ngocdedede
05-06-2010, 05:28 PM
Kính gửi ban quản trị diễn đàn hoangsa.org, cùng toàn thể các bạn thành viên thân mến.
Tôi xinh ra trong một gia đình nhiều đời theo cách mạng. Ông cụ cố tôi là địa chủ, nhưng tặng phần lớn ruộng đất của mình cho cách mạng, che giấu cán bộ cách mạng. Ông nội tôi cùng những anh em em của mình tham gia kháng chiến, chống Pháp. Ông ngoại tôi tham gia vào chiến dịch Điễn Biên Phủ, 2 Ông trẻ tôi từng tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, và một người đã nằm lại ngay trên mảnh đất Hà Nội Quê hương. Bố tôi và hai người em ruột của ông tham gia chiến tranh chống Campuchia và chống Trung Quốc. Tất cả họ đều không biết chắc sẽ có ngày trở về hay không khi lên đường nhập ngũ.
Lần ra đi này của tôi cũng vậy đó thưa các bạn. Lá cờ được anh hùng Bùi Quang Thận cắm trên dinh độc lập, không phải do công sức một mình anh, mà được biết bao nhiêu chiến sỹ đã ngã xuống giúp sức rất nhiều trong suốt quãng đường hành quân chống Mỹ. Nay lá cờ tôi cắm trên biển Đông cũng vậy. Lá cờ được dựng lên bởi bao người đã ngã xuống vì biển đảo quê hương.
Tôi không biết được tất cả mọi nguy hiểm sẽ gặp phải khi vượt biển đông, giống như ông cha tôi ngày trước tình nguyện nhập ngũ. Như tôi biết chắc một điều thiêng liêng. Tôi là người Việt Nam da vàng máu đỏ, tôi phải có nghĩa vụ tôn vinh tổ quốc tôi.
Vậy vì những lý do thiêng liêng nhất. Tôi xin tuyên bố, tạm biệt đất liền, tạm biệt gia đình, tôi ra hải đảo ngay khi viết xong lá thư này và quyết thắng trở về.
Một lần nữa xin nói hai từ :Quyết Thắng: Hẹn gặp lại
Hải Phòng ngày 5/6/2010
http://i464.photobucket.com/albums/rr6/ngocdedede/Photo128.jpg (http://i464.photobucket.com/albums/rr6/ngocdedede/Photo128.jpg)
Tôi xinh ra trong một gia đình nhiều đời theo cách mạng. Ông cụ cố tôi là địa chủ, nhưng tặng phần lớn ruộng đất của mình cho cách mạng, che giấu cán bộ cách mạng. Ông nội tôi cùng những anh em em của mình tham gia kháng chiến, chống Pháp. Ông ngoại tôi tham gia vào chiến dịch Điễn Biên Phủ, 2 Ông trẻ tôi từng tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, và một người đã nằm lại ngay trên mảnh đất Hà Nội Quê hương. Bố tôi và hai người em ruột của ông tham gia chiến tranh chống Campuchia và chống Trung Quốc. Tất cả họ đều không biết chắc sẽ có ngày trở về hay không khi lên đường nhập ngũ.
Lần ra đi này của tôi cũng vậy đó thưa các bạn. Lá cờ được anh hùng Bùi Quang Thận cắm trên dinh độc lập, không phải do công sức một mình anh, mà được biết bao nhiêu chiến sỹ đã ngã xuống giúp sức rất nhiều trong suốt quãng đường hành quân chống Mỹ. Nay lá cờ tôi cắm trên biển Đông cũng vậy. Lá cờ được dựng lên bởi bao người đã ngã xuống vì biển đảo quê hương.
Tôi không biết được tất cả mọi nguy hiểm sẽ gặp phải khi vượt biển đông, giống như ông cha tôi ngày trước tình nguyện nhập ngũ. Như tôi biết chắc một điều thiêng liêng. Tôi là người Việt Nam da vàng máu đỏ, tôi phải có nghĩa vụ tôn vinh tổ quốc tôi.
Vậy vì những lý do thiêng liêng nhất. Tôi xin tuyên bố, tạm biệt đất liền, tạm biệt gia đình, tôi ra hải đảo ngay khi viết xong lá thư này và quyết thắng trở về.
Một lần nữa xin nói hai từ :Quyết Thắng: Hẹn gặp lại
Hải Phòng ngày 5/6/2010
http://i464.photobucket.com/albums/rr6/ngocdedede/Photo128.jpg (http://i464.photobucket.com/albums/rr6/ngocdedede/Photo128.jpg)