View Full Version : Tìm hiểu thành viên
:19: Xin chào tất cả các bạn!
Tôi đến với diễn đàn với sự giới thiệu của iamfo_qt. Khi tham gia diễn đàn tôi thấy chúng ta co đăng kí Y!M ở chủ đề của một thành viên (thành thật xin lỗi vì không nhớ tên). Nhưng theo tôi thế vẫn chưa đủ, bởi vậy tôi lập chủ đề này, mong muốn anh em tham gia giới thiệu kĩ hơn về bản thân (hơn những gì đã đăng kí), nhằm giúp chúng ta gần gũi:20: nhau hơn, nói chuyện dễ dàng hơn:2:, phù hợp hơn:lol-052:,..v.v.. và quan trọng hơn hết là nêu rõ quan điểm của chúng ta để tránh trường hợp có kẻ adua - ai nói gì cũng theo, gây những tranh cãi không đáng có.:24:
P/S:
Xin chân thành cảm ơn sự tham gia nồng nhiệt của anh em!
tôi nhận thấy rằng những người mới như chúng tôi khi mới tham gia diễn đàn giống như gia nhập một buổi tiệc mà chẳng quen ai, mấy bác lại nói chuyện từ đời sao Bắc đẩu khai sinh thì làm sao lũ hậu bối này theo kịp. Bởi thế tôi lập chủ đề này là mong muốn anh em gần gũi nhau hơn, các bác thấy em nói có đúng không?? nếu đúng xin những ai tham gia nhấn CẢM ƠN để ủng hộ chủ đề, và với mỗi bài bộc bạch em cũng xin cảm ơn chân thành các bác.
NOTE: Xin chân thành mời các thành viên tham gia gõ tiếng Việt 100%, ăn nói đang hoàng,tôn trọng lẫn nhau --> một không khí gần gũi không chính trị sẽ giúp anh em ta hòa đồng hơn,vui vẻ hơn, xin chân thành cám ơn lần nữa.
Phiền bác ADMIN cho em cung kính từ chối nhận 3 chữ vàng của bác love V forever, em nhận thấy em không xứng đáng nhận 3 chữ vàng này. và cũng chân thành cảm ơn nếu bác love V forever tỏ thái độ tôn trọng thành viên mới hơn (ăn nói quá cộc lốc).
:20:MỖI LỜI CẢM ƠN LÀ MỘT ĐỘNG LỰC CHO CHỦ ĐỀ ĐỂ MANG ANH EM GẦN NHAU HƠN. HÃY ỦNG HỘ CHO CHỦ ĐỀ:3::3:
Nói về vấn đề quan điển tôi xin mạn phép kể một câu chuyện chắc đã quá quen thuộc:21::18::
Ngày xưa có 2 anh em chơi với nhau rất thân (anh em mà:3:), nhưng lại có tật hay cãi nhau, đánh nhau vô cớ:3_002:. Một ngày nọ, nhà thông thái gọi 2 anh em tới và cho ngồi 2 bên một cái bàn. Rồi ông đặt lên bàn một quả bóng. Ông hỏi cả hai : "Các con nói xem quả bóng màu gì??".
- Màu đen ạ ! Người anh trả lời.
- Không, màu trắng! Người em cãi.
vậy là 2 anh em lại lao vào cãi vả về màu quả bóng. cuối cùng, để chấm dứt sự tranh cãi, nhà thông thái cho 2 anh em đổi chỗ. Và họ nhận ra rằng quả bóng có 2 nửa 2 màu, và họ thấy xấu hổ vì hành động cãi vả của mình.
nhà thông thái đã rút ra bài học cho cả 2 anh em là .....
:3:ĐỀ NGHỊ CÁC BẠN SUY NGẪM VÀ TỰ TÌM RA BÀI HỌC ĐÓ.:3:
Để khởi đầu cho đề nghị của mình, tôi xin tự giới thiệu về bản thân trước!:3:
Lí lịch trích chéo
Họ và tên : Tô ứng Quốc (cái tên đầy ý nghĩa:3::3:)
Sinh nhật : bằng tuổi iamfo_qt có ít hơn love V forever chút đỉnh. hihi!
Nghề nghiệp : Học sinh
Gia đình : ba 100% người Hoa.
mẹ 100% người Việt.
---> điều này làm tôi tự tin răng mình co cái nhìn cực kì dân chủ trong vấn đề của chúng ta.:12:
hì, cái này có lẽ hơi nổ nè, nhưng lỡ tiên phong thì phải nói tuốt:12:
Tui là con cháu trực hệ không biết mấy đời của đại thi hào thời Tống Tô Thức (Tô Đông Pha):12:. là con cháu hơi xa của thái thú Tô Định (khỏi giới thiệu nha):12: và của tướng quân Tô Vũ - nổi tiếng trong các đại trung thần nhà Hán. hì:2:
Tui lại có quan hệ họ hàng rắc rối gì đó với Tô Hiến Thành - thừa tướng, đại trung thần nhà Lý Việt Nam, cùng anh hùng Tô Vĩnh Diện. hì hì. (điều giúp tôi khẳng định điều này là vì Việt Nam không có họ Tô, vì vậy họ đương nhiên là người Hoa, định cư từ lâu đời ở Việt Nam:3:).
nói luôn một cái cho đáng sợ nè : tui có quan hệ với một nữ ma đầu cực kì nổi tiếng TÔ ĐÁT KỶ kha kha kha!
Nguyên quán : Văn Xương, Quảng Đông, Trung Quốc
Trú quán : Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam
Quan điểm : dân chủ, yêu chuọng hòa bình:24:
Câu nói yêu thích : Cuộc sống rất công bằng cho đi cái gì nhận lại cái đó, cụ thể tôn trọng người khác để họ tôn trong mình, cụ thể hơn nữa đừng ép người khác làm theo ý mình nhất là khi cả mình cũng không muốn làm, mở rộng ra những việc mình không dám làm thì đừng hô hào bắt ép người khác làm.:3::3:
và kẻ nhát nhất là kẻ hét to nhất.:lol-052:.:3::3:
soleil_pacific
25-06-2009, 06:10 PM
Cái này thì chỉ có những người quang minh chính đại giám giới thiệu thôi bạn à! (hehe, có tớ!:D)
Còn đâu mấy thằng Tàu giả dạng vào đây mà ngu ngơ đi giới thiệu chúng ở chỗ nào là bị oánh hội đồng chết ngay trên bàn phím!
Còn mấy nhà Dân Chủ (gọi vậy cho lịch sự) ở nước ngoài thì có thể tự tin gthieu chứ trong nước giới thiệu để mà lưu trong hồ sơ công an, lúc nào cần mời đi uống trà cho nhanh à? :19:
"Để tiếng Việt đẹp muôn đời - Những ngôn ngữ chat xin mời bỏ qua.." tôi nghĩ bạn là thành viên quen thuộc nên chấp hành điều này chứ.
vả lại nếu bạn không đồng ý cung cấp thông tin để anh em gần gũi hơn thì thôi vậy, tôi không lập chủ đề mày với mục đích bắt ép bất cứ ai.:20:
chân thành xin lỗi nếu lỡ động đến ý muốn bảo mật riêng tư của ai đó:24:.
Nếu các bạn ai quan tâm vui long trả lời co nêu mục quan điểm là được rồi. Chân thành cám ơn.:3:
soleil_pacific
25-06-2009, 06:13 PM
Ồ, bạn là người Hoa, rất hoan nghênh! Nhưng cho tớ hỏi 1 câu trước tiên, mong bạn trả lời:
- Nếu TQ tấn công VN - bạn sẽ đứng về bên nào?
PS: Ủa, mình có sử dụng ngôn ngữ chat sao? Nếu có chỉ là viết tắt 1 từ thôi mà, mong bạn thông cảm
uhm! bạn nên để ý quan điểm của mình. Mình YÊU CHUÔNG HÒA BÌNH. YEEU
YÊU THÍCH CÔNG LÝ (vị thần yêu thích của mình là Thần Chết - người công bằng nhất trong những người công bằng).
Nếu điều đáng tiếc mà bạn nói xảy ra, mình sẽ tìm cách thuyết phục hòa bình, nếu không sẽ là bên nào có lý hơn. :12:
Nhưng theo sự phân tích của mình và iamfo_qt, thì điều đáng tiếc đó sẽ khó xảy ra trong thời gian gần.%%- cảm ơn bạn đã quan tâm tới chủ đề, xin vui lòng cung cấp thông tin nếu không ngại. vám ơn rất nhiều.:3:
Ồ, bạn là người Hoa, rất hoan nghênh! Nhưng cho tớ hỏi 1 câu trước tiên, mong bạn trả lời:
- Nếu TQ tấn công VN - bạn sẽ đứng về bên nào?
PS: Ủa, mình có sử dụng ngôn ngữ chat sao? Nếu có chỉ là viết tắt 1 từ thôi mà, mong bạn thông cảm
mình không nói bạn mà là love V forever. xin lỗi vì đã gây hiểu nhầm.
xin lỗi mình nhầm, mình nói love V forever. :20:
soleil_pacific
25-06-2009, 06:35 PM
Hehe, vô tư thôi!
Name: Nguyễn Vũ Nhật Quang
Nick: Soleil_pacific - nghĩa là Mặt trời Thái Bình Dương
Age: 22
Quê quán: "khoai khoai toàn khoai"
Trú quán: cố đô
Học tập tại: BKĐN
Quan điểm: mọi quan điểm của người tốt
Câu nói yêu thích: mọi câu nói có ý nghĩa và thực tế, có thể áp dụng cho mình
Sở thik: thở, ăn, ngủ, uống, bóng đá, đá bóng, truyện tranh, tìm hiểu Kinh tế - Chính trị,...
Câu nói yêu thik bây giờ: "Hic, bác làm lộ hết bí mật của em rồi!":unhappy-028:
cám ơn đã tham gia, nhưng đề nghị người quang minh chính đại nói thì hãy làm, không nên nói rồi bỏ chạy.:surprised-028::thank-you:
lại tràn đầy ngôn ngữ chat rồi.:read: còn bí mật của bác cho em xin lỗi chứ 90% còn chưa bật mí. hihi:3:
All for Peace
25-06-2009, 07:08 PM
Chào những người dũng cảm!
Họ và tên : Dương N… T…
Tuổi tác : Không quan trọng
Nghề nghiệp: Ai thuê gì làm đó :D
Gia đình : Ông nội người gốc Quảng Đông, TQ.
---------> Tui cũng có chút ít gốc Hoa :D
Tui là con cháu (trực hệ) không biết mấy đời của danh tướng thời Tống Dương Nghiệp (Dương Gia Tướng) :D
Là con cháu hơi xa của tướng Dương Đình Nghệ (là người khởi binh đánh đuổi quân Nam Hán giải phóng thành Đại La, giành quyền tự chủ cho đất nước Việt được 6 năm). :6_002:
Tui lại có quan hệ họ hàng rắc rối gì đó với Dương Quảng Hàm - Nhà nghiên cứu Văn học. :23_002:
Và không biết có mối liên hệ nào với nhà sử học Dương Trung Quốc không nữa :3_002:
Nguyên quán: Gio Linh, Quảng Trị (Hình như ở đây có nhiều người gốc Hoa lắm thì phải)
Trú quán: Đồng Nai
Tạm trú : Tp. Hồ Chí Minh
Quan điểm: Yêu chuộng hòa bình (luôn luôn là vậy).
Câu nói yêu thích: Đừng làm điều gì cho người mà không muốn người làm cho mình. :unhappy-028:
Rất hân hạnh được làm quen :surprised-028:
soleil_pacific
25-06-2009, 07:13 PM
Trời ơi, bác sao hay bắt bẻ vậy, có mỗi chữ THÍCH thôi mà! Kinh quá! Lại xin lỗi...
Còn đối với những người PRO thì những thông tin ấy là đáng giá và vô cùng qtrong rồi!xanhmat
Mình ko thích spam đâu nghe, bạn đang spam và bắt mình spam theo đấy!:smile007:
PS @All for Peace (http://hoangsa.org/forum/member.php?u=10134): Có phải là thấy ng sang bắt quàng làm họ ko nhỉ:))?
All for Peace
25-06-2009, 07:22 PM
@soleil_pacific (http://hoangsa.org/forum/member.php?u=10309):
Kệ, cứ " bắt" đại thôi biết đâu "trúng" thì sao :D
LEGEND_CON
25-06-2009, 07:39 PM
Xin chào cả nhà
Xin tự giới thiệu:
Name: Lê Trần Anh Tuấn
Tuổi:mới có:26 tuổi:D
Giớii tính:Nam
Nghề nghiệp:Hiện đang làm việc tại 1 công ty của Nhật ở Khánh Hòa
Gia Đình:Nhà có 4 người tính cả mình nữa làm 4
Nghe mẹ em nói là em hình như có họ hàng với 1 vị tướng quân trong khởi nghĩa Trương Định thì phải??
Là Cháu ở cùng nhà với Bác Anh hay mọi người trong diễn đàn còn gọi với cái tên khác là Dần:D
Quê quán:Hà Nội
Nguyên quán:Thanh Hóa
Tạm trú tại: Đại Lãnh(chung nhà với bác Anh)_hiện đã :26:ở nhà vì bác Anh đã đi công tác
Sở thích:ăn,chơi,ngủ,đạp xe,ngắm các cô làm trong nhiệm sở:D
Câu nói mà mình thích nhất:
Việt Nam trong trái tim tôi!:heart:
Fidel Castrol
Tham gia diễn đàn học thuật HS.O qua lời giới thiệu của bác Anh
Rất hân hạnh dc làm quen với tất cả các thành viên hiện đang có mặt trong diễn đàn HS.O:guitar::vn::guitar:
VietNam09
25-06-2009, 10:12 PM
Name : Nguyễn Việt Khôi Nguyên
Tuổi : ko nên nói ra...nói ra làm sao đi kưa mấy chị em trong đây đc :))
Nơi ở : Sài Gòn thân yêu
Nơi Sinh : sinh đâu thì ở đó :D
Xuất Thân (xin đc kể thật 100%)
xin đc kể từ họ nội
*bà cụ kị của mình là Phi của vua Gia Long
*có vài ông là quan thời Tây.sống cứ như Tây.bây h cũng chôn ở bên Tây.con cháu mấy ổng cũng Tây nốt.ko bít gì đến thằng anh ở VN :))
*ông năm của mình là thủ trưởng của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt
*ông nội mình có huy chương kháng chiến hạng 2.là công nhân xưởng đóng tàu ba son.khỏi nói thì chắc mấy bác cũng biết chỗ này có vai trò thế nào trong vai trò công nhân ở nước ta
*ba mình.Thượng sỹ quân lực VNCH.là tù binh chiến trường Buôn Mê Thuộc 1975
*thế hệ mình gồm có cả các anh em họ : chưa có thành tích gì đáng kể trừ 1 anh đảng viên và 1 anh trong hội đồng nhân dân phường
Họ Ngoại
*cụ cố mình : là địa chủ phong kiến :">
*bà ngoại mình : là y tá cho doanh trại quân lực VNCH tại Long An :">
*Dượng mình : là thiếu tá quân lực VNCH :">
*các cậu : toàn lính VNCH cả :D
*1 bác cùng chi(mấy ông ngày xưa nhiều vợ gớm) nhưng sống ngoài bắc(do ông mình di dân 1954) là đại tá quân đội nhân dân Việt Nam.là người chỉ huy đội pháo kích bắn vào doanh trại bố mình 1975 :|.mãi sau này 2 ông mới biết :|
Tóm lại,dòng dõi danh giá nhưng ko có gì trong tay :))
quan điểm : khách quan là ưu tiên hàng đầu
love V forever
25-06-2009, 11:03 PM
ax
mình bảo "pót linh tinh" là có sử dụng ngôn ngữ chat hả
thôi dc- thick thì chiều
sau đây là bản khai lý lịch của em
Chắc hẳn Ai trên diễn đàn này cũng biết và cũng đã từng nghe danh love V forever tên cũ là £Ö√€ ¥ ƒÖ¶τ€√€ (http://hoangsa.org/forum/member.php?u=12433)---1 thành viên bí ẩn của 4rum HSO---là người khởi xướng các cuộc thi đầy tai tiếng---là 1 người thick xem người khác cãi nhau,nhưng lại ko muốn cãi nhau---ra nhập diễn đàn cách đây chưa đến 2 tuần nhưng nhanh chóng nổi danh và trở thành thành viên quen thuộc của 4rum HSO nhờ tài spam và nguỵ biện...:))
Full name : Phan minh Hoàng
Njck yahú: doiemve_emhokve_anhyeuconkhac @ yahú.com xanhmat
Age: xem mấy bài trên forum của em là biết :))
Nơi ở : là 1 nơi sơn thuỷ hữu thù :)) ,nơi này đã trải qua bao biến cố của ls,đó chính là 1 huyện miền tây của nơi địa đầu tổ quốc---huyện Hoàng Su Phì-Hà giang :11:
Ngề nghiệp: hiện dag vô công rồi nghề vì vẫn là học sinh of trường chuyên Lê Hồng Phong của tỉnh nhà.:23:
Quan điển sống :tập trung học tập,rèn luyện cưa gái,bổ trợ thể thao---nói chung tất cả vì một tương lai sáng lạn. :))
Sơ thích:bóng chuyền,cờ vua,gunny,au,đế chế,chat chit,dụ dỗ người khác,và tất nhiên HSO là số 1. :23:
Câu nói ưa thích: Ô mày ơi,nhìn kìa,em kia ngon wa'.:P-Ờ ngon thỳ mày ăn đê. :))
------------------------------------------Em xin hết------------------------------------------
VietNam09
25-06-2009, 11:16 PM
Name: Nguyễn Duy Anh
Tuổi: em còn bé lắm...hix, nhưng đủ tuổi uống rượu rồi, các bác mời rượu thoải mái...
Nơi ở: châu Úc xa xôi...(luôn hướng về quê hương máu mủ Việt nam)
Nơi sinh: miền Nam ruột thịt...
Xuất thân:
Họ nội:
Ông cố hình như có làm gì đó trong chính quyền tây, bà cố không rõ...
Ông nội là sĩ quan quân lực VNCH, bị đi cải tạo 1 2 năm gì đó...
Ba là chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam, trong thời gian chiến tranh biên giới Tây nam.
Ông dượng: làm đại tá không lực VNCH... đã di tản ngày 30.4(chưa biết mặt, chỉ nghe kể)
Một ông bác: làm lính biệt động VNCH tại chiến trường Quảng trị đỏ lửa năm 1972
Ngoại:
Ông cố, bà cố: chưa bao giờ nghe kể(bất hạnh quá)
Ông ngoại: sĩ quan quân lực VNCH.
Họ hàng rải rác bên ngoại: hầu hết theo VNCH, 1 số cũng khá đông theo quân giải phóng, có 1 ông anh của ông ngoại( ko rõ tên, để hỏi lại) là anh rể của bác thủ tướng Phan Văn Khải...
1 ông cậu:bí thư xã ở Hóc Môn, vào đảng khá sớm...
Dòng dõi không đặc biệt nhưng lại bị chia cắt bởi 2 phe trong chiến tranh khá nhiều...
Quan điểm: ai bảo vệ được quyền lợi của nhân dân Việt Nam và đặt dân lên hàng đầu, có khả năng giúp đỡ nền kinh tế Việt Nam và chống lại Trung Hoa xâm lược là tôi theo người đó đến sát đất...
há há...sơ lược bác cũng giống em quá...đều là người đứng giữa 2 phe. :D
mà bác ghê nhỉ..gia đình sỹ quan hẳn hòi.....nghi quá...quốc gia nghĩa tử hả bác :D
anh2409
25-06-2009, 11:27 PM
ko bác, hồi đó cũng bị bắt đi lính rồi từ từ thăng tiến dần, còn có vài người trong họ cũng lấy nghề lính làm nghiệp... Phần lớn họ cũng biết rõ nội tình của VNCH xưa bác ah, và 1 số người theo cộng sản khi gặp lại anh em cũng ôn lại kỉ niệm chiến tranh, không khí sum họp gia đình cũng vui lắm bác^^
dinhchung8x
25-06-2009, 11:27 PM
Nói thế này thì chúng ta không nên chửi bới , đả kích nhau vì như vậy có nghĩa là chúng ta đã vô tình đẩy anh , em , bà , con .... của chính chúng ta chửi vào mặt nhau
anh2409
25-06-2009, 11:35 PM
tôi chưa bao giời chửi bới đả kích cá nhân 1 ai trong diễn đàn. Cái tôi làm là viết lại cảm nghĩ của mình về sự thật của xã hội và góp phần làm phát triển đất nước Việt Nam bằng sự thật, như bao thành viên tâm huyết khác của diễn đàn
VietNam09
25-06-2009, 11:35 PM
ko bác, hồi đó cũng bị bắt đi lính rồi từ từ thăng tiến dần, còn có vài người trong họ cũng lấy nghề lính làm nghiệp... Phần lớn họ cũng biết rõ nội tình của VNCH xưa bác ah, và 1 số người theo cộng sản khi gặp lại anh em cũng ôn lại kỉ niệm chiến tranh, không khí sum họp gia đình cũng vui lắm bác^^
bên đây cũng vậy
ông bác bên ngoại với ba mình cũng thân tình lắm
dù rằng 1975 chính ông bác là ng chỉ huy đại đội pháo kích dội pháo vào doanh trại của ba mình.nhưng đúng là những người lính thật sự.họ ko hề mang theo sự thù hận nào cả.
@dinhchung8x : đúng vậy....ko nên thoái mọa hay bôi nhọ lẫn nhau.rất nhiều gia đình giống như gia đình mình và anh2409 vậy...là anh em nhau cả nhưng lại thuộc 2 bờ chiến tuyến.bản thân mình khi nói ra những quan điểm mà nhìu bạn chướng mắt thì đó cũng vì 1 Việt Nam giàu đẹp trên sự phát triển của chính ng Việt Nam và chính phủ Việt Nam.20 năm nay.chính phủ và đảng làm đc rất nhiều.mình tin là sau này sẽ làm đc nhiều hơn...và sẽ nhiều hơn khi lắng nghe nhândân kỹ hơn.
anh2409
25-06-2009, 11:40 PM
tôi đồng ý với ý kiến của 2 bạn dinhchung8x và Vietnam09, với những người trong gia đình tôi, họ nói không bao giờ muốn bắn vào người đồng bào ở bên kia chiến tuyến. Nhưng họ buộc phải cầm súng vì những lí do chính trị thời đó, ngày nay chúng ta cũng nên xóa bỏ thù hận, nhìn vào sự thật, dù nó có đau đớn đến đâu thì nước ta cũng nên chấp nhận và phát triển đi lên...
duongdiesel
25-06-2009, 11:46 PM
Tôi họ Lưu, nếu như suy luận của bạn thì chắc tổ tiên tôi là anh em với lưu bang, cụ tổ của người hán các bạn. Có lẽ ngày sưa cụ tổ tôi ngày nào cũng bắt nạt Lưu Bang, đá đít bạt tai suốt ngày, đoán thế. Nhưng tôi không biết người Hán có ai họ Lưu hay không, vấn đề ngôn ngữ phức tạp lắm nha, không dám bình luận nhiều. Bạn bảo Việt Nam không có họ Tô, thế TQ có họ Tô hay không, sao tôi thấy họ Nguyễn họ Phạm ở Việt Nam mà trong truyện kiếm hiệp Kim dung cũng có họ Nguyễn họ Phạm là sao. Người hán có ai gọi Hú Jin Tao là họ Hồ hay không, bạn có biết người Việt Nam gọi một cầu thủ châu Phi tên là Lê Phu hay không...
Giới thiệu thêm nữa nhé, hơi cực đoan, cái tôi ghét nhất đấy là người hán. Cứ cãi nhau thoải mái đi, cho dù cái topic này không có không khí đấy nhưng tôi thích gây ra đấy. Không có người tốt hay người xấu, cứ người hán là tôi ghét, làm gì được nhau nào.
TranPhuong
25-06-2009, 11:49 PM
Lí lịch trích chéo
Họ và tên : Tô ứng Quốc (cái tên đầy ý nghĩa:3::3:)
Bạn Quốc này có họ họ hàng với cụ Tô Huy Rứa không khohieu
phải cân thận :D
truongsahoangsathanyeu
25-06-2009, 11:58 PM
Giới thiệu thêm nữa nhé, hơi cực đoan, cái tôi ghét nhất đấy là người hán. Cứ cãi nhau thoải mái đi, cho dù cái topic này không có không khí đấy nhưng tôi thích gây ra đấy. Không có người tốt hay người xấu, cứ người hán là tôi ghét, làm gì được nhau nào.
Hic bác cùn quá, nhưng em tôn trọng cái cùn đó của bác. Khổ nỗi nhiều dòng họ tưởng Việt 100% hóa ra ông tổ lại di cư từ Trung Quốc. Mà bác có biết dòng họ Trần có nguồn gốc từ đâu không?
"Tổ tiên của dòng dõi nhà Trần có nguồn gốc dân tộc Mân ở quận Tần Châu, tỉnh Phúc Kiến (http://hoangsa.org/wiki/Ph%C3%BAc_Ki%E1%BA%BFn), Trung Hoa (http://hoangsa.org/wiki/Trung_Hoa). Ông Trần Quốc Kinh từ Phúc Kiến sang Việt Nam (http://hoangsa.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam) vào khoảng năm 1110, thời vua Lý Nhân Tông (http://hoangsa.org/wiki/L%C3%BD_Nh%C3%A2n_T%C3%B4ng) (1072-1127), lúc đầu cư trú tại xã An Sinh, huyện Đông Triều (http://hoangsa.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Tri%E1%BB%81u), tỉnh Quảng Ninh (http://hoangsa.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Ninh) ngày nay; sống bằng nghề chài lưới trên sông nước, trên đường làm ăn chuyển dần vào hương Tức Mạc, huyện Thiên Trường, nay là xã Lộc Vượng thuộc ngoại thành Nam Định (http://hoangsa.org/wiki/Nam_%C4%90%E1%BB%8Bnh). Trần Quốc Kinh lấy vợ ở Tức Mạc, sinh ra Trần Hấp. Trần Hấp sinh ra Trần Lý và Trần Hoằng Nghi. Trần Lý sinh ra Trần Tự Khánh (http://hoangsa.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_T%E1%BB%B1_Kh%C3%A1nh) và Trần Thừa (http://hoangsa.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Th%E1%BB%ABa) - sau được tôn là Trần Thái Tổ. Trần Hoằng Nghi sinh được ba người con trai: Trần An Quốc, Trần An Bang và Trần Thủ Độ". Trích nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Tr%E1%BA%A7n hoặc tham khảo ở đây nhá: http://my.opera.com/labatluong11026668/blog/show.dml/3189080
Nhưng xét cho cùng thì dòng họ Trần này là người Mân Việt không phải là người Hán nhỉ!
Mà các bác cứ tìm gốc gác từ tận đẩu đâu đâu rồi quy cho là người Hán là không được. Điều quan trọng là gì họ có nền văn hóa Việt và yêu thương đùm bọc cùng với dân tộc Việt hiện đại ngày nay. Còn sự biến đổi sắc tộc là vấn đề phức tạp lắm:icecream:
VietDragon
26-06-2009, 12:46 AM
Sau đây là lý lịch của em::19:
Tên : Bùi Trung Ân
Tuổi: năm nay vừa hơn cái tuổi bẻ gãy sừng trâu được 3.
Nơi Sinh: Bến Tre xứ dừa, có anh em nào vào quê em chơi thì alo, em cho ăn trái cây trừ cơm luôn.
Nguyên quán: đó giờ ở một chỗ chưa chuyển đi đâu.
Sở thích: Thịt cho mắm tôm rau sống và rựu đế.:23_002:
Nghề Nghiệp: Sinh Viên Cao Đẳng VATC ( Vietnamese American training college )
Gia đình
Bên ngoai:
Ông cố ngoại em là sỹ quan của Pháp, bà cố thì no biết... ( ổng hình như là người Hoa chạy nạn,ở Quảng Đông, ổng họ Tôn, có họ hàng gì gì đó với Tôn Dật Tiên ( Tôn Trung Sơn, lãnh đạo cách mạng Tân Hợi, cái này chắc các bác biết rồi ). Ko biết mấy ông quan hộ tịch ở Việt Nam nghe sao mà sửa họ ổng lại thành họ Huỳnh luôn, cái này cũng ko hiểu.
Ông ngoại em là địa chủ + tiểu tư sản.
Nhà nói chung là tiểu thương và tư sản cả.
Bên nội
Ông cố bà cố thì chả biết
Ông nội là Việt Minh thời chống Pháp.
Bác hai là Đại tá quân lực VNCH
Bác ba lại là lính giải phóng. ( Cái này trái ngoe, may mà hai ổng hổng có chạm trán nhau, có chắc bà nội em chết mất ).
Anh chị em trong nhà còn lại đều là nông dân cả, ba em cũng thế.
Gia đình cũng bình thường, ko có gì đặc biệt.
Quan điểm : chủ nghĩa dân tộc ( có hơi cực đoan ), cái gì ích nước lợi dân thì tung hô, ủng hộ, đấu tranh cái sai trái, nguy hại quốc gia, cực ghét tham nhũng. Mong muốn làm sao cho dân tộc hùng cường, vững mạnh là dân tộc đứng đầu trên thế giới.
Sơ yếu lý lịch của em là vậy.
pepsicola
26-06-2009, 12:59 AM
Chết. mình là phản động, nhưng cứ khai vậy, ai biết đâu đấy....
Đỗ Thành Long.
Tuổi>> trang cá nhân
Quê Hương>>> cố đô đầu tiên( Ninh Bình)
Nghề Nghiệp>> Thực phẩm>> chế biến đồ uống
Là cựu SV của HAU.
Sở thích: bóng, bia, chính trị,
Vào HSO khi mình tìm thông tin về biên giới 79 qua google.
Thành phần giai cấp
ông ngoại>>> địa chủ nhưng theo CM, bị pháp bắn pháo mất khi đang ôm tài liệu cho việt minh( sau này vẫn bị tịch thu sạch sẽ khi đấu tố ruộng đất)
Ông nội>>> đi lính cho pháp ở châu phi, giải ngũ mua nhiều ruộng đất nên khi mất( 1941) con cháu vẫn bị coi là địa chủ.
Cha>> bộ đội >> trúng đạn ở Huế năm 68<>>> thương binh
Mẹ>>> cán bộ về hưu.
Nói chung gia đình trong sạch 1 đời, đến đời mình không biết có trong không.
Luôn tôn trọng sự thật và thực tế, rất ghét sự giả tạo và mơ tưởng hoang đường
iamfo_qt
26-06-2009, 11:24 AM
qto nói em vào ủng hộ thì em ủng hộ luôn
tên Nguyễn Hữu Nhật Tuấn
tuổi : đã có giấy nghĩa vụ quân sự :D
nguyên quán : Vĩnh Kim, Vĩnh Linh Quảng Trị (là xã đầu tiên được bác Hồ tặng máy cày)
trú quán : Đông Hà Quảng Trị
sợ thích : cãi nhau với thằng qto và 1 số nhox khác, ngắm gái
vào HSO khi tìm thông tin về hải chiến Hoàng Sa 1974
thành phần gia đình: có truyền thống cách mạng nòi
ngoại:
ông ngoại tham gia kháng chiến từ chiến dịch Hoà Bình cho thới chiến tranh Biên giới
nội:
ông nội là đội trưởng du kích xã trong chiến tranh miền Nam
bà nội cũng tham gia đội du kích vận chuyển vũ khí ra đảo Cồn Cỏ có lần suýt chết
ba : từng đi lính tình nguyện sang Lào
các bác trong nhà đều đi lính tình nguyện trong chiến tranh Tây Nam
riêng bản thân fo : tuyệt đối trung thành với chế độ xã hội chủ nghĩa, vẫn biết có nhiều chính sách sai lầm nhưng luôn mong sẽ được thay đổi trong tương lai và sẵn sàng đi lính đầu tiến khi có tổng động viên
tính tình : yêu hoà bình nhưng hơi cực đoan,thích tham gia hoạt động xã hội và thừa vitamin G
sở trường : dễ làm bạn, kết thân với tất cả mọi người
sợ đoản : luôn vô duyên với mấy con nhox mình thích
câu nói yêu thích
mình đi con đuờng nào không quan trọng nhưng quan trọng là mình đã tự chon con đường đó
:2::2::2:hì!:19:
trước hết em cảm ơn các bác đã tham gia nồng nhiệt, tiếp đến, em xin chân thành cảm ơn bác duong mặc dù đã nhấn cảm ơn. nói về họ mạc các nơi thì các bác biết, em nói họ Tô em chỉ có dân Hoa là cấm có sai.:3:
còn bác bảo trong truyện Kim Dung có họ của VIệt Nam(??) thì em cũng xin nói, không chỉ có người Hoa mới được sang định cư ở Việt, mà người Việt cũng có thể sang định cư ở Trung Quốc mà!!:24:
lại nói tiếp, truyện VIệt cung đâu hiếm nói đến người Hoa, ví dụ là Nguyễn Nhật Ánh (thằng fo biết nè). chẳng lẽ vào truyện của ta thì Tàu cũng thành ta tuốt??. :20::2:.
còn xu hướng phân biệt người Hoa của ai đó thì em cho là không nên, như vậy là đi ngược chính sách Đại đoàn kết dân tộc. Thôi chính trị chấm dứt ở đây(!)
Phiền ADMIN xóa các bài viết chính trị trong chủ đề này. chân thành cảm ơn.
em cũng xin cảm ơn nếu bác duongquynh đọc và suy ngẫm câu chuyện cổ tích mà em kể ở đầu chủ đề. Không tự nhiên mà em lại kể câu chuyện đó ở đầu, xin chân thành cám ơn.
iamfo_qt
26-06-2009, 04:39 PM
em thấy các bác ép qto hơi nhiều nghe
coi chừng em thịt đó
các bác phải hiểu 1 điều người Hoa ở Việt Nam là người VN chứ không phải người Trung Quóc
thế nhé
xin nhắc lại là ĐẠI ĐOÀN KẾT nha
lai nói tới spam, bác solei_pacific cho em hỏi khí không phải chứ bác đang trú ở cố đô, lại học ở BKDN (Bách Khoa Đà Nẵng??), vậy thì hằng sáng bác phải dậy từ 4h-5h, để bắt xe đò đi từ cố đô vào Đà Nẵng học ??:lele:
cám ơn TranPhuong vì đã cảnh báo mọi người trong chủ đề, nhưng em vẫn tự hào vì mình chưa mang đầy chiến tích như bác. hihih:B68:
Cảm ơn bác love V forever đã tham gia lại chủ đề với thái độ hòa đồng hơn với anh em!!:11:. Xin chân thành cảm ơn..
Nhưng mà hình như HSO ta ít người "dũng cảm" quá nhỉ??:24::24:
Mọi người ơi tham gia giao lưu anh em gần gũi đi!!!!!!:21::21::21:
love V forever
27-06-2009, 03:11 PM
chú nói thế lào
anh núc nào chẳng hoà đồng
hé hé :))
hihi!!
vậy mà anh cứ làm em tưởng chị nào. anh trai màu mè kinh quá!! hihih
love V forever
27-06-2009, 03:27 PM
thế ku chưa đọc lý lịch anh òy :))
:banghead:Đương nhiên là em đã đọc lí lịch của bác, nhưng mà em vẫn thấy bác màu mè quá, nhưng mà nhìn vào cung bắt mắt :21:, em hơi dót phối màu, bác bày cho em đi.
A! Cô kia đang ăn mì ..mì kon tum (con tôm). hhii:19:
soleil_pacific
27-06-2009, 03:32 PM
Trước hết xin cám ơn bạn qto rất nhiều vì bạn rất yêu tiếng Việt và mong muốn "giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt" rất đúng đắn! (qua đây nhắc luôn cho 1 số người trong dđ mình). Bố bạn là người Hoa và mẹ bạn là người Việt nhưng bạn không từ bỏ dòng máu Việt trong tim (như 1 số người...), điều đó thật đáng quý!
Chúc cho bạn và những người như bạn sẽ hàn gắn được những vết thương đã, đang và sẽ có của 2 dân tộc!
Ps: Hìhhii, nhầm tí tẹo,:D đúng là tớ đang học ở BKĐN và tớ ở trọ ở ĐN!
hihi!! cám ơn bác vì đã quá khen, đó chẳng qua cũng chỉ là một việc đáng làm thôi mà.
ÔI TỔ QUỐC THIÊNG LIÊNG ĐẤT MẸ!!
kelangthang
27-06-2009, 03:49 PM
Hehe, vô tư thôi!
Name: Nguyễn Vũ Nhật Quang
Nick: Soleil_pacific - nghĩa là Mặt trời Thái Bình Dương
Age: 22
Quê quán: "khoai khoai toàn khoai"
Trú quán: cố đô
Học tập tại: BKĐN
Quan điểm: mọi quan điểm của người tốt
Câu nói yêu thích: mọi câu nói có ý nghĩa và thực tế, có thể áp dụng cho mình
Sở thik: thở, ăn, ngủ, uống, bóng đá, đá bóng, truyện tranh, tìm hiểu Kinh tế - Chính trị,...
Câu nói yêu thik bây giờ: "Hic, bác làm lộ hết bí mật của em rồi!":unhappy-028:
ơ! BKDN à?thế đồng môn rồi nhé. pacific học khoa gì?năm mấy rồi vậy?
kelangthang
27-06-2009, 03:52 PM
qto à,bạn yêu nước Việt thì bạn phải yêu cả HS-TS không thể bạn lại giữ thái độ im lặng khi một kẻ xâm lược trắng trợn,đến cướp lãnh thổ của đất nước bạn được, chiến tranh không ai muốn nhưng mà lãnh thổ của nước nào thuộc về nước đó, kẻ ngoại bang xâm lược thì không thể dung hòa được
love V forever
27-06-2009, 03:56 PM
:banghead:Đương nhiên là em đã đọc lí lịch của bác, nhưng mà em vẫn thấy bác màu mè quá, nhưng mà nhìn vào cung bắt mắt :21:, em hơi dót phối màu, bác bày cho em đi.
A! Cô kia đang ăn mì ..mì kon tum (con tôm). hhii:19:
okje
đáp ứng yêu cầu của chú---anh pót luôn 1 bài hướng dẫn cặn kẽ về cách phối màu,1 bài rất quan trọng cho dân design graphic
Màu sắc ngoài cái đẹp trời cho còn có một chiều sâu kín đáo, chính cái điều kỳ diệu ấy làm rung động lòng người. Tất nhiên không phải lúc nào màu sắc cũng đẹp, không phải lúc nào màu sắc cũng hài hoà.:scratch:
Màu sắc luôn tác động đến cuộc sống của chúng ta.:lol-052:
Màu sắc là hiện tượng vật lý mà mắt chúng ta thấy được.:lol-052:
Màu sắc có ngôn ngữ riêng của nó mà chúng ta phải tự cảm nhận.:lol-052:
Màu sắc có sức mạnh làm tâm hồn chúng ta rung động.:lol-052:
Người ta có thể dùng nghệ thuật phối màu để nói lên ý tưởng của mình mà không cần đến lời nói hay câu văn.:lol-052:
Màu sắc ngoài cái đẹp trời cho còn có một chiều sâu kín đáo, chính cái điều kỳ diệu ấy làm rung động lòng người. Tất nhiên không phải lúc nào màu sắc cũng đẹp, không phải lúc nào màu sắc cũng hài hoà.:scratch:
Vì vậy nghệ thuật phối màu sẽ bù đắp những khuyết điểm đó.:20:
Tóm tắt những khái niệm:lol-052:
Màu dương tính::22:
Màu được tạo ra từ một nguồn sáng. Ví dụ: khi những màu cơ bản: Đỏ; Xanh lá cây và Xanh da trời phối hợp với nhau sẽ tạo ra màu trắng.
Màu âm tính::20:
Là màu được xác định bởi sự hấp thu ánh sáng. Ví dụ: khi màu Xanh lục, Đỏ cánh sen và Vàng được phối hợp chúng sẽ tạo ra màu nâu đen.
Nếu bạn phối những màu dương tính cơ bản bạn sẽ được những màu âm tính cơ bản và ngược lại.
Hiểu được mối quan hệ đối nghịch này trong màu sắc rất cần thiết khi phải xác định và chỉnh sửa những trục trặc về màu sắc.
Ví dụ: Nếu một hình ảnh quá xanh, bạn có 2 cách để tiếp cận vấn đề: Hoặc tăng thêm màu vàng vốn là màu đối nghịch với xanh da trời nhằm làm trung hoà màu xanh da trời. Hoặc giảm bớt màu xanh da trời trong hình ảnh. Cả 2 cách đều đi đến cùng một kết quả là giảm bớt được màu xanh.
Vòng tròn màu căn bản (the color wheel):lol-052:
Vòng tròn màu căn bản có 12 cung chia đều theo hình nan quạt trên diện tích hình tròn, mỗi cung có 8 cấp độ màu đi dần vào tâm vòng tròn từ đậm đến nhạt. 12 cung x 8 cấp độ sẽ tạo ra 106 màu căn bản và được đánh số từ 1 đến 106 đó cũng là kí hiệu khi ta chọn màu . Ví dụ: Số 1 là màu đỏ sậm nhất (C:0 – M:100 – Y:100 – K:45) số 36 là màu vàng tươi (C:0 – M:0 – Y:100 – K:0) số 84 (C:80 – M:100 – Y:0 – K:0) là màu tím rượu nếp than (híc nghe mà…thèm) số 68 (C:100 – M:60 – Y:0 – K:0) là màu xanh nước biển…
http://www.lantabrand.com/images/0_news/150807%20vongtron.jpg
Vòng tròn màu căn bản được tạo ra từ 3 màu: Đỏ - Vàng - Lục lam. Từ ba màu này, màu sắc được pha lẫn hai màu với nhau ( ví dụ: Đỏ + Vàng = Da cam) rồi ba màu trộn lại với nhau, cứ thế ta sẽ có hơn 3.400 màu thông dụng nhất trong thiết kế đồ hoạ và nếu cứ pha , pha và pha trộn mãi bạn sẽ có hàng ty tỷ sắc màu cho…riêng bạn.
Cách dùng màu::24:
• Cấp thứ nhất (Primary)
Dùng 3 màu: Đỏ - Vàng - Lục lam để phối ra các sắc độ màu khác nhau.
• Cấp thứ hai (Secondary)
Nếu lấy màu đỏ chồng lên màu vàng sẽ được màu da cam, lấy màu đỏ chồng lên lục lam sẽ có màu tím, lấy màu vàng chồng lên màu lục lam sẽ được màu xanh lá cây…
Cách lấy 2 màu chồng lên nhau để tạo ra màu khác như trên được gọi là màu chồng đơn.
• Cấp thứ ba (Tertiary)
Từ 3 màu căn bản: Đỏ - Vàng - Lục lam chúng ta đã phối ra màu da cam – xanh lá – tím. Nếu chồng các màu ở cấp Primary và Secondary, ta sẽ được các màu ở cấp Tertiary là: Đỏ cam – Vàng cam – Vàng xanh – Xanh lơ – Xanh tím và Đỏ tím.
Không có “cái gọi là” màu đen, màu xám hay màu trắng vì màu trắng chỉ là sắc độ giảm tối đa của một trong 12 màu trên vòng tròn màu, màu xám và đen chính là sắc độ tăng tối đa của những màu trên (quá xá là đúng)
Trình tự phối màu:
• Bước 1: Xác định rõ hiệu ứng màu sắc bạn muốn đạt được.(Hiệu ứng màu sẽ nói ở các phần sau của bài này)
• Bước 2: Chọn 1 màu chính đặc trưng cho chủ đề muốn thể hiện.
• Bước 3: Chọn 1 màu hỗ trợ cho màu chính. Để có thể tìm được màu hỗ trợ một cách nhanh chóng, bạn dùng 2 màu đối diện nhau trong vòng tròn màu căn bản.
Ví dụ: Màu đỏ được chọn là màu chính thì màu hỗ trợ cho nó là màu xanh lá cây. Tương tự như vậy ta có các cặp màu chính và màu hỗ trợ như sau:
Màu Gạch cua – Xanh ve chai.
Da cam – Xanh dương.
Nghệ - Chàm.
Vàng – Tím.
Vàng xanh - Đỏ tím…
Màu chính và màu hỗ trợ có tính năng làm tăng nét rực rỡ, linh động và giúp nhau nổi bật lên.
Ví dụ: Nếu ta đặt cánh hoa vàng trên phông nền tím, hoa vàng sẽ rực rỡ hơn nhờ màu tím làm nền đệm. Nhưng nếu cũng với cách thức ấy, dùng nền màu trắng hay xanh lá thì cánh hoa vàng không nổi bật được.
Nếu đặt mảng màu đỏ tươi cạnh màu xanh lá cây thì cũng có hiệu ứng tương tự.
• Bước 4: Từ màu chính và màu phối hợp chọn ra màu thứ ba hài hoà với 2 màu trước.
07 SẮC CẦU VỒNGngacnhien:19:http://www.lantabrand.com/images/0_news/150807%20hoa.jpg
Sắc độ hay tính chất của màu sắc gợi lên ít nhiều xúc động cho người xem. Người ta dùng nhiều từ khác nhau để mô tả đặc tính của màu sắc đơn và so sánh khi chúng phối hợp với nhau.
Tuy nhiên độ sáng và tối lại là điều cơ bản của việc tạo ra sắc độ. Nếu không có ánh sáng thì sẽ chẳng có màu sắc. Tất nhiên, ở trong bóng tối tất cả chỉ là màu đen. Ánh sáng mặt trời là chùm tia sáng có bước sóng khác nhau. Nếu ánh sáng mặt trời chiếu qua lăng kính thì sẽ tạo ra một dải màu. Trong thiên nhiên điều này được thể hiện qua cầu vồng 7 sắc.
Khi ánh sáng chiếu qua 1 vật, bề mặt của nó sẽ nhận bức xạ của bước sóng ánh sáng này và phản chiếu lại bức xạ của ánh sáng khác. Nếu mức hấp thụ bức xạ của các bước sóng đều nhau và mỗi thứ một chút thì chúng ta sẽ thấy vật ấy màu trắng. Ngược lại, nếu nó hấp thu toàn bộ bức xạ thì chúng ta sẽ thấy vật ấy màu đen.
Vậy màu sắc thấy được trên một sự vật là sự tổng hợp bức xạ ánh sáng mà bề mặt của nó phản chiếu.
Cùng một vật thể, nếu chụp hình ở dưới ánh sáng tự nhiên sẽ có sắc màu khác khi chụp dưới ánh sáng nhân tạo. Cũng vậy, khi soi một tờ in màu dưới ánh sáng tự nhiên thì màu sắc của hình ảnh sẽ khác khi soi tờ in dưới ánh sáng nhân tạo.
Màu sắc được phân thành 8 loại:ngacnhien
- Màu nóng (Hot)
- Màu lạnh (Cold)
- Màu ấm (Warm)
- Màu mát (Cool)
- Màu sáng (Light)
- Màu sậm (dark)
- Màu nhạt (Pale)
- Màu tươi (Bright)
Như đã nói ở phần đầu do không có hình minh hoạ giống như trong sách, nên các hình ảnh TNDH minh hoạ dưới đây có thể sẽ không phản ánh chính xác nội dung của từng màu. Một số màu chưa tìm được hình, mong các bạn xem nội dung và tìm kiếm giúp.
Màu nóng:Màu nóng là màu đỏ bão hoà trên vòng tròn màu, đó là màu đỏ cờ được pha bởi màu magenta và yellow.:19:
Màu nóng tự nó phản chiếu và lôi cuốn sự chú ý. Vì vậy màu đỏ thường dùng trong thiết kế khi muốn gây sự chú ý.
Màu nóng có ảnh hưởng mạnh mẽ, làm tác động đến không gian chung quanh nó.:5:http://www.lantabrand.com/images/0_news/150807%20mausac.jpg
Màu lạnh:Màu lạnh là mầu thuần xanh biển. Nó toả sáng và tươi sáng hẳn lên.
Màu lạnh làm chúng ta thấy mát như đang gần một tảng đá hay trên tuyết.
Màu lạnh làm người xem có cảm giác mát mẻ, nhẹ nhàng.
Màu lạnh có tính đối lập với màu nóng.
Khi chuyển dần từ màu nóng sang màu lạnh, chúng ta có cảm giác như đang đứng bên lò lửa được chuyển sang cạnh một tảng băng, thật dễ chịu (?!)
Màu ấm:Trong màu ấm luôn có sự hiện diện của màu đỏ.dienmat
Màu ấm được tạo ra do sự phối hợp giữa màu đỏ và màu vàng.
Tùy theo mức độ pha giữa màu đỏ và màu vàng mà chúng ta có những dạng màu ấm khác
nhau.
Ví dụ: màu đỏ cam; màu cam; màu vàng cam …Màu ấm như thân thiện, đón chào người xem. Nhìn màu ấm giống như chúng ta đang ngắm cảnh đẹp của mặt trời bình minh hoặc hoàng hôn.:heart:
Màu mát:Màu mát được tạo ra trên nền màu xanh.:23_002:
Nó không giống như màu lạnh bởi vì được phối với màu vàng.
Một số dạng màu mát như : vàng xanh; xanh lá cây; lục lam…
Dạng màu xanh ngọc và xanh lá cây luôn có trong tự nhiên.
Màu mát làm chúng ta thấy nhẹ nhàng như đang trong mùa đâm chồi nẩy lộc của mùa xuân.
Màu mát luôn nhẹ nhàng, tươi mát và sâu lắng.
Màu mát giống như một thác nước làm dịu mắt người xem.:rain:
Màu sáng:Màu sáng là màu của thủy tinh, của cây tùng lam.khohieu
Màu sáng có tính nhẹ nhàng trong sáng.
Màu sáng được tạo ra từ màu đỏ pha với lục lam đi kèm với vàng nhạt.
Tuy nhiên sắc thái màu phải trong. Khi độ trong của màu tăng thì mức độ thay đổi sắc độ màu giảm.
Màu sáng làm chúng ta thấy tâm hồn trở nên thoải mái, thư thái và buông lỏng.
Màu sáng giống như màn cửa sổ hé ra để ánh nắng ban mai lùa vào phòng.:21:
Màu sậm:Màu sậm là màu chứa màu đen trong khi phối màu.ngacnhien
Màu sậm làm khoảng không gian như thu nhỏ lại và làm vật thể như nhỏ hơn.
Màu sậm làm tăng tính nghiêm trang, đứng đắn.
Thật vậy màu sậm ẩn khuất như khung cảnh của mùa thu và mùa đông ảm đạm.
Phối hợp giữa màu sáng và màu sậm sẽ gây nên một ấn tượng sâu sắc, mạnh mẽ. Nó tiêu biểu cho sự đối lập của tự nhiên, sự tương phản nhưng cần thiết giữa ngày và đêm.xanhmat
Màu nhạt:Màu nhạt là màu tùng lam thật nhẹ.:heart:
Sắc màu nhợt nhạt, nó chứa ít nhất 65% màu trắng.
Màu nhạt tạo nên vẻ mềm mại, lãng mạn và lơ đãng.
Màu nhạt thường dùng như màu ngà, tùng lam sáng và hồng tối nhạt.
Màu nhạt tạo cho người xem một cảm giác như ngắm đám mây nhẹ trôi hoặc như nắng nhẹ ban mai hoặc êm đềm như một sáng mờ sương.
Vì màu nhạt là màu trang nhã nên thường được dùng trong trang trí nội thất.:23:
Màu tươi:Màu tươi là tổng hợp tinh khiết của màu sắc.:6_002:
Sự tươi thắm của màu sắc được tạo ra bằng cách bỏ qua thang xám và đen.
Trong màu tươi chứa các sắc màu xanh; đỏ; vàng và cam.
Màu tươi chói lọi và sặc sỡ, nó gây nên sự chú ý.
Một chiếc xe màu vàng tươi, một chùm bong bóng rực rỡ hoặc cái mũi tươi thắm của chú hề … là những sắc màu không bao giờ bị quên lãng.
Màu sắc tươi tạo ra nét phấn khởi, vui tươi luôn được ngành thời trang và quảng cáo chú ý.:23:
okje---bj giờ thỳ thông chưa chú:23:
iamfo_qt
27-06-2009, 04:49 PM
bác Love V lấy tư liệu ở đâu hay vậy
còn mấy bác kỳ vọng vô thằng bạn em nhiều nha
nghe chưa qto
mi là thằng dân tộc Hoa đầu tiên vô đây mà được mọi người yêu quý đó
love V forever
27-06-2009, 05:18 PM
lấy tư liệu trong máy(ko nhớ download từ đâu về nữa)
cái này từ hồi mới tập tành làm design :D
:B68::B68::B68::B68::B68:hihi :21:
tư liệu của bác love V forever thật hữu ích, nhưng mà .....:banghead::banghead: híc, nó làm em hoa hết cả mắt lên:3_003:, chắc là phải tải về máy xem lâu dài thôi:unhappy-028:
cám ơn bác nha!!:21::20::20::20::20:
:smile007:
qto à,bạn yêu nước Việt thì bạn phải yêu cả HS-TS không thể bạn lại giữ thái độ im lặng khi một kẻ xâm lược trắng trợn,đến cướp lãnh thổ của đất nước bạn được, chiến tranh không ai muốn nhưng mà lãnh thổ của nước nào thuộc về nước đó, kẻ ngoại bang xâm lược thì không thể dung hòa được
em xin chân thành cám ơn bác:12:, nhưng mà bác ơi, em yêu chuộng hòa bình, em không muốn chiến tranh!!:12:
vả lại em chưa từng nói em không yêu TS - HS, cũng như nói là em sẽ im lặng đứng nhìn kẻ xâm lược cướp mất TS - HS!!!:smile007:
YÊU THÍCH CÔNG LÝ (vị thần yêu thích của mình là Thần Chết - người công bằng nhất trong những người công bằng).
Nếu điều đáng tiếc mà bạn nói xảy ra, mình sẽ tìm cách thuyết phục hòa bình, nếu không sẽ là bên nào có lý hơn. :12:
hì! :6: bác thấy không(!)? em luôn đứng về phía công lí..:24:
bác nói em như thế thông cảm cho em nói thẳng hình như bác không tin tưởng VN mình có lí hơn TQ(!!)??:smile007:.
mong bác đọc lại quan điểm sống của em + câu chuyện cổ tích em đã kể. xin lưu ý lại lần nữa là em không tự dưng lại đưa câu chuyện này lên đầu!!
NẾU BÁC ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU ĐƯỢC EM, MONG BÁC NHẤN CẢM ƠN VÀO CUỐI CÂU CHUYỆN. CHÂN THÀNH CẢM ƠN ĐÓNG GÓP CỦA BÁC!@!:11:
I_am_legend
27-06-2009, 05:41 PM
Vào đây viết sơ yếu lý lịch để đi lính à?:))
Hê hê :6:
XIn cảm ơn ý kiến vàng cục của bác lengend!:18:
vào đây em không dám nói đăng kí đi lính đâu bác à(!).:1E3:
nói thế làm em cứ chột dạ:23_002:. Xin bác hãy đọc những gì em viết ở đầu chủ đề(!).
hihi, em hi vọng sau khi đọc bác sẽ tham gia cùng anh em!! Xin chân thành cảm ơn.:B68::3::3::3:
antonioto
27-06-2009, 05:52 PM
Tên: Anh! Cứ gọi là Anh là được! Tên đầy đủ thì giống tên con gái nên thôi!
Y!: chilagiacmo_1124
Sinh năm: 1990 - Cũng may còn được gọi là 9 ích
Hộ khẩu thường trú: Thanh Trờ Ì - Hà Lờ Ội
Đang học tập tại: 1 trường Đại học quèn ở Hà Lờ Ội
Vào HSO khi đang tìm kiếm thông tin về gái mú
Sở thích hiện tại: Tìm hiểu những gì xấu xa tồi tệ nhất của bọn Khựa để thêm ghét chúng
Rock Việt (các bài như "Chỉ là giấc mơ, Tìm lại, Giã cốm đêm trăng, Đôi cánh vô hình...)
Vẽ vời
PES
Sở thích muôn thưở: Tìm kiếm niềm vui
Sở trường: Có thể không tiêu tiền trong cả tháng, vì được bố mẹ bao cấp
Sở đoản: Mọi thứ!
Bản thân: Ít khi làm việc mà người khác hay làm nhưng cũng chẳng bao giờ làm việc mà người khác ít làm.
Câu nói ưa thích: Gần đây có ai nghe Audio chế "Ai là triệu phú" không? Có cái đoạn mà thằng Super QA gì đó sử dụng quyền trợ giúp 50 - 50 ấy, mình thích câu: "Ôi cái..." của nó. Thông cảm, mặc dù biết là bậy bạ nhưng sở thích của mình là tìm kiếm niềm vui mà. Mà công nhận nói ra câu đấy nhiều lúc nhẹ cả người!
Xuất thân:
* Theo như báo chí truyền thông cũng như ông bà mình kể lại thì cụ tổ của mình là: Lạc Long Quân và Âu Cơ!
* Theo như các nhà sinh vật học thì cụ tổ của mình lại là một cụ vượn nào đấy ở bên châu Phi!
* Theo mình thì mình là cháu của... bà mình!
Cho nên cũng có thể kết luận rằng mình xuất thân từ danh gia vọng tộc, như ai kia!
:3::3::3::19:hihi!
chào mừng bác đã đến với chủ đề của em!:19::19:
xin chân thành cảm ơn vì những lời thât lòng của bác, nhưng em thấy sở thích bây giờ của bác hình như hơi mang sắc thái :banghead: một chút (!):6::6:
người Khựa đâu phải ai cũng xấu đâu bác, cũng như người Mỹ, tuy chiến tranh họ đánh ta nhưng là chính phủ đánh(!), nhiều người dân của họ vẫn ủng hộ ta mà. :3::3:
Nói chung là em nghĩ bác nên có cái nhìn khách quan hơn, không nên vơ đũa cả nắm bác à.
XIn chân thành cảm ơn bác đã đến!!!:11::11:
Đội Quế Hương
27-06-2009, 06:38 PM
Chào những người dũng cảm!
Họ và tên : Dương N… T…
Tuổi tác : Không quan trọng
Nghề nghiệp: Ai thuê gì làm đó :D
Gia đình : Ông nội người gốc Quảng Đông, TQ.
---------> Tui cũng có chút ít gốc Hoa :D
Tui là con cháu (trực hệ) không biết mấy đời của danh tướng thời Tống Dương Nghiệp (Dương Gia Tướng) :D
Là con cháu hơi xa của tướng Dương Đình Nghệ (là người khởi binh đánh đuổi quân Nam Hán giải phóng thành Đại La, giành quyền tự chủ cho đất nước Việt được 6 năm). :6_002:
Tui lại có quan hệ họ hàng rắc rối gì đó với Dương Quảng Hàm - Nhà nghiên cứu Văn học. :23_002:
Và không biết có mối liên hệ nào với nhà sử học Dương Trung Quốc không nữa :3_002:
Nguyên quán: Gio Linh, Quảng Trị (Hình như ở đây có nhiều người gốc Hoa lắm thì phải)
Trú quán: Đồng Nai
Tạm trú : Tp. Hồ Chí Minh
Quan điểm: Yêu chuộng hòa bình (luôn luôn là vậy).
Câu nói yêu thích: Đừng làm điều gì cho người mà không muốn người làm cho mình. :unhappy-028:
Rất hân hạnh được làm quen :surprised-028:
Quảng Đông xưa kia cũng là giống Bách Việt đấy, tức là các nhóm gần gũi về huyết thống với Lạc Việt và khác Hán
:18:Xin các bác vào đóng góp cho chủ đề hãy cùng chia sẻ với anh em, xin đưng vội rời đi:19::19:
à , em vừa tổ chức cuộc thi cho anh em ta, các bác hãy vào ủng hộ em nha. em cùng iamfo_qt chân thành cám ơn (hí, không biết nó có chịu làm cùng em không đây)
I_am_legend
27-06-2009, 07:54 PM
Đã đọc kĩ nội dung từ đầu trang nhất tới trang mới nhất:19:
Do có vài điều mang tinh chất nhạy cảmdaomatnên sẽ...
:8:Sơ yếu lí lịch:8:
Họ tên:Lê Trần Công Anh
Cấp bậc:suýt nữa là lên tướng:6:
Phục vụ:Không kị 1(sau dc chuyển về nơi khác)
Tuổi:thuộc loại hàng cổ sưa nay hiếm:lol-052:
Công tác: bí mật:lele:
Nơi ở:Đại Lãnh
Quê quán:Long An
Nguyên quán:nghe mọi người nói hình như ở Nghệ An
Gia Đình:neo người chỉ có 2 con trai và 1 cô em:8:
Tiểu sử:
Là dân tập kết dạng đi theo cha 54.Sau đó,dc chuyển tới học ở trường con em miền Nam:11:
Do có thành tích tốt trong học tập nên dc đưa sang Liên Xô và các nước XHCN học về ngành hàng không(lái máy bay)
Tham chiến lần đầu:
Trong chiến dịch giải phóng Tây Nguyên(1975)
Tham chiến cuối:
Mặt trận phía Bắc 1979
Thương binh 2/4(cái lưng)
Bên Nội::6:
Ông Cố Nội:ko biết rõ
Ông nội:từng 1 thời đứng đầu phe chủ Hòa trong triều đình
Ông nội trẻ:là quan huyện+địa chủ(sau đi theo Pháp)
Bác Gái:ở nhà làm ruộng
Cha:Từng đi lính cho Pháp nhưng dc giác ngộ tham gia "Toàn quốc kháng chiến"ở Nam Bộ.sau dc đi tập kết ra Bắc.Học tập trở về miền Nam đánh Pháp+ đầu kháng Mỹ
Tù binh Phú Quốc trao trả trong năm 1973 mất sau đó ít ngày do các vết thương trong tù T_T
Chú 2:đi lính cho CH rồi di tản qua Mỹ(coi như tuyệt tích)
Chú 3:đội trưởng đội dân quân ở xã về sau bị chiêu hồi làm việc trong ty phản gián của VNCH T_T cưới vợ nhưng ko biết vợ mình làm việc cho VNDCCH ^_^.Sau khi giải phóng mới biết thực hư:))(bây giờ kể lại chuyện sưa 2 vợ chồng ngồi cười ầm ầm:lol-052:)
-Nhà có 2 cô :smile019:
Cô 2 :Lấy chồng là người Bắc di cư vào Nam sinh ta thằng Cháu hiện đang ở với mình:12:
Cô 3:từng được CIA đào tạo trong chiến dịch Phượng Hoàng nhưng dc giác ngộ đi theo cách mạng (hình như về làm trong cụm ông Tư Cang thì phải?_bữa nào về hỏi lại:3_002:)
Bên Ngoại
Ông Cố:nghe mọi người kháo nhau hình như đi lính dưới triều Tây Sơn:26:
Ông Ngoại:thuần Nông(ko biết gì về CM hay CS)
Bà Ngoại:y chang(nhưng có hiểu chút ít về VS)
Bác cả:mất hồi toàn quốc kháng chiến do đỡ viên đạn cho cha.
Bác 3:Nghe nói dc đi theo mẹ lên Sài Gòn kiếm sống và đi học.Tham gia cái hội gì đó ở Sài Gònkhohieu
Mẹ:dc ông,bà Ngoại cho đi học ở Sài Gòn nên cũng mở mang dc nhiều thứ:3:Do có chồng là dân tập kết nên thường bị mấy ông cảnh sát tới ve vãn:smile019: 2 mẹ con còn ở lại miền nam:vn:may có Bác 3 làm lớn trong CP CH nếu ko cũng khó sống.
VietNam09
27-06-2009, 08:17 PM
Đã đọc kĩ nội dung từ đầu trang nhất tới trang mới nhất:19:
Do có vài điều mang tinh chất nhạy cảmdaomatnên sẽ...
:8:Sơ yếu lí lịch:8:
Họ tên:Lê Trần Công Anh
Cấp bậc:suýt nữa là lên tướng:6:
Phục vụ:Không kị 1(sau dc chuyển về nơi khác)
Tuổi:thuộc loại hàng cổ sưa nay hiếm:lol-052:
Công tác: bí mật:lele:
Nơi ở:Đại Lãnh
Quê quán:Long An
Nguyên quán:nghe mọi người nói hình như ở Nghệ An
Gia Đình:neo người chỉ có 2 con trai và 1 cô em:8:
Tiểu sử:
Là dân tập kết dạng đi theo cha 54.Sau đó,dc chuyển tới học ở trường con em miền Nam:11:
Do có thành tích tốt trong học tập nên dc đưa sang Liên Xô và các nước XHCN học về ngành hàng không(lái máy bay)
Tham chiến lần đầu:
Trong chiến dịch giải phóng Tây Nguyên(1975)
Tham chiến cuối:
Mặt trận phía Bắc 1979
Thương binh 2/4(cái lưng)
Bên Nội::6:
Ông Cố Nội:ko biết rõ
Ông nội:từng 1 thời đứng đầu phe chủ Hòa trong triều đình
Ông nội trẻ:là quan huyện+địa chủ(sau đi theo Pháp)
Bác Gái:ở nhà làm ruộng
Cha:Từng đi lính cho Pháp nhưng dc giác ngộ tham gia "Toàn quốc kháng chiến"ở Nam Bộ.sau dc đi tập kết ra Bắc.Học tập trở về miền Nam đánh Pháp+ đầu kháng Mỹ
Tù binh Phú Quốc trao trả trong năm 1973 mất sau đó ít ngày do các vết thương trong tù T_T
Chú 2:đi lính cho CH rồi di tản qua Mỹ(coi như tuyệt tích)
Chú 3:đội trưởng đội dân quân ở xã về sau bị chiêu hồi làm việc trong ty phản gián của VNCH T_T cưới vợ nhưng ko biết vợ mình làm việc cho VNDCCH ^_^.Sau khi giải phóng mới biết thực hư:))(bây giờ kể lại chuyện sưa 2 vợ chồng ngồi cười ầm ầm:lol-052:)
-Nhà có 2 cô :smile019:
Cô 2 :Lấy chồng là người Bắc di cư vào Nam sinh ta thằng Cháu hiện đang ở với mình:12:
Cô 3:từng được CIA đào tạo trong chiến dịch Phượng Hoàng nhưng dc giác ngộ đi theo cách mạng (hình như về làm trong cụm ông Tư Cang thì phải?_bữa nào về hỏi lại:3_002:)
Bên Ngoại
Ông Cố:nghe mọi người kháo nhau hình như đi lính dưới triều Tây Sơn:26:
Ông Ngoại:thuần Nông(ko biết gì về CM hay CS)
Bà Ngoại:y chang(nhưng có hiểu chút ít về VS)
Bác cả:mất hồi toàn quốc kháng chiến do đỡ viên đạn cho cha.
Bác 3:Nghe nói dc đi theo mẹ lên Sài Gòn kiếm sống và đi học.Tham gia cái hội gì đó ở Sài Gònkhohieu
Mẹ:dc ông,bà Ngoại cho đi học ở Sài Gòn nên cũng mở mang dc nhiều thứ:3:Do có chồng là dân tập kết nên thường bị mấy ông cảnh sát tới ve vãn:smile019: 2 mẹ con còn ở lại miền nam:vn:may có Bác 3 làm lớn trong CP CH nếu ko cũng khó sống.
Ý..dân Long An àh...hỏi nhà bác xem có biết Mai Thế Nghĩa chỉ huy lính quân lực VNCH ở Đức Hoà ko :D
anh2409
27-06-2009, 08:19 PM
tôi cũng có bà nội quê Long AN đấy 2 bác, ở ngay khu Hậu Nghĩa...
love V forever
27-06-2009, 08:22 PM
thế là đã rõ tên bác legend là Lê Anh chứ không phải là Lê Dần :))
đề nghị anh em trả lại tên thật cho bác ý :D
ko bác ý tủi thân :))
VietNam09
27-06-2009, 08:23 PM
tôi cũng có bà nội quê Long AN đấy 2 bác, ở ngay khu Hậu Nghĩa...
cái gì..bà nội bác tên gì???
hỏi có biết gia đình bà Màu làm y tá ở nhà máy đường ko??
cả ông Mai Thế Nghĩa nữa....ông này là dượng tui nè :D
I_am_legend
27-06-2009, 08:25 PM
Bữa nào anh em trong diễn đàn về quê Long An làm vài xị đê....=))
Mấy năm nay,mình đã ko về quê rồi T_T
iamfo_qt
27-06-2009, 08:30 PM
chưa gì đã nhậu nhẹt
sĩ quan cấp cao mà thế thì lính làm sao nghe
VietNam09
27-06-2009, 08:32 PM
Bữa nào anh em trong diễn đàn về quê Long An làm vài xị đê....=))
Mấy năm nay,mình đã ko về quê rồi T_T
ông bác này già cả rồi...dám chơi lại thanh niên như em ko >:)
I_am_legend
27-06-2009, 08:35 PM
Bữa nào anh em trong diễn đàn về quê Long An làm vài xị đê....=))
Mấy năm nay,mình đã ko về quê rồi T_T
ông bác này già cả rồi...dám chơi lại thanh niên như em ko >:)
Cậu muốn cái dzề:19:
Ngon bữa nào lên cảng hải Tướng Anh đi rồi sẽ biết:23_002:
Uống là mình chơi vài lít chứ không phải vài xị đâu nhé=))
VietNam09
27-06-2009, 08:38 PM
Bữa nào anh em trong diễn đàn về quê Long An làm vài xị đê....=))
Mấy năm nay,mình đã ko về quê rồi T_T
ông bác này già cả rồi...dám chơi lại thanh niên như em ko >:)
Cậu muốn cái dzề:19:
Ngon bữa nào lên cảng hải Tướng Anh đi rồi sẽ biết:23_002:
Uống là mình chơi vài lít chứ không phải vài xị đâu nhé=))
hé hé...nhậu thôi mà
ông này già cả mà máu thế >:)
ông già này nghe tuổi trẻ tài cao chưa :))
tửu lượng cao là chuyện bình thường trong giới trẻ :-"
love V forever
27-06-2009, 08:40 PM
dẹp---các bác chỗ nào cũng nói nhậu nhẹt dc
em đề nghị lập 1 topic nói về chuyện nhậu nhẹt
để ko làm ảnh hưởng tới topic khác dc hok
Trời bác Dần vào viết lý lịch thì pic này khả năng "đắt hàng" lắm đây xanhmat Thôi thì em cũng bon chen theo tí::19:
Họ tên: Nguyễn Thanh Tâm (Giống tên con gái quá daomat -------> hồi cấp ba nhà trường phát thưởng :cup:con gái được tặng vải may áo dài còn con trai được tặng cặp táp, cuối cùng tui được nhận vải :23_002: tức tới giờ chưa nguôixanhmat)
Năm sinh: giờ được gọi theo ngôn ngữ chat chit là "dân 8x" :1E3:
Cấp bậc: hì hì năm nay lên úy (chỉ là khai theo bác Dần thôi không có ý gì đâu :20:)
Công tác: xin được phép không nói đến
Nơi ở: Thành phố mang tên Bác :vn:
Quê quán: Cần Thơ gạo trắng nước trong :8:
Ông nội: thầy giáo dạy Nho (nghe tía tui kể vậyxanhmat)
Ông ngoại, bà ngoại, bà nội: bần cố nông:drag_01:
Tía tui đi bộ đội từ năm 58 má tui năm 65, còn bác tui là Trưởng chi khu quân lực VNCH(hổng biết gọi vậy đúng không tại cũng nghe kể lại thôi),còn một ông cậu làm "lính kiểng" cho chế độ cũ (cái này là tự ổng nói vì hồi đó ổng sợ bắn giết lắm:rain:)
Nói chung bên ngoại bên nội đều có chú bác theo CS và CH (nhiều người sẽ không tin nhưng đó là sự thật):24:
Tham gia diễn đàn vì tò mò về những món hàng nóng mà Việt Nam đang có và sẽ có:lol-052:
Sở thích: lướt web, music, đá banh ...
Em uống thì yếu nhưng về khoản "phá mồi" thì nhiệt tình lắm xanhmat
Thất lễ thất lễ.:20:
VietNam09
27-06-2009, 09:16 PM
Trời bác Dần vào viết lý lịch thì pic này khả năng "đắt hàng" lắm đây xanhmat Thôi thì em cũng bon chen theo tí::19:
Họ tên: Nguyễn Thanh Tâm (Giống tên con gái quá daomat -------> hồi cấp ba nhà trường phát thưởng :cup:con gái được tặng vải may áo dài còn con trai được tặng cặp táp, cuối cùng tui được nhận vải :23_002: tức tới giờ chưa nguôixanhmat)
Năm sinh: giờ được gọi theo ngôn ngữ chat chit là "dân 8x" :1E3:
Cấp bậc: hì hì năm nay lên úy (chỉ là khai theo bác Dần thôi không có ý gì đâu :20:)
Công tác: xin được phép không nói đến
Nơi ở: Thành phố mang tên Bác
Quê quán: Cần thơ gạo trắng nước trong :8:
Ông nội: thầy giáo dạy Nho (nghe tía tui kể vậyxanhmat)
Ông ngoại, bà ngoại, bà nội: bần cố nông:drag_01:
Tía tui đi bộ đội từ năm 58 má tui năm 65, còn bác tui là Trưởng chi khu quân lực VNCH(hổng biết gọi vậy đúng không tại cũng nghe kể lại thôi),còn một ông cậu làm "lính kiểng" cho chế độ cũ (cái này là tự ổng nói vì hồi đó ổng sợ bắn giết lắm:rain:)
Nói chung bên ngoại bên nội đều có chú bác theo theo CS và CH (nhiều người sẽ không tin nhưng đó là sự thật):24:
Tham gia diễn đàn vì tò mò về những món hàng nóng mà Việt Nam đang có và sẽ có:lol-052:
Sở thích: lướt web, music, đá banh ...
Em uống thì yếu nhưng về khoản "phá mồi" thì nhiệt tình lắm xanhmat
Thất lễ thất lễ.:20:
bác thích phá mồi àh...em theo với ..heheheee.
mà ngành an ninh thix phá mồi thì hình như em biết bác công tác ở đâu..bạn em cũng đang làm ở đấy..nó nói mấy sếp toàn phá mồi chứ ko nhậu :))
:19::19: hihi!
xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của các bác.
chào đón tất cả các thành viên tham gia đóng góp.
chân thành cám ơn nếu các bác quay lại chủ đề dôngs góp thường xuyên hơn!!:19::19::19:
antonioto
28-06-2009, 09:45 AM
:3::3::3::19:hihi!
chào mừng bác đã đến với chủ đề của em!:19::19:
xin chân thành cảm ơn vì những lời thât lòng của bác, nhưng em thấy sở thích bây giờ của bác hình như hơi mang sắc thái :banghead: một chút (!):6::6:
người Khựa đâu phải ai cũng xấu đâu bác, cũng như người Mỹ, tuy chiến tranh họ đánh ta nhưng là chính phủ đánh(!), nhiều người dân của họ vẫn ủng hộ ta mà. :3::3:
Nói chung là em nghĩ bác nên có cái nhìn khách quan hơn, không nên vơ đũa cả nắm bác à.
XIn chân thành cảm ơn bác đã đến!!!:11::11:
Hehe! Cảm ơn đã góp ý. Theo quan điểm riêng của mình thì:
- Với những thằng TQ nào mà chuyên cậy đông hiếp yếu, cậy lớn bắt nạt bé, luôn tự coi dân tộc TQ của chúng nó là số 1, là thượng đẳng, luôn tìm mọi cách để lấn từng cm đất, biển của Việt Nam ===> Mình gọi chúng nó là Khựa (hoặc lũ cặn bã) !
- Với những người TQ có tính tình ôn hòa, biết người biết ta ===> Mình gọi họ là... Tàu!
- Với những người Hoa đang định cư tại Việt Nam, hiểu biết về lịch sử Việt Nam, yêu nước Việt Nam ===> Mình gọi họ là... người Việt Nam!
VIỆT NAM MUÔN NĂM!!!!
nghiasan
28-06-2009, 10:51 AM
Thấy các pác giới thiệu khí thế quá em cũng xin bon chen 1 chút ạxanhmatTopic này rất hay đọc xong em cũng thấy bất ngờ,giờ thì cũng hiểu nhau hơnxanhmat
Họ tên Phạm Hữu Nghĩa
SN:54 mùa lúa nước gòyxanhmat
Nghề nghiệp:dạy cơ khí
Xuất thân:gia đình bên ngoại em xuất thân Nho giáo(từ ông Nội của ông Ngoại em cho tới thời của ông Ngoại em),ông bà ngoại em tuy không tham gia cách mạng (vì trung lập,ko theo VNCH nhưng cũng ko tham gia Việt Minh) nhưng nuôi chứa các pác làm Cách mạng.
gia đình bên nội xuất thân từ nông dân,chỉ có duy nhất ông Nội đi lính cho Pháp (vì thời đó mình không có quyền chọn lựa đâu các pác,ông Nội em phải đi lính mới có tiền nuôi vợ và gần 10 người con),có một số các anh và em của ông Nội và bà Nội tham gia cách mạng,giờ con cháu vẫn còn giữ các chức vụ trong Đảng và Nhà nước ở Tiền giang.
Sở thích của em:nghiên cứu kỹ thuật ứng dụng,em đang hy vọng 1 ngày có thể chế ra được các thiết bị mini cho đặc công trên biển của mình tác chiến dài ngày được (cái này thì ko sợ bị radar hay thiết bị dò dao động phát hiệnxanhmatnước mình nỗi tiếng với danh tướng Yết Kiêu nên em hy vọng một ngày ko xa mình có hẳn 1 bình đoàn Yết Kiêu Version VN1.0 cách chiến bách thắng dưới biểnxanhmat)
Ước mơ:phát triển dạy nghề PRO nhưng hoàn toàn miễn phí cho mọi người trên khắp đất nước,liên kết với các trường,trung tâm dạy nghề khắp nước đào tạo miển phí chuyên ngành cơ khí,kinh phí hoạt động từ các nguồn thu từ dịch vụ khác như kinh doanh,sửa chữa..
Hehe,đọc rùi cấm cười,ai cũng có cái mơ ước trong đời của mình mà các pácxanhmat
Quan điểm chính trị:thích lắng nghe hơn là nói,không ủng hộ một tư tưởng hay một luận điểm nào vì mọi thứ đều có mặt tốt và mặt trái của nó.Ko thích tham gia chính trị,nhưng luôn sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trước bất cứ kẻ thù nào.
:21:hihhi!!
xin chân thành cảm ơn bác nghiasan vì những đóng góp cua bác(!):3:
cuộc sống mà, ai cungx có ước mơ, ước mơ của ai cũng là cao đẹp cả. không ai cười bác đâu(!):19:
em cũng xin chân thành cảm ơn bác nghiasan vì đã nhận xét chủ đề của em một câu thật mát lòng mát dạ(!):20:.
em chờ mãi tới giờ mới có người nhận thấy lợi ích và đánh giá một câu hay như vậy... híc chân thành cảm ơn bác(!):3::3:
cuncon1202
28-06-2009, 05:17 PM
ồ,vui quá!
Ngày trước còn học cấp 1 cấp 2,tôi chúa ghét ng hoa,khi học chung với ng hoa tôi ko muốn nói chuyện
Sau này,tôi mới có thêm một số bạn ng hoa,tại năm lớp 8 tôi vào học lớp chọn,lớp tôi gọi là đa thành phần dân tộc,hoa kinh có cả,hơn nữa,lớp tôi bình đẳng và náo nhiệt lắm
Còn quan điểm của tôi,Trung Quốc mãi mãi ko ngẩng đầu lên đc cho dù chiến thắng VN trong chiến tranh,huống hồ là Trung quốc đã bao lần bại trận thảm hại trước dân tộc VN.
tôi nói thế,ko có nghĩa tôi ghét ng dân TQ mà ngược lại bây giờ tôi ko ghét họ,mà tôi ghét chính phủ TQ từ đời cổ lai hi đến tận...mai sau và mãi mãi
Máu và hoa
28-06-2009, 06:15 PM
Hello tất cả anh chị em cô dì chú bác cụ kị :B68:
Sau đây là lí lịch trích ngang dọc chéo xiên xẹo của em.
Tên thật của em: Lê Đình Tuấn
Tuổi (cái này em ko ngại nói bởi em chẳng cần "cưa ai và cũng ko cần ai "cưa, nói đúng hơn là muốn cũng chẳng được:rain:):15
Gốc gác: em không phải là người Hoa, ông tổ em cũng không có ai xuất thân từ Hoa cả, Việt 100%
Dân tộc: Thái ( Thái Việt Nam nhá)
Cư ngụ: Lang Chánh-Thanh Hoá
Hiện tại đang thi vào lớp 10 và chuẩn bị nhận giấy báo nhập học, nhưng em là "cựu học sinh" ( mới chia tay trường hôm qua) của trường THCS Dân tộc nội trú Lang Chánh.
Thành tích:surprised-028::HSG môn Văn 9, Sử 9 (cấp huyện và tỉnh)
Chân lí sống: TỔ QUỐC LÀ TRÊN HẾT
tập thơ yêu thích: Tố Hữu (đặc biệt là bài Việt Nam máu và hoa, trong tập thơ "Máu và hoa")
Tính cách: hơi "cứng rắn" một chút, song lãng mạn thì cũng oke đi.
Bố mẹ đều là giáo viên.
Uớc mơ:hoạt động trong Chính trị (như Luật Sư, đại biểu Quốc Hội, chủ tịch các cấp...vv)
Em muốn mọi người nhìn vào Kim Đồng, Trần Quốc Toản, Vừ A Dính, Lê Văn Tám, Nguyễn Bá Ngọc ....
Em muốn quen nhiều bậc tiền bối trên D Đ để giúp em "mở mang tầm mắt", ví dụ như mấy bác có đi du học thì oke liền:11:
trước tiên chân thành cảm ơn bác cuncon1202 đã tham gia diễn đàn tuy chưa tự đứng lên giới thiệu bản thân(!)
Còn quan điểm của tôi,Trung Quốc mãi mãi ko ngẩng đầu lên đc cho dù chiến thắng VN trong chiến tranh,huống hồ là Trung quốc đã bao lần bại trận thảm hại trước dân tộc VN.
cảm ơn bác đã ghét Khựa, bảo vệ Tổ quốc và không ghét dân tộc chúng em:21:. chân thành cảm ơn bác! nhưng bác ơi, bác không nên cho toàn thể TQ cúi đầu xuống bùn thế:5:(em tự hào vì mình là người Hoa, và em thấy mình có thể ngẩng cao đầu trên đường dầu cho tổ tiên em đã từng bại dưới tay tổ tiên đất mẹ chúng ta,và em chưa bao giờ nói đièu ngược lại mặc dù nó cũng đúng!!, mong bác đọc lại câu chuyện đầu chủ đề, XIN CHÚ Ý LẠI LẦN NỮA KHÔNG TỰ DƯNG ĐĂNG CÂU CHUYỆN LÊN ĐẦU!! NẾU BÁC ĐÃ HIỂU Ý CÂU CHUYỆN CHÂN THÀNH CÁM ƠN NẾU BÁC NHẤN CÁM ƠN Ở CUỐI CÂU CHUYỆN!!) bác chỉ nên nói lũ Khựa thôi bác ơi! chân thành cảm ơn!! Mong bác quay lại chủ đề và giới thiệu mình với anh em, chân thành cảm ơn lần nữa!!
Tiếp tới anh cũng chân thành cảm ơn chú Máu và Hoa đã tham gia chủ đề và giới thiệu để anh em gần nhau hơn!!:19::19:
giới thiệu của chú cũng làm anh thêm tự hào về các dân tộc THIỂU SỐ ở nước ta vẫn có lòng yêu nước dâng tràn!!!:19::19:
nhưng chú thứ cho anh nói thật hình như chú đang vào diễn đàn www.sinhvienduhoc.com (http://www.sinhvienduhoc.com/) thì phải??:3::3:
dù sao cũng cám ơn sự tham gia của chú! một làn nữa chân thành cảm ơn!! mong gặp chú nhiều hơn!:5_002: chúc chú may mắn trong kì thi chuyển cấp%%-
Máu và hoa
28-06-2009, 08:47 PM
nhưng chú thứ cho anh nói thật hình như chú đang vào diễn đàn www.sinhvienduhoc.com (http://www.sinhvienduhoc.com/) thì phải??:3::3:
%%-
Em tham gia hàng chục form rồi "vứt"
bởi một số diễn đàn có đăng bài mấy cái game hay mà em thì "nghiện" game, họ lại bắt đăng kí mới lấy link được (cay lắm), em cứ đăng kí bừa đi, lấy link xong vứt đó. Nhưng với Diễn đàn nhà mình là chuyện khác:23:
hehe!!:19:
chào mừng kẻ đồng nghiệp nhỏ tuổi, hì anh thông báo với chú anh cũng có hơn 10 cái acc download soft, anh cũng nghiền game, và anh cũng vứt tốt mấy cái acc dó rồi, mỗi khi cần down mới xài thôi!!!xanhmat
anh cũng là một tên chuyên vọc soft crack, bẻ khóa, hihih:3:
hôm nay thấy chú cũng giống mình vui quá đi mất..:6:
còn bác love V nữa, bác làm mod hagiangvui.com chắc cũng là cao thủ, có khi nào bày em vói đi!!!!:19::3::3::3:
Máu và hoa
29-06-2009, 06:55 PM
Hô hô, đúng nghề của em rồi, bác giới thiệu cho em mấy cái phần mềm hay hay vào, à em đang cần bẻ khóa game bắn máy bay 3D "www2 pacfic heros" bác có co de thì chỉ dùm em nhá: tuan2894@yahoo.com.vn
Thank!
:banghead:híc..híc.. sao xui quá trời luôn thế này?? google của anh bị thế rồi chú ơi.. híc.. anh sẽ cố tìm cho chú, tìm ra anh gửi liền, hì.
anh hay vào http://www.get4share.com và http://tuoitrenangdong.net để tải đồ, trong có mấy đồ hay lắm à!
mà chú thử lên mạng web của kienmanowar tìm ollydebug đi! cái này hay tuyệt dĩnh tuy hơi khó xài, vì phải biết ASM, nhưng mà tự mình crack hay hơn của họ chú em à!:3::3:
cuối cùng thì cũng hoạt động lại được google công nhận mình pro thậtxanhmat, hì!!:5_002:
của chú này tuấn, chú thấy có phải không nha(?) anh đã gửi qua nick YM cho chú rồi đó. hì
khà khà cuối cùng cũng có một thành viên nữ tham gia chủ đề.. híc...
híc. bác littlehorsefish ơi ời :19: hôm nay thấy bác có thanks em một phát ở bài lí lịch!xanhmat tiếc là do sử đổi đôi chút nên mất tiêu rồi. híc. . ức quá:banghead:
Nhưng bác littlehorsefish ơi, bác đã vào chủ đề thì sao bác không đóng góp cho anh em chut đỉnh nhả(??)xanhmat để anh em biết nhiều hơn về "kẻ xóa bài đáng sợ nào" hì hì. cám ơn nhiều nếu bác quay trở lại đóng góp. :D
littlehorsefish
30-06-2009, 08:13 PM
Xin chào các bác
Thân thế của tôi thì rất nhiều người đã biết, không kể ban quản trị và các anh chị làm công tác "bảo vệ tư tưởng". Tôi nghĩ bạn nào tinh ý sẽ tìm ra được ngay không cần tôi giới thiệu thêm.
Tôi xin giới thiệu ngắn gọn thế này:
Họ và tên: Phan Tuấn Quốc
Ngày sinh: 01/05/1986
Nguyên quán: Cửu Long (không phải Cửu Long bên Hồng Kông đâu nha, đây là tên gọi cũ của một tỉnh bao gồm Trà Vinh và Vĩnh Long hiện nay)
Thư điện tử: tuanquoc@hoangsa.org
Trang mạng riêng: http://littlehorsefish.hoangsa.org
Sở thích: sử dụng tiếng Việt như một ngôn ngữ toàn cầu, dịch bài hát, tìm hiểu chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa, tham gia các hoạt động xã hội vì cộng đồng...
Gia đình:
- Cha đi lên từ giai cấp vô sản đô thị, là thợ máy từng phục vụ cho các hợp tác xã công nghiệp sau 1975. Hiện nay hành nghề xe ôm nuôi con làm "cách mạng". :D
- Mẹ là người nghèo đi theo cách mạng (ở trong vùng giải phóng trước 1975) trình độ dân trí thấp do thời cuộc nhưng là người trọng học vấn, là người khuyến khích con cái theo đuổi học vấn trong tất cả khả năng của mình để làm rạng rỡ gia đình và đất nước, họ tộc.
Bên nội:
- Ông nội tham gia kháng chiến chống Pháp vẫn còn giấy chứng nhận.
- Bà nội là nội trợ trong nhà, hiện vẫn còn tấm "thẻ căn cước" kỉ niệm từ thời chính quyền Sài Gòn cũ.
Bên ngoại:
- Ông bà cố ngoại là người di dân từ Quảng Đông sang, hành nghề bốc thuốc Đông y gia truyền và tử vi bói toán.
- Ông bà ngoại tham gia kháng chiến qua hai thời kì chống Pháp và chống Mỹ. Sau chiến tranh, ông ngoại mất vì các vết thương do bị tù giam dưới chế độ chính quyền Sài Gòn cũ.
- Một người cậu bên ngoại từng là "trưởng ấp" dưới thời chính quyền Sài Gòn cũ, nay tiếp tục là chức tương đương "trưởng ấp" trong chính quyền mới. :D
Quan điểm: Nhìn vào sai lâm của quá khứ là để hướng tới khắc phục trong tương lai.
Những vấn đề khác ngoài các nội dung dành riêng cho thành viên hoangsa.orrg trên đây, các bác cứ liên hệ cá nhân em để "tìm hiểu".
khà khà! cuối cùng thì bác littlehorsefish cũng đã tham gia chủ đề của em!:19:
chân thành cảm ơn bác nha!!:6:
mong tất cả các bác đã tham gia tích cực đóng góp thông tin, trò truyện cùng anh em để ngày càng hiểu nhau hơn!!:19::19:
em cũng mong các bác sẽ tham gia (vào "nhìn" mà chưa tham gia) sẽ tham gia cùng anh em, nghe nói ta có hơn 5000 thành viên mà ..híc.. giờ chưa có tói 50 người tham gia gần gũi anh em! híc....khohieu hơi khó hiểu .. híc híc...khohieu
champions
30-06-2009, 08:53 PM
Em cũng tham gia: :D
Tên: Bí mật, em khai thì em chết ngay:unhappy-028:
Ngày sinh: 9x là được rồi
Quê quán + Nguyên quán + Trú quán: Hà Nội :D Tự hào là người Hà Nội gốc :D
Gia đình:
- Ông nội: Cán bộ Tiền khởi nghĩa, hơn 60 năm tuổi Đảng, Đại tá Pháo binh, từng tham gia Cướp Chính quyền năm 45, Chiến dịch ĐBP, Khe Sanh ... nói chung chơi hết :B68:
- Bà nội: Bác sĩ Quân Y
- Ông ngoại: Tư sản kiểu XHCN (chả biết gọi thế nào :rain:)
- Bà ngoại: Giảng viên Đại học.
->>> Gia đình toàn trí thức -> em biết vấn đề HS từ năm ... 8 tuổi :D <<<-
Quan điểm: Đất nước Việt Nam là một. Dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí ấy không bao giờ thay đổi.
Sở thích: Đập phá máyxanhmat
E-mail: zxdragon.flyzx@gmail.com
Yahoo: zdragon.flyz_hoangsa
anh2409
30-06-2009, 08:55 PM
Kuwait là vương quốc mà làm sao có nước cộng hòa Co-oet ở đây:))
iamfo_qt
30-06-2009, 09:04 PM
kêu Hằng le vô luôn bebe ơi
iamfo_qt
30-06-2009, 09:08 PM
kêu hằng le vô luôn bebe ơi
khà khà, công nhận sau một thời gian chìm như cục chì :D, bây giờ topic cũng gia nhập thêm được nhiều anh em nữa. hì xin chân thành cảm ơn!!! :D
mà mấy bác ơi, mình tham gia anh em vui vẻ, nói chuyện gì em cũng chiều, chứ chỉ vào đăng kí lí lịch thôi thì, híc.. cứ nghĩ tới câu nói của bác i_am_lengend là em lại chột dạ ... hix :D
VietNam09
01-07-2009, 05:04 PM
phải hưởng ứng cho cậu qto nhà ta chứ.
( nhưng bebezozo chẳng có gì đặc biệt thì nói chán quá...???)
tự giới thiệu
họ tên: Hoàng Thị Diệu Phuơng
năm sinh: 25/2/1992( ngày thành lập nước cộng hòa Co-oet đó nghe )
nguyên quán+nơi ở: 22 Lê Duẩn-Đông Hà-Quảng trị( ai đến Quảng Trị thì ghé chơi nghe)
nghề nghiiệp: học sinh 100%
Yahoo: noblelittle_lady
ĐT: ol6g8gog526
Gia đình: có ba, có mẹ, có em nói chung là bình thường như những gia đình khác thôi. và nội ngoại gì cũng có công với cách mạng cả.
sở thích: nhạc, tìm kiếm những cái người khác không quan tâm.
Ăn: sầu riêng( cái này là phải kể đầu tiên),và tất cả các loại trái cây.
đồ mặn thì cái gì ngon là ăn thôi
Câu nói yêu thích: what must be must be.
Hảy là chính mình nhưng cái "mình" này phải được chấp nhận và tôn vinh.
phương châm: nghĩ và làm, làm và nghĩ
tham gia HSO nhờ sự giới thiệu của fo.
Hân hận đựoc làm quen với tất cả mọi người trong HSO
what will be will be chứ em ...:3_002::3_002:
uhm, ủng hộ bác VietNam09, the future is not showed to me :D
VIỆT NAM - QUÊ HƯƠNG TÔI
01-07-2009, 08:24 PM
Trước tiên để làm quen, xin được trích ngang sơ yếu lý lịch:
Họ & tên: Phạm Hải.
Sinh năm 1974.
Nghề nghiệp : kinh doanh
Sở thích: uống cafe, bida, bóng chuyền, cờ tướng(đánh dở bị thua hoài nhưng vẫn thích)
Gia đình: Cách mạng 100%
Ba là trung tá quân đội đã về hưu
Mẹ là trung uý cũng đã về hưu.
Bác là Đại tá CAND đã mất năm 95.
Gia đình có bà ngoại là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, có ông ngoại và năm người cậu là liệt sĩ khắp các chiến trường, đến nay vẫn có hai người chưa tìm được hài cốt. Mình đã đi nghĩa vụ quân sự năm 92-95.
Chính kiến : yêu hoà bình, tự do.
Mình là thành viên mới, xin chào tất cả các bạn trên diễn đàn HOANGSA.ORG. Mình biết đến diễn đàn này mới mấy ngày nay thôi ( bức xúc vì việc ngư dân Việt Nam bị đám hải quân Trung quốc bắt giam và đòi tiền chuộc hết sức vô lý nên lên mạng tìm thông tin). Sau ba ngày đọc,đọc và đọc từ sáng tới tối (đọc sưng cả mắt) mình mới quyết định đăng ký làm thành viên của diễn đàn này. Xin được làm quen tất cả các bạn.
mấy ngày rồi mà bac mới đăng có 1 bài thôi ạ, nhưng bác đã quyết định chọn chủ đề của em để bóc tem...xin chân thành cảm ơn :D
híc.... hôm nay xem thấy topic của em có hơn 1600 lượt xem mà lại chỉ có chưa tới 100 lời hồi đáp, híc...:(( thật buồn quá đi mất thôi :((
huycoi1001
05-07-2009, 04:26 AM
Này thì hết buồn này :23:
Tên : huy còi :19:( cái này là tên từ bé,mặc dù hiện nay mình cao 1m78 nặng 68kg mà chả hiểu sao bọn bạn nó cứ duy trì cái tên này T_T )
SN : 1990
Nguyên quán : Thái bình, gia đình gốc địa chủ xanhmat
Nơi ở : tạm trú thì ở Thủ Đức, còn thường trú thì tận Vũng Tàu cơ. :21:
NN : sinh viên.
Sở thích : Dota, đá bóng, ăn sầu riêng, chôm chôm,...
Sở...ghét : rượu, thuốc lá, dưa leo xào, hải sản ( dị ứng ), canh hến.
Gia đình : thuộc loại gia đình có công với cách mạng, cả nội lẫn ngoại ( thế mà Cải cách ruộng đất cụ ngoại mình bị tịch thu hết tài sản đấy, thế là cụ tuyệt thực luôn, nghe mẹ kể hồi ấy gia đình ko dám khiêng xác cụ đi qua sân nhà mình, mà phải lội mương mới cho qua ).
Ba : Thợ khai thác bậc 5 XNLD Vietsopetro.
Mẹ : Trợ lý giám đốc XN Khoan - Sửa giếng thuộc Tổng công ty dầu khí Vietsopetro.
Phương châm : tùy cơ ứng biến.:11:
Y!M : loki_m90@yahoo.com
@Nhắn bác nghiasan : bác dạy cơ khí ở đâu đấy, em cũng sinh viên cơ khí chế tạo máy đây ( Đh spkt tphcm ).
bebezozo
05-07-2009, 09:09 PM
what will be will be chứ em ...:3_002::3_002:
will cũng được must cũng đc. em cũng đac tường tranh cải với người bạn du học nước ngoài của em câu này.
kelangthang
05-07-2009, 09:52 PM
hôm nay thi đại học xong khối A, khôg biết có bao nhiêu Đ/c HSO tham gia thi đại học?Mong là tất cả các Đ/c đều vượt vũ môn thành công!!thân ái!
mi nói tau không hiểu gì hết bebezozo ơi :D
nhân bác sir nói, chúc luôn luật sư Hoàng, đại biểu DCS VN tương lai đậu đại học :D
iamfo_qt
09-07-2009, 07:47 AM
khỏi cần giới thiệu sở thích đã vô đây thì toàn hội ngược đời rồi
Shuri238
09-07-2009, 07:53 AM
Chà! tuhaonoigiong co lý lịch trích chéo nhìn hoành tráng nhỉ? Là con gái mà nghe chừng rất cá tính. Rất vui vì được làm quen với em.
Ủng hộ hết mình khi các em là con gái - còn trẻ mà tham gia diễn đàn xây dựng Đất nước. Chúc em học tốt, có sk tốt để còn chiến đấu với Khựa nhé!
Lính Việt Diệt Khựa
13-07-2009, 02:22 PM
Hello các bác!
Em là thành viên mới của diễn đàn!
Tên của em là Việt, em cũng đang là student cấp 2 thui xanhmat (năm nay em mới lên lớp 9 thui)
Nơi chui ra chui vô: Lang Chánh-Thanh Hoá
Em chính là em trai của thành viên Máu và hoa trong fourm (hay nói là em trai anh Tuấn cũng được), thấy lão ham viết bài ngày đêm cho HSO em cũng tò mò vào đọc thử, thấy nhiều bài viết rất hay. Thế là em đăng kí.
Kinh nghiệm của em còn chưa nhiều mong các bác giúp đỡ và "tha mạng" :23_002: em nhá.
dongminh
13-07-2009, 03:36 PM
Xin chào cả nhà
Xin tự giới thiệu:
Name: Lê Trần Anh Tuấn
Tuổi:mới có:26 tuổi:D
Giớii tính:Nam
Nghề nghiệp:Hiện đang làm việc tại 1 công ty của Nhật ở Khánh Hòa
Là Cháu ở cùng nhà với Bác Anh hay mọi người trong diễn đàn còn gọi với cái tên khác là Dần:D
Tạm trú tại: Đại Lãnh(chung nhà với bác Anh)_hiện đã :26:ở nhà vì bác Anh đã đi công tác
Sở thích:ăn,chơi,ngủ,đạp xe,ngắm các cô làm trong nhiệm sở:D
Câu nói mà mình thích nhất:
Việt Nam trong trái tim tôi!:heart:
Fidel Castrol
Tham gia diễn đàn học thuật HS.O qua lời giới thiệu của bác Anh
Rất hân hạnh dc làm quen với tất cả các thành viên hiện đang có mặt trong diễn đàn HS.O:guitar::vn::guitar:
Hehe...Ở Vạn Ninh hả....đ/c?
Chắc là làm việc ở Đầm Môn! :11:
dongminh
13-07-2009, 03:40 PM
Hello các bác!
Em là thành viên mới của diễn đàn!
Mói nhìn thấy cái nick là Tàu đã bỏ chạy mất dép rồi....hà hà hà...xanhmat
máu_đỏ_da_vàng
13-07-2009, 04:00 PM
:smilie_clap:đông vui quá!
máu_đỏ_da_vàng
13-07-2009, 04:25 PM
^^! em ko muốn tiết lộ thân phận mấy anh thông cảm
đông vui thì ủng hộ đi bạn :D
đề nghị mấy bác vào tham gia thì ủng hộ luôn đi, đừng đọc xuông thế chứ :D
cu Ti
13-07-2009, 04:32 PM
Tên : cu Tí ( nickname : thằng Tí , Tí ơi , Anh Tí )
HK thường trú : Quy Nhơn
Tạm trú : TP HCM
Nghề nghiệp SV
Sở Thích : Ngắm gái đẹp , thich đựoc cho tiền , thich được thank , vote 5sao
Thành phần gia đình
ba : Trước 1975 còn nhỏ đi học , sau 1975 đi học đi làm
má : Trước 1975 còn nhỏ đi học , sau 1975 đi học đi làm
Nội : ông nội Trước 1975 làm nông k tham gia gì cho chế độ cũ . Sau 1975 làm nông -> già
bà nội Trước 1975 làm nông k tham gia gì cho chế độ cũ . Sau 1975 làm nông -> già
Ngoại : ông ngoại trước 1975 GV cấp 2 , sau 1975 GV cấp 1 -> nghỉ mất sức
bà ngoại Trước 1975 làm nông k tham gia gì cho chế độ cũ . Sau 1975 làm nông -> già
Thành phần gia đình : Bần cố nông
Số dt : mới mua beeline 01998244456 anh em nào có beeline thì gọi chơi :D Xin hết
bác cu tí này hám chít, đã có gì chưa để anh em vote 5 sao :D
bác huycoi ơi, em cũng thích chơi Dota mà không có biết chơi, bác bày vài chiêu đê :D
love V forever
13-07-2009, 05:13 PM
cái topic này chết dc vào hôm lại dc bới xác lên =))
khà khà, cám ơn bác love V đã quan tâm, :D. nói chung topic của em là.... y như chủ nó (ẩn thảo kình ngư), lâu lâu mới xuất đầu lộ diện, mà lại được cảm tình của anh em :D không như mấy topic sao xẹt của bác, toàn mấy cái giải trí 3 ngày là nhàm, lại còn bị del nữa chứ :D
8-X 8-X 8-X
máu đỏ da vàng không muốn tiết lộ chỉ có 2 lí do :D
1) spy
a) spy Khựa (wo xiang sa ni)
b) spy Chính phủ (hết thuốc :D)
2) sĩ quan cấp cao sợ vào tù :D
3) nhát gan cải tiến (nghe bác solei dọa ở đầu topic đã sợ vãi ra :)) )
xét thấy bác không phải là loại 1 :D vì tụi spy cực gian trá, khai man là xong :))
loại 2 càng không phải, bác Dần còn dám cơ mà :d
vậy là loại 3 :D =))
thôi, đùa xíu, trranh thủ bới xác topic này :D) bác máu đỏ da vàng giải thích đê ...
huycoi1001
15-07-2009, 04:38 PM
bác huycoi ơi, em cũng thích chơi Dota mà không có biết chơi, bác bày vài chiêu đê :D
Vào getdota.com download cái map dota all-star 6.61b về. Rồi lên garena.com cài đặt garena. Xong rồi vào room VN mà đánh. Mới đầu gà, chấp nhận nghe chửi, chơi nhiều thì thành pro thôi.
ặc, bác bảo thế thì hỏi làm gì :D
luutu1981
23-07-2009, 01:16 PM
Xin chào mọi người trong diễn đàn, tui binh bét HSO xin được trích chéo lý lịch:
Họ: Lưu
Tên: Tú
Sinh:1981
cha mẹ anh chị em: nông rân thứ thiệt.
Nghe nói thì nhà mình có gốc Quảng Đông, nhưng điều này không quan trọng, đối với mình Việt Nam là quê hương duy nhất.
Hiện đang làm cho một công ty Đài loan ở Đồng nai, có rất nhiều bạn người Hoa. Đa số người hoa mình biết thì hầu như người ta đã xem Việt Nam là quê hương của mình. Có lần mình hỏi những người bạn của mình: Nếu TQ đánh VN thì tụi mày theo phe nào??? tụi nó trả lời gọn nhẹ: Đánh TQ. Và một điều rất tuyệt vời nữa bật mí cho các boy trong này con gái người hoa rất tuyệt: hát hay, nấu ăn ngon,...và dễ thương nữa. khà khà (mình từng có đến 3 cô cơ đấy) nhưng vợ sắp cưới của mình lại là người Campuchinodienmat thế mới đau chứ.
Sở thích: bóng đá, âm nhạc, du lịch và truyện tranh.
Lý do tham gia diễn đàn: tìm hiểu về vụ biểu tình, vô tình biết đc HSO.
Mình rất ngưỡng mộ bác Lê Anh, và các thành viên khác trong diễn đàn.
Rất vui nếu được làm quen với các bạn....:3_003:
rất vui vì bác đã làm quen với bọn em, mong bác sẽ đóng góp nhiều cho diễn đàn :D
ặc ặc, lâu lắm rồi topic không được ai "bới xác" :))
hôm rồi lại gặp topic làm quen luna, bác nào muốn làm quen thì làm quên với tất cả anh em đi, tai sao lại "phân biệt đối xử" thế nhẩy :S
mà sao HSO con gái cũng đông, mà sao không ai vào làm quen cho vui nhả :D
Neko gorudo
18-08-2009, 06:08 PM
này thì hết phân biệt đối xử nhá:))
Tên:Hoàng(mật danh thường gọi là Pổ:smilie_crazy:)
Giới tính:nam
Birth:4/12/1995
Tuổi:năm nay vừa tròn 14 tuổi:8:
nghề nghiệp:học sinh
gia đình:3 người,tính cả mình là 4
Dân tộc:Nùng mất gốcxanhmat
Quê quán:Hà Giang-nơi địa đầu tổ quốc:8:
Sở trường:chém gió trên ngọn cây, bóng chuyền,game on,văn vs lý:thumbs-up-nomi:
sở đoảng:đá bóng:smilie_crazy:,nấu ăn:smilie_crazy:,toán:smilie_crazy:
vào diễn đàn do bị bác love V ép:smilie_crazy:
câu nói ưa thích: ta thà lấy vợ người Nam còn hơn cưới hoa hậu đất bắcxanhmat
sơ sơ như thế
14 tuổi gò luna, hơi kinh :D
bái phục bái phục :D
Neko gorudo
18-08-2009, 06:13 PM
14 tuổi gò luna, hơi kinh :D
bái phục bái phục :D
bác nói điêu
em cò gò ai bao giờ đâu
mà anh luna là ai mà em hok bik nhỉ:-??
nổi tiếng vãi:dancing-banana:
oác, kinh thật! không mà có, có mà không! :D
không cso thì thôi, vạn vật vô thường :D
mà nghe chú nói thế anh cũng hơi tò mò về luna :D. chú cho anh xin cái Y a hú cho vui, mà chú là gì của bác Hoàng ngố ?? :))
PING1
18-08-2009, 06:25 PM
Ơ 14 tuổi thì giống em rồi :)) em đây cũng 14 tuổi à :)
tuổi Ping ơi, không phải tuôi, chú mài sửa lại dùm anh cái :))
Neko gorudo
18-08-2009, 06:46 PM
oác, kinh thật! không mà có, có mà không! :D
không cso thì thôi, vạn vật vô thường :D
mà nghe chú nói thế anh cũng hơi tò mò về luna :D. chú cho anh xin cái Y a hú cho vui, mà chú là gì của bác Hoàng ngố ?? :))
njck của em ko public lên đây dc đâu
nhỡ sau này mình nổi như luna người ta add tùm lum thì sao:approve:
tí em nhắn cho pácxanhmat
Ơ 14 tuôi thì giống em rồi :)) em đây cũng 14 tuôi à :)
vậy à,làm quen nhá:19:,cho mình xin njck Y!M của bạn
chú mài nhắn cho anh thế nào?? có YM anh đâu :D
chú ngại không pớp bờ líc thí nah pớp bơ líc vậy :))
YM! của anh chắc nhiều người thấy rồi, đăng kí rồi mà :))
nè : qtoying199_thedeath@yahoo.com
Neko gorudo
05-01-2010, 04:03 PM
kéo lên hộ lão qto:))
sao tìm mãi không thấy bài giới thiệu của em cu Tuấn đâu nhỉ?? :D
vBulletin® v4.0.3, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.