PDA

View Full Version : Tôi sẽ hi sinh vì đất nước tôi



toisehisinhvitoquoc
11-12-2007, 08:01 PM
tôi ko thể chịu đựng được, đất nước tôi đang bị xâm lăng, tôi sẽ hi sinh vì tổ quốc, còn các bạn?

bonaparte
11-12-2007, 08:05 PM
ai cũng vậy thôi bác ạ!

toisehisinhvitoquoc
11-12-2007, 08:50 PM
tôi muốn đóng góp cho đất nước? tôi phải làm gì đây

bonaparte
11-12-2007, 09:05 PM
giàu, giỏi,khỏe.
em chỉ biết đó thôi. Thêm nữa thì bác xin em ít tính nóng với liều+khùng đi, chắc ổn thôi.
Trước mắt phải cống hiến thật tốt cho Nhà nước (nhớ đóng thuế đầy đủ), rồi thì ngày bớt chút thời gian send mail cho người thân kêu gọi ủng hộ diễn đàn. Đơn giản mà không dễ

arc
11-12-2007, 09:20 PM
tôi muốn đóng góp cho đất nước? tôi phải làm gì đây

Học tập (công tác) tốt , làm những điều có ích cho : tất cả mọi người , gia đình, bạn bè , đất nước, xã hội.

dana
12-12-2007, 06:01 PM
tôi ko thể chịu đựng được, đất nước tôi đang bị xâm lăng, tôi sẽ hi sinh vì tổ quốc, còn các bạn?

Bớt xài hàng Tàu, nếu có điều kiện thì tẩy chay luôn, nêu cao tinh thần tự hào dân tộc "Thà làm ma nước Nam chứ ko làm vương đất Bắc", đặc biệt học tập lao động cho thật tốt vào, bớt ăn chơi nhảy múa lại, gắng sức đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, nỗi nhục yếu hèn, đến khi ấy chẳng thằng nào dám nhăm nhe đến đất nước ta.

VanLiTruongSa
13-12-2007, 12:36 PM
tôi muốn đóng góp cho đất nước? tôi phải làm gì đây
Rất đơn giản:
Nếu đang đi học, thì hãy học cho tốt, đừng phải thi lại, không đi chùa thầy, không quay cóp tài liệu. Học tiếng Anh cho siêu để có thể biết được nhiều hơn. Đi ra đường phải đội mũ bảo hiểm. Đến ngã ba, ngã tư thấy đèn đỏ thì dù không có công an cũng phải dừng lại.Không nộp mãi lộ nếu lỡ phạm luật giao thông. Nhìn thấy công an đòi hay nhận hối lộ thì tìm cách ghi âm hay quay phim chụp ảnh làm bằng chứng tố cáo hay đưa lên Blog để góp phần hạn chế tệ hối lộ trong công an. Học xong cố xin việc làm đúng chuyên môn. Kiếm thật nhiều tiền hợp pháp để nuôi mình và làm giàu cho mình cái đã và sau đó là xã hội. Giỏi hơn thì hãy lập doanh nghiệp. Nếu có doanh nghiệp thì hãy đóng thuế đầy đủ và phấn đấu càng ngày càng nhiều hơn, giải quyết công ăn việc làm cho càng nhiều người càng tốt. Đi ra đường không xả rác bừa bãi, không ăn mắm tôm hay thực phẩm mất vệ sinh.
Những điều đó tuy nhỏ nhặt nhưng rất dễ làm. Nếu ai cũng làm được như thế thì sẽ góp phần giúp nước Việt Nam trở nên văn minh, kinh tế phát triển -> quốc phòng vững mạnh ->bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước.

contrai9x
13-12-2007, 02:16 PM
Đúng quá nhưng khó đấy với sự nhận thức còn chưa cao như đại bộ phận dân ta hiện nay. :x

yeusaotoquocVietNam
13-12-2007, 02:18 PM
tôi ko thể chịu đựng được, đất nước tôi đang bị xâm lăng, tôi sẽ hi sinh vì tổ quốc, còn các bạn?
Tôi thì luôn nghĩ đến con đường làm cho đất nước giàu mạnh, bảo toàn lãnh thổ mà không phải hi sinh ai cả bạn ạ!

thanhnienyeunuoc304
14-12-2007, 08:42 AM
totôi ko thể nào chịu nỗi khi nghe tin trung quốc lại trắng trợn tuyên bố như vậy là người việt nam chúng ta phãi đấu tranh đến cùng vì đất nước mình

Mr_To
14-12-2007, 09:17 AM
tại sao người Việt lại phải hi sinh vì Việt Nam????




Hãy cùng nhau bắt tàu hi sinh vì đất nước của TQ........ còn chúng ta phải cố mà giữ mạng để xây dựng đất nước chứ! chào thân ái

bonaparte
14-12-2007, 09:24 AM
không được hi sinh hay chết! Phải cố mà sống, bằng mọi giá. Chết thì dễ chứ sống thì khó lắm bạn à. Cố mà mở mắt nhìn Tàu phải trả giá, không được chết trước .

nguyentuannghia
02-01-2008, 12:15 AM
Được bao giờ có oánh nhau sẽ gọi cậu làm cảm tử quân :mrgreen: ^_^
Đùa tí thôi,trước mắt cứ học tập tốt đi đã.Đáng khen ngợi cho tinh thần tuổi trẻ của cậu.

nguyen nam
02-01-2008, 10:59 AM
Điêu đó la đương nhiên nếu đat nươc bị xâm lăng bất kỳ ai cũng se hy sinh vi đât nước và toi cung vay

abd
03-01-2008, 10:47 AM
Tôi không nghĩ việc hi sinh là tốt nhất.
Tuy nhiên rất ủng hộ tấm lòng các bạn với đất nước. Nếu có chiến tranh bảo vệ tổ quốc, các bạn cứ yên tâm hi sinh cho tổ quốc, giữ vững chủ quyền Việt Nam. Còn tớ, tớ sẽ sống để xây dựng VN sau chiến tranh, không phụ sự hi sinh của các cậu đâu :mrgreen:

ducthuanx
03-01-2008, 12:52 PM
Tôi không nghĩ việc hi sinh là tốt nhất.
Tuy nhiên rất ủng hộ tấm lòng các bạn với đất nước. Nếu có chiến tranh bảo vệ tổ quốc, các bạn cứ yên tâm hi sinh cho tổ quốc, giữ vững chủ quyền Việt Nam. Còn tớ, tớ sẽ sống để xây dựng VN sau chiến tranh, không phụ sự hi sinh của các cậu đâu :mrgreen:

Nhìn cái icon cười khoái chí của cậu trong bài viết mà tớ thấy buồn quá...

minoer
26-01-2008, 04:19 AM
tôi muốn đóng góp cho đất nước? tôi phải làm gì đâyBạn vô thì tôi sẽ mách cho bạn sẽ làm sao ;)
Tôi có nhiều cách .

toisehisinhvitoquoc
03-02-2008, 01:57 PM
tôi muốn đóng góp cho đất nước? tôi phải làm gì đâyBạn vô thì tôi sẽ mách cho bạn sẽ làm sao ;)
Tôi có nhiều cách .
mách đi!

ANH HÙNG VIỆT NAM
21-02-2008, 08:53 PM
tại sao người Việt lại phải hi sinh vì Việt Nam????




Hãy cùng nhau bắt tàu hi sinh vì đất nước của TQ........ còn chúng ta phải cố mà giữ mạng để xây dựng đất nước chứ! chào thân ái
Tại sao phải hi sinh hả tại vì đất nước VIỆT NAM đã sinh ra những người như ..........? Thì mới phải hi sinh để tiêu diệt chứ sao nữa? không tiêu diệt những kẻ đó đi thì con cháu đơi sau sống mà cũng như không à ?Mà ngay cả những con người như tôi cũng cúi m ặt xuống mà sống sao ?Vì thể phải hi sinh !

tuhaovietnam
04-03-2008, 01:27 PM
trước khi vào trang này các bạn nên đọc kĩ câu:"Ðất nước Việt Nam có khi thịnh khi suy, lịch sử Việt Nam có khi hưng khi phế, thế hệ trước không giữ được Hoàng Sa nhưng không phải vì thế mà Hoàng Sa trở thành đất của Trung Quốc hay của bất cứ một quốc gia nào khác. Dân tộc Việt Nam, các thế hệ Việt Nam hôm nay và mai sau phải nhớ rằng: Bất cứ khi nào các điều kiện kinh tế, chính trị và quân sự cho phép, một trong những việc đầu tiên là phải lấy lại Hoàng Sa."
ở đó cũng ghi rõ thời gian mà trung quốc chiếm hai quần đảo trên.Hành động vừa rồi của chúng chỉ là để trả đũa việc thủ tướng nguyễn tấn dũng khi mới nhậm chức đã tuyên bố lại chủ quyền của việt nam trên hai đảo đó?
chính phủ không phản ứng gay gắt không phải vì sợ ,dân tộc việt nam,nhân dân việt nam không sợ bất cứ một thế lực nào nhưng hãy xét đến mọi tình huống có thể có nếu xảy ra chiến tranh.việc quan trọng nhất của việt nam bây giờ là phát triển kinh tế.

Nam Quốc Sơn Hà
04-03-2008, 03:18 PM
hi sinh vì đất nước ! đó là điều thiêng liêng nhất ! đáng quý nhất !
nhưng có ai biết hi sinh như nào cho điều đó vừa thiêng liêng vừa mang lại lợi ích ko ?
bạn sẽ chọn kiều liều mạng đánh bom liều chết để giết đc vài tên Mỹ và vài trăm người dân vô tội ở irac ?
có nhiều hi sinh cao cả như anh Phan Đình Giót lấp lỗ châu mai để đồng đội xông lên !
hay hi sinh bỏ sự nghiệp để nhập ngũ ? --> điều đó là đáng quý ! nếu bạn ở thời loạn ! nhưng khi thời bình ...thì phải đảm bảo sức khỏe và hơn nữa mục tiêu của chúng ta bây giờ là phát triển kinh tế !
tôi khâm phục thầy tôi ! ko phải vì ông ý từng làm bộ đội mà đơn giản ...ông ý hi sinh vì học trò...thế hệ tương lai .như thế là hi sinh cho đất nước rồi !
---->dĩ nhiên có nhiều cái hi sinh mà các bạn có thể nghĩ ! điều tôi muốn nói "hãy làm tốt cương vị mình đang nắm giữ...cố gắng tôi đã hoàn thành mọi thứ ! là bạn đã đóng góp (hay nói cách khác hi sinh) cho đất nước rồi !"
mọi người đều cố gắng thì Việt Nam nhất định hùng cường .đồng tâm để đòi lại Hoàng Sa !

lovecsvn
05-03-2008, 08:02 PM
Mấy bác chắc không phải thi lại môn chủ nghĩa xã hội khoa học nên không nhớ rồi, muốn dành độc lập chủ quền là phải đi theo con đường bạo lực cách mạng , chứ đấu tranh bằng mồm mà muốn Tàu nó trả lại đảo thì các bác có vẻ ngây thơ hơi bị LÂU đấy.... YÊU nước à ? ai muốn cống hiến cho đất nước, muốn đánh bọn tàu hãy chuẩn bị lý lịch "trong sạch 3 đời +bằng giỏi đại học" đã nhé, rồi may mắn được tuyển vào bộ đội thì mới có cơ hội cầm súng chứ.
http://hoangsa.org/diendan/images/smilies/icon_razz.gif
PS: em hỏi bác Addmin cái hình banner của trang web này bác chụp hôm có biểu tình ở Giảng Võ à, hôm đó em cũng chen vào chụp được mấy hình không khéo hôm đó em và bác đã suýt múc nhau vì va chạm máy ảnh ấy nhỉ ??? nếu cần thêm ảnh vào banner mail cho em, em sẽ tặng bác để add vô con banner cho nó thêm phần máu lửa...

labs
14-03-2008, 01:05 PM
Kỷ niệm 19 năm nhân sự kiện 14/03/1988 - Tưởng nhớ 74 chiến sỹ đã hy sinh vì Trường Sa thân yêu
Năm nay 2008 kỉ niệm 20 năm chứ nhỉ.
Tưởng nhớ 64 liệt sĩ....
ps: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index ... hannelID=3 (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=247357&ChannelID=3)

toiyeutoquoctoi_vn
21-05-2008, 04:51 PM
Tôi thì thế nào cũng dc. Chỉ sợ bọn 9x bây giờ hỏng cả, nước mình chả làm ăn dc gì

baoloc
23-05-2008, 02:46 PM
đúng rồi đó , vào lớp nói về chuyện hs & ts chẳng đứa nào muốn nghe , rồi còn nói mình là thằng sàm

zezo
24-05-2008, 03:05 AM
Nghe dòng tít của box này làm mình hơi choáng...^^, nói thật nhá, cá nhân tôi rất ức chế khi nhìn cảnh cờ Tàu và tiếng Tàu tràn ngập trên nước mình hôm rước đuốc, có thể nói là ai ai cũng cảm thấy căm tức, tôi căm tức và ức chế hơn khi ngày ngày đọc các thông tin về Bộ ngoại giao mình luôn miệng nói " chúng tôi có đầy đủ bằng chứng lịch sử và pháp lý để công nhận chủ quyền trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa..." những lời lẽ sáo rỗng, trong khi đó thì thực tế diễn ra như thế nào??? ta mất Hoàng Sa và 1 phần Trường Sa. Nghĩ đến chuyện này, ai cũng muốn cầm súng chiến đấu, nhưng cũng có lẽ nên nhìn thẳng vào sự thật các bạn à, là chúng ta còn quá yếu, 1 cái Đất nước đã nhỏ lại nghèo, rồi mới phát triển được 1 thời gian thì lại xảy ra nạn tham nhũng, tham ô, quản lý yếu kém dẫn đến bất ổn nền kinh tế và đang có nguy cơ khủng hoảng. 1 xã hội như vậy thì làm gì có nội lực quân sự to lớn để đi dành lại đất, tôi mong các bạn có những lời lẽ thật kiềm chế, tôi cũng ức và căm phẫn như các bạn mà thôi
Còn về chuyện các em 9x, các bạn đừng vội lên án họ, cách nhìn mới không hẳn là đã xấu, có thể những lớp người thoải mái phóng khoáng này khi trưởng thành họ lại biết nói thẳng và nói thật thì sao? nếu được như thế thì quá tốt cho đất nước còn gì. Không phải tất cả 9x đều xấu, cũng có người này người kia, ngay cả lớp 8x chúng tôi cũng vậy thôi, các bạn đừng nên đánh gia về 1 khía cạnh nào đó, sẽ dễ đánh đồng và nhầm tưởng lắm
Thân!

DUDANG
08-06-2008, 09:26 PM
Tàu Khựa thích tả lúc nào em tả với chúng lúc đó

còn bây giờ suy nghỉ xem ngay mai ăn mì gói hay nhịn đói đã

heavyduty
04-08-2008, 06:00 PM
tôi là 9x , cũng rất buồn vì bạn bè 99% chả đứa nào biế để mà quan tâm những cái sự việc thế này cả , nói thật , có đứa đêk nào thèm quan tâm đến chính trị đâu , chơi cho đã , hỏi chúng nó , quốc hội do ai bầu thì khéo chúng nó còn chả biết nữa là
nhưng lỗi này do ai ?
đừng trách 9x vì họ không quan tâm đến đất nước , vì , từ nhỏ , 9x chúng tôi được dạy lớn lên phải kiếm được tiền , phải sống sung sướng , phải thế này thế nọ .....
còn vài năm nay , internet phổ biến , 1 số ít ( rất ít ) bắt đầu quan tâm đến thời sự , đến chính trị , nhưng thông tin chính thống thì hầu như NN không phổ biến
thử hỏi , thế có phải là NN tự làm dân tộc mình ngu đi không ?

vntux
28-08-2008, 05:00 PM
Đúng quá nhưng khó đấy với sự nhận thức còn chưa cao như đại bộ phận dân ta hiện nay. :x


Không có tế bào không tạo nên cơ thể, không có phần tử khôgn tạo nên tổ chức. Nếu ai cũng nghĩ là mọi nguoi ko --> mình cũng không thì sẽ chả ai làm cả. Hãy bắt đầu từ chính bản thân mỗi chúng ta!

trungkienNo1
16-10-2009, 10:05 PM
em xin mượn lời dạy của Bác "NHỮNG VIỆC CÓ LỢI CHO DÂN THÌ HẾT SỨC LÀM,NHỮNG VIỆC CÓ HẠI CHO DÂN PHẢI HẾT SỨC TRÁNH".vì Việt Nam của tương lai chúng ta phải làm từ hôm nay !

Người Việt Nam
18-10-2009, 01:32 PM
tôi ko thể chịu đựng được, đất nước tôi đang bị xâm lăng, tôi sẽ hi sinh vì tổ quốc, còn các bạn?
Tôi sẽ thắp cho bạn một nén nhang. Nếu có điều kiện thì thêm 1 ít vàng mã nữa.

thanhluan710
18-10-2009, 01:45 PM
Đất nước đang hòa bình đang đi lên , mỗi người hãy phần đấu hãy sống hết mình vì mình và vì mọi người một chút chỉ một chút thôi nhé như thế cũng đã góp 1 phần của cá nhân giúp nước nhà.Nhưng mình vẫn luôn bồi hồi xúc động khi chứng kiến nhưng hình ảnh hay những câu chuyện về một thời kháng chiến cứu nước đau thương nhưng thật onah liệt thật hào hùng mọi người sống thật đẹp dù hi sinh nhưng thật anh hùng. Mình thích mãi câu này :Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến chống quân thù của anh hùng Lê Mã Lương.

nguyenngan
18-10-2009, 01:56 PM
tôi muốn đóng góp cho đất nước? tôi phải làm gì đây
Rất đơn giản:
Nếu đang đi học, thì hãy học cho tốt, đừng phải thi lại, không đi chùa thầy, không quay cóp tài liệu. Học tiếng Anh cho siêu để có thể biết được nhiều hơn. Đi ra đường phải đội mũ bảo hiểm. Đến ngã ba, ngã tư thấy đèn đỏ thì dù không có công an cũng phải dừng lại.Không nộp mãi lộ nếu lỡ phạm luật giao thông. Nhìn thấy công an đòi hay nhận hối lộ thì tìm cách ghi âm hay quay phim chụp ảnh làm bằng chứng tố cáo hay đưa lên Blog để góp phần hạn chế tệ hối lộ trong công an. Học xong cố xin việc làm đúng chuyên môn. Kiếm thật nhiều tiền hợp pháp để nuôi mình và làm giàu cho mình cái đã và sau đó là xã hội. Giỏi hơn thì hãy lập doanh nghiệp. Nếu có doanh nghiệp thì hãy đóng thuế đầy đủ và phấn đấu càng ngày càng nhiều hơn, giải quyết công ăn việc làm cho càng nhiều người càng tốt. Đi ra đường không xả rác bừa bãi, không ăn mắm tôm hay thực phẩm mất vệ sinh.
Những điều đó tuy nhỏ nhặt nhưng rất dễ làm. Nếu ai cũng làm được như thế thì sẽ góp phần giúp nước Việt Nam trở nên văn minh, kinh tế phát triển -> quốc phòng vững mạnh ->bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước.

Mỗi công dân đều làm như thế thì đất nước hùng mạnh. Mỗi người nên tự hỏi mình có làm được như vậy không, nếu không thì sự suy yếu của đất nước là có phần đóng góp của mình đừng vội trách ai.

g7mart
18-10-2009, 02:54 PM
tôi ko thể chịu đựng được, đất nước tôi đang bị xâm lăng, tôi sẽ hi sinh vì tổ quốc, còn các bạn?
Tôi thì luôn nghĩ đến con đường làm cho đất nước giàu mạnh, bảo toàn lãnh thổ mà không phải hi sinh ai cả bạn ạ!

Xứng đáng được five star:11:
Chỉ có Đại trượng phu mới nghĩ đến 4 chữ Thiên hạ thái bình

love V forever
18-10-2009, 02:56 PM
rõ khổ,bài được 2 năm rồi mà các bác cũng lôi lên để cãi nhau được:D

g7mart
18-10-2009, 03:08 PM
rõ khổ,bài được 2 năm rồi mà các bác cũng lôi lên để cãi nhau được:D

Giá trị ở tư tưởng chứ không nằm ở thời gian. Vì thế mới có những con người bất tử và những câu nói bất hủ.:20: