Mưa_Trường_Sa
02-07-2010, 12:27 PM
Trong tiểu thuyết được hư cấu công phu này, kẻ mở màn chiến tranh là TQ với các màn phủ đầu vào Việt Nam. (link) (http://www.wattpad.com/376087-cu%E1%BB%99c-t%E1%BA%A5n-c%C3%B4ng-c%E1%BB%A7a-con-r%E1%BB%93ng?p=1#)
Sau đó là 1 cuộc chiến tranh Thái bình dương với sự tham gia của gần như tất cả các cường quốc trên thế giới . Một cuộc tấn công quy mô của liên quân nhằm vào TQ. Trong cuộc chiến này, sức mạnh HQ của TQ được bộc lộ khá rõ nét.
Nhưng chi tiết cần chú ý của tác phẩm này ( Tôi chỉ trình bày những phần liên quan tới VN, còn các phần khác bạn đọc có thể tham khảo bằng đường link phía trên)
- TQ tấn công phủ đầu Việt Nam bằng không quân, xâm chiếm các đảo giàu tài nguyên ở Biển Đông
- Cộng đồng thế giới quan ngại, Mỹ , Anh, Pháp , Úc, Nhật có các động thái bênh vực VN
-TQ tấn công ( ném bom, bấn phá )cả vào người nước ngoài tại VN , nhưng cuộc không chiến VN vs TQ diễn ra thường xuyên.....
-Mọi việc trở lên căng thẳng khi TQ ban hành lệnh cấm đi lại trên biển Đông, Thế giới phản ứng mạnh mẽ.......
-Tàu ngầm TQ tấn công Chiến hạm Mỹ trên biển Đông VN, nước Mỹ trả đũa, liên quân tổ chức tìm diệt các tàu ngầm, tàu nổi của TQ
-Pháp chống lưng cho VN, Quân đội VN phản kích tấn công vào nội địa TQ . TQ huy động 1 lực lượng 50 ngàn quân tinh nhuệ xâm lược VN, Pháp cung cấp thông tin tình báo qua vệ tinh chính xác cho VN, chỉ 1 trận đánh VN đã tiêu diệt 25 ngàn quân Tàu
- VN tố chức các cuộc oanh tạc khốc liệt vào các căn cứ quân sự TQ trong lục địa và đảo Hải Nam
- Cuộc chiến kết thúc, VN tuyên bố chiến thắng......số phận HS-TS không được nhắc đến
...........
Đây là 1 tác phẩm hư cấu ( gọi là chém gió cũng không sai ), nhưng 2 tác giả phương Tây đã có những căn cứ hợp lí và tương đối xác đáng cho câu chuyện của mình......qua phần lời nói đầu của 2 tác giả :
LỜI NÓI ĐẦU
Những sự kiện được mô tả trong cuốn sách này vẫn chưa diễn ra... Đây là một sự kiện trong lịch sử tương lai, hay tác phẩm được hư cấu dựa trên những sự kiện có thực, về một đất nước mà sự nổi lên của nó với tư cách là một cường quốc thế giới trở thành một trong những diễn biến quan trọng nhất của cuối thế kỷ 20.
Tuy nhiên, việc Trung Quốc xuất hiện trên sân khấu thế giới đang gây ra những vấn đề mà các chế độ dân chủ của thế giới đã không gặp phải trong hơn 50 năm.
Giống như châu Âu bị thách thức bởi một nước Đức đầy tham vọng trong nửa đầu thế kỷ này, châu Á bị thách thức bởi Trung Quốc, nước đã vạch ra những kế hoạch bành trướng của chính nó trong những yêu sách chi tiết đối với Tây Tạng, Biển Nam Trung Hoa và Đài Loan.
Mùa xuân năm 1996, dọc theo đường bờ biển phía Đông Trung Quốc Giải Phóng quân Nhân dân đã tiến hành các cuộc tập trận quy mô chẳng khác gì thực hành một cuộc xâm lược ĐàiLoan . Năm trước đã có những cuộc giao tranh nhỏ ở Biển Nam Trung Hoa khi Trung Quốc tìm cách nhấn mạnh yêu sách bị tranh chấp của họ đối với vùng lãnh thổ đó.
Đồng thời, Trung Quốc rêu rao Mỹ có những kế hoạch nhằm kiềm chế sự phát triển của họ và bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh mới. Những người đã nói thẳng về điều này gồm từ những học giả ôn hòa đến bản thân các nhà lãnh đạo hiện tại như Chủ tịch Giang Trạch Dân và Thủ tướng Lý Bằng.
Cuốn sách bán chạy nhất năm 1996 của 5 nhà văn trẻ nhan đề "Trung Quốc có thể nói Không" đã trình bày ngắn gọn về một làn sóng mới của chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc hung hăng coi một cuộc đối đầu với Mỹ là không thể tránh khỏi.
Với "Cuộc Tấn Công Của Con Rồng" chúng tôi đã đi theo những xu hướng hiện tại, tạo ra một kịch bản, và dõi theo nó cho đến khi kết thúc. Để minh họa mặt mang tính chất đe dọa trong chính sách của Trung Quốc, chúng tôi dựa vào những tài liệu đã được công bố, đặc biệt là tờ báo quân đội "Giải Phóng Quân", với những yêu sách chi tiết của nó đối với Biển Nam Trung Hoa và những kế hoạch của quân đội để đạt được những mục tiêu đó.
Hầu hết những gì mà chúng tôi cho phát ra từ miệng Vương Phong, Chủ tịch Trung Quốc theo hư cấu của chúng tôi, là những lời đã được chính các quan chức Trung Quốc nói ra, hay xuất hiện trên phương tiện tuyên truyền chính thức của Cộng sản trong vài năm qua.
Theo một cách tương tự, chúng tôi đã sử dụng những phát ngôn có thật của người Nhật cho một số điều mà Noburo Hyashi, Thủ tướng Nhật theo hư cấu của chúng tôi, nói ra. Lời giải thích của ông về Hệ thống Amber ở các trang 152-3 và phần lớn bài phát biểu của ông trước cả nước ở các trang 226 được rút từ cuốn "Nước Nhật Bản có thể nói Không" của Akio Morita và Shinrato Ishihara.
Chúng tôi đã tham khảo tất cả các nguồn đã được công bố của chúng tôi. Các phần chính trị, quân sự và tài chính đã được các chuyên gia thảo luận và sắp đặt đầy đủ chi tiết. David Tait, cựu Sĩ quan Tác chiến của tàu ngầm tấn công HMS Opossum, đã giúp chúng tôi vạch kế hoạch tác chiến bằng tàu ngầm sử dụng công nghệ máy phát điện điêden của Trung Quốc. John Myers, một cựu chỉ huy tàu ngầm Hải quân Hoàng gia, và Richard Sharpe, một cựu chỉ huy tàu ngầm hạt nhân và là chủ bút tờ Jane's Fighting Ships, đã xem và giúp thẩm định.
Cựu sĩ quan biệt động Hải quân Hoàng giaDavid Dunbar đã giúp đặt kế hoạch các cuộc tấn công đổ bộ và bằng máy bay lên thẳng của ngày đầu tiên trong Cuộc Tấn Công của Con Rồng. Những lời cảm ơn cũng xin dành cho Ian Strachan, cựu phi công lái thử nghiệm máy bay chiến đấu của Không quân Hoàng gia về những ý kiến cố vấn của ông trong vấn đề tiến hành cuộc không chiến, và John Downing, cựu sĩ quan tình báo Hải quân Hoàng gia, người đã giúp một số phần về chiến tranh thông tin trong cuốn sách này. Nhiều người khác vẫn còn đang phục vụ trong quân đội giúp đảm bảo cho tính chính xác của các trận chiến đấu trên không, trên biển và trên bộ, những tên tuổi họ vẫn còn phải giữ kín. Dĩ nhiên, nếu có lỗi lầm nào thì đó là thuộc về chúng tôi.
Và 1 vài đoạn trích trong CUỘC TẤN CÔNG CỦA CON RỒNG :
........CĂN CỨ HẢI QUÂN CAM RANH, VIỆT NAM
Giờ địa phương: 06h00' Chủ Nhật 18/02/2001
Giờ GMT: 23h00' thứ Bảy 17/02/2001
Tiếng gầm rú của những động cơ từ 12 chiếc máy bay chiến đấu phòng không SU-27 Flanker của Trung Quốc như xé rách bầu trời Việt Nam và chẳng mấy chốc những chiếc máy bay đã bay tới bờ biển phía trên mục tiêu vịnh Cam Ranh. Những chiếc Flanker này làm nhiệm vụ bảo vệ 20 máy bay tấn công A-7, thế hệ mới của loại máy bay tấn công mặt đất củaTrung Quốc được phát triển từ loại Su-24 Fencer của Nga. Chúng sà xuống thấp dựa vào rađa theo dõi mặt đất. Các phi công đã sử dụng những màn hình treo trước mặt trong buồng lái cho thấy rõ những phương tiện của họ mà không cần nhìn xuống. Khi đã ở trên mục tiêu, người Trung Quốc thả xuống những vũ khí chết người kết hợp nhằm vào hệ thống phòng thủ của Việt Nam.
Những vũ khí được chọn cho hoạt động này gồm các quả bom chùm mà khi được thả sẽ rải những quả bom nhỏ hơn mang những đầu nổ xuyên thủng bê tông, những quả mìn nổ chậm, và mảnh vỡ để phá "những cấu trúc sáng" như máy bay, xe cộ và những vẫn kẹt ở bên ngoài.
Hầu hết những người bị đánh thức bởi tiếng ồn đều không kịp chạy thoát trước khi những quả bom rơi trúng. Những mảnh vỡ rơi khắp căn cứ hải quân chính củaViệt Nam.
..............
. Tuy nhiên, sự thật thì đáng buồn hơn. Viên bí thư, Châu Hoa, đang ngủ khi người cầm đầu nhóm du kích ập vào phòng ngủ. Vợ ông này thức giấc trước và còn kịp chứng kiến cái chết của chồng trước khi bà ta bị bắn gục. Trưởng công an xã, Tôn Bình, đang đọc sách khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Quá hoảng sợ, ông ta mở cửa và kinh hoàng thấy bốn du kích Việt Nam bước vào nhà. Nhóm trưởng, nói tiếngTrung một cách vất vả, bắn ông ta quì xuống. Ông ta đã xin tha mạng trước khi bị giết.
.....................
Vọt ra từ đám mây, viên phi công phát hiện ra mục tiêu, nhanh chóng làm động tác khai hỏa và bắn trúng đuôi một trong hai chiếc máy bay Trung Quốc, làm cho nó không còn điều khiển được. Chiếc máy bay đâm sầm xuống và viên phi công không còn cơ hội sống sót.
Nhưng do quá ham, viên phi công lái chiếc MiG đã lao đến quá gần nên phần đầu một bên cánh chiếc máy bay của anh ta va vào những mảnh vụn. Chiếc máy bay của anh ta lộn nhào không kiểm soát được, và khi đó, những loạt đạn từ chiếc máy bay đang bámtheo đã bắn trúng.
Viên phi công trẻ người Trung Quốc của chiếc máy bay còn lại nhả đạn từ khẩu súng 25 ly gắn ở phía trước cho đến khi chiếc MiG nổ tung như một quả cầu lửa ở phía Tây con sông. Những tàn lửa rơi xuống trúng một chiếc tàu chở xăng, và rồi quầng lửa rùng rợn vọt thẳng lên trời. Những chiếc xe đậu xung quanh bến phà đều bắt lửa. Những người nước ngoài đã lên được phà bị thiêu sống trong vài giây.
Mặc dù vậy, viên phi công Trung Quốc vẫn cho máy bay vòng trở lại, xả súng bắng từng tràng xuống đất cho đến khi hết đạn, trước khi quay đầu về phía biên giới Trung Quốc. Thêm nhiều chiếc xe nữa bốc cháy. Xăng bùng lên.
Hành động trả thù của hắn là 378 người chết. Trong số 87 người nước ngoài được đưa đi sơ tán khỏi Hải Phòng chỉ có 9 người sống sót. Một người, thuộc tổ chức UNDP, đã quay video toàn bộ thảm họa này. Trong vòng vài giờ, những hình ảnh mà ông thu được đã được phát trên kênh truyền hình trên khắp thế giới.
................................
Chiếc tàu của Mỹ đang ở độ sâu 360 mét và không bị tàu Hạ phát hiện ra. Hai quả ngư lôi Mk48 ADCAP được phóng ra. Sau giai đoạn đầu lao đi với tốc độ 55 hải lý chúng đã tăng tốc lên 70 hải lý. Mất 1 phút 18 giây thì hai quả ngư lôi chạm được vào tàu Hạ. Gần như ngay lập tức, thân tàu sụp xuống do sức nổ và khi nó chìm xuống dưới 300 mét, nó bị sức ép ghiền nát, giết chết toàn bộ 104 người trong khoang.
.................
"Chúng tôi có kinh nghiệm đánh nhau với người Trung Quốc trước đây, ngài Đại tá. Tại sao chúng tôi lại phải cần sự giúp đỡ của các ngài?"
"Tôi vô cùng kính trọng những người lính Việt Nam và tôi không nghi ngờ gì việc họ có thể đánh dập mũi người Trung Quốc, như vào năm 1979. Tuy nhiên, cái mà chúng tôi đề nghị giúp các ngài là một cách thức để vừa bảo toàn quân đội của các ngài vừa cho ngườiTrung Quốc một cú nốc ao."
"Ngài nói tiếp đi."
"Chúng tôi có khả năng nhìn bao quát toàn bộ chiến trường và giúp quân đội của các ngài chọn đúng mục tiêu. Chúng tôi có thể xác định vị trí của xe tăng và việc triển khai quân củaTrung Quốc theo thời gian trên thực tế. Với thông tin này, trọng pháo, tên lửa và súng cối của các ngài có thể làm nốt những việc còn lại.
.......................
Các máy bay Việt Nam bắt đầu cắt bom, dùng kính quan sát ban đêm. Các bồn chứa dầu nằm gần khu cảng và trải rộng trên một diện tích lớn. Chỉ cần một quả bom bắn trúng bất kỳ một trong 10 bồn dầu khổng lồ đó thì cũng có thể làm phát nổ toàn bộ số bồn còn lại. Chiếc MIG đầu tiên đang định tấn công thì bị nổ tung trong một trận mưa hỏa lực mặt đất được rađa điều khiển chính xác.
Chiếc thứ hai cũng bị trúng đạn hỏng nặng, nhưng ít ra thì viên phi công cũng còn thời gian để nhảy dù. Chiếc máy bay thứ ba đánh trúng vào một bồn chứa dầu. Quả cầu lửa bùng lên cao 150 mét và những bồn dầu kế cạnh cũng bắt đầu bắt lửa. Khắp nơi, những tiếng nổ lớn nối tiếp nhau. Bóng chiếc tàu chổ dầu New World của hãng Shell hắt lên trên nền bức tường lửa. Bốn chiếc MIG còn lại quay sang hoàn thành sứ mệnh của họ.
Qua tác phẩm trên, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy Phương Tây nhìn nhận TQ như 1 thứ Phát xít Châu Á, và Việt Nam chúng ta, rất tiếc.......lại ở ngay cạnh tên phát xít này nên cũng tơi bời luôn . Nhưng rõ ràng,dưới mắt Phương Tây, Việt Nam chưa bao giờ là 1 đất nước dễ bị khuất phục.
bạn đọc có thể đọc toàn bộ tác phẩm công phu này theo đường link phía trên bài viết
Sau đó là 1 cuộc chiến tranh Thái bình dương với sự tham gia của gần như tất cả các cường quốc trên thế giới . Một cuộc tấn công quy mô của liên quân nhằm vào TQ. Trong cuộc chiến này, sức mạnh HQ của TQ được bộc lộ khá rõ nét.
Nhưng chi tiết cần chú ý của tác phẩm này ( Tôi chỉ trình bày những phần liên quan tới VN, còn các phần khác bạn đọc có thể tham khảo bằng đường link phía trên)
- TQ tấn công phủ đầu Việt Nam bằng không quân, xâm chiếm các đảo giàu tài nguyên ở Biển Đông
- Cộng đồng thế giới quan ngại, Mỹ , Anh, Pháp , Úc, Nhật có các động thái bênh vực VN
-TQ tấn công ( ném bom, bấn phá )cả vào người nước ngoài tại VN , nhưng cuộc không chiến VN vs TQ diễn ra thường xuyên.....
-Mọi việc trở lên căng thẳng khi TQ ban hành lệnh cấm đi lại trên biển Đông, Thế giới phản ứng mạnh mẽ.......
-Tàu ngầm TQ tấn công Chiến hạm Mỹ trên biển Đông VN, nước Mỹ trả đũa, liên quân tổ chức tìm diệt các tàu ngầm, tàu nổi của TQ
-Pháp chống lưng cho VN, Quân đội VN phản kích tấn công vào nội địa TQ . TQ huy động 1 lực lượng 50 ngàn quân tinh nhuệ xâm lược VN, Pháp cung cấp thông tin tình báo qua vệ tinh chính xác cho VN, chỉ 1 trận đánh VN đã tiêu diệt 25 ngàn quân Tàu
- VN tố chức các cuộc oanh tạc khốc liệt vào các căn cứ quân sự TQ trong lục địa và đảo Hải Nam
- Cuộc chiến kết thúc, VN tuyên bố chiến thắng......số phận HS-TS không được nhắc đến
...........
Đây là 1 tác phẩm hư cấu ( gọi là chém gió cũng không sai ), nhưng 2 tác giả phương Tây đã có những căn cứ hợp lí và tương đối xác đáng cho câu chuyện của mình......qua phần lời nói đầu của 2 tác giả :
LỜI NÓI ĐẦU
Những sự kiện được mô tả trong cuốn sách này vẫn chưa diễn ra... Đây là một sự kiện trong lịch sử tương lai, hay tác phẩm được hư cấu dựa trên những sự kiện có thực, về một đất nước mà sự nổi lên của nó với tư cách là một cường quốc thế giới trở thành một trong những diễn biến quan trọng nhất của cuối thế kỷ 20.
Tuy nhiên, việc Trung Quốc xuất hiện trên sân khấu thế giới đang gây ra những vấn đề mà các chế độ dân chủ của thế giới đã không gặp phải trong hơn 50 năm.
Giống như châu Âu bị thách thức bởi một nước Đức đầy tham vọng trong nửa đầu thế kỷ này, châu Á bị thách thức bởi Trung Quốc, nước đã vạch ra những kế hoạch bành trướng của chính nó trong những yêu sách chi tiết đối với Tây Tạng, Biển Nam Trung Hoa và Đài Loan.
Mùa xuân năm 1996, dọc theo đường bờ biển phía Đông Trung Quốc Giải Phóng quân Nhân dân đã tiến hành các cuộc tập trận quy mô chẳng khác gì thực hành một cuộc xâm lược ĐàiLoan . Năm trước đã có những cuộc giao tranh nhỏ ở Biển Nam Trung Hoa khi Trung Quốc tìm cách nhấn mạnh yêu sách bị tranh chấp của họ đối với vùng lãnh thổ đó.
Đồng thời, Trung Quốc rêu rao Mỹ có những kế hoạch nhằm kiềm chế sự phát triển của họ và bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh mới. Những người đã nói thẳng về điều này gồm từ những học giả ôn hòa đến bản thân các nhà lãnh đạo hiện tại như Chủ tịch Giang Trạch Dân và Thủ tướng Lý Bằng.
Cuốn sách bán chạy nhất năm 1996 của 5 nhà văn trẻ nhan đề "Trung Quốc có thể nói Không" đã trình bày ngắn gọn về một làn sóng mới của chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc hung hăng coi một cuộc đối đầu với Mỹ là không thể tránh khỏi.
Với "Cuộc Tấn Công Của Con Rồng" chúng tôi đã đi theo những xu hướng hiện tại, tạo ra một kịch bản, và dõi theo nó cho đến khi kết thúc. Để minh họa mặt mang tính chất đe dọa trong chính sách của Trung Quốc, chúng tôi dựa vào những tài liệu đã được công bố, đặc biệt là tờ báo quân đội "Giải Phóng Quân", với những yêu sách chi tiết của nó đối với Biển Nam Trung Hoa và những kế hoạch của quân đội để đạt được những mục tiêu đó.
Hầu hết những gì mà chúng tôi cho phát ra từ miệng Vương Phong, Chủ tịch Trung Quốc theo hư cấu của chúng tôi, là những lời đã được chính các quan chức Trung Quốc nói ra, hay xuất hiện trên phương tiện tuyên truyền chính thức của Cộng sản trong vài năm qua.
Theo một cách tương tự, chúng tôi đã sử dụng những phát ngôn có thật của người Nhật cho một số điều mà Noburo Hyashi, Thủ tướng Nhật theo hư cấu của chúng tôi, nói ra. Lời giải thích của ông về Hệ thống Amber ở các trang 152-3 và phần lớn bài phát biểu của ông trước cả nước ở các trang 226 được rút từ cuốn "Nước Nhật Bản có thể nói Không" của Akio Morita và Shinrato Ishihara.
Chúng tôi đã tham khảo tất cả các nguồn đã được công bố của chúng tôi. Các phần chính trị, quân sự và tài chính đã được các chuyên gia thảo luận và sắp đặt đầy đủ chi tiết. David Tait, cựu Sĩ quan Tác chiến của tàu ngầm tấn công HMS Opossum, đã giúp chúng tôi vạch kế hoạch tác chiến bằng tàu ngầm sử dụng công nghệ máy phát điện điêden của Trung Quốc. John Myers, một cựu chỉ huy tàu ngầm Hải quân Hoàng gia, và Richard Sharpe, một cựu chỉ huy tàu ngầm hạt nhân và là chủ bút tờ Jane's Fighting Ships, đã xem và giúp thẩm định.
Cựu sĩ quan biệt động Hải quân Hoàng giaDavid Dunbar đã giúp đặt kế hoạch các cuộc tấn công đổ bộ và bằng máy bay lên thẳng của ngày đầu tiên trong Cuộc Tấn Công của Con Rồng. Những lời cảm ơn cũng xin dành cho Ian Strachan, cựu phi công lái thử nghiệm máy bay chiến đấu của Không quân Hoàng gia về những ý kiến cố vấn của ông trong vấn đề tiến hành cuộc không chiến, và John Downing, cựu sĩ quan tình báo Hải quân Hoàng gia, người đã giúp một số phần về chiến tranh thông tin trong cuốn sách này. Nhiều người khác vẫn còn đang phục vụ trong quân đội giúp đảm bảo cho tính chính xác của các trận chiến đấu trên không, trên biển và trên bộ, những tên tuổi họ vẫn còn phải giữ kín. Dĩ nhiên, nếu có lỗi lầm nào thì đó là thuộc về chúng tôi.
Và 1 vài đoạn trích trong CUỘC TẤN CÔNG CỦA CON RỒNG :
........CĂN CỨ HẢI QUÂN CAM RANH, VIỆT NAM
Giờ địa phương: 06h00' Chủ Nhật 18/02/2001
Giờ GMT: 23h00' thứ Bảy 17/02/2001
Tiếng gầm rú của những động cơ từ 12 chiếc máy bay chiến đấu phòng không SU-27 Flanker của Trung Quốc như xé rách bầu trời Việt Nam và chẳng mấy chốc những chiếc máy bay đã bay tới bờ biển phía trên mục tiêu vịnh Cam Ranh. Những chiếc Flanker này làm nhiệm vụ bảo vệ 20 máy bay tấn công A-7, thế hệ mới của loại máy bay tấn công mặt đất củaTrung Quốc được phát triển từ loại Su-24 Fencer của Nga. Chúng sà xuống thấp dựa vào rađa theo dõi mặt đất. Các phi công đã sử dụng những màn hình treo trước mặt trong buồng lái cho thấy rõ những phương tiện của họ mà không cần nhìn xuống. Khi đã ở trên mục tiêu, người Trung Quốc thả xuống những vũ khí chết người kết hợp nhằm vào hệ thống phòng thủ của Việt Nam.
Những vũ khí được chọn cho hoạt động này gồm các quả bom chùm mà khi được thả sẽ rải những quả bom nhỏ hơn mang những đầu nổ xuyên thủng bê tông, những quả mìn nổ chậm, và mảnh vỡ để phá "những cấu trúc sáng" như máy bay, xe cộ và những vẫn kẹt ở bên ngoài.
Hầu hết những người bị đánh thức bởi tiếng ồn đều không kịp chạy thoát trước khi những quả bom rơi trúng. Những mảnh vỡ rơi khắp căn cứ hải quân chính củaViệt Nam.
..............
. Tuy nhiên, sự thật thì đáng buồn hơn. Viên bí thư, Châu Hoa, đang ngủ khi người cầm đầu nhóm du kích ập vào phòng ngủ. Vợ ông này thức giấc trước và còn kịp chứng kiến cái chết của chồng trước khi bà ta bị bắn gục. Trưởng công an xã, Tôn Bình, đang đọc sách khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Quá hoảng sợ, ông ta mở cửa và kinh hoàng thấy bốn du kích Việt Nam bước vào nhà. Nhóm trưởng, nói tiếngTrung một cách vất vả, bắn ông ta quì xuống. Ông ta đã xin tha mạng trước khi bị giết.
.....................
Vọt ra từ đám mây, viên phi công phát hiện ra mục tiêu, nhanh chóng làm động tác khai hỏa và bắn trúng đuôi một trong hai chiếc máy bay Trung Quốc, làm cho nó không còn điều khiển được. Chiếc máy bay đâm sầm xuống và viên phi công không còn cơ hội sống sót.
Nhưng do quá ham, viên phi công lái chiếc MiG đã lao đến quá gần nên phần đầu một bên cánh chiếc máy bay của anh ta va vào những mảnh vụn. Chiếc máy bay của anh ta lộn nhào không kiểm soát được, và khi đó, những loạt đạn từ chiếc máy bay đang bámtheo đã bắn trúng.
Viên phi công trẻ người Trung Quốc của chiếc máy bay còn lại nhả đạn từ khẩu súng 25 ly gắn ở phía trước cho đến khi chiếc MiG nổ tung như một quả cầu lửa ở phía Tây con sông. Những tàn lửa rơi xuống trúng một chiếc tàu chở xăng, và rồi quầng lửa rùng rợn vọt thẳng lên trời. Những chiếc xe đậu xung quanh bến phà đều bắt lửa. Những người nước ngoài đã lên được phà bị thiêu sống trong vài giây.
Mặc dù vậy, viên phi công Trung Quốc vẫn cho máy bay vòng trở lại, xả súng bắng từng tràng xuống đất cho đến khi hết đạn, trước khi quay đầu về phía biên giới Trung Quốc. Thêm nhiều chiếc xe nữa bốc cháy. Xăng bùng lên.
Hành động trả thù của hắn là 378 người chết. Trong số 87 người nước ngoài được đưa đi sơ tán khỏi Hải Phòng chỉ có 9 người sống sót. Một người, thuộc tổ chức UNDP, đã quay video toàn bộ thảm họa này. Trong vòng vài giờ, những hình ảnh mà ông thu được đã được phát trên kênh truyền hình trên khắp thế giới.
................................
Chiếc tàu của Mỹ đang ở độ sâu 360 mét và không bị tàu Hạ phát hiện ra. Hai quả ngư lôi Mk48 ADCAP được phóng ra. Sau giai đoạn đầu lao đi với tốc độ 55 hải lý chúng đã tăng tốc lên 70 hải lý. Mất 1 phút 18 giây thì hai quả ngư lôi chạm được vào tàu Hạ. Gần như ngay lập tức, thân tàu sụp xuống do sức nổ và khi nó chìm xuống dưới 300 mét, nó bị sức ép ghiền nát, giết chết toàn bộ 104 người trong khoang.
.................
"Chúng tôi có kinh nghiệm đánh nhau với người Trung Quốc trước đây, ngài Đại tá. Tại sao chúng tôi lại phải cần sự giúp đỡ của các ngài?"
"Tôi vô cùng kính trọng những người lính Việt Nam và tôi không nghi ngờ gì việc họ có thể đánh dập mũi người Trung Quốc, như vào năm 1979. Tuy nhiên, cái mà chúng tôi đề nghị giúp các ngài là một cách thức để vừa bảo toàn quân đội của các ngài vừa cho ngườiTrung Quốc một cú nốc ao."
"Ngài nói tiếp đi."
"Chúng tôi có khả năng nhìn bao quát toàn bộ chiến trường và giúp quân đội của các ngài chọn đúng mục tiêu. Chúng tôi có thể xác định vị trí của xe tăng và việc triển khai quân củaTrung Quốc theo thời gian trên thực tế. Với thông tin này, trọng pháo, tên lửa và súng cối của các ngài có thể làm nốt những việc còn lại.
.......................
Các máy bay Việt Nam bắt đầu cắt bom, dùng kính quan sát ban đêm. Các bồn chứa dầu nằm gần khu cảng và trải rộng trên một diện tích lớn. Chỉ cần một quả bom bắn trúng bất kỳ một trong 10 bồn dầu khổng lồ đó thì cũng có thể làm phát nổ toàn bộ số bồn còn lại. Chiếc MIG đầu tiên đang định tấn công thì bị nổ tung trong một trận mưa hỏa lực mặt đất được rađa điều khiển chính xác.
Chiếc thứ hai cũng bị trúng đạn hỏng nặng, nhưng ít ra thì viên phi công cũng còn thời gian để nhảy dù. Chiếc máy bay thứ ba đánh trúng vào một bồn chứa dầu. Quả cầu lửa bùng lên cao 150 mét và những bồn dầu kế cạnh cũng bắt đầu bắt lửa. Khắp nơi, những tiếng nổ lớn nối tiếp nhau. Bóng chiếc tàu chổ dầu New World của hãng Shell hắt lên trên nền bức tường lửa. Bốn chiếc MIG còn lại quay sang hoàn thành sứ mệnh của họ.
Qua tác phẩm trên, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy Phương Tây nhìn nhận TQ như 1 thứ Phát xít Châu Á, và Việt Nam chúng ta, rất tiếc.......lại ở ngay cạnh tên phát xít này nên cũng tơi bời luôn . Nhưng rõ ràng,dưới mắt Phương Tây, Việt Nam chưa bao giờ là 1 đất nước dễ bị khuất phục.
bạn đọc có thể đọc toàn bộ tác phẩm công phu này theo đường link phía trên bài viết