thegioi_nhinnghieng
13-04-2009, 11:25 PM
Còn một chân đến trường (MT 881 - 11/4/2009)
http://muctim.com.vn/article/media/2009/4-10/28611/nd.jpg
Bước sang học kì 2, bạn Lê Quang Bảo (lớp 12A4 trường Nguyễn Trãi, thị trấn Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) nhận ra chân mình thường xuyên đau nhức.
Đến một ngày nọ, trong tiết thể dục, chân Bảo đau đến mức không thể nhấc lên nổi. Bạn bè lập tức đưa Bảo về nhà. Cả ngày hôm ấy, Bảo không ăn được gì và đau đớn đến không thể chợp được mắt. Ba mẹ vội vàng đưa Bảo đến bệnh viện Củ Chi. Bệnh viện lại chuyển Bảo lên Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình ở Sài Gòn. Bác sĩ khám và phát hiện ra Bảo bị ung thư xương, đề nghị Bảo phải cưa một chân để khối u không di căn. Nghe quyết định đó, cả gia đình 4 người gồm ba má Bảo và em trai đang học lớp 9 đều rụng rời. Má Bảo đã gần như ngất đi tại chỗ. Nhà Bảo nghèo, cả gia đình đều trông đợi vào mảnh ruộng nhỏ để nuôi anh em Bảo ăn học. Từ nhỏ, hai anh em đều hiểu hoàn cảnh nhà mình nên rất chăm chỉ học hành. Năm nào cả hai anh em cũng đạt học sinh khá, giỏi. Có năm, hai anh em Bảo còn tham gia những cuộc thi học sinh giỏi của tỉnh...
Những ngày u ám của gia đình Bảo bắt đầu. Để có tiền mổ cho Bảo, ba má phải chạy ngược chạy xuôi vay tiền. Bảo thức dậy sau ca mổ kéo dài gần 8 tiếng đồng hồ. Một chân đã không còn nữa. Nhìn xuống đôi chân không còn lành lặn, Bảo nằng nặc xin bác sĩ cho đem cái chân đã mất của mình về nhà. Ba Bảo đau lòng gạt nước mắt nói dối là chiếc chân yêu dấu của Bảo đã được gia đình đem về chôn gần mộ ngoại.
http://www.muctim.com.vn/article/media/2009/4-10/28611/nd1.jpg
Bảo về nhà, được bác sĩ dặn vài tuần sẽ phải quay lại bệnh viện để hoá trị. Mà hoá trị đến 5 lần, rất tốn kém! Những lần đi bệnh viện,Bảo phải nghỉ học nhiều ngày. Mỗi đêm, cơn đau nhức hành hạ, Bảo không ngủ được lại nằm khóc rấm rứt một mình. Sợ ba má thấy được, sẽ buồn.... Thế nhưng, dường như càng khó khăn, ước mơ được học hành trong Bảo càng cháy bỏng hơn.
Bảo vừa đi học lại vào tuần rồi, thầy cô và gia đình khuyên Bảo ở nhà nghỉ ngơi rồi năm sau học lại nhưng Bảo nhất định phải đến lớp cho kịp bạn bè. Nhìn Bảo đến lớp bằng nạng, không hề than vãn hay tỏ ra đau đớn, thầy cô bạn bè cùng trường đều không cầm được nước mắt. Phong trào quyên góp giúp đỡ Bảo được diễn ra thầm lặng ở tất cả các lớp trong trường. Có lớp khó khăn, quyên góp chỉ được 1 - 2trăm ngàn, nhưng cũng có lớp được cả triệu đồng. Số tiền quyên góp của thầy trò trường Nguyễn Trãi chưa đầy hai tuần đã hơn 12 triệu đồng. Các bạn còn chia nhóm rủ nhau ghé thăm và động viên Bảo. Thầy Phạm Ngọc Hải, hiệu phó trường Nguyễn Trãi chia sẻ: "Em Bảo rất ngoan và có nghị lực. Dù nằm trên giường bệnh, em vẫn ôm sách để học. Nhìn hình ảnh ấy ai cũng thương em. Thầy trò trường tôi sẽ sát cánh bên em trong cuộc chiến khó khăn này"
Bạn bè giúp Bảo hoàn tất bài vở, thầy cô gặp Bảo đều động viên Bảo cố gắng. Nhận được tình yêu thương chăm sóc của mọi người, Bảo thấy mình như được tiếp thêm ý chí. Đôi mắt buồn nhưng tràn đầy nghị lực của Bảo đã nói lên điều đó! Thời gian này, Bảo rất cần sự quan tâm, chia sẻ của tất cả bạn bè, bạn có thể viết thư chia sẻ động viên chàng sĩ tử cuối cấp tại địa chỉ nhà bạn ấy: 568 - Lộc Thạnh - Lộc Hưng - Trảng Bàng, Tây Ninh.
THỤY QUÂN
và nhóm CTV trường Nguyễn Trãi - Tây Ninh
http://muctim.com.vn/article/media/2009/4-10/28611/nd.jpg
Bước sang học kì 2, bạn Lê Quang Bảo (lớp 12A4 trường Nguyễn Trãi, thị trấn Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) nhận ra chân mình thường xuyên đau nhức.
Đến một ngày nọ, trong tiết thể dục, chân Bảo đau đến mức không thể nhấc lên nổi. Bạn bè lập tức đưa Bảo về nhà. Cả ngày hôm ấy, Bảo không ăn được gì và đau đớn đến không thể chợp được mắt. Ba mẹ vội vàng đưa Bảo đến bệnh viện Củ Chi. Bệnh viện lại chuyển Bảo lên Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình ở Sài Gòn. Bác sĩ khám và phát hiện ra Bảo bị ung thư xương, đề nghị Bảo phải cưa một chân để khối u không di căn. Nghe quyết định đó, cả gia đình 4 người gồm ba má Bảo và em trai đang học lớp 9 đều rụng rời. Má Bảo đã gần như ngất đi tại chỗ. Nhà Bảo nghèo, cả gia đình đều trông đợi vào mảnh ruộng nhỏ để nuôi anh em Bảo ăn học. Từ nhỏ, hai anh em đều hiểu hoàn cảnh nhà mình nên rất chăm chỉ học hành. Năm nào cả hai anh em cũng đạt học sinh khá, giỏi. Có năm, hai anh em Bảo còn tham gia những cuộc thi học sinh giỏi của tỉnh...
Những ngày u ám của gia đình Bảo bắt đầu. Để có tiền mổ cho Bảo, ba má phải chạy ngược chạy xuôi vay tiền. Bảo thức dậy sau ca mổ kéo dài gần 8 tiếng đồng hồ. Một chân đã không còn nữa. Nhìn xuống đôi chân không còn lành lặn, Bảo nằng nặc xin bác sĩ cho đem cái chân đã mất của mình về nhà. Ba Bảo đau lòng gạt nước mắt nói dối là chiếc chân yêu dấu của Bảo đã được gia đình đem về chôn gần mộ ngoại.
http://www.muctim.com.vn/article/media/2009/4-10/28611/nd1.jpg
Bảo về nhà, được bác sĩ dặn vài tuần sẽ phải quay lại bệnh viện để hoá trị. Mà hoá trị đến 5 lần, rất tốn kém! Những lần đi bệnh viện,Bảo phải nghỉ học nhiều ngày. Mỗi đêm, cơn đau nhức hành hạ, Bảo không ngủ được lại nằm khóc rấm rứt một mình. Sợ ba má thấy được, sẽ buồn.... Thế nhưng, dường như càng khó khăn, ước mơ được học hành trong Bảo càng cháy bỏng hơn.
Bảo vừa đi học lại vào tuần rồi, thầy cô và gia đình khuyên Bảo ở nhà nghỉ ngơi rồi năm sau học lại nhưng Bảo nhất định phải đến lớp cho kịp bạn bè. Nhìn Bảo đến lớp bằng nạng, không hề than vãn hay tỏ ra đau đớn, thầy cô bạn bè cùng trường đều không cầm được nước mắt. Phong trào quyên góp giúp đỡ Bảo được diễn ra thầm lặng ở tất cả các lớp trong trường. Có lớp khó khăn, quyên góp chỉ được 1 - 2trăm ngàn, nhưng cũng có lớp được cả triệu đồng. Số tiền quyên góp của thầy trò trường Nguyễn Trãi chưa đầy hai tuần đã hơn 12 triệu đồng. Các bạn còn chia nhóm rủ nhau ghé thăm và động viên Bảo. Thầy Phạm Ngọc Hải, hiệu phó trường Nguyễn Trãi chia sẻ: "Em Bảo rất ngoan và có nghị lực. Dù nằm trên giường bệnh, em vẫn ôm sách để học. Nhìn hình ảnh ấy ai cũng thương em. Thầy trò trường tôi sẽ sát cánh bên em trong cuộc chiến khó khăn này"
Bạn bè giúp Bảo hoàn tất bài vở, thầy cô gặp Bảo đều động viên Bảo cố gắng. Nhận được tình yêu thương chăm sóc của mọi người, Bảo thấy mình như được tiếp thêm ý chí. Đôi mắt buồn nhưng tràn đầy nghị lực của Bảo đã nói lên điều đó! Thời gian này, Bảo rất cần sự quan tâm, chia sẻ của tất cả bạn bè, bạn có thể viết thư chia sẻ động viên chàng sĩ tử cuối cấp tại địa chỉ nhà bạn ấy: 568 - Lộc Thạnh - Lộc Hưng - Trảng Bàng, Tây Ninh.
THỤY QUÂN
và nhóm CTV trường Nguyễn Trãi - Tây Ninh