thinhpg
06-03-2010, 10:58 PM
Tôi sinh ra và lớn lơn ở một vùng quê hẻo lánh nơi mà trước đây để hiểu về đất nước và con người Việt Nam chi bằng những lời kể của thế hệ đi trước và qua sách giáo khoa của trường học.
Một người sinh ra và lớn lên ở thế hệ được gọi là "8x", không hề biết tới chiến tranh và sự tàn bạo của nó thực tế ra sao. Nhưng qua những lời kể của cha ông, sách báo tôi đã hiểu được phần nào những sự mất mát không lời lẽ nòa có thể diễn tả được trên đất nước Việt Nam ta những thời kì trước đây.
Nhưng tất cả những mất mát đó có bao giờ ai đó ở thế hệ trẻ tự hỏi lòng mình xem điều đó để làm gì không nhỉ??? Đối với bản thân tôi cũng đã nhiều lần tự hỏi và tự tìm câu trả lời cho mình: "Tất cả những sự hi sinh và mất mát của thế hệ cha ông chúng ta chỉ có một mong muốn duy nhất đó là: Độc Lập -Tự Do như lời Bác Hồ nói ". Đúng Chỉ vẻn vẹn có hai từ đơn giản khi đọc và viết, nhưng nó đã phải trả một giá bằng nhiều thế hệ, bằng máu và nước mắt...
Ngày từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường bản thân tôi đã ý thức được những công lao to lớn của các thế hệ cha anh. Tôi cũng tự nhủ với bản thân mình. Tôi đang được sống trong thời kỳ mà cha ông ta đã hằng mơ ứoc Độc Lập - Tự Do vậy tôi phải sống sao cho sứng đáng.
Vâng tôi tâm sự nhỏ những điều này với một mong muốn và kêu gọi duy nhất đó là :"" Bằng giá nòa chúng ta cũng phải giành lại những gì thuộc về đất nước của chúng ta đó chính là quần đảo "HOÀNG XA VÀ TRƯỜNG XA". Tôi kêu gọi tất cả ai là người Việt Nam chúng ta hãy dấy lên phong chào toàn dân bằng mợi hình thức phương tiện, đóng gop, kể cả phải trả bằng máu và nươc mắt chúng ta cũng phải giành cho được Hoàng Xa va TRường Xa mà Bọn Trung Quốc cho là thuộc về chúng"".
Tôi hi vọng tất cả những ai đã đọc những lời này xin hày gửi lại cho tất cả bạn bè của mình. Nếu chúng ta đoàn kết và đồng lòng thì không gì có thể ngăn cản được con người Việt Nam. "Chúng ta phải quyết lấy lại cho bằng được Hoàng Xa Và Trường Xa". Nào chúng ta hãy cùng tiến...Nhất định thành công..nhất định thành cônng...:thumbs-up-nomi::18:
Một người sinh ra và lớn lên ở thế hệ được gọi là "8x", không hề biết tới chiến tranh và sự tàn bạo của nó thực tế ra sao. Nhưng qua những lời kể của cha ông, sách báo tôi đã hiểu được phần nào những sự mất mát không lời lẽ nòa có thể diễn tả được trên đất nước Việt Nam ta những thời kì trước đây.
Nhưng tất cả những mất mát đó có bao giờ ai đó ở thế hệ trẻ tự hỏi lòng mình xem điều đó để làm gì không nhỉ??? Đối với bản thân tôi cũng đã nhiều lần tự hỏi và tự tìm câu trả lời cho mình: "Tất cả những sự hi sinh và mất mát của thế hệ cha ông chúng ta chỉ có một mong muốn duy nhất đó là: Độc Lập -Tự Do như lời Bác Hồ nói ". Đúng Chỉ vẻn vẹn có hai từ đơn giản khi đọc và viết, nhưng nó đã phải trả một giá bằng nhiều thế hệ, bằng máu và nước mắt...
Ngày từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường bản thân tôi đã ý thức được những công lao to lớn của các thế hệ cha anh. Tôi cũng tự nhủ với bản thân mình. Tôi đang được sống trong thời kỳ mà cha ông ta đã hằng mơ ứoc Độc Lập - Tự Do vậy tôi phải sống sao cho sứng đáng.
Vâng tôi tâm sự nhỏ những điều này với một mong muốn và kêu gọi duy nhất đó là :"" Bằng giá nòa chúng ta cũng phải giành lại những gì thuộc về đất nước của chúng ta đó chính là quần đảo "HOÀNG XA VÀ TRƯỜNG XA". Tôi kêu gọi tất cả ai là người Việt Nam chúng ta hãy dấy lên phong chào toàn dân bằng mợi hình thức phương tiện, đóng gop, kể cả phải trả bằng máu và nươc mắt chúng ta cũng phải giành cho được Hoàng Xa va TRường Xa mà Bọn Trung Quốc cho là thuộc về chúng"".
Tôi hi vọng tất cả những ai đã đọc những lời này xin hày gửi lại cho tất cả bạn bè của mình. Nếu chúng ta đoàn kết và đồng lòng thì không gì có thể ngăn cản được con người Việt Nam. "Chúng ta phải quyết lấy lại cho bằng được Hoàng Xa Và Trường Xa". Nào chúng ta hãy cùng tiến...Nhất định thành công..nhất định thành cônng...:thumbs-up-nomi::18: