chỉ có bánh mì với nước cháo, một ngày ba lần. Ba cục bánh mì bằng bàn tay, không ăn nổi vì nhạt quá."
Ông Hiền kể tiếp: "Mấy năm đầu, bị nó đánh, tra hỏi, hỏi các căn cứ cách mạng, khu quân sự, nhưng mình là lính mới đâu có biết, sau một thời gian thì thôi."
"Sau này Hội chữ thập đỏ quốc tế đến thăm, nó mới cho đường, muối để pha ăn với cháo, tương đối thoải mái hơn. Suốt thời gian trong tù, không được tập thể thao, chỉ cho ở trên nhà nghe nhạc, xem phim chưởng."
Tháng Chín 1991 - khi Việt Nam và Trung Quốc chuẩn bị bình thường hóa quan hệ - những người tù của trận hải chiến Trường Sa được trả tự do.
Ông Hiền hồi tưởng: "Tối đó nó cho bữa nhậu, đốt pháo. 12h đêm, xe đến chở đi suốt ba ngày thì tới nơi trao trả tù binh, gồm 9 người và mấy lính bộ binh và một bộ hài cốt."
"Quân chủng đến đón về, cho an dưỡng một tháng, sau đó các đơn vị đến nhận người, được một thời gian thì làm thủ tục xuất ngũ."
Vất vả sinh nhai
Ông Hiền cho hay những người còn sống được tặng huân chương Chiến công Hạng Ba, được nhận thêm ít tiền.
http://www.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2009/10/02/091002113950_cliptruongsa.jpg
Gần đây trên mạng xuất hiệp clip được nói là ghi lại trận đánh 1988
Ông kể tiếp: "Được tự do, mình mừng quá, về thăm quê. Gặp lũ lụt, giấy tờ bị cuốn trôi hết trong khi chưa làm kịp giấy tờ để hưởng chế độ gì của nhà nước."
"Bây giờ muốn làm lại thì phải ra đơn vị, nhưng xa xôi qua, tiền bạc tốn kém, chấp nhận thôi."
Người sinh ra ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, sau đó chuyển vào xã Hòa Thắng, Buôn Mê Thuột, Dak Lak, để "làm thuê, hái cà phê, cuốc cỏ, làm gì có tiền là được."
"Bây giờ vẫn làm thuê, người ta thuê gì làm nấy, đất đai thì ở nhờ bà chị."
Ở nơi ông ở bây giờ, hầu như không ai biết quãng đời 20 năm trước của ông Hiền.
Ngay cả hai con của ông - bé trai 13 tuổi và bé gái 4 tuổi - có lần được cha kể về thời gian đi lính rồi đi tù, nhưng "bọn nó đâu có tin".
Cho tới gần đây trên mạng internet xuất hiện một đoạn băng video được cho là ghi lại biến cố Trường Sa 1988 ở đảo Gạc Ma, nhìn từ quan điểm Trung Quốc.
Theo BBC Tiếng Trung, đây là video do người Trung Quốc thực hiện và tải lên YouTube, có vẻ như từ Trùng Khánh, nhưng khó có thể xác tín hoàn toàn về độ chính xác của các hình ảnh.
Dù có nhiều bán tin bán nghi về độ chân thực của video clip này, ông Hiền đã xem và cho BBC Tiếng Việt biết ông tin rằng đó là tư liệu thật được ghi vào chính ngày định mệnh 14/03/1988.
Đêm nào ngủ cũng giật mình, cô đơn rất nhiều.
Trương Văn Hiền
Ông nói hai con của ông xem đĩa và bây giờ các cháu mới tin vào quá khứ của cha mình.
Ông nói những vết thương của 20 năm trước đến giờ "cứ gặp trời mưa là đau nhức".
"Đêm nào ngủ cũng giật mình, cô đơn rất nhiều," ông tâm sự.
Tháng Ba năm 1988 đánh dấu lần đầu tiên chàng trai 20 tuổi Trương Văn Hiền đi biển, lần đầu tiên rơi vào trận chiến mà trước đó, ông nghĩ về chiến tranh "như có màu hồng lãng mạn".
Khi được hỏi nếu mai này xảy ra chiến tranh vì Hoàng Sa - Trường Sa thì ông sẽ làm gì, ông Hiền nói:
"Chắc là không bao giờ đi nữa đâu. Có cảm giác tủi thân vì đổ ra xương máu không được gì, cũng hơi buồn. Đời mình không còn quan trọng, chỉ mong làm thế nào để giúp hai đứa con cho chúng nó có tương lai."
Nguồn: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/10/091002_truong_van_hien_iv.shtml
Wehrmacht
05-10-2009, 05:33 PM
Có hai chỗ có sạn :
1/ Chỉ có hai tàu bị chìm trong trận đánh là HQ-604 và HQ-605.
HQ-505 đến tháng 5 năm 1988 mới được kéo từ bãi Cô Lin về Cam Ranh, đến nửa đường thì bị chìm.
2/ Phối hợp cùng hai tàu 505 và 604, tàu HQ-604 tiến về phía các đảo Gạc Ma và Cô Lin.
605 mới đúng
Ảnh chú Hiền lẽ ra nên được chú thích là từ nguồn HSO
hoanghungcz
05-10-2009, 07:39 PM
Tôi cũng vừa đọc câu chuyện này trên BBC mà buồn cho số phận người lính trên. Nếu chẳng may người chiến sỹ này vì túng quẫn mà phạm tội ( ăn cắp 3 con vịt chẳng hạn ) thì chắc chắn sẽ bị tù nặng hơn ông ... nhận hối lộ 800 nghìn đô la Mỹ. Đến ngay cả các trợ cấp thương binh và những cống hiến của người chiến sỹ này mà còn bị lãng quên nữa là.
Nói thì các bác khác bảo phản động chứ cái cảm nghĩ của người chiến sỹ này là: " Khi được hỏi nếu mai này xảy ra chiến tranh vì Hoàng Sa - Trường Sa thì ông sẽ làm gì, ông Hiền nói:
"Chắc là không bao giờ đi nữa đâu. Có cảm giác tủi thân vì đổ ra xương máu không được gì,.......
chính là suy nghĩ của rất nhiều người khi nhìn thấy những cảnh bất công của xã hội Việt Nam hiện hữu ở tất cả các mọi nơi, mọi bộ ngành, mọi cấp, ... trong khi người có công thật sự với đất nước thì bị lãng quên, người có tâm với đất nước muốn nói ra các khiếm khuyết của xã hội thì bị bịt miệng.
.........................
.........................\
Riêng trường hợp người chiến sỹ này rất mong các bác trong ban quản trị HSO nhờ các thành viên ở Buôn Ma Thuột hoặc các nơi lân cận xác minh. Nếu tất cả các điều trên là sự thật thì mong BQT HSO đứng ra quyên góp tiền để người Anh Hùng này có tiến để đi đòi các quyền lợi chính đáng của mình. Hoặc ít ra cũng an ủi những người có công thật sự với đất nước. Nếu làm được vậy tôi xin góp số tiền nhỏ là 1 triệu VND.
Xin cám ơn BQT HSO.
* Định dán băng kéo mồm 49 ngày để tang cho Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS) mà thấy bài viết này phải lên tiếng. Tức không thể nào chịu được.
kesltyeu421
05-10-2009, 08:02 PM
Chắc là không bao giờ đi nữa đâu. Có cảm giác tủi thân vì đổ ra xương máu không được gì,.......
nghi câu này không phải chính miện ông nói ra .chắt là châm thêm ngoi nổ đây :D
Vintq
05-10-2009, 08:07 PM
Chắc là không bao giờ đi nữa đâu. Có cảm giác tủi thân vì đổ ra xương máu không được gì,.......
nghi câu này không phải chính miện ông nói ra .chắt là châm thêm ngoi nổ đây :D
BBC Việt ngữ vần là BBC Vịt ngữ =)) Phong cách không thể thay đổi được.
vodanh112
05-10-2009, 08:46 PM
Có hai chỗ có sạn :
Ảnh chú Hiền lẽ ra nên được chú thích là từ nguồn HSO
khi phóng viên họ phỏng vấn anh hiền họ đã xin phép anh hiền đăng bức ảnh đó va hoangsa.org chỉ có quyền độc quyền bài viết và ảnh do hoangsa.org chụp còn ảnh đó là do anh hiền chụp khi đc thả về hoangsa.org và anh hiền không có cam kết bản quyền
rất cảm ơn bạn đã có những chỉ ra sai sót
KID1485
06-10-2009, 12:59 AM
khi phóng viên họ phỏng vấn anh hiền họ đã xin phép anh hiền đăng bức ảnh đó va hoangsa.org chỉ có quyền độc quyền bài viết và ảnh do hoangsa.org chụp còn ảnh đó là do anh hiền chụp khi đc thả về hoangsa.org và anh hiền không có cam kết bản quyền
rất cảm ơn bạn đã có những chỉ ra sai sót
Cũng buồn cười. Không hiểu BBC lấy ảnh chân dung chú Hiền từ đâu. Chú Hiền gửi cho BBC à :) Trong khi theo mình biết thì BBC mới chỉ phỏng vấn chú Hiền qua điện thoại, như cách vẫn làm.
Theo mình quan sát bằng mắt thường thì hình ảnh BBC sử dụng là ảnh được crop từ ảnh do HoangSa.Org cung cấp ngay tại topic này.
HoangSa.Org nắm bản quyền ảnh do HoangSa.Org chụp nhưng HoangSa.Org có được nắm bản quyền hình ảnh do HoangSa.Org scan không, nhất là những hình ảnh này đã được chú Hiền đồng ý trong việc trao lại cho Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa làm tư liệu để phục vụ cho hoạt động của diễn đàn. Vấn đề này thì mình cũng không hiểu rõ lắm :)
Nhưng không sao, rất vui vì BBC đã đăng lại thông tin về chú Hiền, hi vọng các bạn có sự ủng hộ kịp thời cả về vật chất và tinh thần cho chú. Đây cũng là điều HSO mong muốn. Nếu các bạn không có điều kiện tới trực tiếp, HSO sẽ cử điều hành viên khu vực Đắc Lắc hỗ trợ.
HS Team
06-10-2009, 01:01 AM
BBC không thèm nhắc đến HSO một tiếng trong khi video clip HSO biên tập là cái đã giúp tìm được thông tin về chú Hiền và cộng tác viên của HSO tại Tây Nguyên đã bỏ công lặn lội xuống nhà chú Hiền vậy mà....
PhongSa
06-10-2009, 01:11 AM
Tất cả những gì chúng ta làm là mong mọi người nhớ đến những người lính hy sinh cho đất nước và giúp đỡ cho họ bớt chút khó khăn trong cuộc sống hiện nay. Chỉ tiếc bài báo trên BBC chưa làm được điều đó, một thiếu sót quá lớn của tác giả. Mong tác giả nhận nhuận bút xong thì ủng hộ chú Hiền, cảm ơn tác giả hơn nếu anh kêu gọi mọi người cùng hành động.
47kttt
06-10-2009, 12:05 PM
Khi được hỏi nếu mai này xảy ra chiến tranh vì Hoàng Sa – Trường Sa thì ông sẽ làm gì, ông Hiền nói:
“Chắc là không bao giờ đi nữa đâu. Có cảm giác tủi thân vì đổ ra xương máu không được gì, cũng hơi buồn. Đời mình không còn quan trọng, chỉ mong làm thế nào để giúp hai đứa con cho chúng nó có tương lai.”
Tôi không hiểu ông này nói cái gì????
Thật đáng buồn đây là 1 người lính ....
hieu9779
06-10-2009, 12:08 PM
đôi lúc xem thông tin 2 chiều cũng có lợi đó bạn...mọi thứ đều có lý do...và luôn luôn có 2 mặt của 1 vấn đề..
47kttt
06-10-2009, 12:12 PM
đôi lúc xem thông tin 2 chiều cũng có lợi đó bạn...mọi thứ đều có lý do...và luôn luôn có 2 mặt của 1 vấn đề..
Bạn có nhìn thấy cái in đậm không???
Một người hi sinh chỉ vì mong được đền ơn thì tốt nhất đừng nên hi sinh, vì có rất nhiều người mà thế hệ sau phải đền ơn trước khi anh được đền ơn, thậm chí là không bao giờ! Nhưng không có nghĩ là những việc làm đó vô nghĩa như ông nói. Những người đã hi sinh( 1 phần xương máu or thân thể....) mà không đòi hỏi bất cứ điều gì mới là những anh hùng thực sự.
HS Team
06-10-2009, 12:15 PM
Chúng tôi sẽ tiếp xúc với chú Trương Văn Hiền để xác minh lại thông tin.Theo nhận định ban đầu thì BBC chỉ tiếp xúc qua điện thoại sau khi đọc bài viết của chúng tôi trong chương trình Vòng Tròn Bất Tử.
Điều đáng buồn là BBC không nhắc đến vai trò của Hoangsa.org trong chuyện này và đã biến thông tin này để phục vụ cho ý đồ chính trị riêng của họ.
motonori
06-10-2009, 12:17 PM
Không biết thằng BBC nói sàm hay nói thật. Nhưng tui cũng biết nhiều cựu binh của cả 2 bên, không ai có thái độ như ông Hiền trong bài viết của BBC. Dựng chuyện hay không thì nó tự biết! Vả, những cựu binh tui biết ai cũng có cái nhìn tích cực về đời sống ở VN hiện nay cả! Họ cũng khẳng định là TQ có đánh thì cũng sẵn sàng cầm súng lại thôi. Giặc đến thì đụng là trụng à!
47kttt
06-10-2009, 12:17 PM
Chúng tôi sẽ tiếp xúc với chú Trương Văn Hiền để xác minh lại thông tin.Theo nhận định ban đầu thì BBC chỉ tiếp xúc qua điện thoại sau khi đọc bài viết của chúng tôi trong chương trình Vòng Tròn Bất Tử.
Điều đáng buồn là BBC không nhắc đến vai trò của Hoangsa.org trong chuyện này và đã biến thông tin này để phục vụ cho ý đồ chính trị riêng của họ.
Mong mọi chuyện sẽ sáng tỏ! Nếu mà ông lính kia nói thế thật thì thế hệ trẻ thực sự thất vọng về ông!
adamantan
06-10-2009, 12:21 PM
Khi được hỏi nếu mai này xảy ra chiến tranh vì Hoàng Sa – Trường Sa thì ông sẽ làm gì, ông Hiền nói:
“Chắc là không bao giờ đi nữa đâu. Có cảm giác tủi thân vì đổ ra xương máu không được gì, cũng hơi buồn. Đời mình không còn quan trọng, chỉ mong làm thế nào để giúp hai đứa con cho chúng nó có tương lai.”
Tôi không hiểu ông này nói cái gì????
Thật đáng buồn đây là 1 người lính ....
HSO đã tiếp xúc với chú Hiền, hiện chú cũng chẳng còn đuợc minh mẫn cho lắm ( vì cuộc sống, vì thuốc độc TQ tiêm khi còn làm tù binh), mà nghề mớm lời của bọn BBC Vietnamese đã là bậc thầy rồi, lại chưa thấy có băng ghi âm hay bất cứ cái gì, mình thấy trong chuyện có quá nhiều uẩn khúc. Mà kể cả chú Hiền có nói thế thật thì cũng đừng trách người ta làm gì, tội nghiệp.
Mong BQT HSO xác minh sớm đi. Bản chất của BBC Vietnamese chẳng ai trên đây còn lạ, bức xúc làm gì :)
Vintq
06-10-2009, 12:24 PM
Càng ngày càng thất vọng với BBC Việt Ngữ ! :-<
trantuannghia
06-10-2009, 12:27 PM
Cái bọn BBC thì luôn thò mũi vào vấn đề chính trị của VN nhưng cũng phải nói thật nó cũng có những lợi ích nhất định. Nó làm thế để mình hoàn thiện hơn, càng tốt chứ sao!
adamantan
06-10-2009, 12:31 PM
Cái bọn BBC thì luôn thò mũi vào vấn đề chính trị của VN nhưng cũng phải nói thật nó cũng có những lợi ích nhất định. Nó làm thế để mình hoàn thiện hơn, càng tốt chứ sao!
Bây giờ bạn trantuannghia không may trong lúc nóng giận tát em gái mình một cái, tớ là thằng hàng xóm thấy thế liền lu loa rằng trantuannghia oánh em gái chấn thương sọ não nặng, đang hấp hối ở bệnh viện; thế là chính quyền công an phường xã + tổ dân phố kiểm điểm tơi bời, láng giềng khinh bỉ bạn, vậy điều đó có làm bạn tốt hơn không? :3_002::3_002::3_002:
Wehrmacht
06-10-2009, 12:39 PM
Càng ngày càng thất vọng với BBC Việt Ngữ ! :-<
Mềnh thì đã nẫu cái BBC Vịt Nghẽo này từ khá lâu òi, chứ đâu phải đến bây giờ như Vinh đâu.
BBC Việt Ngữ khác hẳn với các diễn đàn phi lợi nhuận khác như HSO ở chỗ họ có tiềm lực tài chính, được sự ủng hộ về chính trị và hoạt động bằng lợi nhuận.
Thế nhưng nẫu ở chỗ những bài của họ gần đây lại kiếm lấy lợi nhuận từ những nguồn phi lợi nhuận. Bài gần đây của BBC Việt ngữ về việc VN thành lập bộ phận Không quân trong Hải quân cũng vậy, ảnh là do một bác làm trong nhà máy CZ125(?) post bên TTVNOL, BBC đăng lại hình con Tarantul-I này mà không hề chú thích là từ nguồn nào, của ai chụp ?
Giờ đến lượt HSO cũng vậy, BQT và các CTV khu vực tìm được chú Hiền, biên soạn cũng như phân tích và chứng minh bằng những lập luận logic dựa trên tài liệu CQ-88 từ cả hai phía, rằng clip đó là thật 100% còn trước rất lâu khi có cuộc gặp lần đầu tiên với chú Hiền. Ảnh chú Hiền mà BBC đang sử dụng cũng là của chú Hiền cung cấp cho một bạn trong BQT HSO trong cuộc gặp lần thứ nhất.
Để tìm được chú Hiền, CTV khu vực phải thân gái đường xa vạn dặm lặn lội gặp được chú Hiền. Trong khi đó BBC Việt ngữ còn không đủ lập luận để cãi lí với BBC Hoa ngữ về clip đó là thật hay giả, cuối cùng để BBC Hoa ngữ giữ quyền phủ quyết , bác bỏ việc đăng Clip đó trên BBC khi clip đó mới được tung ra.
Không biết chú Hiền có nói như vậy thật hay không, nhưng BBC chắc cũng phải hiểu đăng câu nói đó lên dù được lợi trước mắt cho BBC nhưng sẽ hại cho chú Hiền về lâu về dài.
Vì cái lợi trước mắt mà có thể làm tan nát cả một mảnh đời đã từng tan nát. Nẫu !
47kttt
06-10-2009, 12:49 PM
Khi được hỏi nếu mai này xảy ra chiến tranh vì Hoàng Sa – Trường Sa thì ông sẽ làm gì, ông Hiền nói:
“Chắc là không bao giờ đi nữa đâu. Có cảm giác tủi thân vì đổ ra xương máu không được gì, cũng hơi buồn. Đời mình không còn quan trọng, chỉ mong làm thế nào để giúp hai đứa con cho chúng nó có tương lai.”
Tôi không hiểu ông này nói cái gì????
Thật đáng buồn đây là 1 người lính ....
HSO đã tiếp xúc với chú Hiền, hiện chú cũng chẳng còn đuợc minh mẫn cho lắm ( vì cuộc sống, vì thuốc độc TQ tiêm khi còn làm tù binh), mà nghề mớm lời của bọn BBC Vietnamese đã là bậc thầy rồi, lại chưa thấy có băng ghi âm hay bất cứ cái gì, mình thấy trong chuyện có quá nhiều uẩn khúc. Mà kể cả chú Hiền có nói thế thật thì cũng đừng trách người ta làm gì, tội nghiệp.
Mong BQT HSO xác minh sớm đi. Bản chất của BBC Vietnamese chẳng ai trên đây còn lạ, bức xúc làm gì :)
Mình giận quá mất khôn! Thanh niên, mà lại là Thanh niên Nghệ An nữa chứ: Nóng như lửa ấy. Mình thực sự xin lỗi về câu nói mà đã phát ngôn ra. Nhưng xin được phép không xóa để các bạn sau đọc hiểu thêm.
Xin hứa sẽ cẩn trọng hơn trong suy nghĩ và post lời!
Một lần nữa cãm ơn bạn!
Vintq
06-10-2009, 12:50 PM
Bài viết của BBC Việt ngữ với lời lẽ như vậy chắc chắn sẽ gây bất lợi cho việc làm lại giấy tờ chính sách của chú Hiền. HSO sẽ kiên quyết làm rõ ràng vụ này, để mọi người nhìn rõ thế nào là BBC Việt ngữ.
HS Team
06-10-2009, 12:50 PM
Bài viết về chú Hiền đã có từ rất lâu rồi nhưng chúng tôi phải sửa đi sửa lại câu từ sao cho không khiến những ảnh hưởng xấu có thể đến với chú ấy sau bài viết và chọn thời điểm thích hợp mới đăng.Việc đăng bài của chúng tôi không phải nhằm tạo tiếng vang hay để kiếm lợi cho HSO mà chỉ mong muốn cuộc sống của chú ấy bớt khó khăn,khổ cực hơn...
Khi viết bài viết về chú Hiền (chưa biết được thông tin có phải chú Hiền trả lời thế thật không ) thiết nghĩ BBC cũng phải nên nghĩ đến những tác động xấu đến cuộc sống của gia đình chú ấy.Đó mới gọi là lương tâm của người cầm bút nếu chỉ bo bo nghĩ đến lợi ích của mình trước tiên mà quên đi những cái khác thì...
trantuannghia
06-10-2009, 12:54 PM
Cái bọn BBC thì luôn thò mũi vào vấn đề chính trị của VN nhưng cũng phải nói thật nó cũng có những lợi ích nhất định. Nó làm thế để mình hoàn thiện hơn, càng tốt chứ sao!
Bây giờ bạn trantuannghia không may trong lúc nóng giận tát em gái mình một cái, tớ là thằng hàng xóm thấy thế liền lu loa rằng trantuannghia oánh em gái chấn thương sọ não nặng, đang hấp hối ở bệnh viện; thế là chính quyền công an phường xã + tổ dân phố kiểm điểm tơi bời, láng giềng khinh bỉ bạn, vậy điều đó có làm bạn tốt hơn không? :3_002::3_002::3_002:
Bạn so sánh thế thì tôi chịu thua rồi, không đỡ được!
tieulong88vn
06-10-2009, 01:00 PM
Càng ngày càng thất vọng với BBC Việt Ngữ ! :-<
Thế mà bây giờ vẫn có 1 số người tin tưởng lời nói của bọn nó hơn là lời của chính đồng bào mình đấy.
Còn cái vụ này càng khiến cho BBC lu mờ trong mắt tôi.
Ngay trên trang này nó đã nói là "BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài." trong khi nó vẫn trích đăng.Kể cũng tài,không tin sao còn nghe theo.
nhonvlq
06-10-2009, 01:12 PM
Khi được hỏi nếu mai này xảy ra chiến tranh vì Hoàng Sa – Trường Sa thì ông sẽ làm gì, ông Hiền nói:
“Chắc là không bao giờ đi nữa đâu. Có cảm giác tủi thân vì đổ ra xương máu không được gì, cũng hơi buồn. Đời mình không còn quan trọng, chỉ mong làm thế nào để giúp hai đứa con cho chúng nó có tương lai.”
Tôi không hiểu ông này nói cái gì????
Thật đáng buồn đây là 1 người lính ....
Trả lời sao hèn hạ thế. Làm nhục nhã những người đã hy sinh. Máu thịt của anh là của tổ quốc. Anh hy sinh vì tổ quốc là điều phải làm
Sutrovekydieu
06-10-2009, 01:30 PM
Thực ra phải hiểu những thông tin dù thế nào đi chăng nữa khi qua tay mấy tên BBC này đều mang tính chất bôi nhọ Việt Nam, uổng cho chúng cũng biết nói tiếng Việt !!!
47kttt
06-10-2009, 01:43 PM
Khi được hỏi nếu mai này xảy ra chiến tranh vì Hoàng Sa – Trường Sa thì ông sẽ làm gì, ông Hiền nói:
“Chắc là không bao giờ đi nữa đâu. Có cảm giác tủi thân vì đổ ra xương máu không được gì, cũng hơi buồn. Đời mình không còn quan trọng, chỉ mong làm thế nào để giúp hai đứa con cho chúng nó có tương lai.”
Tôi không hiểu ông này nói cái gì????
Thật đáng buồn đây là 1 người lính ....
Trả lời sao hèn hạ thế. Làm nhục nhã những người đã hy sinh. Máu thịt của anh là của tổ quốc. Anh hy sinh vì tổ quốc là điều phải làm
Thôi mà! Cậu nóng tính quá. Lúc đầu tớ cũng ức lắm nhưng sau tìm hiểu kĩ mới thấy mình có lỗi. Thôi mà, đọc lại phần trước tí đi!
Vintq
06-10-2009, 01:48 PM
Trả lời sao hèn hạ thế. Làm nhục nhã những người đã hy sinh. Máu thịt của anh là của tổ quốc. Anh hy sinh vì tổ quốc là điều phải làm
BQT HSO sẽ cố gắng xác minh lại bài báo này, bằng cách liên hệ trực tiếp với chú Hiền hoặc gặp mặt trực tiếp.
Trước khi mọi việc sáng tỏ đề nghị mọi người không sử dụng những từ ngữ không hay như vậy.
adamantan
06-10-2009, 01:57 PM
Bạn so sánh thế thì tôi chịu thua rồi, không đỡ được!
Thắng thua gì ở đây mà bạn phải chịu, bạn chưa nhìn ra bản chất & tác dụng của BBC Việt Ngữ thì mình giúp bạn thôi :D
AP, Reuters... bao nhiêu trang tin trung lập khác còn đầy cơ mà, ta hoàn toàn có thể tham khảo để mở mang kiến thức về chiều kia ngoài những trang thông tin của nhà nước, làm sao phải đọc bài của bọn BBC Việt Ngữ sặc mùi phá hoại thế :D
bluestar13
06-10-2009, 02:05 PM
Khi được hỏi nếu mai này xảy ra chiến tranh vì Hoàng Sa – Trường Sa thì ông sẽ làm gì, ông Hiền nói:
“Chắc là không bao giờ đi nữa đâu. Có cảm giác tủi thân vì đổ ra xương máu không được gì, cũng hơi buồn. Đời mình không còn quan trọng, chỉ mong làm thế nào để giúp hai đứa con cho chúng nó có tương lai.”
Tôi không hiểu ông này nói cái gì????
Thật đáng buồn đây là 1 người lính ....
Trả lời sao hèn hạ thế. Làm nhục nhã những người đã hy sinh. Máu thịt của anh là của tổ quốc. Anh hy sinh vì tổ quốc là điều phải làm
Hãy đọc kỹ bài viết để phán, người lính ấy cũng như những người lính khác, họ không bao giờ mong muốn lại có 1 cuộc chiến như thế cậu ạ, khi chiến đấu họ cũng không mong gì được đền ơn trả nghĩa cả. Nhưng khi hòa bình rồi, khi phải lao vào cuộc sống khó khăn với gánh nặng gia đình, vợ con dĩ nhiên họ có cái cảm giác mình phải có trách nhiệm với cái gia đình nhỏ ấy, đó là suy nghĩ rất đời và rất thật của một con người bình thường.
Mà cũng thật buồn cho những người lính khi mà chế độ cho họ sao lại quá ít ỏi, bao là công lao xương máu đổ ra để bảo vệ quê hương mà sao lại có 1 cuộc sống quá nghèo, quá khổ? điều đó không khỏi gây nhức nhối trong lòng chính những người lính ấy và cả chúng ta. Mình thấy có rất nhiều nơi mà chính sách của NN không thể đến được với người dân, sự bất công vẫn nằm trong chính các quân nhân xuất ngũ, có người may mắn lên chức này chức kia, nhưng cũng có những thân phận sống cảnh nghèo khó vất vả. Thiết nghĩ NN ta cần thực hiện kiên quyết và triết để hơn các chính sách cho người lính sau trận mạc.
diết_khứa
06-10-2009, 02:28 PM
chúng ta không nên cực đoan thế, với bbc thì thỉnh thoảng chọc gậy bánh xe cho có bạn đọc vào trang của họ, với bác đó(nhân vật mà bbc phỏng vẫn) chúng ta cũng không nên trách mọc làm gì? vì nhiều lý do khác nhau.
1. Vào năm 1988 bác ấy là lính mới, chưa có công trạng gì cho nên chưa có cấp bậc gì cả. Cho nên chất lính trong bác ấy chưa hình thành(có người cấp tướng tá mà vẫn đầu hàng địch)
2. Do chiến tranh kéo dài, đất nước còn nghèo và thêm một phần quan trọng nữa là chúng ta, những thế hệ đi sau đã vô tinh quên(ở đây quên có nhiều nghĩa) chiến công, hay chiến bại của họ
3. Từ đó hình thành tư tưởng bất mãn, dễ bị kích động và đôi lúc họ nói như muốn cảnh báo cho xã hôi biết về họ.
vaihe
06-10-2009, 02:46 PM
BBC họ không treo huân huy chương của Anh - Mỹ nhưng vì "lợi ích" của Anh - Mỹ, BBC vẫn thường làm theo thông lệ. Tớ không lấy làm lạ ! chỉ ngày càng thấy BBC quá tầm thường thôi.
thegioi_nhinnghieng
06-10-2009, 03:53 PM
Có hai chỗ có sạn :
Ảnh chú Hiền lẽ ra nên được chú thích là từ nguồn HSO
khi phóng viên họ phỏng vấn anh hiền họ đã xin phép anh hiền đăng bức ảnh đó va hoangsa.org chỉ có quyền độc quyền bài viết và ảnh do hoangsa.org chụp còn ảnh đó là do anh hiền chụp khi đc thả về hoangsa.org và anh hiền không có cam kết bản quyền
rất cảm ơn bạn đã có những chỉ ra sai sót
Với tư cách cá nhân tôi có ý kiến nè :P
Nếu BBC không đưa ra được cái gì làm bằng chứng rằng BBC đã xin phép anh Hiền đăng lại bức ảnh đó thì tớ sẽ có ý kiến về việc xâm chiếm bản quyền bức hình scan của tớ
Tôi cầm bức hình đó và đem đi scan trực tiếp thì bức hình trên hình thức online vẫn thuộc quyền sở hữu của hoangsa.org.
Bài viết chú trọng đến diễn đàn thảo luận về người của 20 năm trước mà vô tâm (?) bỏ qua hiện tại của 1 con người.
Antichine
06-10-2009, 04:03 PM
Hãy đặt vào hoàn cảnh của anh ấy mà suy nghĩ .
bluestar13
06-10-2009, 04:12 PM
Ngồi lên án BBC làm quái gì, trong khi tìm đỏ mắt không thấy một tờ báo nào trong nước có bài viết về trận chiến này, bực cả mình, chả biết tụi nó giấu đâu hết rồi.
deathisthebest
06-10-2009, 04:14 PM
Chế độ CSVN và “Người lính Trường Sa”
http://dantoc.net/wp-content/uploads/20090405041910116jpg.jpg (http://dantoc.net/?attachment_id=19014)Đảo Gạc Ma bị TQ xâm chiếm ngày 14/3/1988
Được hỏi nếu mai này xảy ra chiến tranh vì Hoàng Sa – Trường Sa thì ông sẽ làm gì, ông Trương Văn Hiền, thủy thủ Hải Quân CSVN từng bị TQ bắt cầm tù trong trận hải chiến Trường Sa năm 1988 nói: “Chắc là không bao giờ đi nữa đâu. Có cảm giác tủi thân vì đổ ra xương máu không được gì, cũng hơi buồn”.
Trên BBC online có bài viết về lời kể của ông Trương Văn Hiền, người thủy thủ trên chiến hạm HQ.604 của Hải quân CSVN đóng trên đảo Trường Sa của tác giả Lê Quỳnh.
Ông Hiền nói về trận đánh giữa Hải quân Trung Quốc và bộ đội CSVN khi chúng tấn chiếm đảo Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa của VN năm 1988. Ông bị phía TQ bắt làm tù binh và bị đánh đập, tra khảo, bỏ đói. Sau ngày trao trả tù binh, ông trở vế quê nhà, ông kể “Được tự do, mình mừng quá, về thăm quê. Gặp lũ lụt, giấy tờ bị cuốn trôi hết trong khi chưa làm kịp giấy tờ để hưởng chế độ gì của nhà nước… Bây giờ muốn làm lại thì phải ra đơn vị, nhưng xa xôi qua, tiền bạc tốn kém, chấp nhận thôi…” (bây giờ ông) “làm thuê, hái cà phê, cuốc cỏ, làm gì có tiền là được.”
http://dantoc.net/wp-content/uploads/091002113826_truongvanhien2261-300x208.jpg (http://dantoc.net/?attachment_id=19015)Ông Trương Văn Hiền, người thủy thủ trên chiến hạm HQ.604 của Hải quân CSVN lúc mới nhập ngũ
Khi được hỏi nếu mai này xảy ra chiến tranh vì Hoàng Sa – Trường Sa thì ông sẽ làm gì, ông Hiền nói: “Chắc là không bao giờ đi nữa đâu. Có cảm giác tủi thân vì đổ ra xương máu không được gì, cũng hơi buồn”.
Một chế độ không biết đãi ngộ và trân quí những người chiến sĩ anh hùng thì sẽ không bao giờ có những lính dũng cảm và đất nước sớm hay muộn cũng bị diệt vong.
Dưới dây là nguyên văn bài viết qua lời kể trong ngậm ngùi của người lính Trương Văn Hiền khiến người đọc phải suy nghĩ.
———————————
Đời Người Lính Trường Sa
Lê Quỳnh / BBC
Một trong những người sống sót từ trận hải chiến Trường Sa 1988 kể lại với BBC những gì ông chứng kiến và về cuộc đời trôi nổi của ông từ 20 năm qua.
.................
Khi được hỏi nếu mai này xảy ra chiến tranh vì Hoàng Sa – Trường Sa thì ông sẽ làm gì, ông Hiền nói:
“Chắc là không bao giờ đi nữa đâu. Có cảm giác tủi thân vì đổ ra xương máu không được gì, cũng hơi buồn. Đời mình không còn quan trọng, chỉ mong làm thế nào để giúp hai đứa con cho chúng nó có tương lai.”
http://dantoc.net/wp-content/uploads/conghambannuoccuadcsvn.jpg (http://dantoc.net/?attachment_id=19011)
Và thêm nữa. Chuyện cũ nhưng không nhân sao có quả : Công hàm của Phạm Văn Đồng
http://dantoc.net/?p=19001
BBCVietnamese tuy bựa nhưng ko đến nỗi như cái bài mở đầu topic này, nó được cắt dán từ 1 web cấm có khác :smilie_yuck:
Bài viết nguyên bản trên BBC Việt ngữ là đây:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/10/091002_truong_van_hien_iv.shtml
Nó ko hề có đoạn mào đầu với ngôn từ cửa miệng của đám 3 que "Chế độ CSVN" và đoạn cuối moi móc lại công hàm cụ Đồng. Toàn bài viết nguyên bản chỉ có 1 bức ảnh chân dung anh Hiền và đoạn clip CQ88, cả mớ hình kèm chú thích xỏ lá là do cái web đen kia cắt dán thêm vào :5:
Nhân đây cũng xin hỏi các bạn chút là nếu mình nhớ ko nhầm hồi HSO đến gặp anh Hiền thì vợ anh ấy bảo NN chả cho gì nhưng qua bài này thì thấy anh có được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng 3, vậy là sao? Nếu có Huân chương thì dù có mất hết giấy tờ vẫn có thể xin xác minh lại để hưởng chế độ chứ lính nghĩa vụ phục viên thì chẳng có gì đâu, quy định NN nó vậy, có thể nó bạc bẽo với anh Hiền thật nhưng ai muốn giúp thì chỉ có bỏ tiền túi ra thôi.
sanleo
06-10-2009, 04:17 PM
Khi được hỏi nếu mai này xảy ra chiến tranh vì Hoàng Sa – Trường Sa thì ông sẽ làm gì, ông Hiền nói:
“Chắc là không bao giờ đi nữa đâu. Có cảm giác tủi thân vì đổ ra xương máu không được gì, cũng hơi buồn. Đời mình không còn quan trọng, chỉ mong làm thế nào để giúp hai đứa con cho chúng nó có tương lai.”
Tôi không hiểu ông này nói cái gì????
Thật đáng buồn đây là 1 người lính ....
Bình tĩnh đi, liệu có chắc đây là câu của anh Hiền hay không??? Có điểm không ổn là anh Hiền đã được xem video clip từ lâu (trong bài của thegioi_nhinnghieng) trong khi BBC nói cứ như thể là mang video đến cho anh Hiền và anh Hiền không tin, nhờ có BBC mới tin. Anh Hiền chỉ nói với Nghieng rằng không có mong muốn chi cả, chỉ mong lo cho hai con được ăn học (theo lời thegioi_nhinnghieng, người đã tìm gặp viết phóng sự, và vừa xuống nhà anh Hiền tặng quà trung thu). Còn cái câu "đổ xương máu ra không được gì" thì phải đặt dấu hỏi to tướng cái đã
Đề nghị bà con bình tĩnh
Vintq
06-10-2009, 04:19 PM
Ngồi lên án BBC làm quái gì, trong khi tìm đỏ mắt không thấy một tờ báo nào trong nước có bài viết về trận chiến này, bực cả mình, chả biết tụi nó giấu đâu hết rồi.
Khách quan mà nói trường hợp chú Hiền cũng như vô vàn trường hợp cựu chiến binh sau khi xuất ngũ không được hưởng chính sách do thất lạc giấy tờ mà thôi. Mà những cái này thì báo chí trong nước nói nhiều lắm, nói thoải mái. Xét trong khía cạnh chúng ta thì chú Hiền là một trường hợp đặc biệt. Có lẽ nó cũng là đặc biệt với BBC vì chưa có báo khác chú ý tới, đang còn khả năng khai thác.
Tôi không đề cập đến việc BBC có đưa tin về chú Hiền hay không mà là cách viết bài của tác giả. Vô cùng ích kỉ và thiếu trách nhiệm, không nghĩ đến hậu quả. Và cách viết bài này là kiểu phổ biến của BBC Việt ngữ. Nếu tác giả có vào đây và đọc ( mà khả năng là có đọc vì mọi thông tin liên lạc với chú Hiền đều là qua HSO cả ) thì hãy nhớ lấy. Cùng là người Việt với nhau cả, đừng như vậy.
Vintq
06-10-2009, 04:24 PM
Nhân đây cũng xin hỏi các bạn chút là nếu mình nhớ ko nhầm hồi HSO đến gặp anh Hiền thì vợ anh ấy bảo NN chả cho gì nhưng qua bài này thì thấy anh có được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng 3, vậy là sao? Nếu có Huân chương thì dù có mất hết giấy tờ vẫn có thể xin xác minh lại để hưởng chế độ chứ lính nghĩa vụ phục viên thì chẳng có gì đâu, quy định NN nó vậy, có thể nó bạc bẽo với anh Hiền thật nhưng ai muốn giúp thì chỉ có bỏ tiền túi ra thôi.
Thứ nhất, việc xác minh lại là hết sức khó khăn, do các đồng đội người thì chết , người mất tích còn lại ở miền bắc. Chú Hiền ở Tây Nguyên nên rất khó khăn trong việc đi lại và liên lạc.
Thứ 2, trong bài viết cũng đã nói rằng chú Hiền bị mất hết giấy tờ chứ không phải là không có gì. Mời bạn đọc lại tại đây (http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=9177)
vietnamforeverwin
06-10-2009, 04:30 PM
Những người đã hi sinh( 1 phần xương máu or thân thể....) mà không đòi hỏi bất cứ điều gì mới là những anh hùng thực sự.
Nói thế khác nào đồng tình với những kẻ vô ơn bội nghĩa không ghi nhớ công lao của các anh hùng thương binh, liệt sỹ hả bạn. Dù họ không đòi hỏi nhưng họ buồn lắm chứ.
Vintq
06-10-2009, 04:30 PM
cứ lo trách người viết bài sao không trách những người sẽ đì anh Hiền chỉ vì một bài viết ??? xanhmat
Nhiều lắm, biết ai mà trách? Đành trách cái người không biết suy nghĩ thôi. Kể ra cũng hơn 3 chục tuổi chứ ít gì.
deathisthebest
06-10-2009, 05:12 PM
Nhân đây cũng xin hỏi các bạn chút là nếu mình nhớ ko nhầm hồi HSO đến gặp anh Hiền thì vợ anh ấy bảo NN chả cho gì nhưng qua bài này thì thấy anh có được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng 3, vậy là sao? Nếu có Huân chương thì dù có mất hết giấy tờ vẫn có thể xin xác minh lại để hưởng chế độ chứ lính nghĩa vụ phục viên thì chẳng có gì đâu, quy định NN nó vậy, có thể nó bạc bẽo với anh Hiền thật nhưng ai muốn giúp thì chỉ có bỏ tiền túi ra thôi.
Thứ nhất, hiện tại suy nghĩ của chú Hiền không còn bình thường do ảnh hưởng của chất độc mà giặc Tàu đã tiêm trong hơn 2 năm tù nên nói chuyện khá lung tung. Vì tôn trọng thành viên nên bài viết của HSO đã nêu đầy đủ các câu nói mà chú Hiền đã nói, dù có thể mâu thuẫn.
Thứ 2, trong bài viết cũng đã nói rằng chú Hiền bị mất hết giấy tờ chứ không phải là không có gì. Mời bạn đọc lại tại đây (http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=9177)
Rất cảm ơn bạn :thumbs-up-nomi: Tuy nhiên việc cho rằng anh Hiền bị ẩm do thuốc tiêm Tàu thì nên kiểm chứng. Thương binh bị vết thương hở vào quân y viện việc đầu tiên là phải xơi ít nhất 2 mũi, 1 chống uốn ván, 1 kháng viêm, sau đó mới xem xét tiếp chữa chạy ra sao, có phải tiêm tiếp cái gì ko. Như bài trên BBC thì anh Hiền cũng ko có vẻ ẩm lắm, câu cuối của anh có thể làm nhiều bạn bực mình nhưng nó gần với suy nghĩ thật của rất nhiều bạn bè mình thời đánh Tàu. Năm 91 chiến tranh với Kam và Tàu kết thúc đồng thời, lính giải ngũ hàng loạt giữa lúc đất nước còn khó khăn, nghề ngỗng chẳng có, quân đội ko đủ sức lo hết cho lính phục viên như bây giờ nên nhiều người chán đời lắm. Ai vượt qua được khấm khá lên thì đỡ dần chứ đến giờ vẫn khó khăn như anh Hiền thì giọng lưỡi vẫn còn sặc mùi bất mãn, nói thật anh Hiền chưa chửi chế độ câu nào là tử tế rồi đấy.
onlineviai21
06-10-2009, 05:52 PM
mình nghĩ chính quyền địa phương nên có những chính sách giúp đỡ cho anh Trần Văn Hiền cải thiện cuộc sống. Chứ đỏ máu vì tổ quốc về mà trả được cái gì đến cái nhà cũng phải xin của người chị thì thật là bất công quá.!
contauma
06-10-2009, 07:15 PM
Năm 1988, các anh bị bắt. Đến năm 1991 được thả, vậy là các anh đã bị bọn Khựa hèn đó bắt giam và hành hạ suốt 3 năm trời. Ko biết nó tiêm thuốc gì cho các anh, nhưng chắc chắn ko phải là thuốc chữa bệnh như lời chúng nó nói. Thiết nghĩ các anh cũng là những thương binh , những nhân chứng sống của lịch sử bảo vệ chủ quyền biển đảo dân tộc, nhà nước mình phải có những chính sách hỗ trợ, giúp đỡ cho cuộc sống của các anh và gia đình. Đó cũng là thể hiện lòng biết ơn với những người có công với đất nước.
contauma
06-10-2009, 07:40 PM
Oài! Cám ơn khanh_linh đã chỉ ra 1 chỗ sai. Uả, mà tauma tưởng liệt sĩ là những chiến sĩ bị thương tật mà. @@!
Mình mới ngồi đọc lại tất cả các trang, thấy dòng nhận xét của nhonvlq:
Trả lời sao hèn hạ thế. Làm nhục nhã những người đã hy sinh. Máu thịt của anh là của tổ quốc. Anh hy sinh vì tổ quốc là điều phải làm
Xin lỗi! Có thể bạn nóng nảy nhưng bạn chưa biết thực hư nhưng đã nói năng với người đã hy sinh xương máu của mình vì biển đảo Tổ Quốc như vậy như thế được sao? Trước mắt là bọn Tàu Khựa đang rắp tâm chiếm TS, vậy cậu đã làm gì được mà cậu nói thế? Và nếu Tàu đánh chiếm TS, hy vọng cậu cũng sẵn sàng hy sinh vì Tổ Quốc, đừng nói miệng: "Anh hy sinh vì Tổ Quốc là điều phải làm"
duongdiesel
06-10-2009, 09:43 PM
Trường hợp BBC cop paste và cải biên là sự thực thì từ nay trở đi xin miễn, chả bao giờ thèm xem
boy_dethuong
07-10-2009, 10:43 AM
thật hết sức xúc động những việc các anh làm cho tổ quốc thân yeu chúng ta,và cũng cảm ơn hoàng sa.org đã thu thập thông tin,để các thành viên trong diễn đàn hiểu rõ hơn về tội ác của bọn trung quốc.hi vọng rằng,Hoang Sa sẽ về với đất mẹ Việt Nam thân yêu.
trieulong
07-10-2009, 08:14 PM
Vợ cựu binh Trường Sa lên tiếng
Nhấn vào link sau để nghe phỏng vấn http://www.bbc.co.uk/vietnamese/av/2009/10/091007_bui_thi_phuong_iv.shtml
Ngày hôm nay, có diễn đàn trên mạng đặt câu hỏi Bấm nghi ngờ (http://ttvnol.com/forum/gdqp/1195472/trang-57.ttvn?v=8sqqgs4os706blam685j) về sự chân thực của bài viết, cho rằng gia đình ông Trương Văn Hiền đã nói chưa từng trả lời BBC.
Để xác minh, Lê Quỳnh - tác giả bài viết - đã liên lạc với gia đình.
Mời quý vị nghe cuộc trò chuyện ngày 7.10 với bà Bùi Thị Phượng, vợ của ông Trương Văn Hiền.
Quý vị cũng có thể nghe lại cuộc phỏng vấn ông Trương Văn Hiền, kể về quãng đời từ 1988 cho đến nay.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/av/2009/10/091007_bui_thi_phuong_iv.shtml
-------------------------------------------------------------------------------------------
Trò chuyện với ông Trương Văn Hiền
Nhấn vào đường link này để nghe http://www.bbc.co.uk/vietnamese/av/2009/10/091007_truong_van_hien_audio.shtml
Một trong những người sống sót từ trận hải chiến Trường Sa 1988 kể lại với BBC những gì ông chứng kiến và về cuộc đời trôi nổi của ông từ 20 năm qua.
Cuộc đụng độ giữa hải quân Việt Nam - Trung Quốc ngày 14/03/1988 đánh dấu việc lần đầu tiên Trung Quốc mở rộng phạm vi chiếm đóng tại Trường Sa.
Trong cuộc chạm súng ngắn ngủi đó, ba tàu vận tải của Việt Nam bị đánh chìm, hơn 70 thủy thủ thiệt mạng và mất tích.
Một trong những người còn sống, Trương Văn Hiền, khi ấy vừa ở tuổi 20 và chuyến đi ra Trường Sa trên con tàu HQ-604 là lần ra biển đầu tiên của ông.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/av/2009/10/091007_truong_van_hien_audio.shtml
bluestar13
08-10-2009, 09:57 AM
Chờ mãi không thấy ông Adamanta gì đấy gửi cho mấy bài báo, chán quá. Có ai biết tờ báo mạng nào của mình đăng bài về cuộc chiến 1988 không vậy? gủi mình cái link với, sẻacchh thấy toàn trên BBC,diễn đàn và blog thôi, chán.
littlehorsefish
08-10-2009, 01:58 PM
Chờ mãi không thấy ông Adamanta gì đấy gửi cho mấy bài báo, chán quá. Có ai biết tờ báo mạng nào của mình đăng bài về cuộc chiến 1988 không vậy? gủi mình cái link với, sẻacchh thấy toàn trên BBC,diễn đàn và blog thôi, chán.
Các bài báo đó đã đăng trên diễn đàn. Bạn có thể xem thử ở chủ đề: http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=3463
quangduong2008
09-10-2009, 12:35 AM
qua sự việc này , em thấy diễn đàn chúng ta đã xích lại gần nhau hơn . trong thời gian tới , nếu có điều kiện em cũng xin đóng góp 1 chút .không biết nói gì hơn nữa . cảm ơn mọi người rất nhiều , cảm ơn hoangsa.org đã giúp cho thế hệ trẻ việt nam chúng ta xích gần đến nhau hơn . thêm yêu đất nước ta hơn , ý thức hơn trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc . :smilie_clap:
PaxRoma
11-10-2009, 12:57 PM
theo tớ nghĩ đừng nên trách ai cả. Qua đây chỉ chứng tỏ chú Hiền là một con người thật, có những nỗi lo thật như tất cả chúng ta (lo cho gia đình, cho vợ con, lo kiếm miếng cơm, manh áo..).
Chú Hiền nói vậy không có nghĩa là chú không yêu nước. Thử đặt mình trong tình huống tương tự: địch bắn mà mình không bắn lại được thử hỏi có tức không?
Ai chiến đấu cho đất nước đều là anh hùng cả!
phitruongyeunuoc
14-10-2009, 09:35 PM
chuyện này sẽ được làm sáng tỏ trong nay mai thôi...anh em cứ bình tĩnh...mong rằng sẽ giúp đỡ được cho chú HIỀN nhiều hơn...sau sự việc này tôi cũng mong anh em trong HSO quyên góp giúp đỡ cho gia đình chú HIỀN...để cho cuộc sống của chú ấy đỡ vất vả hơn...
Đội Quế Hương
14-10-2009, 10:00 PM
theo tớ nghĩ đừng nên trách ai cả. Qua đây chỉ chứng tỏ chú Hiền là một con người thật, có những nỗi lo thật như tất cả chúng ta (lo cho gia đình, cho vợ con, lo kiếm miếng cơm, manh áo..).
Chú Hiền nói vậy không có nghĩa là chú không yêu nước. Thử đặt mình trong tình huống tương tự: địch bắn mà mình không bắn lại được thử hỏi có tức không?
Ai chiến đấu cho đất nước đều là anh hùng cả!
Địch bắn bằng pháo, còn tàu vận tải của ta chỉ có vũ khí cá nhân là súng AK47. Ai nói rằng địch bắn mà ta được lệnh không bắn lại là nói bậy.
Chẳng hạn như trên Internet có bài viết của người nào đó tự xưng bút danh Phạm Trung Trực, một cựu sĩ quan hải quân nhân dân Việt Nam tham dự CQ88 nói rất dài dòng phỏng theo lịch sử quân chủng hải quân, nhưng có những dòng viết bậy http://www.tuoitrehoaian.com/diendan/showthread.php?t=2335
Tình hình đang diễn ra hết sức cấp bách. Cấp trên vẫn chưa có chỉ đạo cụ thể....Tình hình trở nên hết sức căng thẳng. Bộ Tư Lệnh hải quân liên tục báo cáo lên trên xin ý kiến chỉ đạo. Một trong những nội dung đề nghị cấp trên giải đáp ngay: Trung Quốc là bạn hay thù. Chúng đánh ta, ta có đánh trả không?
Cấp trên vẫn im lặng hoặc trả lời không rõ ràng. Tôi khẳng định những dòng này là viết bậy vì các hoạt động đã diễn ra liên tiếp, mệnh lệnh liên tiếp, và VN vẫn đang có xung đột ở biên giới đất liền, trong tình trạng thù địch với TQ suốt từ 1979 đến 1991 nên không thể có chuyện hỏi lại cấp trên "TQ là bạn hay là thù". Tôi khẳng định kẻ tự xưng bút danh Phạm Trung Trực-một cựu sĩ quan HQNDVN tham dự CQ88 là một kẻ mạo danh và là kẻ viết bậy bạ
Bạn hãy đọc đoạn "Hồi ức Trường Sa" viết tay của anh Trương Văn Hiền http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=15513
Câu chuyện từ những con người như anh Hiền, anh Phụng đã cho thấy đó là các thông tin bậy bạ
Còn tại sao ta không cho tàu tên lửa đi kèm để bảo vệ tàu vận tải?
Vì nhiều lí do:
-Tàu tên lửa của ta không có mấy, đang tập trung bảo vệ ở các đảo lớn như Sinh Tồn, Trường Sa
-Đảo Sinh Tồn rất gần đó, nhưng vì còn phải bảo vệ đảo đã đóng giữ từ trước, và cũng vì hạm đội Nam Hải đang chầu trực sẵn sàng huy động toàn lực để đánh tất cả các đảo nổi của ta. Chỉ cần hành động đưa tàu chiến của ta ra đó là Trung Quốc có cớ leo thang xung đột trên toàn Trường Sa, và ta sẽ mất hết. Trong trường hợp TQ bắn tàu vận tải, không phải tàu vũ trang chiến đấu, TQ sẽ khó ăn nói với thế giới và sẽ bị lên án mạnh. Chính vì thế nên TQ mới phải bịa ra rằng tàu Trung Quốc bảo vệ tàu Liên hợp quốc đi khảo sát, bảo vệ LHQ thì sẽ không có cớ mà tấn công các đảo nổi VN đóng giữ từ trước như Sinh Tồn, Trường Sa. Về sau LHQ đã bác bỏ tin tức rằng có đoàn khảo sát của LHQ
-Các tàu khác đi tiếp tế cũng bị TQ chặn lại dò xét xem có mang tên lửa đi hay không, vì chỉ mang lương thực tiếp tế nên TQ không có cớ để nói rằng VN leo thang tấn công TQ
(Các thông tin này do đại tá Nguyễn Văn Dân kể lại chuyện tham gia chiến dịch CQ88 năm đó)
Vì thế nên tàu vận tải phải đối đầu với tàu vũ trang của TQ, chứ không phải như các thông tin bậy rằng ta có súng trong tay khi bị bắn thì cấp trên không cho bắn trả
Đây cũng là điều mà nhiều người thắc mắc tại sao tàu ta không bắn trả lại. Thực tế là tàu vận tải của ta chỉ có ít vũ khí cá nhân để bắn trả sự tấn công bằng pháo của TQ, kết quả ra sao thì mọi người đã biết
Cũng vì lực lượng của ta yếu rất nhiều so với TQ nên những tổn thất như vậy là không tránh khỏi. Nhưng việc vẫn giữ được 21 đảo từ năm 88 đã là một cố gắng lớn. Những con người đã giữ đảo là những người anh hùng
vaputin
15-10-2009, 01:20 AM
Theo em biết thời gian đó ta không có tàu tên lửa ở Trường sa
Đội Quế Hương
15-10-2009, 02:49 AM
Theo em biết thời gian đó ta không có tàu tên lửa ở Trường sa
Mình không rõ tính năng chiến đấu các loại như thế nào nhưng trong khoảng từ 1979 đến 1986 thì VN được trang bị các tàu OSA và Petya có mang tên lửa, các tàu phóng lôi Turya có pháo v.v...
Nhưng có lẽ tất cả các tàu này đang ở chỗ khác (Sinh Tồn, Song Tử Tây, Trường Sa.. hoặc là ở Cam Ranh) Ta có tàu có khả năng diệt được mấy chiếc 502 nhưng không mang đi cùng mấy tàu vận tải. Các lý do thì như trên
bupnon
15-10-2009, 03:37 AM
que huong than yeu
vaputin
15-10-2009, 09:37 AM
Nói về tàu tên lửa thì thời gian đó ta chỉ có 8 chiếc Osa II hàng xì công hen của LX viện trợ (nhận trong khoảng 79-81). Đến năm 1988 thì cả 8 chiếc này đã cọc cạnh và nằm tại Tiên sa là nhiều. Nếu đem cà 8 chiếc này và các chiếc khác như 6 Petya, 5 Tuyra ra tử chiến thì cũng có thể gây khó khăn cho địch đấy nhưng không hiểu sao điều đó lại không xảy ra. Ngoài ra ta còn ưu thế về không quân nữa.
Một số lượng tàu của VNCH như HQ-1, 3 chiếc LST cũng có hỏa lực để tấn công hoặc hộ vệ
phitruongyeunuoc
20-10-2009, 09:41 PM
vậy là tuần vietnamnet cũng đã có bài tương tự của HSO... http://www.tuanvietnam.net/2009-10-14-hanh-trinh-truy-tim-ky-uc-cua-mot-chien-si-hai-quan-
mai21ty
24-10-2009, 04:34 PM
chung toi la the he tre.ko duoc truc tiep chung kien.nhung qua nhung ji tim hieu va duoc biet.chung toi va ca nhung the he sau nay.se mai ko quen nhung ji cac anh da lam.va hoi tat ca cac ban tre.chung ta phai lam ji de sung dang voi suong va mau cua cac the he di truoc da hy sinh cho chung ta co ngay hom nay.toi muon tat ca hay tu dat cau hoi va tra loi cau hoi nay
honduras123
08-11-2009, 06:08 PM
Xin cám ơn CTV khu vực Tây Nguyên đã làm 1 việc có ý nghĩa,tôi cũng ở BMT khi nào nhóm CTV có hoạt động gì tôi xin tham gia cùng.
thegioi_nhinnghieng
24-12-2009, 09:38 AM
Anh Trương Văn Hiền đã tạo lập tài khoản ATM tại ngân hàng Đông Á với sự hướng dẫn của các cộng tác viên Trung Tâm Dữ Liệu Hoàng Sa tại Buôn Ma Thuột.
Các bạn có thể trực tiếp gửi sự trợ giúp cho anh thông qua:
Tài khoản Trương Văn Hiền - Ngân hàng Đông Á - chi nhánh Buôn Ma Thuột - Daklak
Số tài khoản: 0106495248
PaxRoma
26-12-2009, 12:22 PM
theo tớ nghĩ đừng nên trách ai cả. Qua đây chỉ chứng tỏ chú Hiền là một con người thật, có những nỗi lo thật như tất cả chúng ta (lo cho gia đình, cho vợ con, lo kiếm miếng cơm, manh áo..).
Chú Hiền nói vậy không có nghĩa là chú không yêu nước. Thử đặt mình trong tình huống tương tự: địch bắn mà mình không bắn lại được thử hỏi có tức không?
Ai chiến đấu cho đất nước đều là anh hùng cả!
Địch bắn bằng pháo, còn tàu vận tải của ta chỉ có vũ khí cá nhân là súng AK47. Ai nói rằng địch bắn mà ta được lệnh không bắn lại là nói bậy.
xin lỗi ko thấy pót của bác cho tới nay
Tài liệu chính thức đưa ra ko có bằng chứng nào cho thấy bên ta nổ súng cả. Tài liệu pót trên HSO ấy
http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=212
thegioi_nhinnghieng
28-12-2009, 09:12 AM
Bạn đã đọc bài viết đầu tiên của topic này chưa :D theo lời tường thuật của anh Trương Văn Hiền thì khi đó trên tàu của chúng ta chỉ có súng AK :D
Ngày 12/2/2010 (tức 29 Tết AL), hai thành viên HSO là Phitruongyeunuoc và Honduras123 đã đến thăm chúc Tết, tặng quà cho gia đình bác Hiền.
Chân thành cảm ơn các bạn.
phitruongyeunuoc
22-02-2010, 08:05 AM
Đêm 29 tết mình và anh Honduras123 có đến thăm gia đình chú Hiền ở Thôn 3 Xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột. Năm hết tết đến mà gia đình chú Hiền vẫn chưa có tiền để sắm sửa tết nhất gì cả... Người Ăn không hết người lần chẳng ra...Kinh tế gia đình chú vẫn còn quá khó khăn để có thẻ nghĩ đến 1 cái tết Sung túc và ấm no.Nhưng năm nay có lẽ chú sẽ đón tết phấn khởi hơn khi đã tìm lại được giấy tờ đã mất trước kia...hi vọng qua số giấy tờ này sẽ giúp chú ấy sẽ được hưởng chế độ đáng ra chú đã được hưởng từ bấy lâu... Hi vong các cơ quan quản lí nhà nước và chính quyền địa phương quan tâm hơn đến những người đã có công với đất nước...
thegioi_nhinnghieng
16-06-2010, 04:25 PM
Sau khi đọc bài viết này, đã có 1 người Việt Nam sinh sống tại Đức liên hệ với mình xin địa chỉ của anh Trương Văn Hiền để viết thư hỏi thăm- động viên anh. Mình đồng ý cung cấp thông tin riêng tư của anh Trương Văn Hiền với mục đích phi chính trị - phi lợi nhuận.
1 người bạn của chị tại Việt Nam đã tới hỏi thăm và tặng quà gia đình anh, xin cám ơn tấm chân tình của chị.
http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784c1898108fff9.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1268)
___________
Chị tới thăm gia đình anh quả thực giống chị Trần Thị Thuỷ- con gái của anh hùng Trần Văn Phương http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=21662
vt57vt57
19-06-2010, 10:53 AM
có dịp thì các bạn hãy tri ân anh Hiền nhé!!
phitruongyeunuoc
29-07-2010, 06:22 PM
Thật là buồn các bạn àh...ngày 27-7 mình có nhắn tin hỏi thăm chú Hiền xem chú có được các cơ quan,chính quyền địa phương quan tâm hay ủng hộ gia đình chú ngày Thương binh liệt sĩ ko? nhưng kết quả vẫn là côn số 0 tròn trịa... Chú vẫn phải bươn chải kiếm sống qua ngày bằng việc Phụ Hồ... và có 1 tin buồn hơn nữa là chú mới bị Tai nạn đang nằm ở nhà dưỡng thương ... chả hiểu các quan to, các vị lãnh đạo Ghi công các anh hùng Thương binh liệt sĩ kiểu gì mà để 1 người anh hùng phải sống lay lắt như vậy... chỉ được cái mồm nói phét là giỏi thui ... chán quá...
Phongba
29-07-2010, 06:32 PM
Sao nghe nói từ dạo trước chú đã chuẩn bị xong giấy tờ thủ tục chứng nhận rồi mà?.
phitruongyeunuoc
29-07-2010, 06:41 PM
Sao nghe nói từ dạo trước chú đã chuẩn bị xong giấy tờ thủ tục chứng nhận rồi mà?.
Hiện vẫn chưa có gì cả bạn àh... chắc là đến mùa quýt...nhưng năm nào thì ko biết khi chính quyền,cơ quan,ban ngành...ko ai giúp đỡ...hic hic
Phongba
29-07-2010, 06:59 PM
Chán nhỉ ! Hay cậu thử gửi bài đến các báo xem sao, may ra có thể gây ra tác động nào đó. Còn nhiều CCB vẫn phải chịu thiệt thòi quá.
phitruongyeunuoc
29-07-2010, 09:43 PM
Việc này cần nhất là phải được sự quan tâm giúp đỡ bên Quân chủng Hải quân...sau đó mới đến BHXH tỉnh và hội cựu chiến binh... chờ đợi và chờ đợi...sợ đến khi chết đi thì 1 người Anh hùng cũng không được công nhận... hic...
vBulletin® v4.0.3, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.